Sau khi đánh 1 giấc thật đã thỳ nó cũng chịu dậy và đy tắm, xong nó đy xuống và nói với mẹ răng đy dạo 1 lát rồi về. Mẹ nó cũng đồng ý cho nó đy và bảo:
- Nhớ về sớm nha con trai yêu
- Dạ con biết rồi _ nó đáp
Nó bắt đầu đy dạo xung quanh nhìn ngắm thành phố lúc xế chiều và tình cờ nó gặp hắn cũng đang dy dạo gần đó và nó tới để bắt chuyện
- Chào bạn mình lại gặp nhau rồi _ nó hỏi
Nhưng hắn làm lơ nó khồng thèm nói chuyện với nó lấy 1 câu. Cậu cũng không thèm nói nữa và bỏ đy nơi khác. Đang đy thỳ nó có cảm giác như ai theo dõi mình vậy nên nó đy mỗi lúc 1 nhanh. Khi nó đy ngang qua 1 con hẻm thỳ bị 1 cánh tay kéo vào, nó sợ tính la lên nhưng bàn tay kia đã bịt miệng nó lại rồi kéo nó ra 1 chỗ khá vắng vẻ nó nghe 1 tiếng cười man rợ. Trong khi đó đầu óc của nó đã kịp nhận ra là mình gặp bọn sở khanh
- Các người là ai các người muốn gỳ _ nó nói trong sợ hãi
- Haha nhìn em cũng xinh đấy chứ hai là vui đùa cùng bọn anh tý đy _ tên béo trong đám nói
- Các người tôi ra không tôi sẽ la lên đó
- Em cứ la không ai cứu em đâu haha
Nó sợ liền đá cho thằng béo ngay giữa háng và bắt đầu chạy nhưng nó chạy chưa được bao xa thỳ bị bọn nó bắt lại và 1 cái tát hiện ngay lên đôi má xinh đẹp của nó. Nó bắt đầu khóc và sợ hãi tột cùng nhưng trong thời khắc đó thỳ có 1 tiếng nói lạnh lùng cang lên làm cho bọn kia cảm thấy lạnh gáy
- Chúng mày thả người ra chưa _ hắn nói
- Mày là thằng nào dám xía vô chuyện của bọn tao _ 1 thằng gầy nhất trong đám lên tiếng
Hắn không nói gỳ liên tặng cho đứa mới nói 1 cú đá khiến nó nằm bất động, cả bọn thấy thế liền cảm thấy sợ người trước mat82 nhưng thằng béo đã lên tiếng
- Chung mày xông vào đập chết nó cho tao
Cả bọn lập tức xông vào và 10p sau thỳ trên mặt đất là nhưng siu nhân đã bị hạ gục 1 cách nhanh chóng, thằng béo thấy thế tính bỏ chạy nhưng đã bị hắn túm lại và cho gãy 1 cánh tay khiến tên đó la oai oái. Còn nó khi thấy người cứu mình là ai thỳ thật bất ngờ khi thấy hắn đang trong khuôn mặt lạnh như băng. Thấy nó ngồi đó hắn liền lên tiếng hỏi:
- Không sao chứ
- Không... không sao _ nó trả lời
Hắn để cho bọn kia chạy bán sống bán chết. hắn quay lưng bước đy thỳ nó chạy theo sau
- Cám ơn nha _ nó nói
- Vì điều gỳ
- Vì đả cứu mình _ nó trả lới và khuyến mãi cho hắn 1 nụ cười tươi
Hắn thấy nụ cười đó thỳ bất giác tim đập mạnh nhưng hắn liền gạt bỏ ra ngoài và đưa nó về tận nhà . Sau khi chào tạm biệt hắn thỳ nó đy vào nhà và bị ba mẹ thấy vết bầm trên má thỳ vô cùng lo lắng hỏi nó thỳ no bảo không sao rồi lên phòng tắm rửa thay đồ, tắm xong thỳ nó lại bàn học soạn sách vở cho ngày mai rồi lên giường đy ngủ . Nhưng nó nằm 1 hồi mà vẫn chưa ngủ được, bất giác nó nhớ lại cảnh lúc chiều nếu không có hắn thỳ không biết bây giờ nó làm sao nữa nghĩ thế nó liền bật cười vì nghĩ hắn cũng không đến nỗi lạnh lùng
Còn hắn sau khi nó bỏ đy tưởng nó giận mình nên đy theo xem sao thỳ thấy nó bị 1 đám sở khanh có ý định sàm sỡ nó thỳ vô cứu . Lúc đó hắn nhìn nó hoảng sợ mà trong lòng dấy lên 1 nỗi đau nhưng hắn không biết đó là gỳ . Hắn đưa nó về tận nhà rồi mới quay về nhà của mình và cũng làm y như nó xong lên giường đy ngủ.
- Do lần đầu viết truyện nên không biết viết làm sao nghĩ sao viết vậy mong các bạn ũng hộ và cho thêm ý kiến dùm Nhóc nha 