Thấy thằng con trời đánh đột nhiên lên cơn , bố dùng roi vút cho Khang một cái vào mông là nó la oai oái . Khanh được dịp trả đũa bật cười hả hê . Hai thằng sinh đôi hơn kém nhau mấi phút vậy mà k giống nhau ở điểm nào . Nói đi cũng phải nói lại , Khang là em nhưng về thể hình và tính cách lại phát triển và trội hơn , thân hình vạm vỡ rắn rỏi , nước da màu mật bóng loáng . Cơ bắp tuy chưa phát triển hoàn toàn nhưng cũng thuộc dạng đô con nhất nhì khối 11 ở trường . Còn Khanh thì k hiểu là anh đây xinh nhầm giới tính hay sao mà nhìn từ trên xuống dưới k chỗ nào là k giống con gái ... ( ngoài cái đó ! ) Nước da mà trắng hồng , mắt to và sáng , môi đỏ mọng nước , ngực nở , eo thon , mông cong ... ( tả xong mà em rớt rãi ! ) Nếu mà anh cải trang thành nữ có mười người thì chín người mê và một người vô viện do mất máu á ! ( đáng sợ thiệt ! )