Ma Nữ Tái Sinh
Chương 4:Xin Chào Lần Đầu Gặp Mặt Ta Là Lăng Gia Huy
Sáng sớm hôm sau! Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng Diệp Di Linh đánh thức cô nàng dậy! Diệp Di Linh vươn vai! Diệp Di Linh bước ra khỏi phòng đi đến một hậu viện! Đến đó cô nghe thấy một tiếng sáo rất êm tai! Tiếng sáo như thôi miên ,Diệp Di Linh đi theo tiến vào sâu trong hậu viện trong đình là một chàng trai với mái tóc đỏ rực đang ngồi thổi sáo!Diệp Di Linh lùi lại dẫm phải một cành cây khô! Vị thiếu niên ấy quay lại cười nhẹ bảo:
-Xin chào! Lần đầu gặp mặt ta là Lăng Gia Huy!
Lăng Gia Huy không phải là đại hoàng tử Diệu Quốc sao? Haiz, chẳng lẽ hoàng tộc nào cx nhu tên này hể gặp ai là khai tên của mk ra ko sợ gặp phải thik khách hay đồ tẩy saoDiệp Di Linh nghĩ!
-Vậy còn cô ?Lăng Gia Huy hỏi!
Diệp Di Linh giật mình!
-À ! Nô tì tên Chu Lam Lam!
-Chu Lam Lam sao ? Tên đẹp lắm!
Lăng Gia Huy cười nói! Dù cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của Lăng Gia Huy có cái j đó rất đau khổ rất buồn rầu dường như có một sự cô độc đang bám chặt lấy cậu ta một sự cô độc đã rất lâu rồi!
Hết Chương 4