Thể loại: bá đạo công(trá hình), cường thụ, sinh tử văn.
Người dịch: QT, google, baidu
Editor: Sữa
Tình trạng: Hoàn
Văn Án
Tàu vũ trụ gặp rủi ro ngoài ý muốn, hắn liền lưu lạc tới một hành tinh xa lạ, rồi bị bắt về giam giữ.
Tê, bản thân là người đứng đầu trong tộc, phải vì chính mình lưu lại con nối dòng.
Lâm Lẫm, bản thân là tù binh, không cách nào cự tuyệt.
Sự sỉ nhục khi phải làm "giống cái”, sự bất bình đẳng, khiến Lâm Lẫm
giằng co trong suy nghĩ. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại không thể thoát
khỏi, không thể kháng cự, chỉ có thể ở trong bóng tối tận cùng, tùy ý
yêu thương xâm nhập lan tràn.