Chap 4
_Là tụi trường Don Joo - nó đứng phía sau hắn nói
_Mày muốn gì - hắn thay đổi sắc mặt khuôn mặt lạnh tanh mồi điếu thuốc nói
_Con ghệ mày dễ thương quá cho tao đi - tên cằm đầu vuốt má nó nói
_Har vậy sao? - hắn nhìn tên đó cười nữa miệng nói
_Bốp - hắn đạp thẳng vào bụng tên đó khiến tên cầm đầu văng ra xa
_ Mày biết bên trường tao đang có luật gì không? - hắn lạnh lùng bước tới đạp lên tay tên đó lạnh lùng nói
_ . . . - tên cầm đầu đau đớn nói không nên lời
_ Thủ lĩnh - cả đám tiến tới đánh hắn
Cuộc chiến khá thảm vì tất cả đều bị hắn đánh .
_ Chó chết chúng bay biến đi không - hắn đá liên tục vào ngực của tên thủ lĩnh
_ Yun à ngừng lại đi đánh nữa hắn sẽ chết đó - như thấy không ổn nó liền chạy đến ôm láy hắn nói
_ Hừ biến đi - hắn phun nước miếng vào mặt tên thủ lĩnh nói rồi khởi động xe chở nó chạy đi
_ Nè nhà tui gần đay anh ghé vào đi tui sát trùng cho anh . Anh củng bị thương kìa - nó nói
_Ở đâu? - hắn hỏi
_Phía trước có cái hẽm anh quẹo vào - nó chỉ
1 lát sau . . .
_ Kétttt - chiếc xe thắng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ
_ Cô ở đay à ? - hắn tháo nón hỏi
_ Ừ nhà tui không được như nhà của các anh , anh vô đi - nó nói ròi mở cửa cả hai bước vô
Căn nhà tuy không to nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp , trong nhà luôn phản phất 1 mùi hương .
_Anh ngòi ở đay đi nó chỉ lên chiếc giường nói ròi đi lại lấy hộp sơ cứu
_ nhà cô không bằng 1 góc tolet nhà tui - hắn ngồi xuống thản nhiên nói
_ Vâng tui biết nhà anh to nhà anh giàu rồi đừng khoe nữa - nó liếc hắn nói
1 lát sau , sơ cứu xong nó ngước nhìn đồng hồ thì đã 4g30 gần đến giờ đi làm thêm rồi nó đứng dậy vào trong thay đồ
_Đồ cô đi làm đó hả - hắn nhiếu mày khi thấy chiếc vày xòe ngắn tỏn tẽn màu trắng cùng chiếc áo thun cá sấu màu xanh
_ Ừ ! Anh về đi một lát 5g tui phải đi làm rồi - nó nói
_ Hừ tui đói quá nấu gì cho tui ăn đi - hắn ngước nhìn đồng hồ hừ mạnh nói
_ Trời tui còn không ăn gì thỳ láy đâu ra đồ ăn - nó chóng nạnh nói
_ Ở đây có gì? - hắn nhíu mày hỏi
_ Mì gói - nó chóng nạnh nói
_ Là món gì vậy? - hắn thắc mắc hỏi
_ Trời tên này ! Giỡn chắc ? Mì gói mà củng không biết à ? - nó nói
_ Không ! Cô nấu cho tui đi - hắn nói
_ Sao anh không về nhà mà ăn - nó nói
_ Mệt quá lèm bèm gì lèm bèm quài nấu cho tui đi - hắn nhíu mày nói
_ Anh là cha tui chắc - nó tức giận quát
Cả 2 cứ cải qua cải lại rồi cuối cùng nó củng phải nấu cho hắn . Hắn ăn hết 1 gói nhưng vẫn chưa cảm thấy ngon nên muốn ăn nữa , ăn tiếp
_ Ợ ! No quá - hắn vỗ vỗ cái bụng nói
" Hết 8 gói mì của mình rồi" - nó khóc trong lòng
_ Lần đầu tiên tui ăn món ngon như vậy đó - hắn cười nói
_ Đúng là tên bệnh hoạn ! Mì gói mà thích đến như vậy nó vừa dọn vừa lãm nhãm
_ Á - nó đang dọn thỳ bị hắn kéo lên giường
_Anh. . .Anh. . . làm cái quái gì vậy? - nó đỏ mặt nói
_Một chút thôi. . .chỉ một chút thôi. . .làm ơn. . .- hắn ơm chặt lấy nó dịu dàng nói nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Nó củng không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm trong vòng tay của hắn nó cảm thấy ấm áo vô cùng và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay