Chương 2 : Định Mệnh Cho Chúng Ta gặp Nhau !
Nó hiện tại có 1 người chị gái rất tốt với nó . Quan tâm chăm sóc lo lắng cho nó . Nó cũng rất yêu quý chị ấy . Cũng như mọi hôm nó vào trang kênh truyện đọc truyện . Mà lạ thay từ khi nó tìm hiểu về tgt3 nó toàn đọc truyện les thấy hay là cứ mải mê đọc kể cả ngủ muộn .
Giờ nó đã đi làm rồi nhá . Bố mẹ nó bệnh hết nên giờ nó phải lo hết .
Hôm nay vẫn như thường lệ nhưng nó thấy 1 tên đăng sdt zalo làm quen . Không hiểu sao nó lại kết bạn nói truyện . Tên zalo lại đặc biệt nữa .
Next Đi : Chào you . Làm quen nhá ? ( Tức là cô )
Nó : Chào ( Nó vẫn lạnh lùng mà )
Cô : You tên gì thế ?
Nó : Băng .
Cô : Tên hay . you bao nhiêu tuổi ,ở đâu vậy ?
Nó : Hay bình thường . ( Trong lúc đó nó vào trang cá nhân xem thông tin của cô . Ồ thì ra = tuổi trùng cả ngày sinh nhật nữa . lắc đầu sao mình để ý đến người này làm gì nhỉ )
Cô : Tớ tên Như . Sinh năm 96 Ở Hà tĩnh . And You ?
Nó : Bằng tuổi à . Ở Miền Bắc xa lắm . You biết Thái Bình Không .
Cô : Biết nhưng chưa qua bao giờ Băng à .
Nó : ( tự nhiên tò mò ) You có người yêu chưa . Mà You là gì Les hay bình thường ?
Cô : Sao Băng hỏi vậy ?
Nó : Tại tò mò thôi . ( 23h rồi )
Cô : Tớ là les .
Nó : Ừm . Như có người yêu chưa ?
Cô : Đã từng Băng à . And Băng ?
Nó : Cũng Đã từng . Nhưng Băng có lý do nên mới chia tay người đó . Băng vẫn yêu người đó rất nhiều .Cũng khuya rồi đi ngủ thôi Như . Như ngủ ngon nhá .
Sao mình nói chuyện nhiều với cậu ấy vậy nhỉ . Nói chuyện mình thấy thoải mái . Thôi kệ đến đâu thì đến . Ngủ thôi .
Bên kia cô cũng nghĩ nói chuyện với bạn ấy cũng vui nhưng có chút lạnh lùng ít nói . Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ .