"KENG..........KENG........KENG''. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên nhưng dĩ nhiên là chị KATHY nhà ta không nghe thấy vì còn đang trong tình trạng chìm trong giấc mộng đẹp còn mơ cái gì thì tác giả nô có bít đâu nha.
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới đó các em_ tiếng cô giáo chủ nghiệm vang lên làm cho không gian nhất thời yên tĩnh nhưng rồi cũng ùa lên ồn ào.
- HS1: Ai vậy cô!
-HS2:Nam hay nữ ạ.
-HS3:Đẹp troai không cô
.....vân ......vân...... và ..mây m....ây
''RẦM'' tiếng đạp thước của cô quả thực có hiệu lực tất cả học sinh vì thế mà im phăng păng chỉ còn nghe tiếng quạt thổi "vù vù"(đang mùa hè mà) và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Nhìn lớp như vậy cô Mai khẽ gật đàu rồi hướng ra ngoài của lớp mà cất tiếng gọi.
- Em vào được rồi đấy.
Sau tiếng nói của cô giáo là 1 chàng trai cao ráo 2 tay để sau đầu để lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ như chạm khắc,đôi lông mày rậm,mi cong,đôi mắt nhắm nghiền,sống mũi cao,đôi môi mỏng đỏ như máu.
Bất cặp cậu mở mắt ra và cầm chiếc cặp bằng da thú đi thẳng về chỗ của cô(vì trong lớp còn mỗi chỗ đó trống nên ngồi luôn mà không cần hỏi). Đến gần về chỗ cậu mới cất giọng khàn khàn của mình lên vì trước đó cậu có bị thương(đây chính là lí do mà hôm nay cậu mới có thể nhập học được đó).
- Bảo_ nói xong cậu úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Tuy chỉ vẻn vẹn có 1 chữ 3 từ thôi nhưng cũng đủ kéo mọi người về với thực tại.
-HS!: trời ơi đẹp trai quá à!
-HS2: Lạnh lùng quá! Nhưng mà EM YÊU ANH. Nữ sinh đó cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối làm cả lớp(chỉ là nữ sinh thôi nha) đều quay lại nhìn cô gái đó bằng con mắt hình viên đạn, bất chợt nữ sinh đó cảm thấy rùng mình,im thin thít và không dám nói thêm câu gì nữa.
-HS3: Xì! Không bằng tao mà còn làm giá.
-CON GÁI: ngậm mồm vào/
..............vv.v.v