12 CHÒM SAO & THẾ GIỚI ĐEN
|
|
Profile (GTNV) [color=purple]Nam
Bạch Dương
Đôi mắt hổ phách sắc bén như dao, đôi lông mày đen, hàng mi dài rũ xuống. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy , thân hình khá cân đối, tay chân rắn chắc và vầng trán cao. Tính cách năng động, tháo vát, mạnh mẽ và lạc quan tuy nhiên có phần bốc đồng, tự phụ và hơi hiếu chiến . Bạch Dương nắm giữ quyền năng của Lửa. Vũ khí thường sử dụng là Song Kiếm
Kim Ngưu
Vầng trán thấp, tóc màu lục nhạt dày, mềm mại, thanh lịch cùng bờ môi đầy đặn. Đôi mắt màu cà phê hút hồn và trong sáng, thân hình khỏe mạnh. Bản tính Kim Ngưu hiền lành, chăm chỉ, suy nghĩ vô cùng thực tế và có đôi chút ngốc nghếch, thế mà khi “bùng cháy” thì dễ trở nên mâu thuẫn và cứng đầu. Kim Ngưu nắm giữ quyền năng của Thực Vật. Vũ khí thường dùng là Quyền Trượng.
Song Tử
Nụ cười khá nham hiểm, đôi môi đầy đặn, dáng cao, gầy mảnh khảnh, các nét góc cạnh, dáng đi hoạt bát. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm ko sao sáng, cùng với mái tóc màu hạt dẻ đã làm nên cho Song Tử một phong cách vô cùng lãng tử. Tính Song Tử nhanh nhẹn, thông minh, sắc sảo, có trực giác nhạy, tuy nhiên lại liều lĩnh, nhẹ dạ, rất hay thay đổi & tinh quái. Nắm giữ quyền năng của Âm Thanh. Vũ khí thường dùng là Sáo Ngọc.
Sư Tử
Mái tóc màu cam xoăn dày quyến rũ, đôi mắt to vàng óng như tia sáng mặt trời, dáng vẻ tự tin ngạo nghễ, thân người cao ráo, chân săn chắc. Hùng mạnh, sáng tạo, quyến rũ, thích được khẳng định vị trí của mình là những tính cách đặc trưng của Sư Tử, thế nhưng Sư Tử lại cố chấp khủng khiếp, tự ái cao và đôi khi hơi nhiệt tình quá mức cho phép. Sử dụng quyền năng của Ánh Sáng. Vũ khí thường dùng là Gương
Thiên Yết Các đường nét trên cơ thể đều tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, đôi mắt tím huyễn hoặc, ánh mắt thôi miên mãnh liệt như có thể xuyên thấu đối phương. Tóc màu bạch kim. Nước da sáng, biểu hiện đầy bí hiểm. Thiên Yết luôn giàu trí tưởng tượng, yêu ghét rõ ràng, kiên quyết và cứng cỏi. Nhưng lại hay hoài nghi, cố chấp và... ây da nguy hiểm nhất là thù dai Sử dụng quyền năng của Băng và vũ khí thường dùng là Phi Tiêu.
Ma Kết
Gương mặt chắc chắn, sắc nét, đôi mắt hẹp dài màu rêu, ánh mắt ổn định, mái tóc xoăn màu nâu sẫm, đôi tay khéo léo, có nước da màu đồng rắn cỏi. Ma Kết kiên định, cứng rắn và chín chắn. Có trái tim ấm, rất tử tế và rộng lượng. Cậu chăm chỉ, có chí tiến thủ và có khả năng làm người lãnh đạo. Nhiều lúc lại thích tranh cãi, lý sự, thích nói thẳng, nói thật, kiệm lời khen, dễ gây mích lòng người khác. Quyền năng là Đất. Vũ khí của Ma Kết là Trường Côn
[color=purple][u]Nữ
Cự Giải
Chiều cao khiêm tốn, mặt thì…baby dễ thương không thể tả. Má phính hồng hồng búng ra sữa, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc màu lam nhạt gợn sóng, đôi mắt to tròn xanh biếc như màu của biển cả. Khi nhìn vào Cự Giải có cảm giác an bình như khi đứng trước đại dương bao la. Cô giống như một đứa em nhỏ luôn lo lắng cho mọi người và khiến ai cũng yêu thương. Sống tình cảm, và có trí nhớ tốt, cẩn thận nhưng mà dễ tức giận, có hơi nhút nhát và đặc biệt là rất “ngang”. Nắm giữ quyền năng của Nước. Sử dụng Đinh Ba làm vũ khí.
Xử Nữ Da sáng, tóc hồng rực rỡ, môi dày gợi cảm, mắt nâu trong sáng như pha lê, các đường nét cơ thể cân xứng. Mới nhìn thì có vẻ kiêu ngạo , chơi thân thân thì thấy thoải mái , rất thân thiết rồi mới biết thực chất cũng kiêu ngạo lắm. Ưa sạch sẽ, tỉ mỉ, kĩ càng, cực kỳ hiếu động, vị tha và đam mê sự hoàn mỹ. Nhưng lại có hơi bảo thủ, mau chán và rất hay cằn nhằn. Quyền năng của Xử Nữ là Thời Gian. Cô sử dụng Đồng Hồ Cát để làm vũ khí của mình.
Thiên Bình Viền môi sắc nét, khuôn mặt nhỏ, mũi thanh mảnh, các nét thanh thoát, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ sinh động. Khi cười thường có lúm đồng tiền thật sâu trên má. Làn da trắng hồng, tóc tím xoăn nhẹ xõa tung dài tận hông. Đôi mắt bạc đẹp như hơi thở của mùa đông. Thiên Bình thích cái đẹp, cuộc sống cân bằng và công bằng. Cô thanh nhã, lịch thiệp, vui vẻ, có khả năng phân tích rất tốt. Trong các cuộc tranh luận, luôn làm trách nhiệm của chuyên gia hòa giải. Tuy nhiên, Thiên Bình hay do dự, hơi lười, thỉnh thoảng hay trả thù. Năm giữ quyền năng của Gió. Vũ khí thường dùng là Roi.
Nhân Mã Khuôn mặt ngây thơ, đường nét rõ ràng, dáng người cân đối, trán cao, rộng. Cao, thanh mảnh, chân săn chắc. Tóc vàng cam rực rỡ, ngắn ngang vai rực rỡ tỏa sáng. Đôi mắt tròn tròn màu chocolate ngọt ngào. Nhân Mã nồng nhiệt, mạnh mẽ, cá tính, cuồng nhiệt, rất ghét nói dối. Nhưng hơi nhanh nhảu, hấp tấp, dễ tức giận. Quyền năng của Nhân Mã là Tốc Độ. Sử dụng Cung Tên để là vũ khí.
Bảo Bình Có vẻ ngoài thân thiện, dễ tiếp cận, đôi mắt hồng nhạt mơ màng; mũi cao tinh tế, đôi môi đầy đặn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng, thân hình gọn gàng. Bảo Bình thông minh và tài giỏi, rất tốt bụng, sẵn sàng giúp người khác. Tuy nhiên, khá lập dị và khó hiểu. thân thiện nhưng nhiều khi cũng thờ ơ, bàng quan, lạnh lùng. Ăn nói sắc sảo, quyết đoán. Quyền năng là Sấm Sét. Vũ khí của cô là Kích.
Song Ngư Đôi mắt xanh như viên sapphire, nụ cười đẹp, mơ màng. Tóc đen dài thẳng mượt. Song Ngư có khuôn mặt mang nét nữ tính, làn da sáng. dáng người trung bình. Cô nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Thích mơ mộng, hay tưởng tượng nhưng đó là khi rãnh rỗi. Trong công việc lại cẩn thận, cầu toàn và tập trung. Tuy nhiên, tính khí của Song Ngư cũng thất thường, phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh. có tàn ác theo một cách nhất định, dễ tin người và có trí nhớ cá vàng. Nắm giữ quyền năng của Sương Mù. Vũ khí thường dùng là Quạt Ngọc
|
Chap 1: The Begin
Ngoài trời nắng gắt, từng tia, từng tia sáng cứ chiếu thẳng xuống mặt đất một cách giận dữ, bầu trời cao vời vợi, xanh như ngọc bích mà không có gợn mây nào xuất hiện. Một cơn gió lùa nhanh qua hàng cây già không tên rồi biến mất hút, để lại từng chiếc lá vàng nhè nhẹ thả mình xuống mặt đất và chạm phải một cái bóng cao dài đang đổ xuống mặt đất. _ Thời tiết gì mà nóng quá vậy không biết! Một cô gái thầm than thở rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc hồng ướt đẫm ra sau, tay còn lại phẩy nhè nhẹ. Cô ngửa đầu nhìn lên khoảng trời xanh, đôi mắt to tròn, trong vắt khẽ nhíu lại, một đôi mắt nâu long lanh. Mồ hôi đã túa ra, trôi xuống bên thái dương, làn da trắng hơi ửng lên do hơi nóng mặt trời. Khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc lên, tay thò vào balo lấy một sợi chun buộc cao những tóc dài rũ xuống. Xử Nữ ngồi trên bậc thềm hành lang, cuối người xuống và duỗi hai chân ra, đung đưa người một cách mất kiên nhẫn… Cô mặc đồng phục trắng đính huy hiệu bạc hình chữ Z, biểu tượng của học viện nổi tiếng mang tên Zodiac, nơi chỉ dành cho những nhân tài xuất chúng vào học, còn lại là mấy đứa quí tử hoặc các cô tiểu thư của những ông bự quyền lực hay những nhà cầm quyền cấp cao. Chiếc mắt kính trí thức và nét đẹp đầy nữ tính càng làm cho cô hợp với bộ đồng phục đó hơn, nhưng có vẻ cô nàng đang không vui. Liếc mắt nhìn đồng hồ và nhăn mặt…Hừm lại trễ nữa! _ Hey!!! Ai đây ta, thỏ con từ đâu tới nè tụi bây!!! Háháhá _ Âyda, một cô em xinh tươi nha! Một đám ngưu đầu mã diện, nhìn mặt là biết ngay là dân giang hồ, bu lại phía người con gái đang ngồi thẫn thờ. Một vài tên bạo gan hơn nữa tiến gần về phía Xử Nữ _ Người đẹp, muốn đi chơi với tụi anh không? _Đi với anh đi cưng, anh sẽ cho cưng được sung sướng – Một thằng khác xáp lại gần rú lên và bật cười hô hố. _ Ok nha cưng, tụi anh biết chỗ này vui lắm! – Thằng to con nhất đám lấy tay vuốt lên mái tóc dài mềm mại _Hơ…con này, nó học bên Zodiac đó đại ca… – Một đứa khác nhìn thấy cái phù hiệu bạc liền xanh mặt, nắm lấy tay thằng to con kia kéo lại. Nhưng lập tức tay nó bị hất ra không thương tiếc. _ Zodiac là cái thá gì, thằng này cóc sợ! Thằng đại ca phun ra một bãi nước bọt, trông vô cùng kinh tởm _ Đại ca, ý em không phải vậy….nhưng mà Zodiac có… _ Câm ngay!!! Gã đạp vào bụng nó một phát đau điếng và nhanh chóng quay về phía cô gái với khuôn mặt đểu giả. Giơ bàn tay định một lần nữa chạm vào cô. _ Nào người đẹp, đi chơi với bọn anh nhé… Hí hí! Xử Nữ vẫn không hề nói gì hay có bất kì hành động phản ứng nào cả, chỉ ngồi im đưa đôi mắt của mình nhìn một cách lạnh nhạt. Thở hắt ra một cái, cô dùng tay hất bàn tay thô ráp bẩn thỉu của tên đó ra. Khóe môi nhếch lên, cô cười nhạt. _ Cút. _ Hả? _ CÚT ĐI... Nghe rõ chưa ? _ Ơ hay con này, mày xấc láo với ai thế, đại ca tụi tao đã mở miệng vàng mời đi chơi mà dám ăn nói thế hả? – Một thằng khác xông tới, năm lấy tay áo cô, trợn mắt gằn giọng. Đôi mắt nâu lười biếng liếc xuống bàn tay đang nắm lấy mình, mày nhíu sâu hơn. _ Lấy cái tay bần thỉu đó ra, dơ hết cả áo! _ Mày…mày ăn gan hùm àh..??? _ Đừng để tôi phải nói thêm tiếng nữa - Giọng cô trong trẻo như tiếng pha lê, nhưng âm tiết lại như những cái gai đâm xuyên vào kẻ đối diện. _ Thằng này….!!! RỐP! Tiếng những chiếc răng va mạnh vào nhau vỡ nát tạo nên một âm thanh không mấy vui tai, cộng thêm mùi máu tanh đang phún ra từ miệng tên nào đó khiến mọi thứ rơi vào trạng thái hỗn loạn. _ Trời! Này, mày có sao không? Ê, tỉnh! Tên đó ngã phịch xuống không nói được tiếng nào, máu từ miệng tràn ra ướt cả nền đất khô. Những chiếc răng vươn vãi xung quanh hòa vào màu đỏ của máu. Những tên khác vội bu lại đỡ gã lên, lay lay cái thân người đã lã đi như sợi bún. _Con khốn, mày dám! – Tên đầu xỏ hoảng hốt nhìn thằng đàn em bất tỉnh, rồi quay lại lườm cô bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Một tay hắn móc bên hông ra con dao sắc lẻm. _ Đánh chết nó cho tao!!! Đáp lại mọi thứ, chỉ là đôi mắt nâu đẹp đẽ… và lạnh như băng. …………… Mái tóc tím xoăn nhẹ xõa tung, trời không gió nhưng vẫn tung bay theo từng bước chân của chủ nhân nó một cách thật sành điệu, cái khuyên tai kim cương lấp lánh theo từng nhịp huýt sáo phát ra từ đôi môi. Ánh mắt tuy ngây thơ nhưng lại xen lẫn chút gì đó gọi là gian xảo, một đôi mắt bạc đẹp tuyệt vời, điểm nhấn trên khuôn mặt thon gọn đẹp đẽ và tinh tế kèm thêm sóng mũi cao, làn da trắng hồng như búp bê sứ. Hoàn hảo. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, đưa tay vuốt màn hình.... Hít một hơi thật sâu, ờ thì cô lại trễ hẹn với Xử Nữ rồi. Không biết đợt này sẽ nghe cằn nhằn bao lâu nữa đây. Thiên Bình cười trừ, cô rảo bước nhanh hơn trên con đường đầy nắng. Bộ đồng phục sang trọng được mặc một cách thật trang nhã, cái huy hiệu bạc chữ Z lấp lánh trên chiếc áo khoác. Đôi mày hơi nhăn lại vì cái nóng cháy da và những tia nắng khắc nghiệt. Đôi Louboutin trắng cứ như thế càng lúc bước nhanh hơn và nhanh hơn nữa.…….. PHỊCH! _ Mày… mày… _ …… _ Mày…… là ai? _ …… Xử Nữ phủi nhẹ tay áo, lùi lại một bước để không phải giẫm lên vũng máu trước mặt và mấy cái xác đang nằm la liệt bên dưới. Không chết nhưng không cử động nổi, đau đến mức khóc không ra tiếng… đó chính là những gì chúng cảm thấy lúc này. Tay cầm đầu ít nhất vẫn đỡ hơn, chưa khụy nhưng máu trên đầu vẫn đang chảy dài xuống. Con dao gãy làm đôi, nằm chỏng chơ trên đất như đám rác vô dụng. Gã té xuống, miệng vẫn cố thốt lên vài tiếng, bất lực nhìn cô gái có tướng người mảnh khảnh và khuôn mặt đẹp như thiên thần vừa hạ hết băng đảng của mình khoác cặp lên vai. Cô vuốt nhẹ áo mình, không thèm nhìn lại, giọng thản nhiên _ Nhăn hết áo rồi..... _ Mày… _ Lần sau nếu chưa muốn chết, thì liệu hồn đừng có gây sự với học sinh của Zodiac. Cảnh báo cuối cùng đấy! _ Không lẽ mày… mày là… Hắn ngã xuống, chưa kịp nói hết câu. Cô đứng lặng người trong giây phút, để cơn gió trở lại sau hàng cây già và cuốn bay mùi máu tanh nồng nặc. Bao giờ cũng vậy, cô thích cái cảm giác im lặng khi tất cả đều đã gục ngã, chỉ còn lại cô. lại lần nữa nhếch môi cười. _ Đã bảo là cút mà… Xử Nữ quay lưng đi, bỏ lại mọi thứ phía sau mình. Cô đưa tay nới lỏng cổ áo, tháo cúc áo và lôi từ trong ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây có hình biểu tượng lồng với cái đồng hồ cát được làm một cách tinh xảo và điêu luyện, ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời. Đơn giản nhưng đẹp một cách lạ lùng.... Cô bước đi chầm chậm, môi mím lại một cách bực dọc, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. _ Không biết biến đâu rồi nữa. – Đôi môi hồng lầm bầm đầy khó chịu. Và rồi chợt ánh mắt cô dừng lại ở phía trước con đường, nơi có một mái tóc tím đang gãi đầu loay hoay tìm thứ gì đó. Xử Nữ nín lặng trong giây phút, rồi thở hắt ra. Người con gái đằng kia loay hoay một lúc lâu nữa, không hề biết có một ánh mắt vô cùng “ấm áp” đang nhìn mình. Sau đó như lượm được thứ gì, cô ấy rú lên vui mừng và vô tình quay mặt về phía cậu. Đôi mắt bạc mở to, ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng: _ XỬ XỬ!!!!!! Thiên Bình hét lên rồi phóng về phía Xử Nữ nhanh như chớp, dang tay ôm lấy người con gái đang nhìn cô chằm chằm. _ Ááá! nhớ cậu quá hà!~ _ Buông ra ngay, nghẹt chết tớ. Buông ra!!!! – Xử Nữ nhăn mày nhưng vẫn không đẩy người con gái còn cao hơn cô cả cái đầu ra. _ Cậu vô tình quá, cả ba tháng nay không gặp nhau rồi! _ Buông ra, ghê quá. Đừng có làm ra vẻ vô tội, nhớ thế mà làm tớ đợi gần cả tiếng mới xuất hiện là như nào hả???? _ Ờ thì... tại tớ lỡ làm rơi sợi dây chuyền nên phải đi kiếm mà!- Thiên Bình chu môi chỉ chỉ lên cái dây chuyền trên cổ _ Đây là lần thứ 12 trong năm cậu làm rơi nó đấy- Xử Nữ thở dài – Nó mà mất thì cậu lo mà trình bày với lão Xà Phu nhá Thiên Bình cười ngô nghê khoác vai Xử Nữ, cái khuôn mặt cô lúc này trông chẳng khác gì một con gấu ngốc ngếch. Khóe miệng Xử Nữ không thể không cong lên tạo thành một nụ cười. Một đứa bạn thân đãng trí..... Bỗng dưng Thiên Bình đưa tay lên má phải của Xử Nữ, ướt ướt. Là máu. Vết xước nhỏ thôi nhưng đủ để làm cho vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Đôi mắt bạc sầm xuống, chau mày _ Cái vết xước này là sao?! _ Đánh nhau – Xử Nữ nói _ Thằng nào, con nào dám hử? Nói ra ngay bà đây đi xử đẹp bọn chúng!!!! Thiên Bình nhảy choi choi lên, bạn thân của cô bị ăn hiếp, cô phải đi giết bọn chúng _ Tớ có làm sao đâu mà cậu phản ứng ghê thế!- Xử Nữ đẩy tay Thiên Bình ra, quệt vệt máu nhỏ bên má. _ Tại sơ ý thôi mà…. _ Cấm cậu sơ ý thêm lần nữa... - Thiên Bình lục lọi trong balo mình ra một tấm băng cá nhân, cô bĩu môi – Tên đó sẽ giết tớ vì không chăm sóc cho cậu tốt. Xử Nữ bật cười, cầm lấy miếng băng keo dán lên vết thương, cô cảm thấy làm thế này thì còn bị chú ý hơn nữa. Cô khẽ kéo tay Thiên Bình _ Đến trường thôi, trễ rồi.... _Tớ muốn đi bằng gió – Thiên Bình cho ý kiến _Dẹp, mỗi lần di chuyển bằng gió, đầu tóc quần áo đều xộc xệch, đi bộ đi.... Thế nhưng Xử Nữ đã bác bỏ ngay ý kiến của cô, rồi nắm tay Thiên Bình lôi đi. Cô nghĩ thầm trong đầu mình, tại sao cô có thể làm bạn thân với một con sâu lười như Thiên Bình được nhỉ. Gió phủi bụi đường bay. Nắng vẫn trải dài trên phố. Giờ thì tới trường đã nào~~~
|
Truyện hay truyện hay , hóng chap của tác giả .
|
|
Chap 2: Zodiac Academy
Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Thoảng trong gió tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng chuông sáng vang lên trong không gian, vọng lại thành từ hồi. Học viện Zodiac hiện lên trong nắng sớm với vẻ đồ sộ, uy nghi không thể tả. Cấu trúc huy hoàng và to lớn như một cung điện, được trang hoàng một cách nguy nga với các dãy đại thụ xanh, dãy phòng học uốn cong ôm lấy khoảng sân rộng cùng tháp chuông liền kề. Những khu hành lang mái vòm tuyệt đẹp, các thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương rải rác khắp khuôn viên tạo nên cảnh quan vô cùng thuận mắt. Những tòa nhà cao chót vót cổ kính hiện lên sau những tàn lá xanh rậm, màu trắng bạc quý phái trải dài khắp nơi, nắng sớm như dát vàng trên từng lớp học. Học viện bao gồm nhiều dãy học, nơi ăn uống, khu vui chơi, kí túc xá,…Zodiac không khác gì một thành phố thu nhỏ. Đây là một học viện hàng đầu, nói chính xác hơn là đứng đầu trong mọi lĩnh vực về giáo dục. Nơi đây đã đào tạo ra hàng trăm, hàng ngàn nhân tài phục vụ cho khắp thế giới. Là nơi tập hợp của tất cả các nhân tài bậc nhất và các thần đồng từ khắp nơi về học.
Hôm nay chính là ngày bắt đầu một năm học mới...
Không khí háo hức vui tươi một cách lạ lùng, tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn vang lên khắp khuôn viên với hàng ngàn học sinh, sinh viên tới lui ra vào. Những người trò cũ khoác vai đám bạn bè, đùa giỡn thân thiết cùng với những thầy cô giáo đã dạy họ ngày xưa, trái ngược với bước chân rụt rè cùng những con mắt bỡ ngỡ bàng hoàng của các học sinh mới vừa nhập học. Và một điều nữa, hoàn toàn không khớp với màu trắng tinh tế của ngôi trường, đồng phục của Zodiac mang màu đen bí ẩn và trên ngực áo có gắn một cái huy hiệu bạc khắc chữ Z. Hai bóng người lặng lẽ bước trên con đường ngang qua cổng lớn. Khẽ đạp chân lên đám lá vàng, phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Bao con mắt bất chợt dồn hết về hai con người đó, những ánh nhìn ngạc nhiên, pha lẫn sự ngưỡng mộ, say mê và có cả một chút ghen tị, sợ hãi. _ Này cậu có thể mang lá chắn thời gian ra không ?? Người mình thủng mấy lỗ rồi đấy, đã học ở đây hai năm rồi mà lễ khai giảng nào cũng thế... Haizzz _ Đừng than nữa Cân ngố, để sức đi nhanh hơn đi. Đúng thế hai người ấy chính là Thiên Bình và Xử Nữ, hai cô đang ra sức cắt hết những cái đuôi đang có xu hướng liên tục kéo dài của mình. Thêm một lúc nữa, sự kiên nhẫn của Thiên Bình đã dần cạn kiệt đến mức tận cùng, bỗng dưng có một cánh tay đặt lên vai Thiên Bình: _ Hey, Thiên Thiên, lâu quá mới gặp!! _ OMG!!! Tử Tử! Thiên Bình quay hẳn người về phía người con trai đó, nụ cười tươi bật mở trên môi, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu trên má. Người ấy cũng cười, đôi mắt vàng lóe sáng như mặt trời. Trên sóng cổ lấp ló cái vết xăm chữ Leo rất sắc xảo. Xử Nữ cười đáp lại và vỗ nhẹ vào vai Sư Tử. _ Chào Tử Tử, dạo này nhìn có vẻ ... ờ chói sáng ha Thiên Bình càng cười toe toét, hai người này thật lạ. Gặp nhau là phải móc nhau vài câu mới chịu được. Sư Tử sau khi nghe xong câu thăm hỏi của Xử Nữ cũng đơ mất vài giây, rồi bật cười ha hả. Cậu nhìn về phía sau, chà chà, sao xung quanh tự dưng đông quá vậy. Mấy cặp mắt thay nhau nhìn chằm chằm vào ba người _ Này hai người, đi được rồi đấy, càng ngày tuyệt chiêu soi người của học sinh trường này càng phát triển. Tôi sợ luôn rồi đấy _ Bọn kia đâu? - Thiên Bình hỏi _ Giờ này chắc tập trung trong lớp rồi, năm nay mình học tầng 8 nha _WTH!!!!! TẦNG 8 _ Chẹp, năm trước tụi mình cũng học tầng 8…thật là khổ sở khi mỗi lần bị lão giám thị rượt mà lại kẹt thang máy - Sư Tử rùng mình nhắc lại Để thuận tiện hơn trong việc đi lại của học sinh và giáo viên, ngoài những cầu thang thường ra thì mỗi dãy học đều có gắn thang máy di động để các sinh viên có thể làm mọi thứ nhanh hơn…. tuy nhiên vẫn không tránh khỏi đôi lúc lại bị kẹt thang máy. Và giờ thì Sư Tử đang vừa bấm kịch liệt vừa chửi rủa um sùm cái bản điều khiển sao không chịu nghe lời anh mà mở cái cửa chết tiệt đó ra. Tinh! _ Biết khôn đấy!- Sử Tử lầm bầm, nhắm mắt nhắm mũi bước thẳng vào trong và tông nguyên cái mặt một bóng hình…quen thuộc RẦM! _ Thằng nào, thằng nào dám….hợ………ớ..th..thầy…… _ Thằng này đây Sư công tử! Thất lễ quá~ hừm..hừ……… Cái đầu hói, bụng ông địa, mắt xếch ngược, hàm râu kiểu cá trê, cà vạt khô mực, cây thiết bản và cuốn sổ đen bên tay trái. Thiên Bình nhắm mắt, thôi rồi…. _ Ba tháng không gặp, quên lão già này rồi sao? _ Ây da….ai dám quên thầy giám thị tài hoa lịch lãm đẹp zai chứ ạ? Lỡ đụng trúng thầy, thật có lỗi quá đi mất….ha ha….- Vừa nói vừa lùi _ Không dám thưa cậu, làm sao tôi dám đụng tới cậu nhưng dù có là cục cưng của ông lớn, dù có là quý tử thì đã vào học thì cũng phải tuân thủ nội quy chứ đúng không nhờ? -Vừa cười vừa đập đập thiết bản vào tay Xử Nữ đổ mồ hôi hột. Thiên Bình chuẩn bị chạy. _ Thầy àh….mới đầu năm…. - Con mèo mếu máo, sát thủ càng lúc càng tiến gần hơn. _ Ấy chà! Đúng rồi, đầu năm mà phải không? Haizz, tuổi trẻ dạo này thật tràn trề sức sống, không thèm coi kỉ luật học viện ra gì nữa rồi phải không? Thật khổ cho cái thân già này phải đi trông chừng lũ học sinh ĐẶC BIỆT như mấy chú…. _ Em không dám.... tha em đi thầy _ Thế này là gì? Đồ mượn của tazan hả? – Chỉ thiết bản vào mớ đồ, xong trỏ ngược vào cổ Sư Tử - Còn cái hình xăm quí hóa này tôi đã nhắc chú mấy lần rồi nhỉ??? Không cảnh cáo sẽ không biết nghe nhỉ? _ Chặc….nguy…không ổn, CHẠY MAU!!! Sư Tử lôi tay của Thiên Bình, Thiên Bình kéo tay Xử Nữ chạy biến vào trong thang máy _ ĐỨNG LẠI! Bỏ lại tiếng thẩy giám thị bụng phệ vẫn còn vang vọng ngoài cửa thang máy. Ba người đứng bên trong thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử còn tự đắc với hai người kia là do mình phản ứng nhanh nhẹn nên mới thoát và rồi để nhận lại hai ánh mắt khinh bỉ. Ting~ Cửa thang máy lần nữa được mở ra và đây là một cảnh tượng vô cùng “huy hoàng”. _ Phản ứng nhanh nhẹn thật nhỉ cậu Sư Tử, lần này thì cậu chết với tôi..... Sau đó là cảnh một anh chàng đẹp trai chói lóa bị rượt theo bén ngót bởi một lão bụng phệ, râu cá trê chạy vòng quanh sân trường. Thật là một cảnh thu hút các học sinh mới, vì những cựu học sinh vốn đã quá quen với cảnh này rồi.... Thiên Bình và Xử Nữ thở dài rồi âm thầm bước đi vào lớp học. Trong đó có những gương mặt hết sức quen thuộc – lớp học Horoscope.
|