Pokemon Du Ký
|
|
Chương 29: Truy tìm Rattata.
Lần mò trong đám người, cuối cùng Black cũng tìm hiểu được đầy đủ câu chuyện.
Hóa ra là chủ tịch hội –ông Ranger lại mất tích pokemon rồi.
Còn tại sao nói là lại mất tích. Đó là bởi vì trước đây ông cũng đã một lần mất tích một chỉ Abra. Lúc tìm trở về thì thu được một chích Alakazam. Tất nhiên gặp lại pokemon của mình tiến hóa. Không chỉ không còn đáng yêu như xưa mà nó còn dáng dấp biến thành như dê già vậy. Điều này khiến ông cụ đau buồn rất lâu.
Chuyện kể cụ thể phải nói tới Trung úy Surge, leader gym của thành phố này. Hắn ta lợi dụng con tàu S.S.Anne, giờ đang bị hạn chế ngoài khơi kia, chuyên chở lũ pokemon bắt trộm của mọi người trong thành phố mang đi buôn lậu. Chỉ Abra cũng là bị hắn ta bắt đi. Sau đó, gần nhất nổi danh Red tới đây và giải cứu lũ pokemon khỏi bàn tay tội ác. Kịch bản xưa như năm nào.
Có điều chuyện này xảy ra chưa lâu. Vì vậy lần này pokemon mất tích ít khả năng liên quan tới đám bắt cóc lúc trước. Dù sao mới bị tóm thôi. Kiên trì chút thời gian im hơi lặng tiếng mới đúng. Tuy vậy cũng không ngoại trừ khả năng chúng tái phạm vì Surge vẫn chưa bị bắt quy án.
Giờ Black quyết định mình sẽ xử lý vụ này. Thanh niên gương mẫu nha. Không thể thấy chết mà không cứu được.
Đón lấy cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin từ ông cụ Ranger cùng mọi người. Thành quả thu được cũng khá khả quan.
Đối tượng: Shiny Rattata (có ảnh kèm theo)
Thời điểm mất tích: từ trưa ngày hôm qua tới hiện nay.
Địa điểm thường đi: công viên gần nhà, khu bếp nhà hàng trong thành phố, bến cảng, nơi gần hiệp hội ...v v
Đối tượng tình nghi: Trung úy Surge và đám bắt cóc thời gian trước
Địa điểm nghi phạm thường lui tới (trước đây): Gym (hiện đã đóng cửa), sàn đấu ngầm pokemon, quán bar pokemon, sòng bài, khu chơi game,…v v
…
Chăm chú nhìn thông tin thu được, Black lên tiếng chào mọi người rồi bắt đầu hành động. Cậu nhanh chân bước tới cửa. Đúng lúc này sau lưng vang lên giọng nói ông cụ Ranger:
- Khoan đã!
Black nghi hoặc nhìn lại.
- Hừm,… nếu cháu phải đi, ta có một yêu cầu nhỏ… (khuôn mặt áp sát mặt Black)
- Ông cứ nói ạ ~ (Black trả lời giọng run rẩy – ký ức quá khắc sâu)
- Cháu để lại con Pikachu cho ta ôm được không? “hi hi”
- “…”
Tiếp đó, bỏ lại sau lưng Pikachu ánh mắt ai oán, Black mắt không thấy tâm không phiền, nhanh chân mang theo đồng bọn còn lại bắt đầu tìm kiếm trong thành phố. Sau lưng là đám thành viên hiệp hội ánh mắt nhìn về.
Haizz ! Muốn làm thanh niên ba tốt thời đại mới cũng thật không dễ dàng chút nào nha!
…
Cả buổi chiều, cậu lượn khắp những nơi Rattata thường lui tới. Bất quá kết quả tạm thời không có gì tiến triển. Thấy vậy cậu đành quay lại thông báo một tiếng với mọi người. Sau bữa cơm tối, cậu tiếp tục đi tìm kiếm.
Lần này cậu thay đổi cách tìm. Trực tiếp truy tìm những nơi đám bắt cóc lần trước hay tới để tìm kiếm manh mối mới. Địa điểm lần này là sàn đấu ngầm của thành phố. Sàn đấu này nổi tiếng thậm chí được nhắc tới trong quảng cáo về thành phố cậu đã đọc qua.
…
Buổi tối trong thành phố Vermillion…
Địa điểm: trong sàn đấu ngầm…
Nơi này là võ đài thi đấu dưới lòng đất. Ở nơi đây, thường xuyên vào thời gian này đều diễn ra pokemon chiến đấu.
Đúng vậy! Kiểu như ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn chính là để miêu tả rõ nét nhất về nơi đây. Đặc biệt cuối tuần bạn có thể còn bắt gặp những trận đấu đáng chú ý nhất trong năm. Lúc xem còn có bán hàng ăn vặt, bán bắp rang bơ, mía hút, ngô cay…v v. Nhận phục vụ tận nơi. Có điều giá cả thì thật là không dám lấy lòng.
Rồi, chính vậy một nơi chính là chỗ Black hiện tại cần tìm kiếm. Black nhìn bên cạnh mình đang vui vẻ lượn lờ Butterfree lòng suy nghĩ viển vông. Lần này tìm kiếm đám người khả nghi trách nhiệm chủ yếu giao cho nó đến đảm đương. Ít nhất trong đám đông người xem như bây giờ chỉ có nó giúp được Black không bị mất dấu đối phương.
Qua loa quan sát trên đài đang tiến hành thi đấu, Black thầm nghĩ. Này thi đấu cũng đủ dối trá. Hai chỉ pokemon trên sân này chuyên môn chọn có hoa không quả chiêu thức tấn công đối phương. Nhìn thì ngon mà không ăn được.
Có lẽ chủ yếu là để thỏa mãn khán giả đi. Bình thường trận đấu chất lượng tốt cũng hiếm khi kéo dài được như vậy. Dù sao dốc sức đánh rất khó khiến pokemon không bị thương tổn. Hơn nữa người xem cũng khó mà theo kịp suy nghĩ cùng tiết tấu trận đấu. Vừa muốn trận đấu hấp dẫn khán giả xem lại vừa kéo dài thời gian cũng là cần rất nhiều nghệ thuật sống đấy.
Nhàm chán nghĩ ngợi bay lên trong đầu, Black ánh mắt đảo qua xung quanh tìm kiếm kẻ tình nghi. Thỉnh thoảng cũng đua đòi theo phong trào xung quanh, cố lên cố lên vài tiếng cổ vũ.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi mà trôi qua.
…
Vừa tìm kiếm Black vừa nhàn chán quan sát trận đấu. Một tay điên đảo úp lên lật xuống, giày vò ipad 5 mới sắm. Thỉnh thoảng cậu đảo qua trang wep của vip truyện xem truyện mới.
Thời đại này thế cuộc đa đoan nha! Hàng mới ra thì nhiều mà số lượng mỗi cái giờ chẳng có bao nhiêu. Tứ Đại Kỳ Nhân hay thì hay lại ra thật chậm như rùa bò. Giá như nó ra nhanh như Pokemon du ký thì đảm bảo cậu đề cử, tung hoa, tặng đồng ào ào.
Haizz, không biết bao giờ các thánh mới chịu ra nhiều cho các fan cuồng đỡ cơn thèm đây. Black ý dâm lan tràn.
- Oa…! Các vị khán giả tốt, mỗi người buổi tối vui vẻ.
Trên sân đấu vang lên tiếng nói của Mc dẫn chương trình.
Black bừng tỉnh lại, tập trung tinh thần nhìn về sân đấu. Hiện giờ trên sân, trận đấu vừa nãy đã kết thúc. Đứng trên đài giờ phút này là một người đàn ông thấp, béo, lùn, đeo cà vạt lệch, mặt cười bỉ ổi đang chuẩn bị giới thiệu .
- Cầu mỹ nữ xuất phẩm!… Chúng ta không cần Bỉ ổi nam!…
Tiếng khán giả phía dưới hô hoán vang dội. Black lập tức giơ hai tay tán thành. Các bạn trẻ đây là nói quá đúng tâm lý bạn thân rồi. Gì gì chứ Bỉ ổi nam mau té. Chúng ta chỉ cần mỹ nữ thôi.
Tập thể Quỳ yêu cầu!
Có điều, Mc đã sớm quen thuộc với mấy tình trạng như thế này xảy ra.
- Giờ phút này lòng tôi cảm thấy thật là bi thương nha.
- Xùy …! (khán giả hư thanh nổi lên bốn phía)
Mc cố gắng điều khiển bầu không khí. Mỗi tội kết quả cũng không khả quan cho lắm. Anh chàng vẫn ung dung bắt đầu đoạn giới thiệu của mình. Dưới đài tiếng ai than càng vang lên không ngớt. Bạn thân này Mặt dày thần công phải luyện tới đỉnh cấp đại thành mất rồi. Mọi người đồng loạt mặc cảm.
Đón lấy Black trở lại chú ý nội dung giới thiệu:
- Tốt lắm, các vị đã được chứng kiến vừa rồi là các màn so tài vô cùng gay cấn và đẹp mắt.
- Bất quá, sau đây sẽ là cuộc so tài còn đẹp mắt và gay cấn hơn nhiều.
- Mời mọi người đến với trận đấu áp chót, cũng là đỉnh điểm đáng chú ý nhất cuối tuần này.
Sau đó, Mc lấy hơi, giọng nói to, vang vọng cả khu sân đấu:
- Mời đến với trận quyết đấu của hai đối thủ: Machoke quen thuộc đến từ Kanto
- … và đối đầu đáng gờm của nó là Ursaring đáng sợ đến từ Johto địa khu.
Hét lớn xong, trong lúc hai pokemon và huấn luyện viên chuẩn bị, Mc không quên cổ vũ cá cược.
- Mọi người hãy mau mau dự đoán xem. Chiến thắng chung cuộc đêm nay sẽ thuộc về ai? Kanto khu hay là hàng xóm của chúng ta Johto địa khu?
…
Bởi địa lí khu vực, những trận pokemon từ các địa khu khác nhau thường khá là được nhiều người quan tâm, tranh luận. Bởi vậy, sàn đấu ngầm cũng thường sử dụng chúng làm mánh lới hấp dẫn khán giả đến xem.
Tối nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn mọi người bắt đầu ồn ào, xôn xao bàn tán, Black cũng nổi lên hứng thú quan sát.
Trên sân đấu, hai chích pokemon đang khởi động, đồng thời đều tự tỏ rõ sức mạnh của mình nhằm uy hiếp đối phương. Dưới sàn đấu, một ít người đã bắt đầu bàn tán đánh cược. Đây cũng là một khoản thu nhập thêm của sàn đấu ngầm. Ngoài vé vào cửa, hàng hóa ăn uống chính là đặt cược đánh bạc chiếm đầu to rồi.
Chiến đấu hừng hực tiến tới gần.
|
Chương 30: Giao đấu
Hi hi ha ha tiếng trò chuyện khắp mọi nơi. Black cũng dường như quên mục đích đến đây của mình ban đầu mà tập trung về phía trên sân trận đấu.
- Đón lấy bây giờ là cuộc chiến chung kết đáng mong đợi nhất trong năm.
- Phía bên màu xanh là Machoke, pokemon lực sĩ cực kì quen thuộc, niềm tự hào đến từ Kanto của chúng ta.
- Đối đầu với nó là chú gấu khổng lồ, anh chàng hoang dại Ursaring từ bạn bè Johto gửi tới.
- Đúng vậy! Đây là cuộc đối đầu thế kỉ giữa Ursaring, loài pokemon hi hữu của Johto và nổi tiếng Kanto lực sĩ Machoke! Hãy ngay lập tức chứng tỏ kiến thức và ánh mắt phi phàm của bạn. Nhanh chóng đặt cược cho người thắng và trận đấu của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu.
- Fighting! Fighting! Fighting! … (Tiếng hô thét vang vọng bốn phía)
Nói tới đây, Mc bắt đầu miêu tả kĩ hơn:
- Nếu như các bạn chưa biết về họ. Bạn thật may mắn! Bởi lập tức chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt qua trận đấu này.
- Ursaring chỉ xuất hiện tại dãy núi ngăn cách giữa Kanto và Johto. Nó thậm chí là pokemon thuộc danh sách các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của địa khu Johto.
- Còn Machoke. Còn có điều gì phải bàn cãi nữa. Niềm tự hào của chúng ta tất thắng!
- Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng!...
Rất nhiều khán giả phía dưới hô hào đáp lại. Quả nhiên ở đất Kanto sân nhà, Machoke có được tiếng nói cao hơn.
Mc cũng không quên trách nhiệm của mình. Thấy không khí đã náo nhiệt đủ mức cần thiết, hắn ta nhanh chóng cắt vào chính đề:
- Được rồi, không nói nhiều thêm nữa. Tiếp theo chúng ta chờ mong cả hai sẽ mang lại cho tất cả mọi người một trận đấu gay cấn, hấp dẫn nhất.
- Xin cho mời các dũng sĩ của chúng ta đêm nay.
Mc giọng hô hoán vang lên, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi võ đài.
- Kennggg !!!
Tiếng chuông trận đấu vang lên, cả hai pokemon đã ở trên đài, ánh mắt uy hiếp nhìn đối thủ.
- Machoke, dùng Bulk Up (yoga thuật)
Huấn luyên viên bên xanh hạ lệnh trước.
Bên đỏ cũng theo sát sau đó:
- Ursaring, tụ khí… Tốt lắm, chúng ta tấn công trước.
- Đến, Focus Blast (Khí hợp quyền)
Hai bên bắt đầu chính thức giao phong.
Chỉ thấy trên sân đấu, sau khi Machoke tạo mấy kiểu tư thế khác loại, Ursaring tụ khí lực xong liền lao tới tấn công đối thủ.
- Là lúc này! Machoke, Vital Throw (Ném qua vai).
- Rầm ! (Bụi mù trên sàn đấu bay lên).
- Được, hay lắm.
Dưới khán đài, tiếng khán giả cổ vũ lôi động. Mc cũng không quên nhanh chóng giới thiệu tình hình trải qua.
- Vừa rồi Machoke đã sử dụng Bulk Up thuộc trường phái yoga thuật. Chiêu này tăng cao độ mềm dẻo của cơ thể, nhờ đó dễ dàng né tránh Focus Blast (khí hợp quyền) của đối thủ.
- Ngay sau đó, lúc đối thủ bất ngờ thì bù lại một đòn Vital Throw (vứt qua vai) cực kì tinh tế và đẹp mắt. Một chỉ Machoke có lối đánh rất hiếm thấy. Trận đấu ngay từ đầu đang diễn ra rất nóng nảy.
Mc chậm rãi giải thích rồi bắt đầu hô hào:
- Mọi người cổ vũ nhiệt tình nữa lên nào.
- Fighting! Fighting! Fighting!...
…
Dưới sân, Black cũng rất bất ngờ. Chỉ Machoke này không ngờ lại đánh theo lối đánh như vậy. Thường thì huấn luyện viên hay cho Machoke tập Bulk Up theo lối tăng khí lực kiểu karate nhiều hơn. Tập như vậy có lợi cho mấy chiêu thế karate mà đám Machoke hay dùng.
Vừa rồi đòn Vital Throw (vứt qua vai) có thể xuất ra chuẩn xác, nhuần nhuyễn như vậy. Hiển nhiên đối phương tập luyện chiêu yoga này cũng bỏ ra không ít công sức. Kết quả thu được hiệu quả của việc tập kích bất ngờ cũng rất rõ rệt. Black đoán rằng vừa nãy đối thủ còn tưởng Machoke sẽ cứng đối cứng như bình thường Machoke thường làm.
Chiến đấu pokemon không chỉ yêu cầu huấn luyện viên bình thường huấn luyện chiêu số, bày đặt chỉ dạy phương án đánh và ứng đối cho pokemon. Trên sân đấu ra lệnh đúng thời cơ, pokemon bắt được đúng lúc ra đòn theo đúng chiến lược huấn luyện viên đề ra đều rất trọng yếu.
Đôi khi không phải huấn luyện viên hô xong gì đó pokemon mới bắt đầu chuyển động. Thường thì huấn luyện viên giỏi khi chiến đấu, ngay lúc mệnh lệnh bắt đầu hô lên thì cùng lúc đó pokemon cũng đã bắt đầu sử dụng theo rồi.
Này là sự ăn ý, tâm hữu linh tê của cả hai tạo ra nhờ tập luyện thường ngày. Cao cấp hơn có thể huấn luyện viên hô một đằng nhưng pokemon vẫn hiểu ý mà thực hiện mệnh lệnh ám hiệu theo một cách khác hẳn.
Có thể nói, mỗi một đòn đánh, mỗi phương án trong trận đấu tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng lại hàm chứa rất nhiều điều sâu xa. Sát na vinh quang trên đài là đánh đổi của mồ hôi và nước mắt.
…
Nhìn trên sân, đối thủ nhẹ nhàng như vậy. Huấn luyện viên của Ursaring hơi cau mày. Trận này cũng không dễ đánh a.
Haizz, kiếm tiền thời nay đúng là không dễ. Trong lòng tránh qua ý nghĩ như vậy. Hiển nhiên, người này cũng là thu tiền từ phòng đấu để tới chiến đấu biểu diễn. Cũng bởi vậy hai người chiến đấu nhịp điệu cũng không nhanh. Đủ thời gian Mc giải thích mọi thứ rõ ràng.
- Ursaring, bình tĩnh lại.
- Tốt ! Lại đến, lần này chúng ta dùng Slash (vuốt sắc)
Ursaring nghe lệnh, móng vuốt cửa nó lóe lên hàn quang. Bắt đầu tấn công về phía Machoke.
- Machoke né tránh, tìm thời cơ dùng Revenge (phản đòn).
Huấn luyện viên đối phương nhanh chóng ra lệnh ứng đối.
Chỉ thấy chỉ Machoke vẫn tiếp tục các tư thế post kì quái. Chiêu yoga thuật này khá cần pokemon độ chuẩn xác từng li từng tí, luôn phải đặt mình hòa hợp với khí cảm chung quanh. Kết quả hình ảnh tạo ra cảm giác cho đối thủ chỉ chút nữa là đánh trúng đối phương nhưng thật ra bên kia vẫn luôn giữ trong trạng thái an toàn. Này coi như là Lăng ba di bộ phiên bản pokemon rồi.
Vì vậy trong lúc sử dụng phải không ngừng biểu diễn các tư thế yoga. Hiển nhiên, ở trình độ hiện tại chích Machoke này cũng giữ được đủ mức độ yêu cầu. Có điều để hoàn thành, khiến mọi thứ hiện ra nhẹ nhàng như bây giờ, công sức và thời gian bỏ ra cũng ắt hẳn sẽ không nhỏ.
Này cũng là lí do ít người tập trung nhiều vào trường phái này. Tập luyện ít thì khả năng thành công không cao. Tập nhiều thì ra đòn phản kích lại cũng không tổn thương cao lắm so với đồng lứa. Vì sẽ không có nhiều thời gian tập khí lực đồng thời phản đòn trong lúc né tránh rất khó có lực đánh mạnh. Bỏ thời gian tăng khí lực còn không bằng chăm chỉ nâng cao yoga thuật cho rồi.
Nói chung chưa tập đến một mức độ nhuần nhuyễn tại thân thì hiệu quả cũng không được tốt lắm so với thời gian phải bỏ ra.
Bất quá, được lợi từ chiêu này trên sân đấu giờ biểu diễn một màn công phòng chiến rất đẹp mắt.
Phải công nhận chiêu yoga thuật này tuy thực chiến lên tính chiến lược cũng không quá nổi bật. Nó khá tốn thời giờ và hơi có kiểu “Không học thì tiếc mà dùng thì chẳng có mấy khi”. Trừ phi luyện tới cực kì thành thục và cần phải trước chiến đầu được khởi động. Có như vậy trong lúc chiến đấu bộc phát các loại siêu né. Như vậy mới có tính chất đột phá gây nguy hiểm cao cho đối thủ.
Còn đâu thì cũng chỉ giúp như bây giờ, biểu diễn biểu diễn, tăng kích thích ánh mắt người xem. Này không, tránh né rất gay cấn nha! Black ánh mắt vui vẻ thưởng thức trận đấu. Bên cạnh là tiếng khán giả hò hét vang dội.
Huấn luyện viên của Machoke vẫn chăm chú quan sát tình thế trên sân. Bất chợt, anh ta chớp lấy thời cơ hạ lệnh:
- Machoke, Revenge (phản kích)
- Rầm !...
- Được! Hay lắm!
Tiếng khán giả hò hét cao vút lên.
Cừ thật, lại một phát Revenge (phản kích) kiểu vứt qua vai rất thưởng nhãn. Đối với pokemon hệ Fighting (giác đấu), mỗi chiêu mỗi thức dù tên gọi giống nhau, nhưng hành động bày ra cũng đa dạng hóa theo các tư thế và trường phái nó theo đuổi. Điểm chung của những chiêu, thế này là kiểu năng lượng mà nó dùng trong đòn đánh.
Giống như vừa rồi động tác Machoke giống như skill Vital Throw (ném qua vai) có điều năng lượng nó sử dụng lại là kèm theo cách dùng đặc thù sự phẫn nộ của skill Revenge (phản kích). Năng lượng dùng trong chiêu sau cao hơn hẳn so với chiêu trước. Vì thế hai lần động tác và tên gọi nhìn như giống nhau nhưng uy lực sát thương thì khác hẳn.
Không chỉ vậy, chích Machoke này bây giờ kéo dài sử dụng Bulk Up (yoga thuật). Nên là nó càng giữ tạo thế lâu thì càng lúc uy lực của nó cũng càng lớn. Này cũng là điểm lợi hại đáng chú ý của trường phái này.
Bạn thử nghĩ xem, đối thủ đã chơi siêu né. Đã vậy khí lực lại càng lúc càng lớn. Tới lúc sau thì dù siêu phòng ngự cũng bị nó lật đổ. Vì vậy gặp đối phương trường phái này thì nên sớm dẹp không cho nó kéo dài dùng yoga thuật tăng khí thế bản thân. Chứ không ban đầu nó chỉ đủ đánh chết muỗi, cuối cùng phất tay cũng đủ đập chết voi.
Tình hình bây giờ cũng tương tự như vậy. Nếu không thay đổi chiến thuật, để Machoke tích tiểu thành đại, sắp tới Ursaring thua không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên đối với khán giả thì này xem nói chung là đẹp mắt. Chiến đấu kéo dài những cũng không hề thiếu tính nghe nhìn. Mọi người say sưa với những pha né tránh ngoạn mục của Machoke và thán phục uy lực ra đòn của Ursaring.
Trận đấu liệu sẽ giành vinh quang chiến thắng về ai?
Mời bạn đọc đón xem trong chương 31 kế tiếp nhé!
|
Chương 31: Không ngừng nghỉ.
Tấn công mạnh mà không trúng mục tiêu.
Cái cảm giác đó thật tệ!
Huấn luyện viên của Ursaring giờ đang cảm nhận rõ rệt điều này. Bây giờ không thừa nhận cũng không được, chích Machoke này bỏ công sức cho chiêu yoga thuật này thật không phải ít. Bằng chứng là tấn công lâu như vậy mà Ursaring cũng không có cơ hội nào cắt đứt thuật thức của đối phương. Nhìn thôi mà huấn luyện viên đã thấy bực mình rồi.
Cứ theo đà này, không lâu sau Ursaring cũng không còn sức lực mà giơ chân ấy chứ nói chi là chiến đấu.
Tâm lí hơi hơi không cam lòng thành tựu của đối thủ, huấn luyện viên bên đỏ đành chấp nhận sự thật, anh quyết định thay đổi chiến thuật. Đi chết đi ký kết, bạn thân giờ không muốn câu giờ kiểu này nữa. Ai muốn câu gì thì câu, ta đây là mặc kệ rồi.
- Tốt lắm, Ursaring! Chúng ta thu nhỏ vùng hoạt động của nó lại.
…
Được rồi, trên sân tình thế giờ rốt cục thay đổi. Dù sao không phải dã ngoại, sân đấu diện tích là có hạn. Machoke tuy rằng vẫn post tạo tư thế. Nhưng vẫn không thoát khỏi số phận sẽ dần bị dồn mình vào góc. Này đây là muốn chơi giữ lâu tất có mất. Đợi không gian nhỏ xem nó còn siêu né được không. Bên ta cũng không phải là ăn chay.
Thấy vậy huấn luyện viên bên xanh thở dài. Dù sao chiêu này cũng có thật nhiều hạn chế. Khó có thể sử dụng trong chiến đấu, giờ bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng cũng đành chịu.
Nói là như vậy nhưng thấy đối phương mới đó mà đã ép buộc mình thay đổi chiến thuật. Này thật đáng giận. Không có chút tinh thần nghề nghiệp gì cả. Cứ như vậy đánh có phải cả hai bên đều nhẹ nhàng khoan khoái không. Oán niện lan tràn, anh hạ lệnh cho pokemon của mình.
- Làm tốt lắm Machoke, chúng ta tới, Tụ khí lực.
Machoke kêu lên đáp lại chủ nhân. Tiếp đó Machoke gồng cánh tay, tạo hình lực sĩ, này tư thế post giúp tăng khí lực của bản thân nó.
Huấn luyện viên Ursaring bên đỏ nhếch miệng. Đợi chính là bây giờ.
- Ursaring , Mega Punch (Cú đấm ngàn cân).
- G rào…
Ursaring gầm lên một tiếng, móng tay lóe lên ánh sáng tím. Nó tấn công thẳng về hướng Machoke.
- Hợp lại khí lực chúng ta cũng không thua, Machoke tiến lên. Focus Blast (Khí hợp quyền)
Bên xanh cũng vang lên tiếng hô lớn khích lệ. Dưới sân đấu, khán giả điên cuồng hô lên, trận đấu đang tiến vào cao trào.
Thích nhất dã man cứng đối cứng rồi!
- Rầm !... bịch.. bịch…
Trên sân, hai chỉ pokemon hai nắm đấm so với nhau hợp lại khí lực.
Kết quả, thân thể thấp hơn Machoke chịu thua lùi lại phía sau. Ursaring cũng không khá hơn. Có điều lần này thì Machoke thực sự bị ép vào trong góc tự kỉ rồi.
Thấy vậy, giọng Mc kịp thời lên tiếng:
- Oa, thật bất khả tư nghị!
- Hai pokemon trên sàn vừa rồi hợp lại khí lực. Kết quả rất bất ngờ. Người thua lại là nổi danh đại lực sĩ khu Kanto Machoke. Bây giờ huấn luyện viên của Machoke nên làm gì để ứng đối đây?
Một bên khác, cau mày nhìn kết quả, huấn luyện viên bên xanh hạ lệnh:
- Lặp lại Machoke! Tụ khí, lần nữa áp sát.
Machoke không cam lòng kêu lên đáp lại chủ nhân, nó tranh thủ lần nữa post tư thế tăng khí lực. Tiếp đó là một đòn Focus Blast (khí hợp quyền) áp sát tới.
- Ursaring, chúng ta cũng tới cứng đối cứng, Mega Punch (Cú đấm ngàn cân).
Đối phương cũng nhanh chóng hạ lệnh đối ứng.
- Rầm !
Hai chỉ pokemon một lần nữa hợp lại khí lực.
Bất quá đón lấy Ursaring cả người trở nên cứng ngắc. Hóa ra vừa nãy chỉ Machoke vừa sử dụng kèm Disable (hóa đá công) đi theo. Trong chiến đấu, đôi lúc cũng không nên tin tiếng nói của đối thủ nha. Black trong lòng tổng kết.
Không phải ta quá ti bỉ mà là thói đời ngày nay quá vô sỉ!
Người nào đó dâm đãng suy nghĩ làm sao lần sau ứng dụng điều này để âm người khác. “Hắc hắc”
Giờ phút này trên sân, theo đón lấy Ursaring bị cứng ngắc trạng thái, đối thủ không hề chần chờ. Như được tập luyện sẵn như thế. Một đòn Mega Punch (cú đấm ngàn cân) nổ thẳng vào vòng tròn trên bụng đối thủ.
- Rầm!...
- “…”
Đây vốn là điểm yếu trí mạng của Ursaring. Vì vậy sát thương gây ra hiệu quả nổi bật. Đón lấy, Machoke áp sát lại, vòng tay ôm eo đối thủ khiến đối phương gập người theo. Sau đó như máy móc như vậy, nâng cả người đối phương lên, tiếp theo xoay tròn người vài vòng, đón lấy là một cú quăng quật vứt bay Ursaring đập thẳng mặt đất.
- Rầm!
Này lại một tiếng va chạm đau điếng!
Cũng còn tốt, Ursaring cũng chưa bị quăng khỏi sàn đấu, không thì trận đấu kết thúc mất.
Quan sát tình hình từ bên ngoài, huấn luyện viên bên đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ta vội lên tiếng:
- Không sao chứ Ursaring?
Hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng đáp lại chủ nhân. Ursaring tỏ vẻ tức giận. “%@@#%... thằng kia cũng chơi quá âm đi. Dám ám hại bạn thân đây. Thật không có tý tinh thần đồng nghiệp gì cả”.
Ursaring một tay nắm chặt dây ngăn cách, tâm trạng bực tức trở về sân thi đấu.
- Lần sau cẩn thận một chút!
- Tốt rồi, bây giờ áp sát, sử dụng Dynamic Punch (Loạn trảo)
Huấn luyện viên của Ursaring yên tâm trở lại, mặt lạnh lùng ra lệnh.
Chỉ thấy Ursaring lao về phía mình, Machoke đang định dùng chiêu cũ yoga thuật né tránh. Bất quá vừa định khởi động lần này lại mất linh rồi.
Vì vậy nó dính trọn một đòn Dynamic Punch (điên cuồng loạn trảo) của đối phương. Không chỉ thế, chưa kịp huấn luyện viên của nó phản ứng lại, Machoke bắt đầu bị độc phát tác sắp thân vong.
Đứng ngoài quan sát, Black trên trán cuồng đổ mồ hôi. Này là người nào với người nào a. Cũng quá nham hiểm điểm đi.
Hóa ra biết đối thủ yoga thuật lợi hại, bên này cũng rất giảo hoạt. Suy tính ra dùng Dynamic Punch (điên cuồng loạn trảo) bắt chẹt đối phương. Này có chữ loạn trong đó tất nhiên càng khó khăn cho tránh né rồi. Đã thế còn mang theo khí thế báo thù hung hãn của Ursaring thì càng là chấn nhiếp nhân tâm.
Lẽ ra ăn một, hai đòn sau thì Machoke cũng khả năng dần dần rồi cũng sẽ quen thuộc nhịp điệu. Tiếp đó là lại có thể siêu né tránh như bình thường. Lúc đó chỉ có thể tính coi như là nó ăn thiệt vài hit mà thôi. Với những đám da dày thịt béo pokemon hệ Fighting (giác đấu) thì vài hit như vậy thì nhằm nhò gì.
Khả năng bên kia cũng chơi âm lắm. Tranh thủ sử dụng Poision (nọc độc) ngầm kèm theo công kích.
Này có còn đâu là tinh thần võ sĩ nha! Tự tôn vùng miền của bọn ngươi đâu rồi. Ừ, thì quên Ursaring là dân vùng núi. Cơ mà chơi độc trên sàn giác đấu cũng quá không nói được gì đi. Tinh thần cống hiến đâu mất. Chúng ta là đến xem đánh nhau có được hay không a. Không phải tới xem dùng độc, chơi âm đấy.
Được rồi, thì là năm mươi bước cười người một trăm bước. Bây giờ vùng miền là không thể phân biệt, không được kì thị. Gì gì chứ chơi kiểu đó là bị âm chết ngay. Các bạn thân là có độc đấy. Không ngây thơ chủ nghĩa anh hùng Đam san như ngày xưa đâu. Giờ chủ nghĩa thực dụng phổ cập tới từng vùng miền rồi.
Nói như thế, hai tên này giờ cũng đều thành là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng thật là ngang tài cân sức a. Black lòng tràn đầy ai than. Xã hội giờ biến đổi thật nhanh. Anh phải chăng là không theo kịp giới trẻ rồi.
…
Nghe tiếng giải thích của người dẫn chương trình nội dung không khác mấy. Dưới khán đài trái ngược, tiếng cổ vũ càng hăng hái. Cmnr, thói đời ngày nay. Nhân sinh không cổ nha. Chỉ thấy người âm ta tổn là càng lại vỗ tay khen hay.
Chẹp chẹp. Xem hai bên giá thế không biết tí còn có trò gì hay nữa giở ra nốt không. Black đầy đầu tinh thần học hỏi, chăm chú quan sát trên đài, trong lòng thầm khinh bỉ không ngớt.
Hai tên này cũng quá thiếu chuyên nghiệp điểm. Biết là trình diễn cho khán giả xem, cơ mà cũng không cần cho hai pokemon đứng hằm hè nhìn nhau đợi Mc giới thiệu xong mới tiếp tục đi. Này cũng quá giả điểm được không. Nhiệt huyết của các ngươi? Tức giận của các ngươi đâu rồi? Nhanh nhanh đánh đấm thôi. Gằm gè nhìn có gì hay cơ chứ. Bà bà mụ mụ như này không biết định đánh tới bao lâu. Không biết khán giả bên ngoài hò hét giờ cũng là mệt mỏi nha! Đã bắt đầu ăn ăn bỏng ngô, nhai nhai ngô cay, cắn cắn hướng dương tán gẫu tới nơi rồi.
Nói thế thôi. Đoán chừng hai bên giờ mặt ngoài cau có nhưng trong lòng đoán chừng đang tính xem câu giờ thêm nhiều như vậy cuối trận thu thêm được bao nhiêu tiền thưởng đây.
Haizzz! Thời đại ngày nay tác giả câu chữ, làm thêm câu giờ, đến cả võ sĩ đánh nhau cũng không thoát loại này quy luật.
Đây quả nhiên là chân lí. Chân lí được không!
Lại một thứ nữa đáng giá anh học tập.
Bạn thân đây thật tinh mắt. Nhìn ra cả được những thứ bản chất sâu xa ẩn trong chuyện thường ngày như vậy. Giá mà anh xuyên qua hồng hoang tây du, đảm bảo ngộ tính này cứ gọi là ngộ đạo thành thánh như chơi. “Xin hãy gọi anh Thánh Black”. Nhàm chán đợi hai bên gằm gè xong, Black trong lòng ý dâm lan tràn.
Lại nói, chiến đấu tí nữa mà không có tiết mục đâm dao nhỏ sau lưng là khán giả không thích xem rồi. Cứ một trận mà không trình diễn ra vài pha là y như phìm truyền hình gia đình kịch không có mẹ chồng nàng dâu ghen ghét nhau vậy.
Cứ tình tình yêu yêu phim đô thị. Kịch bản nát cả con phố lớn nhưng mà người ta vẫn cứ thích xem. Chả thế mà Cô dâu tám tuổi đến giờ chiếu một phát là các bà, các mẹ cứ gọi là chạy theo như vịt.
Tương lai của phim Việt nước nhà nay còn đâu? Tương lại truyện Việt nay lại ở đâu? Black thở dài sườn sượt, than thân trách phận.
Cơ mà lâu như vậy hai bên vẫn cứ nhìn nhau thôi.
Kiểu này cậu đành buồn rầu, quyết định ngồi đợi chương mới để xem đánh nhau trực tiếp vậy.
Này tự tôn tác giả đâu? Có thể không câu chữ nhiều như vậy không. Nhanh nhanh ra chương mới cho anh chị em tặng hoa, đưa đồng, chọn đề cử chứ.
Lăn lộn ipad 5 trên tay, cậu dò vào Viptruyen.vn/book/ để comment kêu la cha tác giả nhanh nhanh phóng chương 32 ra cho anh em còn xem truyền hình trực tiếp trận đấu.
Này bà bà mụ mụ câu chữ sắp ngang ngửa 800 tập Cô dâu tám tuổi rồi. Ghét!
- “…”
Tác giả: Đã kết thúc chương 31 tại đây!
|
Chương 32: Cuối cùng kết thúc.
Trên sân, Machoke chịu độc thương tổn hằm hè nhìn Ursaring.
Đợi nghe Mc lải nhải chán chê xong quả nhiên Ursaring bắt đầu lao tới với đòn Hammer Arm (liên hoàn đấm).
Tình thế thần chuyển ngoặt là điều Machoke muốn nói nhất vào lúc này. Cả đời đánh nhau chỉ có hôm nay cay nhất.
Giờ này Machoke mất hẳn tiêu sái. Nãy nó không chỉ dính trọn đòn Dynamic Punch (loạn trảo), kết thúc còn ăn một chiêu hệ Fighting thường dùng Cut (Chặt chém) vào mắt. Một bên mắt giờ phải nói là nổ đom đóm.
Nhìn bên ngoài mà Black cũng cảm thấy mắt giật giật theo. Bọn pokemon này rất đáng lo trình độ văn hóa rồi. Không hiểu câu “Đánh người không cho đánh mặt sao”.
Mắt mũi tèm nhèm thì làm sao chống được đối phương cuồng phong bạo vũ đấm tới. Machoke cố gắng gắng gượng chống cự chịu đòn.
Dưới khán đài khán giả đoán già đoán non này Machoke còn có thể chịu đựng bao lâu. Đám người cá cược Machoke thắng giờ “Như đứng đống lửa, như ngồi đống than”.
Bất quá giờ phút này huấn luyện viên của Machoke cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Gặp bản thân pokemon của mình bắt đầu rất nhanh thất thế đứng lên. Lúc này cũng chỉ đành hò hét Machoke tỉnh táo ứng đối. Đáp lại cổ vũ của anh chỉ là từng đòn từng đòn Hammer Arm (liên hoàn quyền) đối thủ giáng lên người Machoke.
Huấn luyện viên của Machoke giờ này trong lòng cũng thầm giận.
“Khốn nạn, không hiểu là đang biểu diễn mưu sinh sao. Đánh cũng quá hăng hái điểm đi. Người sống cũng phải có lòng vị tha nha! Đánh vậy lần sau ai dám đến biểu diễn nữa. Đúng là dân nghiệp dư!”
Người nào đó chuyên môn qua lại sàn đấu biểu diễn lòng tràn đầy bi ai than thở. Này quả là vô lực hồi thiên rồi.
Bên kia huấn luyện viên của Ursaring ngược lại giờ rất hăng hái.
Rồi, ta đây cũng đặt tiền cược có được hay không. Thua là khỏi tiền cơm tháng này luôn rồi. Đã thế còn lo lắng gì biểu với chả diễn. Cứ thắng đã rồi nói.
“Come on gấu baby của anh. Xử lý nó!”
…
Vì vậy cho nên, dưới tiếng gào thét kích tình của Mc, tiếng kêu loạn, hò hét cổ vũ của khán giả, đồng thời đan xem là tiếng mắng chửi cửa đám cờ bạc sắp thua đỏ mắt. Tất cả tất cả soạn lên bản giao hưởng đời thường trong ánh mắt của Black.
Ai ui! Này thật kích thích thôi. Hôm nay tới xem thật là quá đúng rồi.
…
Huấn luyện viên bên đỏ giờ rất tinh tướng ra lệnh Ursaring sau một loạt đòn đánh liên kích nhỏ kéo dài kết thúc bằng một chiêu chung kết Mega Punch (cú đấm nghìn cân) trúng mục tiêu vào mắt còn lại của Machoke.
Mặt giật giật nhìn Machoke hai mắt gấu mèo nằm lì trên sân.
Black cả người vô lực khinh bỉ đối phương, trong lòng thì loạn mắng.
“Không chơi đánh mặt có được hay không. Này là sẽ dạy hư các bạn nhỏ nha. Phải là tính tình ác liệt thế nào huấn luyện viên mới chuyên dạy ra đệ tử hệ Fighting (đánh lộn) chuyên môn nhằm mặt đánh nhau như vậy. Chúng ta tới xem biểu diễn biết không. %^$#@^#%^%...”
Rồi, bỏ qua kẻ nào đó không ăn được bồ đào nói bồ đào chua phàn nàn.
Quay trở lại tình hình trên sân. Chỉ thấy trọng tài đã chạy lên đếm ngược. Dưới khán đài từng tiếng mắng chửi, tiếng hò hét loạn kêu. Quanh sân văng vẳng lên từng tiếng giải thích của Mc.
Chỉ Ursaring kia thì nghênh ngang, khoe khoang phong tao đi dạo trên sân đấu. Black thấy vậy hơi có chút phê bình kín đáo. Từ chỉ pokemon này vừa bày ra có thể suy tới bản thân phẩm hạnh của huấn luyện viên nó là như thế nào. Hoàn toàn quên lần trước biểu hiện của mình sau khi giành huy hiệu Boulder kém đến nỗi tác giả không thèm câu chữ.
Black: …
Nói chung một câu để hình dung tình hình nơi này đó gọi là… Một chữ thôi.
Loạn !
Hai chữ: Thật loạn!
Khả năng dù loạn nữa cũng không ảnh hưởng tới huấn luyện viên bên xanh. Khỏi nói, lại một đồng chí dấn thân vào ngành cờ bạc chả ra gì. Thường nghe “Thua keo này ta bày keo khác”. Cơ mà giờ thua keo này rồi. Biết bao giờ mới anh mới có lực mà bày keo khác đây.
Này không. Gặp pokemon của mình nằm ngửa mặt đất, anh trai này cũng kề sát mặt sân đấu điên cuồng kêu, hò hét khích lệ đủ loại, chỉ mong pokemon đứng lên thôi.
Đột nhiên, như gặp kích thích như vậy. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của trọng tài. Ngay khi đếm ngược không còn lại mấy mấy tiếng. Thân thể Machoke lại ánh lên ánh hào quang.
Rồi, này cũng quá khoa trương đi.
Kịch bản không thể chơi linh tinh như thế được biết không!
Nằm sàn rồi mà còn chơi đột kích tiến hóa. Này lừa bố mày, này rất chi không khoa học đi à nha.
Trong đám đông phía dưới vang lên tiếng hoan hô, nhiều kẻ còn điên cuồng gào thét đầy kích động. Tất nhiên đồng thời không ít người dâng lên dự cảm chẳng lành.
…
Nếu như bạn may mắn đúng dịp quay trở lại thời gian vài giây trước. Bạn sẽ dễ nhận ra được nguyên nhân của cái chuyện thần chuyển ngoặt này.
- … “bớt một ngàn chữ”….Machoke mau đứng lên, đứng lên … Cầu xin ngươi rồi. Đứng lên đi nếu không tháng tới chúng ta sẽ không có cơm ăn rồi…”
Người nào đó giọng gào thét, mà lại tràn đầy nức nở thê lương.
Thật khiến người ta cảm thán bởi sự sinh động đa dạng của ngôn ngữ hiện đại. Nếu như Black biết được, chắc hẳn cũng phải cảm động. Này là loại trạng thái tâm tình phải gọi là “Tê tâm phế liệt” như thế nào mới sản sinh loại này quằn quại ngôn ngữ, loại này kích thích lỗ tai à nha.
Bất quá không kể ra sao, dù người nói không hề ý thức được lời của mình sẽ khiến là cái dạng gì lừa bố mày sắp diễn ra.
Ít nhất sau đó đáp lại lời kêu gọi thì chính là Machoke chợt mở trừng mắt. Toàn thân ánh sáng tỏa ra, như chúng ta đã biết.
Nếu như Black biết được việc này, chắc chắn anh sẽ lại đưa ra một kết luận đầy tính nhân sinh triết lí.
“Không chỉ người mà còn pokemon đều chung quy là rất sợ đói. Nạn đói luôn là kẻ thù của mọi sinh vật trên thế giới này. Hiện tại là, quá khứ là, tương lai cũng là.”
A… hắc ! Nếu nghe được lời bình này, chỉ Machoke đang tiến hóa trong câu chuyện của chúng ta sẽ cực lực gật đầu đồng ý.
Nó còn ngoài ngoạch tỏ vẻ. Làm pokemon chịu đói rất chi đau đớn.
Mà làm pokemon loại lực sĩ ăn cơm bằng cơ bắp như nó phải chịu đói, thì lại càng đau đớn và đáng sợ hơn.
Và thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của trọng tài, cái nhìn không cam lòng của đối thủ. Chỉ Machoke của chúng ta hoa lệ lệ biểu diễn một đoạn kịch tình, thần chuyển ngoặt.
Một màn gần chết tiến hóa. Một màn nhân sinh lên xuống cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi. Một minh chứng nhân định thắng thiên. Một lần nữa anh lại tấu lên bài ca chiến thắng tiết tấu. Rồi kéo xa….
Bây giờ kết quả còn lại là cuộc chiến giữa Machamp cùng Ursaring lại tiếp tục tiếp diễn.
Nhà tổ chức chắc hẳn sẽ rất hài lòng vì trận đấu hôm nay. Khán giả thật hài lòng vì kịch tính của trận đấu. Black cũng hài lòng vì anh lại đã chứng tỏ ngộ tính nghịch thiên của mình. Huấn luyện viên của Machoke, à không giờ là của Machamp cũng hài lòng vì lại có thể có tiền ăn tháng tới. Thật nhiều người hài lòng.
Tất nhiên, có chính diện giáo tài thì phải có phản diện giáo tài.
Ursaring rất không hài lòng.
Chuyện đùa như dân quê lên huyện.
Không kể đến ai khác, khi ngươi đang hân hưởng vinh quang chiến thắng. Đối thủ lại A Lê Hấp.
Được rồi, đối phương giờ chơi bất ngờ, chơi vô lại, chơi đổi kịch bản, chơi thần chuyển ngoặt. Chơi nội dung: đại đột biến.
Này A Lê Hấp, rất chơi không vui có được hay không.
Chiến cuộc đảo lộn!
Rồi, ít nhất hiện tại Ursaring của chúng ta rất khó chịu. Này con * nó dỗi rồi biết hay không? Này là cái gì với cái gì nha!
Bạn thân vừa lượn quanh võ đài chúc mừng chiến thắng có được hay không. Này kịch bản kiểu này tiết tấu vừa ra không phải nói rõ bạn thân sắp thua sao.
(Ursaring mãnh liệt tỏ vẻ: Kháng nghị nội dung kịch tình hiện tại.
A Lê Hấp. Bạn thân đây muốn kiện biết không.
Quỳ cầu công bình công chính thi đấu.
Không chơi tấm màn đen.
Vì một Việt Nam không gian lận bóng đá… bla bla.
Tác giả: Cứ tiếp tục đi.
Ursaring :…)
…
Tiếp theo cũng không li kì. Tức nước vỡ bờ.
Không chờ lệnh của chủ nhân. Ursaring cũng đã lao tới.
A Lê Hấp! Một đòn Mega Kick (Cú đá ngàn cân) rất điêu luyện xông về mặt đối phương. “lại đánh mặt”
Khả năng nội dung vở kịch vô địch quán tính đúng không cho cãi.
Đón nhận Ursaring sẽ chỉ là bi kịch.
Một trong bốn cánh tay của đối phương tóm lấy nó.
Rồi, lúc này thì khỏi chạy. Đón lấy không kể ba bảy hai mươi mốt. Tóm lại Machamp giờ đang trong lòng điên cuồng khát vọng chiến thắng, khát vọng cơm ăn, ham muốn tương lai sinh hoạt tươi sáng hơn.
Machamp hát vang bài ca khải hoàn thẳng tiến, tung ra trong suốt cuộc đời mình đòn Mega Punch (liên hoàn quyền) hoàn mĩ nhất, mãnh liệt nhất, uy lực lớn nhất, cũng là nó cho rằng tối xinh đẹp nhất.
(Trích “Nhật kí của một chỉ Machamp nào đó” ghi lại).
…
Và thế là…
Dưới cái nhìn bỡ ngỡ của mọi người, chiến đấu rất hoa lệ lệ kết thúc.
Tiếp nối là tiếng ai than, tiếng mắng chửi, tiếng hò hét của Mc, lời công bố của trọng tài vân vân và vân vân.....
Tất nhiên còn cả tiếng cười khúc khích vui vẻ của Machamp.
Muốn sống sót?... Quá khó khăn!
…
Ước mơ cơm no áo ấm thấm nhầm xuyên suốt cả câu chuyện này.
Tác giả viết mà lòng đầy cộng minh.
A Lê Hấp!
Kết thúc chương 32. Mời tiếp tục theo dõi chương 33. Tìm kiếm Rattata giờ này mới bắt đầu.
|
Chương 33: Lại gặp Team Rocket.
Trận đấu kết thúc, Black đột nhiên nhớ tới mục đích của mình khi tới nơi này. Có điều giờ thời gian lại muộn mất rồi. Chuyện tìm kiếm chắc đành phải để ngày mai thôi. Lắc lắc đầu, Black đi theo mọi người thoát khỏi sàn đấu.
…
Trên đường về,…
Lúc này đã cách xa sàn đấu ngầm. Thành phố về đêm thật vắng lặng. Black vừa đi vừa nghe tiếng bước chân của bản thân mình. Cái bóng của cậu kéo dài nơi ánh đèn đường. Tưởng như vậy sẽ cứ đi, cứ đi, rồi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc như thế. Có điều dị biến lại nổi lên.
Cuối con phố gần nơi cậu trụ lại, lúc này xuất hiện vài tên mặc quần áo Rocket vội vã đi qua.
Điều này rất không bình thường.
Đêm hôm khuya khoắt, đường vắng không người. Cả đám lại vội vội vàng vàng chạy đi. Thật thật sự quá khả nghi rồi.
Và với tinh thần thanh niên ba tốt thì Black không thể bỏ mặc không xen vào chuyện này.
Lủi người vào sát tường không để cho chúng nhận ra. Cậu nhanh chóng cho gọi ra Fearow. Vạn hạnh, ngày nay vội vàng, cậu còn mang đồ đạc mới sắm bên người.
Trèo lên lưng Fearow, cậu nói khẽ ra lệnh nó theo sát đám người từ xa xa. Lục lọi từ trong đám đồ mang theo, lấy ra một chiếc kính hồng ngoại. Lúc cậu mua món đồ này cũng là để ngày sau có đi chỗ nào tối tăm cũng không sợ vì ánh sáng mà đánh rắn động cỏ. Lần trong hang đá mặt trăng cũng bởi không có những đồ này nên cậu mới bị động gặp phải đám Rocket như vậy.
…
Từ trên trời cao đáng nhẽ có thể nhìn thấy cả thành phố mông lung dưới ánh đèn đường. Có điều lúc này trong mắt Black chỉ là một đám bóng đỏ đang di động. Thật là phí phạm cảnh sắc hôm nay.
Cứ như vậy cậu không một tiếng động thình lình theo sau, ánh mắt theo dõi đám người.
Đi mãi đi mãi, cả đám đi ra ngoài rìa thành phố. Xa xa là hướng về nhà máy phát điện bỏ hoang. Lẽ ra là nhà máy phát điện bỏ hoang thì giờ này nên không nhìn thấy trong đêm đen. Có điều kì quái giờ phút này nơi đó lại đang sáng lên đèn. Black lòng thầm suy đoán có lẽ đây là mục đích đêm nay của băng Rocket. Lúc này mọi chuyện cần cậu tới nơi mới có thể xác minh hư thực.
Giờ thì yên tĩnh theo sau thôi. Cậu gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình. Có lẽ đêm nay sẽ lại có một trận chiến. Và cậu cần phải chuẩn bị cho mọi điều sắp xảy ra.
…
Ở một nơi khác.
Trung úy Surge nhìn về đám thuộc hạ lên tiếng hỏi:
- Mọi chuyện chuẩn bị sao rồi.
- Báo cáo. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi con mồi sa lướt. (một tên lính cấp dưới báo cáo)
- Tốt lắm. Lần này nhất định không thể có sơ sót.
Anh ta suy nghĩ rồi bổ sung:
- Báo với đám thành viên ngoài cùng chú ý một chút. Lần này không thể để kẻ nào có thể tiến vào đây phá rối khi kế hoạch bắt đầu.
- Rõ, thưa trung úy.
- Tốt lắm. Đi làm nhiệm vụ đi.
Anh ta xua xua tay ra hiệu. Ánh mắt quay trở lại nhìn màn hình chiếu ra toàn cảnh khu nhà máy phát điện. Miệng lẩm bẩm:
- Tất cả đã đầy đủ. Giờ chỉ thiếu gió đông rồi. Hi vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. .. …
Nhăn mày! Nhìn tình hình trước mắt Black không thể không nói một tiếng khó khăn.
Đám Rocket cậu theo đuôi giờ đã về tới địa điểm cần chúng làm nhiệm vụ. Đúng như cậu dự đoán. Đêm nay băng Rocket nhất định xảy ra đại sự gì đó ở nơi nhà máy phát điện bỏ hoang này.
Có điều hiển nhiên chuyện đại sự gì cũng là diễn ra ở bên trong. Mà cậu muốn tham gia vào trong đó thì phải đi vào trong mới được. Ngăn cản cậu giờ là đám Rocket như mọi khi. Có điều này không phải chuyện bết bát nhất cậu gặp phải lúc này.
Giờ cậu đau đầu là làm sao yên lặng vượt qua lớp bảo vệ của đám Voltorb đang lăn lông lốc trên mặt đất cùng lơ lửng bay trên không một đống Magnemite và Magneton.
Đúng là đám pokemon chăm chỉ này làm cho cậu khó khăn. Nếu canh chừng chỉ có đám thành viên Rocket, có lẽ cậu có thể lại gọi Butterfree dùng phấn hoa gây mê. Có điều với một đám pokemon điện ham làm việc và cơ cảnh như bây giờ thì có lẽ cứng rắn đột phá là đường ra duy nhất cho cậu.
Này quả là không dễ làm chút nào.
Suy đi nghĩ lại. Thời gian không chờ lâu được. Cậu quyết định dùng biện pháp cậu cho là có hơi khả thi một chút. Bất kể thế nào, cậu cũng phải tìm tòi hư thực rõ ràng chuyện ngày hôm nay.
…
Eric thật buồn bực.
Có điều nếu bạn nửa đêm nửa hôm đang say giấc nồng hay đang hăng hái nghiên cứu nhân loại như thế nào sinh sôi nảy nở, lại bị cấp trên hạ chết mệnh lệnh tập hợp làm việc. Này quả thật là một chuyện rất đáng buồn rồi. Có điều vì miếng cơm manh áo, Eric vẫn cố gắng chia sẻ cái sự buồn bực ấy của mình cho đám cấp dưới. Nghe bên kia điện thoại tiếng huyên náo gà bay chó sủa, Eric tâm trạng đột nhiên biến khá hơn nhiều.
Quả nhiên, khổ đau mà được chia sẻ lại cho người khác thì nỗi đau của mình cũng sẽ nguôi ngoai nhiều hơn.
Nói thật, dạo này Eric thật đủ xui xẻo.
Đang thành viên hoạt động năng nổ có tương lai, rất được cấp trên tin tưởng. Ấy thế mà độp một cái, anh lại làm hỏng chuyện rồi. Hỏng chuyện thì hỏng chuyện thôi. Mỗi tội người ta cũng nói rồi. Không nên mắc cùng một sai lầm hai lần trong một ngày. Nhất là khi sếp của bạn vừa xử lý nặng đồng nghiệp làm sai phía trước. Giờ bạn tiếp tục sai. Và dĩ nhiên hình phạt lần này cho bạn lại sẽ tăng lên nhiều rồi.
Cuối cùng nhờ “phúc” của Black làm ở hang động núi mặt trăng mà Eric đành cuốn gói khỏi nơi làm việc cũ mà dấn thân vào cấp trên mới, làm nhiệm vụ mới.
Chuyện này cũng chẳng có gì. Ai trong đời chả một hai lần lên voi xuống chó. Coi như là đổi công việc đi. Dù là tiền lương xuống thấp một ít. “khóc”
Sau đó, anh bị phân theo cấp trên đi bắt một con pokemon mà giờ mới nghe tên lần đầu.
Ừ, bắt thì bắt thôi. Rocket vốn là làm cái này mà phát triển lên. Nghe các tiền bối trong băng nói, trước kia còn nghênh ngang cướp pokemon của huấn luyện viên giữa chốn đông người. Giờ chỉ là bắt một con pokemon vô chủ thì thật là quá nhẹ nhàng rồi.
Anh theo lệnh mang đám đàn em bị biếm chức cùng đi tham gia. Và thế là …
A Lê Hấp! Không chơi như vậy có được hay không. Anh chuyển nhiệm vụ và lại một lần nữa nhờ “phúc” của Black mà thất bại xong việc.
Một lần đầu tiên trong đời anh nhận ra rằng, bắt pokemon thật là cũng chả nhẹ nhàng một chút nào. Thiếu chút nữa bị đóng băng chết.
Anh được cho ra khỏi sở cải tạo. Phải nói năng lương giao thiệp của Rocket không phải là chuyện đùa. Thả đám tép riu như anh thật là quá dễ dàng chút rồi. Lần này thì thôi nhé. Cấp trên mới cũng chả lo được cho anh. Và thế là anh lại đổi công việc. Và tiền lương lại thấp một ít. “khóc nhiều hơn”
Anh và đám đàn em được phân hoạt động chung ở một thành phố mới. Như cỡ cấp của anh giờ cũng có mấy người liền. Tất cả chung chạ chút ít tài nguyên nơi đây. Mỗi nơi đều có địa đầu xà. Kiểu không quyền không thế, không con ông cháu cha như anh thì mỡ thu được nơi làm việc nơi này lại càng ít. Đã thế việc khổ sai còn thật là nhiều. Như hôm nay việc này anh đảm bảo bị gọi có thể thật không ít. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đám bọn anh phải đi canh gác cái nhà máy bỏ hoang này thôi.
Thật không biết có cái gì quý hiếm mà phải canh chừng nữa. Có điều hi vọng lần này không làm hỏng việc. Nếu không anh thật sự không biết tổ chức sẽ lại cho anh đi tới xó xỉnh nào rồi.
Lòng anh giờ sao cảm thấy nao nao. Nhìn đám Voltorb, Magnemite, Magneton đầy xung quanh, anh hơi an tâm. Canh chừng cảnh báo mà thôi. Có đông đám pokemon canh như vậy có chuyện gì cũng không tới lượt anh lo.
Và thế là anh và đám thuộc hạ bắt đầu ngáp dài ngá ngắn tán gẫu phàn nàn điều kiện công việc, gia đình,… bla bla.
Hi vọng chỉ phải cố gắng nấu hết đêm nay là xong việc đi. Làm việc thêm ca đêm mà không tăng lương thực sự không có hứng thú rồi. Anh tự nhủ với mình và cường đánh tinh thần chú ý xung quanh.
Đem nay lại là một đêm thật dài.
|