Chương 9. Em Là Cô Gái Không Đặc Biệt Với Anh
Huynh Oh đến địa chỉ mà Duy Sơn cũng là lúc cô nhận được tin nhắn từ Duy Sơn.
“Anh có thể cho em địa chỉ nơi anh thường đến, không vì lý do đặc biệt gì cả không vì là người đặc biệt với anh thì anh sẽ nói chỉ là anh vào một lúc tình cờ nào đó có ai hỏi thì anh vẫn nói ra. Khi có một điều đặc biệt trong một mối quan hệ thì đó là anh sẽ cùng người đó đến nơi anh nghĩ là thuộc về anh và anh thấy thoải mái khi ở đó, nhưng cho đến hiện tại anh không muốn đến cùng cô gái nào và anh không muốn ép anh làm việc đó vì ai. Hẹn gặp lại khi đi học, nơi đó mình gặp sẽ hợp lý hơn.”
Cảm xúc tệ thế nào để kết thúc một cuộc tình đơn phương, đó là khi người ấy thẳng thắng nói với mình-em là cô gái không đặc biệt với anh; huynh oh có thể vì lý do này mà từ bỏ Duy Sơn.
Những ngày sau đó, huynh oh dọn qua ở cùng với Hà Thanh và huynh oh chỉ đi làm rồi về nhà Hà Thanh. Huynh Oh không đến lớp học nhóm thay vào đó là Hà Thanh đi, người bạn thân yêu của huynh oh đề nghị với cô sẽ làm như vậy vì trong lúc này để huynh oh gặp Duy Sơn mỗi ngày là điều quá tàn nhẫn và Hà Thanh cũng đang muốn làm quen thêm bạn mới. Bạn mới với Hà Thanh là ai cũng được trừ mặt Duy Sơn ra vì người không yêu bạn mình sẽ là kẻ thù của cô.
Lúc đi học nhóm Hà Thanh hay trò chuyện cùng Nam nhưng cô lại không nói với Duy Sơn một lời