Phép Thuật Huyền Thoại Từ Tình Yêu
|
|
KAI, NÓ VS ESXICA& LUXIREY
sau khi phân chia cuộc chiến thì còn lại đôi cuối cùng "công chuá tại hạ xin lãnh giáo" Kai "vậy sao, có bản lảnh mời vào" Esxica "Hồn Quỷ" Kai "Mưa ánh sáng" Esxica "Mắt Quỷ Den" Kai "Kim Ánh Cầu" Esxica "Kim Tiễn" Esxica "Hoa Mặt Trời" Kai ....bla....bla.... thấy con mình bị Kai sắp đánh hạ ra tay giúp con(Esxica) "Phép thuật thường khơng thể giao chiến với họ, vậy sử dụng loại phép đó thôi" Luxirey "Eschagticmofic" Luxirey, Luxirey niệm thần chú thức thì tạo nên vòng tròn phép thuật tấn công Kai. Nó thấy nhưng ko kịp trở tay nên hét lớn "King cẩn thận" nó Kai thấy vậy nên né nhưng không kịp làm bị thương khá nặng. Nó thấ Kai như vậy tim đau lắm như kim đâm vào tim vậy. Lúc mới nhập học nó cũng thấy Kai thóang chút tim đập mạnh nhưng nó điều chỉnh lại xem như ko có gì xảy ra. Lần náy nó thấy Kai như vậy tim lại nhói nó ko biết cảm xúc lúc này là gì.Nó quay lạ đả thương Luxirey làm hắn ta bị thương khá nặng mặc dù phép thuật ông ta rất cao. "red moon...Lời nguyền Ánh Trăng Tím" Nó. nó sử dụng phép thuật cổ cuả bóng đêm.Do không chú ý nên bị trúng phép.2cha con ả tấn công nó,Kai lúc này hồi phục chút ít đứng dập típ nó. Nó thấy Kai bị thương vẫn giúp nó.nó dùng công năng chữa lành cho Kai xong quay lại típ tục chiến đấu "Cầu Ánh Sáng" Esxica "Kim Thiên Tiễn"Kai "Mưa Linh Sáng" Luxirey nó đựng lên lá chắn bảo vệ cả hai "Lá Chắn Raia" nó phép thuật tấn công đến đều bị dội ngược lại nhưng uy lực mạnh hơn "Lá Chắn ánh sáng" Luxirey "Lá Chắn ánh kim" Esxica nhưng hai lá chắn đó ko đủ mạnh để chóng đở dần tấm chắn bị nứt và làm họ bị thương nặng. Nó quay lại nhìn các bạn thấy họ bị thương nhưng nằm theo cặp Flora-Dren Frai-Ann (do trong lúc tửơng chừng sắp chết họ nhận ra tình cảm thực cuả bảm thân qua 3năm học chung nên hó muớn ở gần nhau cho dù sắp sang bên kia thế giớ) nó thấy các bạn mình bị thươnh như vậy xót lắm. nó sử dụng bản năng phép thuật của mình chửa trị cho họ "hơi thở thương yêu!" nó lập tức cơ thể họ lành lại và hồi phục. nó vui mừng càc bạn mình ko sao nên mắt cảnh giác bị Esxica đánh lén "dòng xoáy ánh sao" Esxica "hự...ngươo giám đánh lén ta" nó "chết đi. Ma phì lũ" nó con mắt nó chuển sang màu đỏ cuả ác quỷ... "Xa Thanh Vũ" nó nó bắt đầu giận dữ nhỏ giá đánh lén nó. nó truyền vào nhò một lượng chất độc xong và chuẩn bị đi thì Harie xuất hiện nên bọn nó ném Dexk thẻ lại căng phòng và biến mất.mấy tấm thẻ taọ nên kết giớ ko cho ông vào *******tác dụng của Dexk thẻ****** tạo nên lớp màng phép chống lạ sự xâm nhập bên ngoài và giam cầm người bên trong khi người bên trong.bị hút hết phép thuật thì kết giới biếm mất hoặc bị phá -------- nó và m.n trở về nhà thì hình dạng m.n trở lại như cũ petsy và chủ nhân nó tách nhau ra. đôi mắt nó trở lại bình thường.màu xanh thuần khiết và rời nó mgầt đi Kai đưa nó về phòng rồi tất cả về phòng mình nghĩ ngơi (họ ở nhà nó vì họ dọn đến đây ở)
|
tụi nó về nhà và nghĩ ngơi, còn bên hoàng cung "Đức Vua người có sao ko" Harie "bọn ta đều bị thương năng lượng đang giảm xuống, khanh mau giải phép đi" Luxirey "thần ko thể phá được nò nó quá mạnh" Harie sau đó kết giới biến mất chỉ còn lại 6 tấm thẻ Deck. mấy người kia cạn năng lượng và được đưa về phòng uống thuốc hồi phục linh khí.Họ hồi phục lại năng lượng nhưng Esxica bị trúng độc hoàng cung rối loạng "triệu thần y vào chữa trị cho công chúa" Lucirey "vâng thưa Đức vua" Harie ..... "thần có mặt thưa bệ hạ" Thần Y(Ti) "mau chữa trị cho công chúa" Luxirey " thần tuân chỉ" Ti "thưa đức vua, đợc công chúa thần không chữa được" Ti "ngươi là thần y mà loại độc này sao chữa ko được" Luxirey "loại độc này do phép thuật gây ra, mới xuất hiện gần đây do Deck Queens sử dụng cho nên ko có cácj trị.nếu muốn chữa phải tìm được Deck" Ti '"họ bí ẩn sao tìm ra. chúng ta ko có 1 manh mối nào" Harie "cử người đi tìm mau" Luxirey ...... Tomorrow... Bọn nó thức dậy sớm, bàn công việc và thực hiện tiếp kế hoạch ..hoàng cung Dominal "thưa đức vua Deck xuất hiện tại Magic Golden " Kai "họ là ai?" Luxirey "mhững học sinh bí mât" Kai "Queen Deck có gữi đếm lọ thốc nói là thuốc giải độc" Kai "mau đem vào cưú công chuá" Luxirey 'Ưm...Aaaa...' Esxica thổ huyết "Người đâu truy tìm Deck cho ta" Luxirey. Thấy con mình thổ hiyết lo sợ và thức giận ra quân tìm và diệt Deck "cha...con khoẻ rồi" Esxica .... Luxirey ra lệnh truy nã Deck tội đột nhập hoàng cung và làm bị thương các Dex cấp cao và hoàng gia. tụi nó đã tìm ra manh mối của "nước thiêng" do nó đọc được thông tin qua ánh mắt cuả Luxirey và tiến hành thu thập lại linh khí của dòg nước.
|
|
"Tdoenz...Tdoenz...Tdoenz..." "ai đó, ai kêu tôi đó" nó "Tdoenz, ta đây Tdoenz" "bà là ai, sao biết tôi" nó "ta là nữ hoàng cuả vương quốc phép thuật" "ta la mẹ con Tdoenz" "bà là mẹ tôi ư, thật sau" nó "đúng vậy, nếu con ko tin ta con có thể hỏi Doom hoặc con có thể tìm hỉêu từ phòng nuôi dưỡng kí ức" "vậy bà tìm tôi có việc gì, đây là đâu" nó "đây là vùng đất cội nguồn place, ta liên lạc với con bắng thần giao cách cảm" "vậy có chuyện gì" nó "bóng tối đang trở lại các prince/princess bóng tối sắp trở lại" "họ là ai, họ muốn gì" nó "chúng là ngườ của đội quân bóng đêm, chúng đang mạnh dần, phong ấn giam cầm chúng sắp bị phá vỡ, chuá tể Divly sẽ trờ lại và tìm cách thống trị magic với nhiều tội ác..." "khi nào phong ấn bị phá bỏ" nó "gần thoi Tdoenz, còn 3tháng nửa, con phải tìm ra được thánh linh ấn để gỡ bỏ lời ngiyền unlimitic lúc đó con mới có được 5phần thắng" "chỉ 5phần thoi sao,chẳng lẽ là hoà sao" nó "không đâu, ngoài ra còn có các prince bóng tối sẽ ngăng cảng con" "con hãy nhờ các bạn của mình giúp đở và hãy luyện tập để mạnh mẽ hơn" "vâng con biết rồi thưa nữ hoàng" nó "nhưng làm sao để liên lạc với người" nó "ta chỉ là linh hồn khi cần thiết ta sẽ liên lạc với con" "vâng nữ hoàng" "Tdoenz tỉnh dậy đi m.n đang chờ cậu kià" Doon "ừ.. ừ...đi thoi" nó "đi học nào m.n"Frai "đi nào" Anna trên đường tớu trường "các cậu các petsy đây rồi tớ tìm ko thắy" nó "bọn họ vể đảo petsy rồi" Flora "mình có chút chuyện cần làm rõ, giờ sao đây" nó "vậy em triệu hồi về đi" Kai "làm thế nào" nó "khi chúng ta liên kết với petsy lần đầu thì petsy và chúng ta đã lập cam kết phép thuật, cam kết quy định những việc giữa petsy và chủ thể, khi cần thì chúng ta dùng phép triệu hồi để gọi họ" Kai "vậy cảm ơn anh Kai" nó cả ơn kènm theo nụ cười làm tim Kai đập mạnh đỏ mặt "Kai đỏ mặt kìa m.n" Anna "hahaha người có xuân có khác" Dren "ta làm...làm gì có" Kai "mặt đỏ rồi vò nói năng lắp bắp yêu rồi thì nòi đi" Flora "yêu rồi thì sao có vấn đề gì" Kai "thừa nhận rồi kìa" Frai "mí người thì sao nắm tay nhau kià" Kai "đâu có đâu tui với Dren quen nhau mà" Flora "ừ đúng vậy" Dren "chúng tôi cũng vậy" Anna vs Frai "cũng vậy mà mặt đỏ hềt rời kìa đi chọc tui hahaha" Kai "thôi đi đi học kì" Frai "mà Tdoenz đâu" Dren "đằng trước kìa" Flora "ê..Tdoenz sao đi ko đợi tụi này" Anna "ơ... ko có gì" Tdoenz "có chuyện zì thì nói cho tụi này biết đi lỡ đâu bọn mình giúp được thì sao" Frai "Frai nói đúng đó ko lẽ em ko xem bọn anh là bạn" Kai "ơ..ko phải vậy" nó "chứ sao cậu/em/bạn nói đi" đồng thah "được rồi về nhà mình sẽ kể" nó "nhớ đó nha" Flora "giữ đúng lời hứa đó" Dren "ừ tới trường rồi kìa" nó "vô thoi m.n" Anna "ừ" Frai
|
nó vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện đó. nó phân vân ko biết nên làm thế nào. *có nên cho họ biết ko, có nên để họ mạo hiểm vào công việc này ko, nếu họ làm vậy thì họ phải đối mặt với gia đình họ,vương quốc cuả họ(thấn dân), bởi họ là những người kế nhiệm vì đó là trọng trách của họ. nó ko muốn những người bãn của nó gặp nguy hiểm riêng nó thì...sao cũng được, bởi nó là trẻ ko cha mẹ,nó chỉ có papa nó ông Tzen,các bạn mới của nó và những petsy thân yêu* Nó mang tâm sự phân vân, một nỗi buồn đựơc khắc lên khuôn mặt đáng yêu đựơc dấu rất kỹ dưới khuân mặt thiên thần đẹp mê li nhưng ko thoát khỏi ánh mắt cuả người ấy. Nó mang tâm trạng nhiều cảm xúc khác nhau *nó đến nơi đây ko lâu nhưng nó cảm nhận rằng: nơi đây mang đến cho nó những cảm xúc vui buồn...có 1tình bạn đẹp tiy mới quen biết nhau và 1 cảm giác yêu thương ai đó mới chớm nở...* nó cảm thấy vậy còn 5người kia thấy như thế nào *Frai+Anna+Flora+Dren* "cậu ấy là người thân thiện dễ gần,mang nét tốt bụng hiền lành, mang né buồn buồn. mà ko biết cậu ấy giấu chuyện gì mà có vẽ nghiêm trọng nhỉ" *Kai* "em đang che giấu điều gì mà em là ai.mà thoi cũng ko cần thiết em hãy là chính em và hãy gỡ bỏ đi lớp mặt nạ luôn che đậy cảm xúc ấy, thấy em như vậy anh thất xót lắm nhưng ko biết là tình yêu hay tình bạn. Nếu là tình yêu thì nó đến mức yêu chưa hay chỉ dừng lại ở mức độ thích. Nhưng anh mong em hã luôn vui, tuơi cười đừng che giấu đi...và e có thể tâm sự với anh hãy xem anh là ngườ em có thể tin tưởng mà tâm sự. anh sẽ cảm thấy đở đau xót hơn lúc này" mãi trong suy nghĩ nhóm nó đã đến lớp lúc nào ko hay. mới đặt chân vào lớp tụi nò đã nhe những lời bàn tán:
|