Con Quỷ Của Sự Chết Chóc
|
|
|
|
|
Chương 17 Tại quán bar Knight,nơi mà những đại gia và kiều nữ mua vui,chơi đùa phung phí ở đây thì bỗng có 1 tiếng rầm lm họ dừng ngay mọi hoạt động.thì ra chiếc cửa đáng giá chục triệu đã bị bị đôi chân ngọc ngà của ai đó đạp bung ra.lần này ko phải là nó,người ung dung vào trước là miu.hôm nay cô nàng diện bộ váy màu xanh nước biển nhạt xoè ở dưới,mái tóc buộc túm lên cao để lộ cái cổ trắng ngần,chân đeo cái lắc,khi miu bước đi thì tiếng leng keng vang lên thật vui tai.tiếp theo là alice vs bộ váy búp bê màu vàng,trên phần tóc sau lưng có kẹp cái nơ màu vàng,giày cũng thuộc giày búp bê màu vàng nốt.sau đó là clora,cô diện bộ váy dây màu trắn tinh khôi,dài ngang đùi,để lộ ra đôi chân trắng dài miên man,hai bên đầu đc đính 2 cái nơ trắng,từ cái nơ,1 ít tóc đc thắt con rết thành 1 sợi nhỏ.giày màu trắng nốt.bella thật nổi trội vs cái váy bó sát không dây màu đỏ,ngắn hơn đùi 1 tí,vô tình(hay cố tình đây cà) để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng cặp chân dài đi đôi guốc àu đỏ,cô đeo lắc tay cũng màu đỏ .nó trung thành vs màu đen,ko bao h có thể thấy nó mặt váy đc,suốt ngày áo phông vs quần jeans hoặc quần bò,quần thể thao,giày thể thao ,mũ lưỡi trai,găng tay màu đen luôn.khác mọi hôm,hôm nay nó đeo thêm 1 chiếc kính nô-bi-ta màu đen.ko ai bk vì sao nó lại đeo nhưng thấy nó rất hợp vs cái kínhnhìn nó có phần nhí nhảnh trẻ con hơn.hắn thì cũng y chang nó,đen từ trên xuống dưới nhưng ko đeo kính đội mũ.hôm nay hắn cũng phá lệ,hắn đeo cái thắt lưng đen trắng.thiên thì mặc màu trắng,đeo khuyên tai hình kim cương.minh thì chọn ình bộ màu bạc,áo bó sát ,khoe lên cơ bụng sáu múi của mình.nam thì màu xanh nước biển ,áo mở 2 cúc đầu để lộ vòm ngực rắn chắc.jum kết hợp giữa màu trắng đen,đeo vòng tay hình dây xích.soki thì xanh -đen,cổ đeo sợi dây chuyền đầu lâu = bạc.gin lin thì mặc áo đôi,trên áo có hìn trái tim bự chảng,trong trái tim còn có hàng chữ:I love you.gin thì mặc quần bò đen mài rách 1 vài chỗ.lin thì mặc váy hồng.hôm nay ai cũng nổi trội,ko ai vượt ai cả,mỗi người có 1 sức hút riêng,lần lượt thu hút ánh nhìn của m.n về phía mình.miu là khác lạ nhất.bt mọi hôm cô nàng nhìn có vẻ hiền dịu ,nhu mì nhưng hôm nay cô nàng nhìn khác hẳn,tinh nghịch,nhí nhảnh nhưng cũng hơi lạnh,đúng khí chất của 1 vị cựu bang chủ(ở cái chỗ lạnh lùng thôi).sải những bước chân tự tin bước về phía 1 cái bàng có vẻ rộng nhất.sau khi ngồi yên vị,1 anh chàng bồi bàn có vẻ khúm núm bước tới: -quý vị dùng j ạ????? -mang bia,whisky,vodka,gin,rum lên đây. -vâng-nói rồi anh bồi bạn chạy vụt đi. M.n thắc mắc: sao em gọi nhiều thế?????? -uống cho đã. -oé,mà ai trả tiền v-thiên vội vàng hỏi -đương nhiên là.....-nó lấp lửng lm m.n hồ hộp -bella-nó ns típ -sao lại là tớ z????-bella vùng vằng -hồi nãy c đòi đi nhìu nhât thì h trả tiền thôi-nó nhún vai minh thấy z,ra tay lm anh hùng cứu mĩ nhân: -thôi để anh trả thay bella. Bella nghe z,mừng quá,quên mất đang ở chốn đông người,nhảy sang bá cổ minh: -anh là số một -lm minh ngượng đỏ mặt. -è hèm-nó khẽ hắng giọng nhắc nhở bella ms nhó ra tình cảnh hiện tại,buông mìn ra,cười ngượng nghịu,mặt cúi xuống,m.n thừa thế trêu chọc: -ai chà,tình cảm ghê nhỉ????-thiên -ôm nhau luôn cơ-nam -lại chỗ đông người nữa chứ -bà chị dữ như chằn cũng bk thik người khác roài àk-soki -tự nhiên ha-alice -romantic-clora minh vs bella đỏ mặt,ko cãi lại câu nào đc,càng cãi càng nghe chọc nhìu hơn,im lặng là thượg sách.nhìu khi,minh vs bella chỉ phản kháng yếu ớ lại vài câu.thấy người đối diện sắp ko chịu nổi,cả bọn ms buông tha.đúng lúc đó rượu đc mang lên,m.n uống thả giàn,vui chơi tẹt ga quên h giấc đến nỗi 1 h sáng ms lết về nhà.leo lên phòng,tắm rửa qua loa rồi ngã cái phịch lên giường đánh 1 giác ko bk trời trăng mây đất j luôn.kết thúc 1 ngày có vui mà cũng có buồn.vui buồn lẫn lộn,ko bk đường nào mà lần......
Rost_Kill
|
Chương 18 Sáng hôm sau,như mọi lần,nó phải lọ mọ leo lên từng lầu,gõ cửa từng phòng để đánh thức 12 con heo nái ham ăn,ham chơi,ham ngủ này= cách độc đáo.lấy cái loa cỡ bự,đưa vào tay người đang ngủ hét lớn lm người đó giật mình,ngã xuống đất,mông ôm hun mặt sàn chào buổi sáng.nó thản nhiên bước xuống ko 1 chút vướng bận về việc lm tội lỗi của mình.m.n VSCN xong,xuống phòng bếp,mang vẻ mặt hằm hằm: -sao em cứ đánh thức tụi anh toàn = chiêu độc ko z-thiên mặt bí xị. -kêu bt ko thèm dậy-nó tỉnh bơ cầm cái bánh sandwich mà nhai -z em lm cách khác chứ kêu kiểu này ngày nào tụi anh cũng lọt sàn,ê ẩm cả ngưoồi-minh nhăn mặt -đau ms mau tỉnh-nó cầm li cà phê uống rồi ns. -chậc,bó tay luôn-nam lắc đầu. Cả nhóm nhào vào ăn rồi vội vàng chạy đến trường ko trễ h.trên sân trg thì vẫn có tiếng người hú hét tiếng xe cứu thương(bk do ai mà ra roài nhák).bọn nó bình thản bước lên lớp.sau khi ổnn định chỗ ngồi,lin chợt nhó ra điều j đó,hỏi cả bọn: -6 con nhỏ kia tính sao cà?????? -để tối tính-nó hum nay,miu ko ngồi cùng bàn vs jum nữa,tự giác xách cặp ra chỗ khác ngồi khi thấy jum đang tiến vào lớp vs 1 cô mắt xanh mỏ đỏ,ẻo lả đang uốn éo bên cạnh.nó ra hiệu iu lên ngồi gần nó.miu đánh mắt qua hắn,ám chỉ bên cạnh nó còn có hắn,nó chỉ miu vào ghế bàn đối diện.miu gật đầu.cô giáo bước vào lớp,thông báo: -hôm nay chúng ta có 3 hs ms ở Mĩ về.vào đi các em hs ở dưới xôn xao,ko bk là nam hay nữ,đẹp hay xấu.từ cánh cửa có 3 cô nàng bước vào,1 người 1 vẻ,tuy xinh đẹp nhưng vẫn còn nhạt lắm,chưa thế = 1 góc tụi nó đc nhưng vẫn đẹp hơn người bt 1 chút,cũng đủ để ngưoồi khác ngưỡng mộ.ở 3 cô nàng nhìn có j đó mà nó ko thể nào miêu tả đc.não bộ của nó chỉ thông báo nó nên cảnh giác vs 3 cô này,họ là người xấu,toát lên vẻ độc địa,quỷ quyệt. -xin chào,mình là lola-một cô trong cả 3 ns -mònh là na,hân hạnh đc lm quen -mình là su ,rât vui đc học ở đây 3 nàng cười duyên dáng lm hs nam trong lớp ngất ngây con gà tây.3 cô sau khi nhìn cả lớp,xách định đc đối tượng,chạy nhanh về 1 phía lm cả lớp ngạc nhiên: -anh iu-lola ôm thiên -honey-na bám tay minh -anh iu của em-su hôn má nam 3 chàng nhà ta thì ngạc nhiên tột độ,chả hiểu cái quái j đang xảy ra,sau vài giây ngớ người,họ nghiêm mặt: -các cô là ai??? -tụi em là vị hôn phu của các anh.ba mẹ chúng ta đã đồng ý cả rồi.giấy chứng nhận đây-3 nàng đáp nhanh gọn,lôi 1 tờ giấy j đó ra,trên đó có ghi vụ 2 nhà đã đồng ý gả con cho nhau,còn có cả con dấu.3 chàng đohc xong mặt tối sầm,họ ko yêu 3 cô,người họ yêu là alice,bella,clora cơ,ko ngồi sự việc lại ra thế này.đám mạng 1 cái xuống bàn,họ ns: -tôi ko chấp nhận -sự việc đã rồi,mún bỏ cũng ko đc đâu-3 cô -hừ-3 chàng tức tối,lôi dt ra gọi mà ko để ý thấy nụ cười nham hiểm trên mặt từng người.ko ai nhìn thấy nhưng mọi việc ko thể qua mắt nó vs hắn đc,nó và hắn đã thấy tất cả.sau khi gọi đt,mặt 3 chàng nhà ta tối sầm,quăng đt vào tường: -cô dám ép buộc nhà chúng tôi??????? 3 cô cười cười.thì ra trong cuộc gọi ban nãy,người thư kí đã ns là gđ 3 cô là cổ đônf lớn nhất của công ty.gđ họ đã đua ra ý kiến như z nên gđ 3 chàng phải đồng ý hôn ước.nó nghe loáng thoáng qua đt,hiểu sơ sơ về sự việc..... Alice,clora,bella thấy mọi việc,lúc đầu,tim đau nhói,3 nàng ngạc nhiên,chả lẽ họ đã yêu 3 chàng rồi.3 nàng càng chối bỏ bao nhiêu thì ko thể xóa nhòa đc những hình ảnh 3 chàng chăm sóc 3 nàng trong bệnh viện.thấy cảnh 3 cô kia ôm tay,..3 chàng,3 nàng tức điên lên.3 nàng đành phải thừa nhận mình đã yêu ba chàng.3 nàng quay sang năn nỉ nó: -ice àk,giúp họ đi-alice -xin bà luôn đó-bella mắt ngân ngấn nước. -thik họ-nó hỏi -ừm.........ừ-clora sau khi ngượng nghịu thì trả lời nhỏ -z thì đc-nó tiến tới chỗ 3 cô
Rost_Kill___
|