Lối Sống Của Một Hotgirl
|
|
Chương 9 Nó ngồi vắt vẻo, phì phèo điếu thuốc gõ phím tạch tạch. Nó nghĩ bây giờ thì nó là tâm điểm chú ý của cả quán rồi. Nó hãnh diện và tự tin khoe cá tính lắm. Nó onl facebook và up stt : Giờ lớn rồi, tự lo cho bản thân đc rồi. Mình sẽ ra ở riêng. Vừa up stt lên lại có 1 người nữa vỗ vai nó, nó quay lại chửi : - ĐCM THẰNG L NÀO NỮA ??
Tim nó ngừng đập khi thấy 1 con tóc ngắn ngang vai, cổ xăm hoa văn còn tay thì loằng ngoằng chữ và mấy
con bướm đang nhìn nó :
- ĐCM M ĐI RA ĐÂY TAO BẢO !!
Nó ngồi im nghĩ trong đầu : Thôi quả này chết cm tôi rồi ! Sao lại gặp nó ở đây không biết ! . Đúng là ma xui quỷ khiến, có duyên không hẹn cũng gặp lại. Nó đã gặp lại đúng người quen rồi . Khổ thân nó, vừa mới hí hửng tối nay đc đi ăn quẩy thế mà bây giờ lại gặp bọn này ở đây chắc chúng nó phang cho xoắn vào như quẩy mất thôi. Nó cứ ngồi im đấy mặc kệ con tóc ngắn đã đi ra ngoài.
Nó vội vàng nhìn vào list fb, nhưng mà con bạn nó out rồi, nó pm các thanh niên xăm trổ của nó cầu cứu.
- Anh ơii
- Ơi em ?
- Anh đang ở đâu đấy lên quán nét gần trường em em nhờ 1 tý đc không ?
- Anh đang bận 1 tý khoảng tiếng nữa nhé !
Nó lẩm bẩm : Đợi tiếng nữa thì bết cmm xác à !. Lúc này con tóc ngắn lại đi vào và trợn mắt lên nhìn nó. Thôi lần này nó đành phải đi ra đấy thôi, chấp nhận số phận vậy. Lại bộ mặt của tử tù ra pháp trường, nó đi chậm nhất mức có thể, ước gì bây giờ nó biến thành con gì nhỏ nhỏ biết bay để lẩn mất hút khỏi đây. Bấy giờ các thanh niên thi nhau nhìn ra ngoài và nhốn nháo. Ở quán net, chỉ cần có 1 người kêu lên : ĐÁNH NHAU KÌA ! là toàn bộ từ già đến trẻ sẽ lùa nhau chạy ra ngoài nhanh hơn cháy nhà, thậm chí cháy nhà chưa chắc đã thoát ra đc nhanh như thế ! Tất cả mọi người tay đang lăm lăm cái điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc vàng hiếm có này. Nó đi ra ngoài thì thấy 1 lũ tóc vàng hung hăng đi cùng em tóc ngắn ở cổng trường hôm nọ, mấy đứa này nhìn thấy nó đi ra thì rú lên cười :
- Ốiiiiii giờii ơiiiii đm nhìn nó ăn mặc kiểu đéo gì kìaaaaaa
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó, 1 số em cũng đã giơ cao chiếc điện thoại thân quen. Vừa nhìn thấy vậy nó giật mình nghĩ trong đầu : Thôi đm chết rồi, có chết cũng không để chúng nó quay phim đc ! . Em tóc ngắn bây giờ như 1 siêu sao trên thảm đỏ, hất mặt đi ra :
- Con kia ra đây bố mày hỏi ! Hôm nọ con nào chửi bố mày thích ý kiến thái độ gì ? RA ĐÂY ĐCMM !
Đám đông thanh niên trong quán nét nhốn nháo : Kìa kìa quay đi đánh rồi !! . Nó đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Em tóc ngắn đi lừ lừ ra, đang giơ tay định tóm lấy nó thì có tiếng người nói to vào :
- ĐM CON KIA !!
Tất cả mọi người giật mình quay ra thì thấy 2 thanh niên SH xăm trổ cùng 1 đứa con gái nữa đang dựng xe chạy vào. Mấy người quanh đấy nhìn thấy vậy liền xì xào : Ôi quả này đánh nhau to rồi ! . Là bạn nó, đúng bạn nó rồi. Nhìn thấy thế nó vẫy vẫy rồi mặt lại tươi như hoa, cười toe toét. Bây giờ thì nó là người cầm chương và to nhất ở đây rồi. Nó hất mặt lại với em tóc ngắn rồi chỉ chỉ tay xuống chân, mắt nhíu nhíu :
- Muốn gì mày bước ra mẹ mày đây này !!
Em tóc ngắn ngớ người, đi lùi lùi móc điện thoại ra bấm bấm rồi dí lên tai 1 lúc : Alo anh à , anh đang đâu đấy lên đây nhanh hộ em cái ! . Nhìn thấy em tóc ngắn đang gọi điện , nó liền chạy ra rồi giằng tay :
- Mày gọi ai ? Há đcmm mày gọi ai con phò này ??? Mày gọi aiii ??
Lúc này 2 thanh niên kia mới chạy vào kéo tay nó : Thôi thôi em, thôi đánh nhau giải quyết đc cái gì , thôi em ơi ! , nhưng có người can nó lại càng lồng lộn lên :
- Không, anh bỏ em ra, anh bỏ em ra hôm nay em cho con này bết xác ở đây luôn đcm con ranh này, anh bỏ em raa !
Bạn nó nhìn thấy thế cũng nói vào :
- Anh cứ bỏ nó ra , đm con kia phải đánh vỡ cm mặt nó ra ấy đm con phòòò !
Mấy em tóc vàng bây giờ đang đứng xa xa đám đông ra như người lạ, im re và mắt đảo xung quanh, 1 đứa quay sang nhìn em tóc ngắn :
- Chị ơi bây giờ thế nào , nó gọi 2 thằng nữa ra kìa giờ như này không ăn đc đâu !
- Từ từ để im đấy tao đang gọi anh ABC, đm con rẻ rách này nữa !!
2 thanh niên xăm trổ vẫn đang giữ nó, nó nói to : Anh bỏ em ra đã để em dạy mấy con ranh con này rồi quay sang nhìn mấy đứa tóc vàng và tìm con nào vừa nãy cười to nhất. Nó chỉ mặt 1 đứa :
- ĐM CON NÀY MÀY RA ĐÂY BỐ MÀY BẢO !
Con này giật mình từ từ đi ra và quay đầu lại nhìn em tóc ngắn với ánh mắt cầu cứu, nhưng tóc ngắn thì mắt vẫn dán vào cái đt bấm bấm gọi là kệ mẹ chúng mày. Con bé đang ngơ ngơ đi ra thì bị nó giơ tay tát 1 phát căng đét vào mặt, mồm nó gào to lên :
- ĐCM CON RANH CON NÀY CÁI THÁI ĐỘ L GÌ THẾ ! THÁI ĐỘ À !
Tất cả mọi người ồ lên, mấy đứa tóc vàng vẫn đứng im nhìn. 2 thanh niên kéo nó ra rồi xua xua tay :
- Thôi em ơi thế thôi đc rồi !
Nó bị kéo ra ngoài, mắt vẫn trợn lên chỉ tay thẳng mặt con vừa đc ăn tát :
- Bố mày đéo thích đánh trẻ con đâu nghe chưa lần sau cạch mặt bố mày ra đcm ranh con bố láo chả nhẽ bố lại rạch cmm mồm mày bây giờ !
Em này mặt tái mét lại, mắt trố lên nhìn nó ra vẻ oan ức lắm rồi quay lại nhìn em tóc ngắn .
Nói xong rồi nó đi ra xe cùng con bạn và 2 thanh niên kia rồ ga. Cả 4 người mất hút. Các thanh niên trong quán nét ở lại thì xì xầm : Đm tưởng đánh nhau to lắm . Em tóc ngắn đã thôi không bấm loạn cái đt lên nữa, mồm
lẩm bẩm : Đm mày cứ đợi đấy . Mấy em tóc vàng bây giờ mới di chuyển rồi xúm vào em tóc ngắn :
- Chị ơi nó đi rồi kìa !
- Cứ để im đấy, chẳng qua hôm nay nó đi cùng 2 thằng kia thôi. Con này tao đéo đánh nó tao đéo làm người.
Rồi cả lũ lại kéo nhau đi về. Cuối cùng thì vẫn chưa làm ăn đc gì cả.
-----9h30------
4 đứa phóng trên đường về nhà bạn nó, lúc này thanh niên đang chở nó mới hỏi :
- Sao mà kinh thế hung hăng thế em ?
- Xuỳ, mấy con ranh này may em không rạch mồm chúng nó ra ấy, bố láo nó quen mấy con phò !
Bây giờ nó mới soi kĩ đc thanh niên này, nhìn cũng to cao ngon zai phết đấy mà cũng lại là boy xăm trổ cưỡi SH nữa. Đúng vị nó rồi, tuyệt vời !!
Đi 1 đoạn thì đã đến nhà bạn nó, cả 2 xuống xe ríu rít chạy vào nhà và quay lại nói :
- Đợi em 1 tý nhớ em thay quần áo rồi em ra luôn hihi.
2 con chạy vào trong nhà rồi 1 mạch chui vào nhà tắm, nó bắt đầu make up các kiểu, lấy 1 cái áo cổ thật là trễ đã treo sẵn trên đầu và mặc cái quần bó sát sàn sạt. Nó ngắm nghía chán trong gương rồi bất giác sờ vào túi như 1 thói quen. Nó tìm cái điện thoại để chụp ảnh lên facebook nhưng mà chợt nhớ ra là mất mẹ nó đt rồi còn đâu. Bây giờ không có fb thì nó biết check in Bar bủng với up stt tâm trạng kiểu gì, rồi những lúc đứng trước gương thì noa biết khoe ai. Thật là thảm hoạ ! Đang mải mê thì bạn nó gọi :
- Mày ăn cái đéo gì trong đấy mà lâu thế ở nhà luôn nhá !
- Đây từ từ tao ra luôn đây !
Nó lật đật chạy ra , vừa vuốt vuốt tóc vừa hỏi :
- À mà 2 thằng này là ai thế ??
- Ny tao với cả bạn ny tao. Thấy mày ko có ai đi cùng nên tao gọi đi cho vui.
- Nhìn cũng đc phết nhờ !!
- Ừ cũng đéo biết đc !
Cả 2 vội vàng chạy ra, bố mẹ con bạn nó đang ngồi trong nhà nhìn thấy vậy rồi ngó cổ nói với theo :
- Đêm hôm rồi chúng mày đi đâu đấy ??
- CON ĐI ĐÂY 1 TÝ TÝ NỮA CON VỀ !!
Rồi leo lên xe và mất hút.
-----
Vi vu trên đường quen thuộc, cái không khí gắn bó với nó đã lâu giờ nó lại tha hồ hít hà. Nó thề với bản thân là sẽ không đi đâu xa cùng bọn vớ vẩn nữa. Ngu 1 lần thôi là đủ rồi, bay giờ là lúc để cân bằng lại cuộc sống của nó.
Nó lại là Hot Girl sang chảnh, không phải là con lôi thôi lếch thếch như hôm qua nữa. Chúng nó vừa đi vừa hớn hởn cười tươi nói chuyện rôm rả nhưng cứ đi qua chỗ có đông người thì chả ai bảo ai, mặt 2 đứa lại lạnh đi, người cong lên. Còn 2 thanh niên kia thì cười tươi lắm. Ngồi sau là hot girl cơ mà. Trên đường đi 4 người nói chuyện rôm rả lắm, Thanh niên đang chở nó ( Tậm gọi là T ) thì dọc đường đi hỏi han kiểu : Em là bạn của em kia à , em tên gì nhà ở đâu có hay lên Bar chơi không.. v..v. Chào hỏi cho lấy lệ vậy thôi chứ trong đầu hắn nghĩ : Kiểu này thì chỉ có mấy con hàng họ đồng chí với nhau chứ lệch đi đâu đc ! , còn Nó thì cũng bắt chuyện thật là nhanh và kiểu thân quen từ lâu lắm rồi.
------11h45-------
- Kìa kìa chúng nó kìa !
- ĐÂY ĐÂY EM ƠI !!
Nó đã có mặt trong Bar ! Đi đến đây còn có thêm mấy người nữa cùng đội của 2 thanh niên lúc nãy đang gọi rồi vẫy vẫy, ai cũng nhìn nó với ánh mắt hình kính lúp, soi từ đầu đến tận móng chân. Rồi lần lượt từng người mời rượu, hỏi thăm : Em là bạn người này người này à, em tên gì nhà ở đâu ... . Làm quen nước nôi lôi thôi đc 1 lúc thì 1 thằng nhắn tin cho T :
- Con nào đây ngon thế ! Đâu ra đấy ??
- Đéo biết. Bạn con kia. Tao cũng có biết đâu vừa mới quen.
- Đm thế là lại có bò cưỡi rồi còn gì . Ngon vL nhìn cũng đc đấy
- Ôi đm chuyện. Không đc mà đi cùng tao à.
Cả bàn rôm rả vui vẻ lắm, nó uốn éo nhún nhảy theo nhạc dưới ánh đèn mập
mờ huyền ảo của Bar khiến thằng
nào mắt cũng sáng như đèn pin và không khí trong bàn nóng hẳn lên . Mấy thanh niên hỏi xin số nó, nói là :
Có gì anh em mình dễ liên lạc, lần sau gặp nhau rồi lại Bar bủng tiếp. Trước lạ sau quen...v..v.. ! , nhưng nó đâu có biết là mấy anh đang bổ sung thêm danh
sách Họ Hàng. Nó sung sướng lắm vì ở đây ai cũng coi nó cao giá như siêu sao vậy. Nếu có đt nó sẽ cho số ngay, nhưng tiếc quá lại chả còn cái gì để làm phương tiện chăn bò nữa. Bây giờ mà có cái gì chụp ảnh đc thì có phải là lại có 1 đống thanh niên trong bar đc xuất hiện trên facebook của nó không. Bỗng nhiên T đi đến gần nó rồi lôi đt ra :
- Anh em mình làm kiểu lên phây búc phát nhề !
Ôi thôi thế này là hiểu nhau quá rồi, chí hướng tư tưởng lớn gặp nhau, nó vội vã gật đầu ngay. Cả 2 dí đầu vào rồi mặt đứa nào cũng lạnh lùng hình sự để
lên ảnh cho nó sang. Nó thì ra sức ưỡn cao ngực lên cho thật là rõ như kiểu sợ người khác ko nhìn thấy vậy.
- Face của em là gì ấy nhở để anh kết bạn ??
- Face em là.. À mà a đưa đây e tìm cho.
- Ừ xong kết bạn xong tag ảnh vào em nhớ !
Vậy là facebook của nó lại có thêm 1 boy xăm trổ mới đét. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ như vậy thôi .
-----2h15-----
Lúc này cuộc vui đãn tàn, người ai cũng đã ngà ngà có tí men. Tất cả chào nhau ra về, mấy thằng nhìn T với ánh mắt thèm thuồng vật vã và suýt xoa với nhau : Bây giờ mà choén đc con này nhờ chẹp chẹp .
2 bóng xe lao nhanh trong tối, lúc này nó đã ngồi gần hơn 1 tý. Rồi bên xe kia con bạn nó nói :
- Mà anh ơi bây giờ vẫn sớm, về nhà chán lắm không về nhà đâu ! Em không về nhà giờ này đâu chán chết !
- Thế đi đâu em ?
- Đi đâu cũng đcccc mà. À hay là kiếm cái gì nghịch cho qua đêm đi cho vuii, hôm nay có cả con bạn em nữa !
2 thanh niên gật gật đầu, tất cả đều vui vẻ và phi vào N2 bên đường luôn.
Lúc này T hớn hở lắm, hắn rút đt ra và nhắn tin luôn với thằng vừa nãy trong bar:
- Tình hình là con này dễ choén vl mày ạ !
- Sao sao đc chưa ? Ôi thế thì cũng đéo ăn thua nhờ.
- Ôi giời ơi cứ vào tay tao thì có chạy lên quận. hehe thế đã nhé.
- Ơ từ từ... Thế đm đá quả lẻ đấy à ?
- Cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đấy mày không phải ngợi .Thôi té đi tao còn có việc.
Nhắn xong cái tin T khinh khỉnh bĩu môi:
Đợi đấy mà bố mày mang cho mà đớp .
Vậy đấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ sống với nhau bằng vẻ mặt bề ngoài, chứ nội tâm con người thì ai
biết.
-------------
Trong phòng kín cửa, 4 người chụm đầu vào nhau, nói chuyện vui vẻ và toàn triết lý cuộc sống với nhau, rồi bàn tán về thằng này người nọ. Rồi nói với nhau xem sống phải thế này thế nọ thì mới thế lọ thế chai, rồi thì nói về chuyện gia đình, bản thân, rồi nói luôn cả sang những chuyện như hôm nay bên Mỹ có
khủng bố đánh bom bao nhiêu người chết..v..v..
Ngoài trời đêm tối vẫn yên ắng, trong phòng thì mù mịt, vui buồn lẫn lộn đủ thứ thập cẩm tâm trạng của 4 con người.
ĐÊM- là thời gian hoàn hảo để dành cho tất cả những cuộc vui chơi tụ tập. Vốn dĩ ban đêm cuộc sống không hề bình yên và im lặng như nhiều người từng nghĩ. Ban đêm mới chính là lúc con
người ta vật lộn với nội tâm của chính bản thân mình, ban đêm mới chính là lúc con người ta suy nghĩ nhiều nhất. Vui cũng nhiều, đau khổ cũng có nhưng chả biết bày tỏ với ai. Vậy nên dần dần những cái cảm xúc tự phải chịu đựng đấy trở nên nhiều hơn, dần dần thành những tâm trạng riêng , khoảng lặng của mỗi người !
Nó bắt đầu thấy nhớ bồ của nó, nhớ những lúc nó nhõng nhẽo bắt bồ nó đi mua đủ thứ, nó nhớ những lúc trợn mắt lên là bồ nó im re, rồi bây giờ không biết bồ nó đang làm gì ? Không biết có nhớ nó không ? Chưa bao giờ nó từng có ý nghĩ là sẽ nhớ nhung hắn dù chỉ 1 phút, nhưng bây giờ mọi thứ lại hành hạ dày vò nó. Nó nghĩ cứ như thế này thì khi nào mới có 1 thằng mang đúng nghĩa NGƯỜI YÊU ? Rồi nó nghĩ
về mẹ nó, không biết có nhớ có đi tìm nó không ? Đến người quan trọng nhất còn muốn ruồng bỏ xua đuổi nó thì nó biết phải làm thế nào ? Nhưng nó bị
đuổi đi cơ mà, nó sẽ không về nữa. Nó sẽ cho mọi người thấy nó tự sống đc ngoài cái xã hội này. Nó sẽ tự lo đc. Suy nghĩ 1 lúc nó nhìn sang thấy bạn nó và thanh niên kia đã chui lên giường từ lúc nào, T cũng đứng dậy tắt đèn rồi ngồi xuống hỏi nó :
- Thế em đi như này không sợ ny à ?
- Ôi giời em đã có ny đâu, mà làm gì có ma nào nó yêu emm..
Nói đến đây nó bất giác nhớ đến thằng C, rồi nó lại im lặng đề phòng.
- Thế à , xinh thế này mà không có ny á ?
- Vâng em nói thật mà !
- Thế hay là anh tán em nhớ !!
Nó giật mình nhìn lên, trong đầu nghĩ : Ơ đm thằng này cũng có duyên vl , nó cười rồi nói :
- Ôi giời bây giờ em chả tin đàn ômg nữa đâu, toàn ng đểu thôi. Em cũng chả muốn vớ vẩn yêu đương qua loa.
- Ơ thế em nghĩ anh là loại người như thế cơ à, anh có phải trẻ con đâu mà. Gì thì gì chứ yêu đương là phải tử tế.
- Chả tinn..
- Em không thử sao mà em biết đc !
- Nhưng mà em đang dạt nhà rồi, liệu anh nuôi đc em không thế ??
- Không vấn đề !
1 người có tình nhưng lại cần tiền, 1 người có tiền nhưng lại cần tình, 2 người gặp và tìm đến nhau, vậy là trao đổi cho nhau để lấy thứ mình cần. Bi kịch của tình yêu. Nó chua xót và đành chấp nhận đánh đổi vậy, vì bây giờ hiện tại nó đang cần 1 thằng đàn ông có thể cưu mang nó, với lại bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Vậy là nó đồng ý :
- Vâng thế cứ thử vậy !!
|
Chương 10 1 người có tình nhưng lại cần tiền, 1 người có tiền nhưng lại cần tình, 2 người gặp và tìm đến nhau, vậy là trao đổi cho nhau để lấy thứ mình cần.
Bi kịch của tình yêu.
Nó chua xót và đành chấp nhận đánh đổi vậy, vì bây giờ hiện tại nó đang cần 1 thằng đàn ông có thể cưu mang nó, với lại bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Vậy là nó đồng ý :
- Vâng thế cứ thử vậy !!
Lúc này T sung sướng lắm, hắn cười thầm trong bụng và nói :
- Ờ mà em ơi thôi đi ngủ thôi anh mệt quá !
Nó nhếch nửa môi và nghĩ : Đm đưa bố mày đi chơi 1 hôm đã sồn sồn rồi. Bây giờ nó sẽ không vấp ngã như những lần trc' nữa, nó nhận ra đàn ông đến khi đã đánh chén no say chán chê thì nó lại là đồ hết hạn sử dụng. Nó quay sang nói :
- Ơ thế anh lên giường ngủ đi em chưa buồn ngủ !
Thanh niên này ngơ ngơ 1 lúc rồi lại ngồi xuống ôm nó kiểu siết chặt khó rời lắm , tay hắn vừa luồn lách hắn vừa thì thầm vào tai :
- Thôi em muộn rồiiiii nằm ngủ cùng nhau luôn cho dễ ngủ !
Nó giật mình đẩy T ra:
- Em hét lên bây giờ. Vớ vẩn, thôi anh đi ngủ đi !
T vội buông ra, miễn cưỡng lủi thủi trèo lên giường tiếc nuối. Hắn nằm quay vào trong, mắt thao láo vì có buồn ngủ đếch đâu, mà cũng không ngủ đc. Đang nằm vật vã thì có tn của thanh niên vừa nãy trong Bar đến :
- Sao rồi tình hình xong chưa lâu thế tao chờ mày hơi lâu rồi đấy !
------Sáng hôm sau------
2 đứa kia đã mò dậy, thanh niên T và nó thì thức đến sáng. T ngoảnh mặt ra thấy nó vẫn đang ngồi đấy rồi vươn vai ưỡn ẹo :
- Oàiiiiiiiiiii...Ngủ đc giấc sướng thậtttt, đỡ mệt hẳn .
Nhưng thật ra thì nằm quay mặt vào tường cả đêm thế chứ có ngủ đc đếch đâu. Nó nghe thế quay ra nhìn thấy mắt T lồi cả ra và thâm hết cả vào, nghĩ trong đầu : Đm sĩ diện .
Các thanh niên kéo nhau xuống trả phòng, dắt xe rồi phóng đi mất. Nó đã ngồi sát hơn vào T và ôm thật chặt. T sung sướng vặn tay ga phóng nhanh hơn. Đang đi thì bạn nó gọi :
- Thế giờ mày đi đâu đâyyy ?
- Tao...
- Về nhà anh !!
Nó chưa nói hết câu thì T cắt ngang, bạn nó nhìn 2 người cười nham nhở :
- Ây dà kinh. chịp chịp. Thế thôi tao về luôn đây nhớ.. Anh ây em về luôn đây !
2 xe tách nhau ra đi 2 hướng. Ngồi trên xe nó và T chém gió rôm rả 1 lúc thì đến nhà T. Đây là 1 căn nhà cũng gọi là tương đối to, nó ngước mắt nhìn và thích thú : Nhà giàu vl . T mở cổng kéo nó vào, nó chợt đứng khựng lại và hỏi :
- Ơ mà.. Nhà anh có ai ở nhà đấy ??
- Ôi giời làm gì có ai, ông bà già anh đang đi ngỉ mát rồi, nhà cũng chả có ai.Vào đây em.
Tuyệt vời !
Bước vào nhà nó ngó nghiêng đủ kiểu, suýt soa sao nhà thằng này buôn thuốc phiện hay sao mà giàu thế, soi mói linh tinh 1 lúc thật lâu. T vẫy nó :
- Em đi tắm không đi vào rồi tắm đi !
- Em có mang quần áo đâu mà tắm với chả tiếc.
- À ừ nhỉ. A tắm xong rồi a với e đi mua quần áo !
- Vâng thế cũng đc hì hì.
Nó quàng tay qua vai T hôn chụt 1 cái, T chộp lấy thời cơ vòng tay đang định ôm nó luôn thì nó đẩy ra :
- Thôi anh đi tắm đi !
T cười thầm và nghĩ chắc phải chăn con này lâu đây.
------ 8h30-----
Tắm xong rồi, cả 2 đóng cửa đi ra ngoài. Ngồi trên xe nó hí hửng. T đưa nó đi sắm sửa linh tinh, nào là quần áo giày dép các kiểu đà điểu. Nó vui lắm vì tự nhiên vớ đc thanh niên này, thanh niên T cũng vui lắm vì tự nhiên chăn đc Nó.Tóm lại cả 2 đang rất Hạnh Phúc !
Mua sắm 1 lúc thì T có điện thoại, hắn nghe máy dạ vâng vâng dạ rồi dẫn nó đến 1 quán ăn.
- Ông anh anh gọi vào đây ăn sáng đã rồi về em nhoé !
Nó gật đầu đi vào, cả 2 vừa mới bước chân vào cửa thì ở góc bàn trong cùng có tiếng gọi :
- ĐÂYY ĐÂY EM ÂY !
Trong góc bàn có 2 thanh niên cởi trần, cá chép hoa văn linh tinh mọc khắp người đang ngồi vắt vẻo trên ghế chấm chấm mút mút đôi đũa và đĩa lòng. 2 đứa đi vào, mọi người ngồi ở đấy quay ra nhìn nó, nó thấy vậy thì mặt lại lạnh đi mông cong lên và như đang trên sàn biểu diễn thời trang vậy. Vào bàn trong cùng, Nó nhìn 2 thanh niên này cười : Em chào 2 anh ! , 2 thằng này cũng cười với nó rồi gật gật. T quay sang nói luôn với vẻ hãnh diện lắm :
- Ờ..à mà đây là ng yêu em !
- Ô thế à ? thế thì ngồi xuống đây làm chén với anh đã !- Vừa nói tên này vừa với với tay lấy chai rượu rót 1 chén thật là đầy rồi hỏi nó :
- À mà em ăn gì gọi đi rồi ngồi đây mấy anh em cho vui !
T vội lắc đầu cười chúm chím :
- Thôi bọn em ăn rồi anh ạ !
- Ờ thế ngồi xuống làm chén với anh !
Thanh niên này kéo nó ngồi xuống , dí chén rượu vào tay rồi mồm liên tục 1 nhịp điệu :” Uống đi em . Vừa nói hắn cười hề hề rồi kéo ghế ngồi gần nó, hỏi thăm kiểu : Thế em ở đâu, tên gì sinh năm nhiêu, ...v...v. Lúc này T nhìn thấy mắt thanh niên đấy càng ngày càng sáng lên như núi lửa chuẩn bị phun trào đến nơi rồi, T rút đt ra dí lên tai : Alo em nghe anh ây, sao , ôi bây giờ luôn á , ôi giời ơi thế cơ à , vâng vâng em qua ngay . Nói xong T kéo nó đứng dậy và nói :
- À ôi mà anh ơi bây giờ em phải đi ra đây 1 tý rồi chắc để hôm khác anh em mình sau anh nhé !
- Ơ đi đâu ? đm vừa ngồi xuống chúng mày lại đi đâu ? Công việc cái gì mày chỉ giỏi cò quay anh !!- Thằng kia ngước mắt lên nhìn.
- Thôi anh ạ em có việc thật mà ngta vừa gọi em rồi thôi để lúc khác thiếu gì thời gian anh..
- Ôi giời ơi..chán chúng mày thế.. Thế hôm nào sắp xếp sang nhà anh làm bữa nhớ?
- Vâng em đi đc em đi ngay ấy mà . thôi thế anh nhé em té đây !!
Nó đứng dậy rồi cười chào 2 thanh niên này, 2 đứa đi ra ngoài và lên xe phóng đi luôn. 2 thằng ngồi lại nói với nhau :
- Con này ngon vkl ông ạ
- Ờ công nhận, thằng này đéo biết bắt đc ở đâu, chắc lại hàng họ rồi ..
- Nhưng mà phải công nhận là ngon vl.. con này mà vào tay tôi thì đm...
------
Thanh niên T lúc này có vẻ thái độ mấp mô khó chịu lắm, Nó quay sang hỏi :
- Ơ thế có việc gì thế anh ???
- À.. ờ mà bây giờ còn mua cái gì nữa không mình đi mua nốt rồi về em !
- À vâng.
2 đứa lại ôm nhau vi vu đi thẳng. Đi 1 đoạn thì qua trường nó. Giờ này chắc vừa tan học nên học sinh đông như kiến đang tụ tập ngoài cổng. Chiếc SH đi trên đường như 1 cái xe dát kim cương đang chở Hoàng tử và công túa vậy, có vẻ nó tự tin lắm rồi mặt chênh lên khoảng chục độ, mông nó cũng cong lên theo mặt, ngực cũng cong hơn mông và nhìn chả khác nào cái bản đồ Việt Nam hình chữ S cả. Có mấy ông nhõi đang ngồi ngoài cổng trường nhìn thế liền xì xầm :
- Ô đm con này mỗi ngày 1 thằng bạn ạ.
- Đm con này khéo ti tỉ thằng chứ ít à.
- Chắc tã cmnr !
- Chẹp chẹp.. nuột phết chứ đùa !
Đang hiên ngang là thế bỗng nhiên có 1 con xe Wave chả biết từ chỗ thổ tả nào lao ra quệt vào tay lái làm T lảo đảo. 2 đứa dúi dụi vào nhau, đám học sinh nhìn thấy buồn cười nhưng không dám há mồm cứ làm mặt nghiêm như đang chào cờ,1 số đứa thì quay mặt đi để cười, T dựng xe bước xuống , thấy vậy cả lũ xung quanh lao nhao kéo nhau vào : Đánh nhau kìa, đánh nhau . Người vừa quệt vào nó là 1 thằng chắc học sinh trong trường, nhưng lạ hoắc, nó chưa thấy lần nào cả. T đi gần vào dí mồm kiểu sư tử gầm gừ:
- Đcm ôn con mày đi đứng kiểu thế à ?
Thằng kia thấy 1 anh xăm trổ SH mặt đang hằm hằm đi đến thì vội vàng rối rít:
- Ơ anh ơi... Em đi nhầm.. em lỡ tay em xin lỗi !
- Mày có thích nhầm không ?
T vừa nói vừa đi gần vào hơn, thằng kia đã giơ giơ tay lên che đầu. Nó thấy vậy đi ra kéo T :
- Thôiii anh ơi thôi đánh gì trẻ con.Thôi anh !
Thanh niên T thấy thế vẫn hằm hè, mặt cay cú quay lưng đi ra xe. Nó đứng lại và mặt nó kiểu thông cảm lắm :
- Lần sau đi cẩn thận chứ em !
Nhìn kĩ thì thằng này khá là đẹp zai thư sinh, Nó nghĩ học trong trường này chắc bằng tuổi nó, nhưng kệ. Nó đi cùng thanh niên xăm trổ kia thì nó là chị ! Thằng kia vội vàng đứng dậy rồi dựng xe đề số vội vàng rồi té mất hút với vận tốc của dân tổ. Trong đám đông kia 1 vài người nhận ra người quen :
- Ơ con này học trường mình mà ?
- Nó nghỉ rồi hay sao ấy hình như là đi dạt mẹ rồi .
- Kinh nhờ đi làm à ?
Mấy đứa con gái ở ngoài nói bâng quơ : LÀM PHÒ !!”.
Cái xã hội hiện tại thì tạm thời nó là như thế, nếu có 1 đứa con gái đang học mà bỏ nhà đi bước chân ra xã hội, dù xinh hay xấu mà nếu có ai đấy nhìn vào và hỏi Con đấy nó đi làm gì ?”, hỏi 100 người thì sẽ có 90 câu trả lời : DẠNG HÁNG !!”. Cái ý nghĩ đấy nó đã ăn sâu vào đầu mỗi người rồi. Những con người chịu đc thị phi và có bản lĩnh thì vẫn đạp lên mà sống, còn những ai dễ bị kích động bên ngoài mà ảnh hưởng đến tâm lý thì sẽ chết chìm trong bãi nước bọt của thiên hạ. Miệng lưỡi thiên hạ còn tởm hơn cả mồm dưới K-VE!!
Láo nháo 1 lúc thì đám đông đã giải tán, lúc này có ông bảo vệ mới cầm cái gậy dùi cui giả chạy từ trong trường ra ngó nghiêng :
- Đâu thằng nào đánh nhau để tao báo mẹ công an cho chúng mày lên phường hết !!
---------11h----------
Loanh quanh 1 tý mà cũng hết cả buổi, nó đang ôm trên tay 1 đống quần áo, vừa đi thỉnh thoảng nó vừa đá mắt vào xem, bây giờ thì chả có gì có thể hãm đc cái sự sung sướng của nó lại, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì tim nó muốn bay ra ngoài.
MẸ NÓ ĐANG ĐI NGƯỢC CHIỀU LẠI !!
Nó hốt hoảng cầm túi quần áo lên che mặt, vỗ vỗ vai T. T giật mình quay ra sau:
- Gì thế ?
- Anh đi nhanh lên qua đoạn này nhanh lên !!
Thấy nó cúi sát mặt vào lưng , T hiểu ý vặn ga phóng thẳng. Trong tíc tắc đi qua nhau, có 1 cái gì đấy khiến mẹ nó dừng xe, quay lại nhìn theo. Nhưng xe đã mất hút ở cuối ngã rẽ đường.
Nó nghĩ lại lúc vừa gặp mẹ nó thì thấy áy náy :” Hay là bây giờ về nhà ? Mà không, đuổi mình đi cơ mà. Không về !”. Với lại đang vào tầm vui thế này thì có đánh chết nó cũng không về. Nó đi vào nhà , dốc túi quần áo ra rồi chạy vào nhà tắm. T ngồi ở ngoài chờ đợi nó và online facebook.
- Ê NÀY !
Vừa đăng nhập thấy có tin nhắn đến của thằng bạn hôm qua trong bar, T nhăn mặt gõ phím :
- Nghe rồi ?
- Sao, thế hôm qua vui không ?? Đm bố đợi mãi chả thấy ý kiến đéo gì cả. Thế hàng họ thế nào mà tao nhìn con này cũng ngon phết. Kết rồi đấy !!
- Ờ
- Mà thế nào , dễ chăn không ? Thấy con kia bảo nó đang dạt ở nhà mày à ? Tình hình chén rồi thì chuyển phỏm đi thôi ? Hay lại đớp 1 mình ??
- Mày điên à, nhưng mà cứ phải từ từ đã làm đéo gì mà phải sồn sồn lên !
- Sồn L, mà tý tao qua, vừa mới kiếm đc gói ngon phết, anh em mình tâm sự hoho
- Ờ khi nào qua alo tao ! à mà này
- Hót ?
- Yêu em này cũng đc đấy nhờ, ngon phết còn gì
- Ôi đcm m điên à ? Yêu L gì phò phạch thế này ? đm chơi nhiều quá mày lú à ?
- Lú L. Hỏi thế.
- Thôi đợi tý tao qua. qua check hàng họ luôn xem thế nào hehe
- Ờ biết thế !
T out luôn facebook, mặt nhăn lại. Hắn khó chịu lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, bây giờ mà bảo là yêu thì sĩ diện lại không cho phép, mà bảo không yêu thì thằng kia nó lại lèo nhèo. Không đồng ý thì thế nào cũng mang tiếng là vì gái đái lên bạn. Mà đến ngay cả hắn cũng đã làm ăn đc cái gì đâu. Không biết bây giờ thì phải làm như thế nào. T đang loay hoay thì Nó đã tắm xong, chạy ra đập vai :
- Em tắm xong rồii này heheee mát thế
T giật mình quay lại thì thấy Nó đang quấn cái khăn tắm ngang người, hắn vội vàng cười toe toét rồi đứng dậy ôm chặt lấy nó, hắn đã mong chờ cái giây phút này từ hôm qua và trong đầu nghĩ thế là con này chết với bố rồi. 2 đứa quấn lấy nhau, cười hí hí rồi nấu cháo thổi cơm thắm thiết lắm. T thò tay kéo cái khăn tắm đang quấn trên người Nó thì bỗng nhiên có tiếng còi xe máy ngoài cửa :
- T EIIII MỞ CỬA ANH EM ÂYY !!
Bạn hắn đã đến nơi, cả 2 đứa nghe tiếng còi xe giật mình, Nó vội chạy luôn vào nhà tắm còn T đi ra ngoài cửa, mồm mấp máy : ĐCM PHÁ GÊM VL ! . Ra ngoài cổng thì thấy bạn hắn đang nhe răng cười hềnh hệch, T nói với ra :
- Nhà bố có chuông thì đéo bao giờ ấn gọi gọi kiểu giật cục hãi đéo biết thế L nào cả !!
Thanh niên này chỉ cười hề hề, dắt xe vào rồi lao tọt vào nhà hắn luôn. T khóa cửa thật nhanh và đi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế rồi hắn quay sang T thầm thì mùa xuân luôn :
- Đm giấu đâu rồi ?
- Giấu L đi đâu đang ở trong nhà tắm kia kìa !
- Ài dà vừa tắm xong chắc lại làm nháy rồi . Đm loại bạn bè mảnh bố ghét vl
T vẫn ngồi im và cố nuốt cái cục tức xuống cổ. Nó đã thay xong quần áo, đi ra và chào thanh niên kia :
- Ơ.. Anh ! Anh này hôm qua ở trên Bar mà !!
- Ừ anh đây chứ còn ai nữa - Mồm hắn loe ra như hoa loa kèn ra và mắt bắt đầu giật giật lên xuống. Nó mặc 1 bộ quần áo sát người và thật là ngắn. ngay đến cả T phải dán mắt vào quét qua quét lại. Thấy thằng bạn nó hăng quá rồi, T vẫy Nó ra ngoài cửa rồi thì thầm :
- Em đi mua cơm hộ anh đi, đói quá, đi đến chỗ này chỗ này rẽ phải trái bla bla..
- Ơ .. nhưng mà đi kiểu gì ?? Nhỡ gặp bà già em thì sao ??
- Đi taxi gặp sao đc, cầm tiền đi mua luôn đi em. đói quá !!
- Thế mua mấy suất ạ ?
- Mua 2 !!
- Ơ thế anh kia ..
- Nó ăn rồi !!
Nói xong T dí tiền vào tay nó và gọi taxi. 5p sau taxi có mặt và nó chui lên, đi luôn. Thấy nó đi thanh niên kia mới ngó ra ngoài hỏi :
- Nó đi đâu thế ?
- Đi mua cơm !!
- Ờ tao cũng chưa ăn. Ăn cơm xong ăn thịt sau hề hề hề
T ức lắm chỉ muốn ăn thịt thằng bạn mình ngay thôi, nhưng rồi hắn vẫn nhịn, nhịn, nhịn và cố nuốt ực cái cục ức chế nghẹn ở cổ.
---------12h30----------
Xe taxi đỗ ở 1 quán cơm ven đường. Trời nắng chang chang nên nó chạy 1 mạch vào luôn. Chủ quán nhìn thấy nó niềm nở :
- Cơm à gái ? Ăn ở đây hay mang về ?
- Em 2 suất mang về với !
- Ăn gì nhờ ?
- Đây cái này , cái này, cái này - vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn. Lúc này có 1 thanh niên đi vào:
- Em suất cơm chị ơi , ăn ở đây nhé !!
Nó quay ra nhìn : Ơ đây là thằng vừa nãy quệt xe mà , thằng kia cũng nhìn thấy nó rồi mặt biến sắc, lủi lủi đi ra ngoài:
- Chị cứ làm xong cho mấy người khác đi rồi em đợi !
Xong 2 suất cơm của nó , chị chủ quán mới vẫy thằng kia vào : ĂN CÁI GÌ VÀO ĐÂY CHỌN XEM NÀO !!, mặt hắn ngắn lại, đần đần ngu ngu lừ lừ đi vào chả nói chả rằng chỉ đứng đấy rồi chỉ chỉ tay. Nó cũng không quan tâm lắm, đi ra ngoài và vẫy taxi. Đứng 1 lúc chả có xe nào cả, trời thì đang nắng rất to. 2 phút sau có 1 xe đi vào, nó giơ tay rồi chạy ra 1 đoạn vẫy vẫy. Xe dừng ngay trước mặt nó, mở cửa ra thì nghe có tiếng con gái bước xuống xe : Nắng đéo chịu đc , cái giọng này quen lắm. Không lệch đi đâu đc. LÀ CON TÓC NGẮN HÔM QUA !! Em tóc ngắn vừa bước xuống xe, nhìn luôn thấy nó rồi chỉ tay :
- A ĐCM MÀY !!
Nó cuống quá, ném luôn 2 hộp cơm vào mặt con tóc ngắn, nó cuống cuồng chạy về phía quán cơm thì thấy thằng vừa nãy lóc cóc đi ra xe máy. Thấy nó chạy hồng hộc về phía mình, thằng này hãi quá đề xe vội vàng, nhưng xe không nổ, hắn thò chân nghiến răng đạp lấy đạp để. Em tóc ngắn lồng lộn lên đuổi theo Nó, thằng này thì xe đề không đổ nên đạp xe hồng hộc rơi cả hộp cơm. Xe nổ máy rồi, xe hắn vừa nổ máy thì Nó cũng nhảy tót lên xe : ANH ƠI CHỞ EM ĐI VỚI CON KIA NÓ ĐÁNH EM !! , hắn giật mình phát hoảng và rồ máy luôn. Chiếc xe lao như điên bỏ lại em tóc ngắn ở sau kêu gào :
- ĐCM CHÚNG MÀY CÓ TRỐN MÃI ĐC KHÔNG !!!
Con này vội vàng lôi điện thoại ra rồi ấn ấn dí lên tai :
- ANH À , ANH VẪN ĐANG NGỒI TRÀ ĐÁ Ở ĐẤY ĐÚNG KHÔNG ?
- Ừ sao thế em ??
- ANH CHẶN NGAY CON WAVE ĐEN 1 THẰNG CON TRAI 1 ĐỨA CON GÁI CHO EM !! NÓ ĐI VỀ CHỖ ANH ĐẤY !! ĐCM NÓ NÓ ĐÂM XE VÀO EM !!
|
Chương 11a Nó cuống quá, ném luôn 2 hộp cơm vào mặt con tóc ngắn, nó cuống cuồng chạy về phía quán cơm thì thấy thằng vừa nãy lóc cóc đi ra xe máy. Thấy nó chạy hồng hộc về phía mình, thằng này hãi quá đề xe vội vàng, nhưng xe không nổ, hắn thò chân nghiến răng đạp lấy đạp để. Em tóc ngắn lồng lộn lên đuổi theo Nó, thằng này thì xe đề không đổ nên đạp xe hồng hộc rơi cả hộp cơm. Xe nổ máy rồi, xe hắn vừa nổ máy thì Nó cũng nhảy tót lên xe : ANH ƠI CHỞ EM ĐI VỚI CON KIA NÓ ĐÁNH EM !! , hắn giật mình phát hoảng và rồ máy luôn. Chiếc xe lao như điên bỏ lại em tóc ngắn ở sau kêu gào :
- ĐCM CHÚNG MÀY CÓ TRỐN MÃI ĐC KHÔNG !!!
Con này vội vàng lôi điện thoại ra rồi ấn ấn dí lên tai :
- ANH À , ANH VẪN ĐANG NGỒI TRÀ ĐÁ Ở ĐẤY ĐÚNG KHÔNG ?
- Ừ sao thế em ??
- ANH CHẶN NGAY CON WAVE ĐEN 1 THẰNG CON TRAI 1 ĐỨA CON GÁI CHO EM !! NÓ ĐI VỀ CHỖ ANH ĐẤY !! ĐCM NÓ NÓ ĐÂM XE VÀO EM !!
Mọi người xung thấy tiếng rồ ga xe máy nhốn nháo chạy ra xem, 1 vài người chửi rủa :
- Mẹ nhà nó chứ xe cộ đi như thằng ăn cướp !!
- Đâm vào đâu mà chết mẹ hết đi mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa ấy !
- Chán ý thức thanh niên giờ vứt đâu hết rồi..
Lúc này 2 đứa đã đi đc 1 đoạn vào 1 cái đường nhỏ ,Nó ngồi trên xe và thanh niên kia vẫn chưa hoàn hồn ( tạm gọi là N) , người run lên bần bật. Thấy thế nó vỗ vai rồi nói :
- Anh ơi thôi cho em xuống với !!
N giật mình thót cái rồi gật dạ vâng vâng, dừng xe hẳn. Nó nhảy xuống rồi móc 50k chìa ra :
- Anh ơi cầm tiền mua lại cơm anh nhé em vội quá, lúc đấy con kia nó đuổi nên em không chạy kịp . Em xin lỗi em vội quá !
Thằng này rú ga phóng đi luôn, nó gọi to :
- Ơ ANH ƠIII KHÔNG CẦM TIỀN À !!
N vừa đi đc cách nó đc 20m thì có 1 thanh niên đầu cua phi ra chặn xe lại : Dừng xe dừng xe !! . Nó nhìn thấy thế liền hốt hoảng chạy lên. N hãi quá mồm ú ớ không thành tiếng, thanh niên kia mới nói tiếp bằng cái giọng hằm hè :
- ĐCM NHÀ MÀY MÀY ĐÂM XE XONG MÀY BỎ CHẠY À ??
- Ơ EM ĐÂU , EM CÓ ĐÂM ĐÂU Ạ ? EM CÓ ĐÂM VÀO AI ĐÂU ANH !!
Nó chạy lên xem xét tình hình như thế nào thì thấy thanh niên cao to đầu cua kia đã cho thằng này ăn gọn luôn cái tát ngang mặt, nó cuống quá kêu lên :
- ÁÁÁ ANH ƠI
Mọi người dân xung quanh nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó liền phi ra ngoài đường nhìn ngó rồi xúm vào. Thanh niên hung hăng kia vẫm tóm cổ N xách lên và mồm không ngừng chửi :
- ĐCM MÀY ĐÂM VÀO NGTA XONG CHẠY À, CHẠY , CHẠY , ĐMM CHẠY !!
Mỗi 1 câu CHẠY và kèm mặc định 1 tiếng BÉT kêu lên. N chỉ biết ôm đầu và không nói đc gì nữa ! Nó chạy lên đến nơi vội vàng kéo tay thanh niên cao to kia ra :
- ÔI ANH ƠI ANH !! NG YÊU EM ĐÂM NHẦM VÀO ,EM XIN LỖI RỒI MÀ ANH ƠI !
Nó hoảng quá nói to lên, N đang ngồi ôm đầu cũng ngớ người ra. Mọi người thấy nó đang ôm tay thanh niên đầu cua kia thì cũng nói vào :
- Thôi thôi cháu ơi đánh nó thế đc rồi, thằng kia đứng dậy mà xin lỗi người ta đi đâm vào rồi còn bỏ chạy có ngày đánh chết không ai thương !
- Thằng kia xem thế nào xin lỗi người ta đi !!
Nó rối rít kéo thanh niên đầu cua này ra mồm vẫn không ngừng kêu lên giọng như sắp khóc : Em xin lỗi rồi mà !.
Thằng kia thì lọ mọ đứng dậy, mặt tái mét không còn 1 giọt máu, đứng lên không dám nhìn thẳng vào mắt thanh niên này và không dám nói gì. Mọi người xung quanh nói vào :
- Thế xem đâm vào ngta như nào thì xin lỗi anh ý đi, rồi nặng nhẹ như nào mà thuốc thang cho ngta !!
Mặt N như sắp khóc đến nơi rồi và vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh niên kia mới rút điện thoại ra và dí lên tai:
- Alo em à ? Anh giữ đc nó lại rồi em đang ở đâu ? Đang lên à ? ừ nhanh nhé !!
Nó nghe thấy thế liền lẩn lẩn vào đám đông và lén lút chạy ra xa xa, đổ cua vào 1 cái ngõ bé tý và đứng im trong đấy. Đám đông vẫn chú ý tâm điểm vào nhân vật chính đang ú ớ ngồi giữa đường. 1 lúc sau có 1 chiếc taxi đi đến, em tóc ngắn bước xuống mặt vẫn đỏ như gà tây. Nhìn thấy thế thanh niên đầu cua vội vàng chạy đến rồi nhìn khắp người em tóc ngắn, mồm liên tục hỏi :
- Có sao không em, đâu nó đâm vào đâu có xước xát chỗ nào không ?
Con này vội gạt tay hắn rồi chạy về phía đám đôg, nhìn thấy thằng kia mặt đang tái mét và đứng không vững nữa, liền trợn mắt lên hỏi :
- ĐCMM CON KIA ĐÂU ?
N tá hoả vội trả lời ngay :
- Ơ AI Ạ , EM CÓ BIẾT CHỊ ĐẤY LÀ AI ĐÂU MÀ EM CÓ BIẾT GÌ ĐÂU CHỊ ƠI !!
- ĐCMM MÀY ĐỪNG CÓ VỚ VẨN MÀY TIN BỐ ĐÁNH CHẾT CMM KHÔNG ?
- Ơ CHỊ ƠI EM NÓI THẬT MÀ, EM ĐANG MUA CƠM THÌ CHỊ ẤY TỰ NHIÊN NHẢY LÊN CHỨ EM CÓ BIẾT GÌ ĐÂU !!
Thanh niên đầu cua nghe thấy vậy liền chỉ tay thẳng mặt :
- ĐCM NHÀ MÀY ĐÂM XE XONG BỎ CHẠY MÀY CÓ TIN BỐ MÀY ĐỐT MẸ MÀY XE KHÔNG ?
N sợ quá méo mặt vội vàng phân trần :
- ANH ƠI EM NÓI THẬT MÀ EM CÓ ĐÂM VÀO AI ĐÂU !
Em tóc vàng nhìn thấy thằng này có vẻ như sắp ỉa ra quần đến nơi rồi, trong đầu nghĩ : Chắc con kia cũng chả quen biết mấy cái loại như này đâu , rồi quay sang xua xua tay thanh niên kia :
- Thôi thôi anh ơi, nó xin lỗi rồi nhưng mà em là em bắt cái con ranh con đi cùng nó cơ !!
- Sao lại thế ? - Thanh niên này không hiểu.
- Đm đâm vào em, thằng này xin lỗi tử tế rồi nhưng mà con đấy nó ngoạc mồm lên chửi đcm bố láo ranh con, thôi bỏ qua cho thằng này đi - vừa nói con này vừa xua xua tay - Thằng kia thôi đi về đi.
Chỉ cần nghe thấy vậy thôi, N vội vàng dựng xe lên nổ máy. Mọi người xung quanh thì chả hiểu gì cả. Em tóc vàng và thanh niên kia cũng đã chui lên taxi. Thấy vậy mọi người giải tán ai về nhà nấy.
Nó đứng trong ngõ xa xa chỉ nhìn thấy vậy chứ không nghe đc gì cả. Thấy N đang đi mất, nó chạy ra vẫy vẫy 1 ông đang ngồi vắt vẻo trên xe :
- Chú ơi !!
Ông này giật mình rồi nổ máy phi đến luôn:
- Xe ôm à cô, đi đâu lên đây tôi chở !
- Đi theo cái xe Guây đen đen kia cháu với, đi chậm thôi !- Nó vừa nói vừa chỉ trỏ về phía N đang đi về phía xa.
-----1h30------
Lúc này nó mò đc nhà của đã biết đc nhà của thanh niên wave đen, nó ngó nghiêng vào 1 lúc rồi vỗ vãi ông xe ôm :
- Đi luôn bác ơi !!
- Bây giờ đi đâu nữa cô ?
- Đi thẳng lên chỗ này chỗ này....
Đi 1 đoạn gần về đến nhà, nó mới giật mình sờ tay vào túi. Vừa nãy T đưa cho nó 200k cả tiền xe và cơm, bây giờ tiền cơm với cả bắt xe ôm lòng vòng từ nãy chắc cũng phải quá rồi, mà lại chả mua đc cơm. Nó chỉ thẳng nhà T rồi bảo :
- Chú đi lên trên đấy rồi đợi cháu vào nhà lấy tiền. Tiền ở đây không đủ !!
Ông xe ôm đi lên rồi nó chạy vào nhà. T thấy nó mới vội hỏi :
- Đi gì mà lâu thế em ? Anh tưởng bị bà già tóm rồi !! Mà cơm đâu ?
- Em đi chả hiểu thế nào mà rơi mất tiền rồi anh ạ . em phải bắt cả xe ôm kia kìa !!
- Thế à ? Thế sao không bắt taxi về đây anh trả cho. Hâm thế !!
- Thôiiii, xe ôm đỡ tốn tiền anh còn gì hì hì.
Trong giây phút này T thấy nó đáng yêu quá thể, liền mỉm cười móc ví dí vào tay nó 500k :
- Mang ra trả đi, mà chiều đi mua cái máy dùng em ạ không lần sau chả biết thế nào mà lần !!
Nó mừng lắm kiễng chân hôn 1 cái : Yêu anh chết đi đc , rồi đi ra ngoài. Nó giơ tờ 500k ra, ông xe ôm luống cuống :
- Ôi sao tiền to thế cô ! Tôi làm gì có đủ mà trả !!
Nó liền chỉ lên 1 quán tạp hoá cách đấy 2,3 nhà : À thế lên đây cháu đổi
tiền , đằng nào cũng mua cái gì đấy ăn luôn !
Trời lúc này nắng khá là to, nó nhăn mặt chạy vào. Thằng bé bán hàng độ khoảng 6,7 tuổi nhìn thấy nó hỏi luôn :
- Chị mua gì ạ ?
- Mẹ đâu em ? Em bán hàng à ?
- Dạ vâng chị mua gì ạ mẹ em trong nhà ?
Thấy thằng bé nó nghĩ : Bé tý thế này chắc chả biết tính tiền nong kiểu gì đâu, mà lại còn tiền to nữa , nó nói :
- Gọi mẹ ra đây em !
- Ơ nhưng mà... Chị mua gì ạ? mẹ em bảo em bán hàng mà !!
- Cứ gọi mẹ em ra đây em không biết bán đâu.
Thằng bé liền gào mồm to vào trong nhà :
- MẸ ƠI RA BÁN CÔ TẾCHHHHHHH !!
Nó giật mình vội vàng ú ớ :
- Ơ em ơi không phải em ơi.. Không phải !!
Nó ngại quá mà chả biết làm kiểu gì vì thằng bé nó cứ gào lên như kiểu cho cả cái dãy nhà này nghe thấy vậy. Ông xe ôm thì cười tủm tỉm nhìn nó.
Nhục sịp !!
Mẹ thằng bé chạy ra tay dứ dứ nắm đấm vào thằng con :
- Mẹ nhà mày tao bảo mày ngoạc mồm lên thế à ? Lần sau vào hẳn nhà gọi tao nghe chưa !
Thằng bé tinh ranh cười hì hì rồi phi vào trong nhà. Mẹ nó cười rồi hỏi nhỏ :
- Thế mua loại nào em ?
- Ơ ơ.. đâu ạ em.. Không phải mua cái đấy !!
- Ố thế à.. Chết thật thế mà thằng ranh con kia nó gào mồm lên. Thế mua gì em ?
- Em mua mấy cái bánh, bim bim cả chai nước nữa. À chị đổi tiền luôn cho em với !
Xong xuôi nó xách túi bim bim ra và dí tiền vào tay ông xe ôm :
- Cháu gửi với !
Ông này thì cứ nhìn nó rồi cười tủm tỉm không nói gì. Nó cắm mặt chạy thẳng 1 mạch về luôn.
Nó về nhà không thấy thanh niên bạn của T đâu liền hỏi luôn :
- Ơ anh ơi cái anh vừa nãy đâu ạ ??
- Nó về rồi em.
T trả lời và có vẻ nhẹ nhõm lắm. Hắn đang hoang mang không biết mối quan hệ này thì phải làm thế nào khi mà thằng bạn mình cứ hùng hục như trâu húc mả như thế. Rồi lại đến tai ng khác, đến tai người nọ. Mà mỡ ngon mỡ thơm thì chả có mèo nào nó chê cả. Mải mê suy nghĩ thì nó quàng vai T :
- Anh ơi ở nhà chán lắmm em thèm trà sữaa
- Bây giờ á em ?? Bây giờ đang nắng to mà ?
- Nắng thì đi taxi nhưng mà em thèm bây giờ cơ !! điiiiiiiiiiiii....
Khó có thằng đàn ông nào có thể từ chối nó cái lúc này cả. T đành đứng dậy vớ cái mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu : Ừ đi !. Nó mừng lắm kiễng chân hôn chụt 1 cái : YÊU ANH THẾẾẾẾ !!.
Thực ra thì nó chả thèm trà sữa hay trà sen gì cả, chỉ là mồi cho cái kế hoạch lớn hơn của nó : ĐỤC KHOÉT !
-----------3h30------------
2 đứa chui từ taxi và chạy thẳng vào quán trà sữa luôn. Có rất đông học sinh đang ngồi ở đấy nên nó đang chạy tung tăng bỗng đứng khựng lại và thân hình nó lại trở về nguyên dạng bản đồ Việt Nam hình chữ S, mặt lại lạnh như tiền. Quán trà sữa bật nhạc rất to : Mề cà chê cha lá cà chế chê chê chá lá cà BÉTTTTTTT pằm pà rà tà tà , ta tá ta tá tà ta BÉTTTTT pằm pà rà tà tà... ♪♫ . Nó vừa đi vào bĩu môi :
- Khiếp đi đâu cũng nhạc hàn quốc ở đâu cũng nhạc hàn quốc như lũ điên !
Lúc này có mấy thanh niên cả zai cả gái mới ném mắt nhìn nó không mấy thiện cảm cho lắm, nó thấy thế liền khoác tay T thật là chặt để gửi đến 1 thông điệp hòa bình : Bố mày đi cùng thằng này đấy ! . Mấy đứa kia đá mắt đi chỗ khác luôn.
Chị chủ quán nhìn thấy vậy liền cười rất tươi :
- Uống gì nhỉ ?
- Cho emm... Anh uống gì ? - Nó quay sang hỏi T
- Em uống gì anh uống nấy. Uống gì chả được !!
- Thế thì chị ơi... Ờ cho em 2 ca cao. Uống ở đây !
- Đợi tý có luôn.
2 người đi ra bàn ngồi đợi, nó kéo t ngồi đối diện với nhóm thanh niên vừa nãy luôn. Nó để ý kĩ thì thấy bên đấy có mấy zai tóc vàng hoe, xoăn tít. Mắt rất là to và lung linh 7 sắc đang phồng mồm trợn má dơ điện thoại lên bấm lia lịa. Mấy em gái thì vẫn cứ thỉnh thoảng săm soi nó. Nó thì vẫn mặc kệ. Bên bàn kia có tiếng nói chuyện :
- Uầy uầy nhìn này ảnh tôi lên hẳn hơn trăm lai ông ạ
- Cái thằng admin page up ảnh tớ lên rồi này, mấy đứa kia lai đi lai đi.
- Từ từ ngồi gần gần vào làm phát xem nào !!
Mấy thằng xì xào rồi thi nhau phồng mồm lên dơ cái điện thoại. Nó khinh khỉnh nghĩ trong đầu : Đéo hiểu thể loại gì còn mấy gái bên kia thì cũng soi nó với ánh mắt khinh khỉnh : Con này Phò trăm phần trăm ! .
Vậy đấy..
Trà sữa xong, chị chủ quán bê ra bàn bên kia trước , đặt xuống bàn và cười rõ tươi. Vừa nhìn thấy cốc trà sữa đc đặt xuống tất cả đều thò tay cầm cái điện thoại như phản xạ, rồi chĩa mày vào chụp ảnh tươi lắm.
Chị này mang trà sữa ra đặt sang bàn nó Ca cao của gái đây !. Nó cười tươi rồi quay sang nói với T : Uống đi anh kiểu thân thiết lắm. Mấy gái bên bàn kia nhìn thấy vậy liền bĩu môi nhưng thấy nó quay mặt qua nhìn cái là tất cả lại trở về trạng thái mặc định.
Mấy zai mắt thì vẫn cứ cắm đầu vào cái điện thoại.
Uống đc nửa chừng thì nó kéo T đứng dậy rồi trả tiền ra ngoài. Đi đc 1 lúc mấy em trong bàn mới bắt đầu rôm rả :
- Mẹ tao ghét nhất mấy cái con như vừa nãy chả lẽ lại đánh nhau trong này !
- Đm nhìn như CON PHÒ, bố tổ hãm L !
- Nhìn sô nát vl !!
- Cho tao tao cũng ỉa vào..
---------------
|
Chương 11b -------------------- 2 người vẫy taxi. Vừa chui vào xe T hỏi nó :
- Ờ thế bây giờ.. đi đâ..
Chưa nói hết câu thì có chuông điện thoại đến. Lại là thằng bạn. T lại mở cửa xe bước ra ngoài nghe đt :
- Sao đấy ??
- Nó về chưa ?
- Rồi . Sao có chuyện gì ?
- Đmm bố rủ trà đá chém gió không đc à ??
- Lắm chuyện thế nữa. Nắng nôi mệt bỏ mẹ. Mà hôm nay lại gọi đi trà đá giở chứng vl !!
- Tao rủ em xinh xinh chứ tao rủ mày à con lợn ! qua đây nhanh mẹ lên ! À tao có mấy thằng nữa đấy !!
- Ở đâu
- Quán hay ngồi ấy !!
T bực mình tắt điện thoại chui vào xe, nó thấy thế liền hỏi :
- Ai gọi thế anh ??
- Ờ thằng vừa nãy.. Nó.. rủ đi trà đá !!
- Ôi thế thì đi ra đấy đi anh.. đang chán !!
Mặt T ngắn đi đến tội nghiệp, hắn miễn cưỡng vẫy vẫy lái xe : Đi thẳng lên trên hộ em cái . Ngồi trong xe mà đầu óc T căng như dây đàn, chả hiểu phải làm thế nào nữa..
Xe đi đến vào 1 đoạn đường nhỏ, dừng xe 1 cái thanh niên bạn T vội vàng đi ra mở cửa ngay :
- Đi vào đây em !!
Nó cười tít mắt và chạy vào. T ngồi lại xe vội móc ví trả tiền rồi cũng loay hoay chui ra thật nhanh. Ở đây có mấy thanh niên vừa nhìn thấy nó bắt đầu cười tươi lắm. Thanh niên kia nói luôn :
- Đây là… Bạn tao – rồi hắn chỉ mấy thanh niên kia - ờ đây toàn mấy thằng bạn anh ấy mà không phải ngại !
Nó cười tươi như hoa rồi gật gật vâng dạ, T lúc này mới ngồi xuống , hắn kéo cái ghế dịch sát vào nó để tỏ vẻ thân mật. Đc 1 lúc thì có thanh niên móc ra bao thuốc dí vào tay T :
- Này !!
Vừa mở ra thấy mấy điếu thuốc nhăn nheo, T cười hiểu ý rồi châm lửa. Thằng bạn nhìn thấy thế mắt sáng lên giật lấy 1 điếu rồi quay sang dí vào tay nó :
- À này em !!
Nó nhìn vào 1 lúc chưa kịp phản ứng thì thằng kia lại mời chào với 1 câu quen thuộc bất hủ : Thử đi em 1 lần không sao đâu, 1 lần không nghiện đc đâu !”. Nó cầm lấy rồi ngậm lên mồm luôn !
Mấy thanh niên trầm trồ : ài dà em gái máu phết !”. T lúc này có tí hãnh diện và 1 tý bực mình nhưng không biết phải làm gì, nhìn mấy thằng bạn chí cốt của mình sao bây mà sao bây giờ hắn thấy căm thù đến thế !.
T ngồi nhìn thấy nó bắt đầu nhíu mắt rít lấy cái điếu thuốc trong ánh mắt hả hê của lũ bạn, tất cả đều cười hềnh hệch nhe nhởn với nhau vui lắm. Ngồi 1 lúc thì thằng bạn cầm lấy cái điện thoại lên và nhắn tin cho T :
- Ê tao bảo.
- Gì ?
- Nó díu lắm rồi đấy, bây giờ tao đưa nó đi luôn nhé mày cứ ngồi đây không thì về nhà cũng đc !
Đọc xong tin nhắn rồi bất giác T nhìn sang nó vẫn đang ngồi cười nhe nhởn. Lúc này chả hiểu tại sao T lại thấy tội nghiệp thay cho nó. Ban đầu T cũng chỉ có ý nghĩ là sẽ chăn dắt nó đong đưa chán chê rồi thôi chứ chả có ý nghĩ sẽ dài lâu. Tự nhiên hắn ngồi đây và thấy xót xa, cảm xúc của hắn hiện giờ lẫn lộn, 1 phần sĩ diện đàn ông, 1 phần máu ghen và 1 phần thương hại khiến hắn không biết phải làm gì.
Đàn ông, đa số đều là những đứa trẻ con ích kỉ, cho dù những thứ của mình nhưng không cần đến thì vẫn nhất quyết sẽ không chịu chia sẻ cho bất kì ai, huống hồ những thứ họ đang vui sướng vì mới đc sở hữu. Hắn quay sang nhìn nó và đắng cay, rồi cuộc đời nó sẽ về đâu ?
Bất giác T vội vàng kéo nó dậy rồi nói :
- Tao có việc ra đây 1 tý đã !
Thằng bạn ngơ ngác nhìn theo :
- Ơ đm đi đâu ??
- Có việc !
T móc điện thoại gọi taxi, thằng bạn lúc này cũng tỏ rõ thái độ liền quay sang nói to với mấy thằng ngồi ở lại :
- ĐCM trên đời bố mày ghét nhất thằng nào gái gú mà quên cm cả bạn luôn !
- Chuẩn luốn
T nghe thấy nhưng vẫn im lặng đứng đấy. Chưa đủ hả hê, thằng kia nói tiếp :
- Mà đm vì con PHÒÒÒ nát mà mất bạn thì đúng là đéo bằng con chó luôn !
T không thể kìm đc nữa, quay lại cầm cái ghế lên đập thẳng vào người thằng bạn. Mấy đứa kia thấy thế vội vàng đứng dậy và nói to :
- ÔI ĐCM CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN À 2 THẰNG NÀY !!
Thằng kia bị ăn nguyên cái ghế nhựa vào đầu liền cay cú đứng dậy vớ lấy cái điếu cày. Mắt hắn long sòng sọc :
- ĐCMMMMMMMMMMMMM !!
Thấy thế mấy đứa kia vội vàng đứng dậy giằng co cái điếu :
- Thôi thôi, đcmm điên à ? Thôi tao đã bảo thôi rồi cơ mà !!
- ĐCMM BỎ TAO RA ĐMM BỐ MÀY CHÉM CHẾT MÀY HÔM NAY !! BỎ RAAA - Vừa nói hắn vừa giơ cái điếu cày chỉ thẳng mặt T, nước điếu đổ toé ra bắn linh tinh khiến hắn càng lồng lộn lên. 1 thằng thấy thế liền nói to :
- ĐCM CHÚNG MÀY NỮA !! ĐÁNH NHAU VÌ CON PHÒ NÀY À ?
T nghe thấy vậy, liền trợn mắt, quay sang nhìn nó. Nó cũng đang đứng đấy và nhìn thằng vừa thốt lên.
Trong tíc tắc , Nó lặng người đi, rồi mắt rưng rưng. Mặt mũi nó tối sầm vào. Phò à ? à đúng rồi, nó đã làm đĩ rồi còn gì. Nó chính thức đã làm 1 con đĩ rồi, bao nhiêu hình ảnh của 2 hôm trước ùa về trong đầu nó trong chốc lát. Nó ứa nước mắt nhìn T. T lúc này cũng bối rối không làm gì định lao vào thằng kia thì nó kéo lại, giọng nó bắt đầu run run và nước mắt đã chảy dài :
- Đi về nhà, cho em về !
Xe cũng đã đến, nó đi 1 mạch lên xe, T thì luống cuống không biết phải làm gì lúc này, liền chạy theo nó và không quên quay lại chỉ tay thẳng mặt thằng bạn :
- ĐCM BỐ NHỚ NGÀY HÔM NAY !
Thằng bạn đang vật lộn với 2 thằng kia nói với theo :
- MÀY NHỚ LẤY CÁI MẶT BỐ MÀY ĐẤY !!
Lúc này có mấy người vội vàng từ trong nhà chạy ra hỏi nhau : Cái gì thế, cái gì thế ?.
Taxi chuyển bánh, nó ngồi im trong xe mắt hướng ra ngoài cửa sổ chẳng nói gì. T nhìn nó chua xót.
Đường về nhà tự nhiên dài quá.
-------4h30-------
Xe dừng, T móc ví trả tiền. Nó đã thôi rưng rưng và đứng chờ T mở cửa. 2 người chả nói gì với nhau cả. Vừa vào đến nhà T vòng tay từ sau lưng ôm nó, nó gạt ra rồi nói giọng rửng rưng :
- Em đi tắm đã.
Nó đi vào nhà tắm. T ngồi xuống ghế nhăn mặt suy nghĩ không biết vừa rồi hắn làm thế là đúng hay sai. Bỗng có chuông điện thoại đến.
- Em nghe rồi anh !!
- Ờ mày lên trên nhà anh anh anh nhờ tý !
- Vâng em lên luôn.
T tắt điện thoại rồi gọi nó :
- Anh đi đây 1 tý em ở nhà nhé ! 1 lúc nữa anh về !!
- Vâng..
Nghe thấy giọng nó có vẻ đã trở lại vẻ bình thường, T dắt xe , cài cổng và phóng đi. Hắn đi đến 1 ngôi nhà trong ngõ. Vừa đến nơi thì thấy thằng bạn cùng mấy đứa vừa nãy đã ở đấy từ lúc nào. 1 người tầm tuổi trung trung gọi T vào :
- Vào đây anh nhờ tý.
T bước vào nhà rồi gật đầu chào, người kia nói tiếp :
- Thế bây giờ anh hỏi chúng mày, làm cái đéo gì mà sô sát nhau ?
Thằng bạn lúc này mặt tỉnh bơ và nói :
- Ơ thì em bảo rồi mà, anh em đùa nhau tý cho vui thôi chứ có làm sao đâu. Đùa quá đà ấy mà anh !!
T hơi ngạc nhiên nhìn thằng bạn. Ông anh kia quay sang hỏi hắn :
- Đm chúng mày, anh em với nhau cả làm cái trò vớ vẩn này để thên hạ nó ỉa cho vào mặt à ?
- Vầng thì đùa nhau thôi anh có việc gì đâu - T bắt đầu nói với cái giọng miễn cưỡng. Hắn nhìn thằng bạn không chớp mắt. Ông kia nói tiếp :
- Chúng mày, có việc gì thì anh em giải quyết. Việc đéo gì phải động chân động tay rồi to chuyện ra nó mất hay, hiểu không ? Thôi đi về đi còn đm tao mà nghe thấy nữa tao đánh luôn cả 2 chúng mày hiểu ko ?
Cả 2 gật đầu dạ vâng rồi đi ra ngoài. Thằng bạn nhìn T rồi nhíu mắt cười. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì. T dắt xe đi về, trên đường đi đầu óc hắn nghĩ ngợi lung tung.
Lúc này về đến nhà cũng đã xế chiều, mở cổng rồi uể oải bước vào nhà, ngồi xuống ghế T gọi luôn :
- Em ơiii.
Nhưng chả thấy ai trả lời cả, hắn vội đứng dậy chạy vào mở tung cửa nhà tắm cũng trống không, rồi chạy lên trên nhà tìm mọi chỗ. Tim bắt đầu đập nhanh hơn.
KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU CẢ !!
|
Chương 12a Lúc này về đến nhà cũng đã xế chiều, mở cổng rồi uể oải bướcvào nhà, ngồi xuống ghế T gọi luôn :
- Em ơiii.
Nhưng chả thấy ai trả lời cả, hắn vội đứng dậy chạy vào mở tung cửa nhà tắm cũng trống không, rồi chạy lên trên nhà tìm mọi chỗ. Tim T bắt đầu đập nhanh hơn.
KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU CẢ !!
Hắn luống cuống chạy ra ngoài đường ngó nghiêng xung quanh, rồi quay lại vội vàng dắt xe và nổ máy.
---------6h00-----------
Trời đã xẩm tối, đèn đường cũng đã sáng. Đường phố vẫn cứ hối hả, dòng đời vẫn mải miết chạy .
Nó bước đi vô thức trên đường, không còn để ý gì xung quanh, mặc kệ cho bây giờ mẹ nó tìm thấy hay có gặp ai đánh nó chết luôn cũng đc. Nó mỉm cười suy nghĩ về cuộc sống quá khứ và hiện tại của nó, rồi sẽ về đâu ? Về đâu khi mà chính nó đã tự khoác cho mình 1 cái áo dơ bẩn thối nát ? Về đâu khi cuộc sống của nó vẫn chả có mục đích ?
Rồi nó nhớ lại câu nói vừa nãy, đầu óc nó lại rối lên. Đã biết mối quan hệ này là trao đổi qua lại, đã biết chả có tình cảm gì để có thể nói là yêu cả, đã biết là chấp nhận thân phận nhưng tại sao cái câu nói đấy lại xoáy vào tim gan nó thế, tại sao nó vẫn thường mặc kệ thị phi đạp lên để sống mà lần này nó lại bận tâm quá nhiều đến vậy? À, đúng rồi, vì lần này nó thật sự là 1 con đĩ rồi mà.
Thế đấy, dù có che lấp đc mồm mắt thiên hạ thế nào cũng không thể tự lừa dối chính bản thân mình đc. Đàn bà, thường thì họ có thể chịu đc mọi dèm pha về mình 1 cách mãnh liệt nhưng 1 khi đã chạm đến cái tự trọng của họ thì bất kì 1 cái gì dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến bản thân họ cảm thấy mình thật tội nghiệp và đáng thương. Rồi nước mắt nó lại chảy dài. Hình ảnh lão già ghê tởm lại hành hạ nó,có lẽ suốt cả cuộc đời này nó cũng chả bao giờ quên đc.
Tuổi đời nó vẫn còn trẻ để có thể làm lại, nhưng liệu có ai dám chấp nhận nó ? liệu trong cái xã hội con người đang chà đạp lên nhau để mà sống, để mà chạy lên thì có ai chịu đi lùi về phía sau và kéo nó dậy ? Con người bây giờ đa số là như vậy, họ chỉ biết nhận lấy chứ không biết cho đi, họ tính toán hơn thiệt với nhau từng tý 1, rồi cái thứ đáng để họ bận tâm chỉ là bản thân và những người thân thiết ruột thịt, còn chuyện của người khác thì cũng chả liên quan. Họ muốn cái bức tranh xã hội này đẹp hơn nhưng không bao giờ chịu bẩn nhúng tay vào để hoàn thành cái bức tranh ấy, mà chỉ biết đứng khoanh tay đánh giá chỉ trỏ phê bình người họa sĩ, những người làm nên mọi sắc màu của cái bức tranh ấy. Thấy đẹp thì họ xuýt xoa nâng hứng, xấu thì họ sẽ vứt bỏ luôn mà chả bao giờ chịu chỉnh sửa lại cho nó đẹp cả.
Vậy đấy, họ sống như thế đấy !
Nó vẫn cứ bước chân đi qua khắp phố phường. Hà Nội hối hả, nó tự hỏi trong cái cuộc sống bận bịu bon chen này thì liệu có chỗ nào đc gọi là yên bình ? Và rồi nó đã suy nghĩ rất nhiều, con đường mà nó đi là sai hoàn toàn, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Vì đâu có ai dám đến gần nó để kéo nó lên. Những người đến bên nó thì lại chỉ làm cho cái hố tuyệt vọng của nó sâu hơn. Bây giờ, nó khao khát có đc 1 cuộc sống thật sự ! 1 cuộc sống bình thường thôi, vì rong chơi như thế là đủ rồi. Nó đã mất quá nhiều rồi và bây giờ nó sẽ làm lại từ đầu. Nhưng đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, không phải cứ muốn là đc. Nó tự hỏi bây giờ thì nó bắt đầu từ đâu ?với ai ? Liệu trong cái cuộc sống này có thằng đàn ông nào đủ vị tha và rộng lượng đến bên nó giúp nó làm lại từ đầu ... Nó cười nhạt cay đắng và tự trách cho số phận của mình.
Lang thang 1 lúc cũng đã khá xa, nó đành tìm 1 chỗ để ngồi. Ở đây có nhiều ghế đá và những đôi trai gái yêu nhau, những người già tập thể dục, trẻ con chạy lăng xăng, những gia đình họ đi chơi với nhau. Nó nhìn và nhớ gia đình của nó, đã mấy ngày nó đi khỏi nhà rồi. Đến cả mẹ đẻ ra nó cũng muốn đuổi nó đi. Nhìn những đôi yêu nhau nó lại cảm thấy thèm thuồng cái tình yêu đơn giản như thế.
Đang ngồi thì nó giật mình , có 1 người đi đến rồi giơ ra cái rổ nhỏ đựng đầy kẹo cao su mồm mấp máy :
- Mua cao su không cô ơi..
Nó nhìn kĩ thì đây cũng là 1 bà cụ khá là già, khó khăn để nói ra thành câu và sự khắc khổ hằn rõ lên từng nếp nhăn. Nó vội vàng sờ soạng vào túi rồi móc đống tiền thừa sáng nay ra:
- Cháu không ăn đâu, nhưng cụ cầm lấy !
Bà cụ nhất khoát không cầm và rồi định đi thẳng, nó chạy theo rồi cầm 1 phong kẹo, nó để mấy tờ tiền vào trong cái rổ nhỏ rồi lại về ghế ngồi. 1 lúc sau thì bà cụ lại quay lại, đặt tiền thừa lại ghế nó rồi khó khăn nói rõ từng câu :
- Tôi đi làm chứ tôi không có ăn xin cô ạ.
Bà cụ đi mất, nó ngồi lại và thấy chạnh lòng. Ở xa xa có tiếng trẻ con kêu lên :
- Này !! Bà điên kìa, kìa bà điên kìa !!
- Chết ! Không đc nói thế con !
Nó vẫn ngồi đấy và cầm mấy tờ tiền nhìn ngắm,giờ thì sức hút của đồng tiền đối với nó vô vị hơn trước. 1 lúc sau nó đứng dậy và lại bước đi vội vã. Nó nghĩ bây giờ chắc thằng T đang cuống cuồng lên vì sợ nó về nhà, vì sợ bao nhiêu tiền nong và công sức đong đưa của hắn đổ đi. Nó cười nhạt rồi cứ đi thẳng. Bỗng từ đâu có 2 thanh niên đi cùng chiều phóng xe lên trước 1 đoạn , 1 thằng ngó đầu lại, giảm ga và nói với thằng ngồi sau :
- Uây, hàng kìa ! Bắt hàng không ?
Nó nghe thấy thế liền trợn mắt và gào lên :
- ĐCM CHÚNG MÀY QUAY CM LẠI ĐÂY MÀ BẮT NÀY HÀNG HÀNG CL !
Mọi người xung quanh giật mình nhìn nó , 2 thằng kia mặt biến sắc và 1 đứa quay lại thở luôn 1 câu : ĐM CÁI CON PHÒ! rồi đi thẳng. Nó ngó lơ xung quanh tìm 1 chiếc taxi. Nhưng không có nên đành tiếp tục đi bộ. Đc 1 đoạn thì chả biết từ đâu 1 cái xe lao vọt ra từ ngõ hướng thẳng vào nó. Nó bất giác giật mình nhảy giật người lại, cái xe quệt qua tay lao 1 đoạn ra đường rồi phanh kít lại. Lần này nó không thể chịu đựng đc nữa :
- ĐCMM ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU L GÌ THẾ !!
Trong phút giây, nó chợt nhận ra. Là thanh niên Wave đen N đây mà ! Nó vội chạy đến, N thấy thế liền hốt hoảng dựng xe lên. Nó tóm lấy vai N rồi nói :
- ĐM CẤM CHẠY !!
Mọi người xung quanh thấy thế đứng lại nhìn, 1 số người sờ sờ tay vào túi tìm điện thoại. N sợ hãi nhìn nó rồi ngó nghiêng xung quanh, nó nhảy lên xe N luôn : ĐI !! . Chiếc xe nổ máy nặng nhọc rồi phóng lên phía trước. Mấy người còn lại vẫn nhìn theo : Thôi chết cm thằng kia rồi !!.
Chiếc xe thì vẫn đi đều đều trên đoạn đường nhưng tim của N thì đang loạn hết nhịp lên, hắn đang lo sợ thấp thỏm thì nó vỗ vai chỉ vào 1 quán nước :
- Uống nước không ? Rẽ vào kia đi
N vội ngoặt tay lái luôn như 1 mệnh lệnh. Vừa đi vào thì chủ quán đã niềm nở :
- 2 anh em uống gì, vào đây vẫn còn chỗ đây này.
Nó đi trước rồi N lóc cóc theo sau, vừa ngồi xuống ghế thì hắn ngó xung quanh, run run hỏi luôn :
- Chị … mà…vào đây làm gì ạ ?
- Thế vào uống nc’ tâm sự tý không đc à ?
- …..
- Uống gì ?
- Ơ.. Uống gì cũng đc !
- Uống gì cũng đc thế uống nước điếu nhé ?
- Ơ..
- Mẹ, ghét nhất kiểu hỏi xong uống gì cũng đc.
- .. trà chanh ..
- Chị ơi em 2 trà chanhhhhhhhhhhhhhhh
Nó gọi với ra, rồi quay lại nhìn mặt N đang rất hoang mang và có nét hoảng loạn rõ rệt. Nó quay sang hỏi tiếp :
- Thế mới biết đi xe à ?
- Ơ.. em đi lâu rồi..
- Đi lâu rồi mà sao toàn lao vào người khác thế hay đang tập đánh bom cảm tử à ? Duyên thế !
- Ơ..em..
- Ơ iếc gì khiếp con zai đàn ông gì mà khúm núm thế ? Mà sinh năm nhiêu ?
- Em ..94
- 94 là hơn tuổi em rồi ! Mà 94 sao lại học ở trường đấy ?
- Đâu em..à tớ. à anhh.. đi vào trường có việc thôi..
- Thế à , mà sao nhìn em cứ phải chạy như ma đuổi thế cứ như thằng điên ấy !! À mà.. hôm trước có làm sao không ??
- Ừ cũng không sao đâu..
- Lúc đấy vội quá nên chả biết làm gì, hic em xin lỗi nhớ !!
N cười trừ, cơ mặt của hắn cũng đã giãn ra hơn trước, ở phía mấy bàn bên cạnh có 1 vài thanh niên nhìn về bàn nó rồi xì xào :
- Thằng kia nhìn ngu ngu đi guây mà có con ngon vkl ông êi !!
- Chắc 2 chị em !!
- Tôi thấy giống mẹ con.
------------------------
Ngồi 1 lúc thì nó thấy N có 1 cái gì đấy khác lạ với những thằng nó thường gặp, nó có vẻ thích thú lắm vì chưa gặp và tiếp xúc ai như thế này cả. Mà khác là đúng rồi, nó toàn đi với các boy xăm trổ cưỡi SH chứ có bao giờ đi với thanh niên thư sinh như thế này bao giờ đâu. Nó thấy ở thằng này có 1cái gì đấy hay hay khi ngồi nói chuyện. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Nó mà toàn ngó xung quanh. Vậy là nó lại thấy 1 thanh niên nữa ngồi đối diện mà không nhìn GẦN CỔ ÁO của nó. Chán chê 1 lúc thì cả 2 đứng dậy, N vội vàng đi ra trước tính tiền. Nó nhìn theo rồi cười.
2 người lên xe, nó chỉ đường đi thẳng về nhà T. Gần đến nơi, nó bước xuống rồi hỏi :
- À có dùng phây búc không đưa máy đây em kb cái chém gió linh tinh cho vui !
N móc cái máy ra đưa nó. Xong xuôi thì thanh niên này quay đầu xe và đi về. Nó vẫy vẫy tay cũng đi thẳng luôn vào nhà.
Nó đi vào và nhìn thấy T đang ngồi ở cửa, thấy vậy hắn chạy ra rồi hỏi loạn :
- Em đi đâu thế ? em ở đâu từ tối đến giờ ? Em làm anh lo quá !
Nó cười trừ rồi nghĩ trong đầu :” Mày sợ tao về nhà mất công mày chăn à , rồi quàng tay qua cổ T :
- Ở nhà khó chịu em đi ra ngoài tý thôi ..
T thấy thái độ của nó đã bình thường , hắn đỡ lo lắng hơn rồi cau mặt :
- Đi đâu phải nói anh biết chứ !
Thấy T sốt vó lên như vậy, nó quay lưng đi nhếch môi.
Bây giờ đã là tối rồi, nó vừa đi vào trong nhà vừa hỏi :
- Mà anh ăn gì chưa em đói quá !!
- Anh không đói. Em đói à ? Ngồi đấy anh đi mua cơm cho. Mà ở nhà đừng đi đâunữa đấy !!
Nó chả nói gì, T dắt xe rồi phóng đi luôn. Nó ngồi 1 mình và suy nghĩ kĩ lại cái mối quan hệ hiện tại này 1 lần nữa. Đến bây giờ thì cũng rõ ràng rồi, sau chiều nay thì nó đã biết mình cũng chỉ để mua vui cho hắn, còn hắn thì là cái vỏ bọc cho mình. Tạm thời thì nó chấp nhận việc này. Nó nghĩ có qua có lại sòng phẳng rồi nó sẽ chấm dứt luôn với T, nó sẽ về nhà ! Còn nếu về mẹ nó đuổi thì nó sẽ lại đi tiếp.
Nó vội ngồi vào cái máy tính, online facebook rồi hóng hớt linh tinh. Thấy nick của N sáng nó pm luôn và nói chuyện có vẻ vui lắm. 1 lúc thì T về, nó thấy thế liền tắt đi luôn :
- Sao anh mua nhanh thế ??
- Thì..anh tưởng em đói nên anh đi về luôn mà..
- Khiếp anh sợ em đi mất à ? – Nó bĩu môi nói bâng quơ.
T bỗng nhìn nó rồi im lặng không nói gì, hắn đặt hộp cơm xuống rồi nói :
- Ăn đi em không nó nguội mất !!
- Anh cứ để đấy tý em ăn.
T nằm nhoài ra giường, mệt mỏi vì chuyện chiều nay. Hắn vẫn không hiểu vì sao thằng bạn lại tỏ thái độ ra như vậy, chắc là sợ. Hoặc là nể. T không suy nghĩ nữa và nằm nhìn nó đang mở cái hộp cơm ra. Đến lúc này nhìn nó ăn cơm cũng thấy đáng yêu quá thể, rồi cái bản chất của đàn ông lại nổi lên.Hắn ngồi dậy rồi từ từ tiến đến nó, cúi lưng và dựa đầu vào vai nó thì thầm :
- Lần sau đừng có đi đâu thế nữa nhá làm anh lo từ chiều.
Nó dạ vâng, mắt vẫn cứ dán vào cái màn hình. T liền tiến thêm bước nữa xem tình hình thế nào rồi sẽ triển luôn. Hắn quàng tay ôm nó.
- Ơ đang ăn cơmmmm.
- Kệ.
Và rồi 2 người dính chặt lấy nhau, nó cũng đáp trả lại cái sự cố gắng mấy hôm nay của T bằng 1 cái hôn thật là say đắm nồng thắm. Còn T biết lúc này là nó đã chết với hắn rồi, hắn nghĩ trong đầu và cầu mong không có 1 cái gì phá đám nữa. Đây là giây phút T đã đợi, nhưng nó khác với ban đầu , thay vì hả hê sung sướng thì T lại cảm thấy rất tình cảm, chứ không phải là cái cảm giác đc lên giường thành công với 1 em mà mình đã mất công sức và tiền đong đưa. Hắn cũng chả biết tại sao lại như vậy.
Còn nó cũng nghĩ rằng coi như làm vậy là xong, chẳng ai còn nợ ai nữa.
|