Tới siêu thị nó chạy ùa vào mua vài thứ lặt vặt nó thích.
Hắn ngồi một góc gần đó call với mấy ông bạn
Vũ: Nay con trai nhà ta có vợ rồi quên anh em rồi bây ơi
Tiến: Cũng tại tao rãnh chỉ nó chiêu đó nên giờ nó mê Anh Kỳ rồi.
Khoa: Chắc cũng rần rần luôn nha
Hắn: Thôi im đi tính rủ tụi bây đi nhậu. Quán cũ ok
Nó mua một đống đồ ăn vặt rinh hong hết nên nó mới mở lòng
Nó: Này anh phụ tôi rinh lên nhé
Hắn: Uisss tưởng gì (ủa chứ hong phải mừng hết lớn hả trời)
Nó: Tui cám ơn.
Hắn chở nó về nhà rinh đồ lên cho nó rồi đi tắm.
Nó thì hớn hở mở phone khoe mấy đồ mới mua với mấy bà bạn.
Hắn tắm xong bước ra nó cũng hết hồn thường ngày thấy hắn chủ yếu là công sở ít khi hắn giống hôm nay. 1 thun cổ trụ trắng viền đỏ đô ở cỗ đến vai cánh tay với 1 quần jeans bụi ngắn. Đúng kiểu thời trang mà nó thích ở một crush.
Nó: Nhìn anh xấu mặc gì cũng xấu tui nhìn mà muốn xĩu
Hắn: Có thật là xấu hay là em thấy rất thích
Nó: Quao anh già yêu dấu đầu anh cũng phong phú quá nhỉ hyhy giả bộ điều đó là thiệt cho anh vui nè. Anh thấy có vui hong hihi
Hắn: Không nói nữa. Anh có hẹn với tụi thằng Vũ lát 21:30 anh về
Nó: Anh làm như tui với anh là vợ chồng son hong bằng. Thôi đi đâu nhanh đi ba.
Nó cũng thấy chán nên xuống rủ mẹ chồng làm bánh cho dui.
Nó xuống phòng khách.
Mẹ chồng: Con đi đâu đó con
Nó: Trời ơi con buồn quá tính rủ mẹ làm bánh cho vui nè mẹ ơi sẵn tiện biếu hàng xóm ăn lấy thảo. Trời mới hừng tối là làm đúng chuẩn luôn á mẹ.
Mẹ hắn: Vậy hai mẹ con mình làm. Lâu rồi mẹ cũng không biếu gì cho hàng xóm nay coi như có con nhắc đó.
Nó: Dạ hihi
Nó với mẹ hắn làm bánh mì nhân bơ sữa làm xong mẹ nó kêu đem tặng mỗi người hàng xóm một phần.
Chỗ hắn nhậu.
Tiến: Ê hổm có gì không sao sao sao
Vũ: Trời ơi chắc hấp dẫn lắm
Khoa: Kể cho anh em nghe coi.
Hắn: Thì động phòng sao thì vậy thôi. Mà nhóc đó vẫn chưa ai lột tem
Tiến: Mày thấy chưa vậy mà hồi lúc mày nói con nhà ta hư hỏng. Tao thấy Anh Kỳ tính tình hiền lành ăn nói nhã nhặn mà mày cứ nghĩ xấu giờ thấy chưa con.
Hắn: Con khỉ á tao chỉ lo là tao chỉ đụng vào người nó đêm tân hôn chứ không có lần 2 nè.
Cả ba: Vậy ráng nhịn đi hihi
Nó cũng bắt đầu biếu xong vì đáng ra về nhanh vì nó làm con dâu mới nên cũng thăm hỏi lấy lòng hàng xóm.
Nó định đóng cửa thì hắn về.
Nó: Trời ơi mệt anh ghê tui nói thiệt tui nợ anh hay sao á. Tính đóng cửa là về à
Hắn: Đóng nhanh đi anh hôn em bây giờ.
Nó: Đâu ra học ai câu đó vậy ba. Thôi à
Nó: Thưa mẹ con mới về nãy con cũng chào mấy cô hàng xóm thăm hỏi nên con về hoi trễ
Hắn: Con mới về.
Mẹ hắn: Thôi 2 đứa lên lầu đi. Khuya rồi
Cả 2: Dạ