Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Thi xong roi Thi tg nho Viet truyen nhiu nhiu và nhanh nhanh nha^ ^ chúc tg Thi tót
|
Nói là đy riêng nhưng chính xác là tôi toàn đy theo hắn với nhỏ Hoa. Tôi đy gần đó rồi thấy một hàng bán món quen thuộc...tôi vui vẻ tới nói với chị bán hàng:
_Chị cho em 5 nghìn mận dầm + 10 nghìn xoài dầm...
Chị bán hàng nghe vậy liền lấy túi bóng cho đồ ăn vào.
Tôi nhìn giỏ hàng,rồi hỏi:
_Không có sấu dầm hả chị...Tôi xoa cằm nói.
_Sấu chị bán hết rồi em ơi...Chị bán hàng cười tươi....Mặt tôi buồn hiu hà,rồi chị ý đưa túi đồ ăn cho tôi...
Tôi giơ lên nhìn nhăn mặt nói:
_Chị có bán đắt cho em không vậy,sao ít quá.
_Bán đúng giá rồi đấy em...Chị lắc đầu nói..(Oặc đúng giá....5k 3 quả mận...10k 7 miếng xoài vừa mỏng vừa nhỏ...)
Tôi trả tiền,rồi tiến tới cặp đôi kia:
_BỘP....Tôi vỗ vào vai hắn.
Hắn và nhỏ Hoa đều quay lại.
_Hì....ăn không...Tôi giơ 2 túi xoài và mận cười tít mắt.
Hắn cười nhẹ,rồi thò tay bốc một miếng xoài cho vào mồm nhai nhẹ.
_Hì...Ngon nhỉ...Tôi nhìn hắn ăn mà vừa vui vừa thèm,vậy nên tôi bốc 1 miếng xoài cho vào mồm nhai cười khì. ----------------------------------------
Đứng nhìn sững sờ cô gái kia khó chịu liền nói:
_Anh Kiên sao ăn bốc vậy bẩn đó anh...(Cái kiểu gì vậy trời...thằng kia ăn uống thật kinh tởm)
Cậu bé cười tít mắt nói:
_Ăn zậy mới ngon Kiên nhỉ.
Bạn trai cô liền gật đầu,cười nhẹ...
Cậu bé cười khì đưa miếng mận cho hắn,rồi nhìn cô gái đằng sau(Bẩn lìn....không nghe nói gia vị không khí...mì chính là đất à...bẩn là đang hưởng thụ như làm tiên đó...ăn bẩn sống lâu thằng này bảo thế)
_A Anh Kiên túi xách ngọc trai này đẹp quá...Hắn đang định cầm miếng mận của cậu bé nhưng đột nhiên cô gái kéo hắn lại.
_Anh mua cho em cái túi này nha...Cô gái nói với hắn,trong khi cậu bé vẫn giơ miếng mận chờ phản ứng của hắn.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu xem như đồng ý.
_Yêu anh quá...Cô gái vui sướng nhảy tới ôm cổ hắn,rồi kéo hắn tới quầy mua cái túi. Để lại cậu bé đứng lại một mình,cậu nhận ra mình hơi kỳ cục liền lắc đầu(Mình phải đy chỗ khác thôi...dù sao hắn vẫn còn nhớ món này là vui rồi) Ở gần đó có chàng trai đang nhìn hành động kỳ cục của cậu bé,liền cười thầm đy tới gần cái người đang lắc đầu kia. ----------------------------------------
_BỘP....Tôi giật thót mình vì có đứa đập vào vai tôi...tôi liền quay lại thì thấy thằng Hùng đằng sau đang cười gian.
_Mày làm gì mà lắc đầu một mình như thằng phê thuốc vậy...Hùng khoác vai tôi nói.
Tôi bỏ tay nó ra khỏi vai tôi,rồi nói:
_Phề lìn....
Nó cúi xuống nhìn cái túi trên tay tôi,nói:
_Mày mua cài gì vậy...Nó chỉ tay hỏi.
_Ăn đy mận với xoài dầm đó...Tôi đưa cho nó 2 túi mận và xoài cho nó,rồi đy ra chỗ khác tìm chút yên tĩnh. ---------------------------------------- _Ăn đy mận với xoài dầm đó...Chàng trai được đứa bạn dúi vào tay túi đồ ăn,rồi đy ra chỗ khác.
Chàng trai lắc đầu cười(Thằng này hâm hâm dở dở chẳng biết khi nào bình thường...Chàng trai nhìn 2 cái túi trong tay,rồi mở ra....Nhìn cũng hấp dẫn phết)
Chàng trai liền cho miếng mận đỏ vào mồm nhai từ từ(Chà ngon phết....mang cho Thư ăn mới được) Chàng trai liền chạy tới chỗ cô gái đang đứng xem đồ cùng em gái cậu:
_Thư ăn đy nè ngon lắm...Chàng trai cười nói.
Cô gái và cô bé bên cạnh quay sang nhìn cái túi mà chàng trai đang giơ ra.
_Ế món này món em thích nè...Cô bé nói rồi bốc môt miếng xoài...Cô gái cười nhẹ bốc miếng mận cho vào miệng nhai từ tốn.
_Anh mua hả anh hai...Cô bé nhai chóp chép nói.
_Không thằng Hoàng Anh mua đó...Chàng trai nói.
_Ồ anh ý hợp gu ăn uống với em ghê,để em tìm mua thêm chứ ăn vậy chưa có phê....Cô bé nói xong liền chạy đy ngay.
_Em chọn được gì rồi...Chàng trai ôm eo cô gái...Cô gái đập nhẹ vào tay cười thẹn thùng.
_Em tính mua cái vòng tay hình sao biển nè...Cô gái nói.
_Vậy mua đy...Chàng trai cười,rồi đưa mắt nhìn xung quanh,thì thấy cái người nhỏ con kia đang xem gì đó rất chăm chú. ----------------------------------------
Tôi đưa túi đồ ăn tôi mua đưa cho thằng Hùng vì tự nhiên tôi thấy chẳng muốn ăn,tôi đy xung quanh nhìn từng món đồ nào là mũ rơm cài sao biển,tượng thủy tinh 12 con giáp,nhà gỗ thu nhỏ,móc chìa khoá ốc biển tới những đôi guốc nhiều màu...tôi chẳng thấy ưng thứ gì cả...(Chán đời mua cho mẹ đôi guốc về tặng vậy)
Tôi tiến tới từng hàng mua đôi guốc màu xanh dương cho mẹ,mua vòng cổ ốc biển nhỏ cho thằng Duy với mua 1 móc chìa khoá hình con cá cho nhỏ Linh.
|
Chợt tôi thấy người ta bầy một chiếc thuyền gỗ ra...tôi chạy lại xem nhìn kỹ(Công nhận là khéo tay thật...từng chi tiết đều rất tỉ mỉ)
_BỘP...(Đệt đứa nào lại đập vai nữa vậy..)Tôi quay lại nhìn thằng lợn Hùng đang cười tươi hút ánh nhìn(FuCk...Xuất ngày cười được...Đang buồn mà nhìn cái mặt thằng này chỉ muốn đấm...Nhưng đéo đấm được vì nó nhiều fan quá,nó mới vào cửa hàng mà cả già lẫn trẻ đều nhìn)
_Gì nữa vậy...Tôi nhăn mặt nói.
_Mày thích cài thuyền đấy hả...Nó chỉ tay vào cái thuyền gỗ.
_Ừ...
Nó cười toả nắng,rồi nói:
_Vậy tao mua cho mày nhá...
Tôi nghe nó nói vậy,liền nhìn chiếc thuyền 1 lúc rồi lắc đầu nói:
_Khỏi...tao chỉ thích nhìn chứ không thích mua...Tôi nói,rồi đy ra xem sạp hàng khác nghĩ thầm(Dù thích cũng không thể gật đầu được...mình còn chưa biết giá chiếc thuyền ý như nào mà...chắc đắt lắm) ----------------------------------------
Chàng trai nhíu mày nhìn thằng bạn của mình...ở bên kia cô gái đang tiến tới gần.
(Thuyền gỗ đẹp thật...)Cô gái nhìn kỹ chiếc thuyền,rồi quay sang nói:
_Em thích con thuyền này,để cạnh lọ ước nguyện của em chắc đẹp lắm...Cô gái nói với chàng trai.
Chàng trai nhận ra giọng bạn gái mình,liền quay lại thì thấy cô đang chỉ vào chiếc thuyền.
_Anh mua cho em nha...Chàng trai nói...cô gái cười nhẹ gật đầu,chàng trai liền nói với chủ cửa hàng mua chiếc thuyền rồi cầm ra ngoài.
_Để anh xách cho. .Chàng trai nói.
Cô gái khoác tay mình vào tay chàng trai,nói:
_Anh có nhớ viết những lời ước vào lọ của mình không đấy.
Chàng trai hơi bối rối nói:
_Có chứ....anh ước chắc sắp đầy rồi.
Cô gái nghe vậy liền cười hạnh phúc sánh bước cùng chàng trai làm mọi người cạnh đấy ghen tỵ... Mà cô chẳng thể biết được rằng cái lọ của chàng trai vẫn trống rỗng...chắc do chàng trai quên hay lọ ước màu xanh đó đang đợi điều gì đó... Nhưng thật là trùng hợp... Cũng như lọ màu xanh của chàng trai,lọ màu đen nào đó cũng đang trống rỗng bên cạnh lọ màu trắng chỉ có vài mẩu giấy bên trong.
Dù thích cũng không thể gật đầu thừa nhận... Vì ta còn chưa biết cái giá phải trả cho thứ đó như nào... Có thật dừng sẽ kịp lúc hay tiếp tục đi tiếp để nhận ra cái giá thật sự của thứ tình cảm đó... Đắt hay rẻ cũng có cái giá của nó,một khi đã tiến sâu vào thì đừng mong sẽ quay đầu lại...
----------------------------------------
|
Tôi tiếp tục đy linh tinh để tìm thứ mình muốn mua,rồi tôi vào 1 sạp hàng bán đồ lưu niệm thấy cái rổ bán dây chuyền vỏ ốc...tôi liền lựa lấy 2 sợi dây chuyền vỏ ốc có 5 con ốc nhỏ màu trắng ghép vào thành bông hoa trắng nhụy giữa màu đen đẹp mắt.
Tôi cầm 2 sợi dây giơ lên,nói với bác bán hàng:
_Bác ơi...dây này bao nhiêu vậy ạ...
_40 nghìn 1 sợi cháu ơi...Bác ý nói...(Sặc đắt vậy...chắc nói thách rồi)
_Chết cháu không đủ tiền rồi,cháu định mua 2 sợi mà cháu còn có 50nghìn thôi hà...Mặt tôi buồn thiu,rồi đặt 2 sợi dây xuống giả vờ bước đy...(Gọi lại đy...).
_Cháu ơi...cháu...Bác ý gọi tôi lại.
Tôi cười thầm,rồi quay lại ngây thơ nói:
_Dạ.....
_Quay lại đây bác bán cho...Bác ý nói.
_Vâng(Biết ngay mà...giá sợi bé tý thế mà 40k...nếu cài 5 con ốc bươu vàng thì tôi còn tin =]] )...Tôi liền chạy vào.
_Bác giảm giá cho cháu đấy...Bác ý đưa 2 sợi dây cho tôi.
_Vâng cháu cảm ơn ạ...Tôi trả tiền,rồi đy ra cầm 2 sợi dây mặt nhìn hí hửng(Hehe ưng dễ sợ...)
Bọn tôi đy tầm hơn tiếng cũng chán nên cả hội rủ nhau về.. ---------------------------------------- Ở NGOÀI CHỢ....
6 đứa xách đồ đy ra ngoài,tôi thấy có cái túi thằng Hùng đang cầm là to dễ sợ.
_Tụi mày mua được gì rồi...Thằng Hùng hỏi tôi và Kiên.
Tôi lấy trong túi 2 sợi dây + túi đồ kia ra nói:
_2 sợi này với 1 đôi guốc cho mẹ tao,1 dây chuyền vỏ ốc màu xanh với móc chìa khoá cho hai đứa bạn.
_UÔY 2 sợi dây chuyền này đẹp thế...Nhỏ Trang rú lên khi thấy 2 sợi dây chuyền trên tay tôi.
Nhỏ Thư gật đầu nhìn,nói:
_Hoàng Anh thấy vậy mà có mắt thẩm mỹ ghê....Tôi cười hí hửng khi được khen.
_Cho em một sợi đy...Nhỏ Trang nói.
_K....Tôi đang định nói không,thì thằng Hùng nhảy vào.
_Cốc...con này chẳng tinh ý gì cả,nó mua 2 sợi là mua cho người yêu nó...mày có phải là người yêu nó không mà xin...Hùng gõ vào đầu nhỏ Trang.(Có lôl người iu)
_Hoàng Anh có người yêu rồi á...Thư nói.
Hùng cười khặc khặc xua tay nói:
_Haahaa...Chưa chưa nó mua sẵn vậy thôi,thằng này nó kỹ lắm...cái hôm anh mua 2 lọ đấy cho chúng mình ý,nó cũng mua theo nhưng màu đen với trắng.(Thằng khỉ đột...nó cũng mua theo...ý nó nói là mình đú nó hả)
_Ồ thế à...Thư ngạc nhiên nói...Tôi trợn mắt nhìn thằng lol Hùng...Nó cười khì gật đầu. _Lọ gì thế anh hai...Nhỏ Trang tò mò hỏi.(Chết mẹ mày nè)
Tôi liền chen vào bô bô cái mồm:
_LỌ MÀ ANH BẢO THẰNG...ƯM ƯM...Tôi đang hùng hổ nói thì thằng Hùng nhảy bổ vào bịp mõm tôi lại.
Nó quay sang nói với con Trang:
_Ưm..ưm...ịt..ụ..mày...ó...ẻ...Tôi cố chửi nói.
_Lọ ước nguyện ý mà...Hùng nói với em nó,rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
_Sorry mà...mặt nó khổ sở như mót iả,rồi nó thả tôi ra.
_Vậy mà không mua cho em...Trang nói.
_Màt phảo tự đy mua chứ ai mua cho mày...Hùng cười nói.
Tôi quay sang nhìn Kiên,thấy hắn chăm chú nhìn(Lọ em mua với sợi dây chuyền đều là của anh đấy...đồ ngốc...).
Con Trang mặt buồn bã quay sang Kiên hỏi:
_Anh Kiên mua gì vậy,sao không thấy anh cầm cái gì cả...Nhỏ nhìn vào 2 tay đang rảnh của hắn.
_Anh Kiên không mua cho anh ý,mà mua cho chị cái túi xách ngọc trai này...Nhỏ Hoa khoe(Tôi nói chứ chưa thấy ai tự nhiên như con này,nó chẳng phải nói đâu nhìn cái túi to sáng chói nhỏ đang đeo là biết rồi...)
_Thế thôi à...Nhỏ Trang bĩu môi rồi quay sang Hùng.
_Anh hai mua gì mà túi to thế...Nhỏ Trang chỉ vào cái túi to tổ bố.
Thằng Hùng cười mở túi ra cho mọi người xem qua:
_Tao mua cái thuyền này cho Thư.
_OAAA GHÊ TA...LÚC LẪY EM ĐY TÌM HOA QUẢ DẦM THẤY CÁI THUYỀN NÀY NÈ...EM HỎI HỌ BẢO 1 TRIỆU RƯỠI ĐÓ...ANH HAI EM GA LĂNG QUÁ...NHỏ Trang xuýt xoa tâng bốc thằng anh...
Tôi nhìn chiếc thuyền ý liền cười nhẹ(Chiếc thuyền mình thích nè,giá chát thật...:P)
_Đẹp thật...Kiên ngó vào xem.
_Em thì mua cái chuông gió bằng vỏ sò nè...Nhỏ Trang nhanh tay khoe bọn tôi cái chính là khoe với hắn.
_Đẹp nha...Thư khen.
_Chọn đẹp phết...Tôi nói.
Con Trang cười tít mắt.
_Đẹp không anh Kiên...Nhỏ Trang hỏi hắn.
_Ừm đẹp...Hắn gật đầu...
_Hì...Nhỏ Trang cười như hoa nở...Bên cạnh anh hai nhỏ đang lắc đầu nhìn nhỏ...còn cô gái bên cạnh hắn đang bĩu môi nhìn.(Cái đấy thì có gì đẹp,cái đáng để khen thì không khen..toàn khen mấy thứ vớ vẩn...mình cũng phải cho con nhỏ này vào danh sách chú ý ...hình như nó thích Kiên thì phải...) ----------------------------------------
CÒN TIẾP...
|
1 số chỗ viết sai chíh tả và nhầm kí tự. Hìh như hùg bắt đầu thích HA r nhỉ
|