@tuyethaiduong97:e nói thật mà đọc truyện của a hay lắm, e cứ đọc đi đọc lại hoài. Mà gần thi roy nên e nghĩ a nên ngưng viết 1 thời gian để ôn thi cho tốt, thi xog thì viết bù lại 1 ngày 2 3 chap cho thõa lòng độc giả. Đọc mấy chap gần đây sao mà e thấy buồn dễ sợ, e thấy thấp thoáng hình ảnh của e trong câu chuyện của Hoàng Anh, cũng yêu trai thẳng cũng đau khổ khi nó yêu và quan tâm đến người con gái khác đã vậy đôi khi nó lại tỏ ra quan tâm đến mình làm mình ảo tưởng. Cái ng e thik nó cứ như hợp thể của Hùng với Kiên vậy đôi khi thật lạnh lùng nhưng lại có lúc rất gần gũi ấm áp.
Còn phần giới thiệu chap mới của a chắc lại là 1 xe dưa bở nữa nhỉ (ý kiến của e thui) chắc lại là 1 người nào đó nói hay một câu nói trong đoạn phim chứ Hoàng Anh đang buồn vậy sao có thể "tỉnh tò" được nhỉ???