Chap 6 _7:15 a.m__Học viện Havin_Khu Đại học Bây giờ trước cổng đang có hàng trăm người con gái và hàng ngàn đứa con trai , tầm khoảng 15 đến 24 đang đứng ở đây . Họ chờ những ông vua bà hoàng của họ . Đối với mọi người thì những người đó chỉ đẹp trai xinh gái nhà giàu học giỏi mà thôi còn với họ đây là những thứ gì đó như phù du giữa biển cả rộng lớn vậy . Họ tài năng , họ có nét đẹp tuyệt mĩ , họ có bộ não thiên tài , họ làm chủ cái thế giới đầy máu này khi họ còn rất trẻ . Những con người toàn diện mà ông trời đã ban xuống để trị vì thế giới đêm . Những người ở đây ngưỡng mộ họ , phục tùng họ từ tận trái tim . Và xen lẫn trong đó cũng có những con người câm ghét họ . Từ xa có hai chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 đen và một chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ chói chạy đến . Ba chiếc xe dừng lại tại bãi xe, cánh cửa bị mở tung . Trong chiếc Lamborghini đen đầu tiên là một chàng trai có mái tóc màu vàng dựng đứng , phản chiếu dưới những tia nắng làm cho mái tóc càng thêm rực rỡ . Đây là Trần Hoàng Thiên Vũ - Prince Arrogant . Từ chiếc xe đen kế bên là chàng trai với mái tóc hạt dẻ được đánh rối cẩn thận . Trương Nguyễn Thiên Bảo đó là tên của hắn - King Warm . Bước ra từ chiếc Ferrari đỏ chói là một anh chàng với mái tóc đen tuyền và một cô gái có mái tóc ngắn màu phấn hồng . Đây là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của Học viện Havin . Triệu Lý Thiên Minh - Prince Smile . Trịnh Phạm Thiên Nhi - Princess Gentle . Tụi hắn bước vào lớp với đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người .Không một tiếng la hét hay bất cứ gì hết , họ cứ đứng đó nhìn tụi hắn cho đến khi khuất bóng ở sau phía cầu thang .Họ ra tản ra , bắt đầu ngày học mới của họ . Mọi thứ cứ tĩnh lẵng trôi qua . Lúc này ở phòng hiệu trưởng thì không được như vậy . Bây giờ tại phòng hiệu trưởng là cảnh trùng phùng , sướt mướt đến sến ơi là sến của nó và Jiro - hiệu trưởng _____Quay lại 5 phút trước_____ "Rầm" cánh cửa bị đá tung với cú đá quá ư là nhẹ của Vy "Rầm" -Ai nhám phá cửa phòng ta hả _Jiro đứng dậy , đập bàn hét lớn . Mới sáng sớm mà cũng không yên là sao . Mà trường này ai dám đạp cửa phòng ông chứ . Mấy thằng đệ tử ông cưng nhất cũng chưa có gan này đâu . Khi ông ngẩn mặt lên trước mắt ông là thân ảnh quen thuộc của cô học trò cưng ngày nào . Những kỷ niệm khi xưa chợt hiện về trong đầu ông -Vyyyy connn _Ông dang rộng đôi tay mình như gài mái bảo vệ đàn gà con của mình . -Sư phụuuuu _Cô chạy lại dang hai tay ra như Jiro -Nhậu khôngggg Cô bỗng dưng né vòng tay đang muốn ôm cô , làm ông xém té . -Hi hi hi . Thầy lạc đề rồi _Tiếng cười như chuông ngân của cô vang lên trong căn phòng tĩnh mịch . -Hihi. Ông cười chữa ngượng .-Vy àk ta nhớ con . -Con cũng nhớ thầy quá . Cô bay vào lòng thầy mình _____Kết thúc_____ Tiếp theo là một cảnh lâm li bi đát của hai thầy trò làm Ken đứng ở ngoài nghe cũng rưng rưng . Nhưng anh phải làm người ác lần này thôi , nếu không không biết khi nào mới có thể nhận lớp -Hai người thôi đi _Anh hét lên Hai thầy trò nhìn anh với ánh mắt giận dữ , nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã chết lâu rồi . Sau khi chỉnh chu lại tất cả , ba người bàn vào vấn đề chính . -Hai đứa đến đây làm gì -Học chứ làm gì sao thầy hỏi kì vậy . Không thấy con mặc đồng phục àk _ Cô nhếch mày -Hừ biết rồi . Cả hai đứa đều học -Ken không mặc đồng phục thì học viên nổi gì . Anh ấy làm giáo viên -Ukm _ Ông Jiro bị quê hai lần rồi nên mặt có hơi đỏ lên vì bị đứa học trò chọc -Con muốn học chung với anh hai , Ken sẽ là GVCN của lớp đó -Được rồi . Con sẽ học lớp 14Vip1 , đây là lớp anh con , cậu sẽ làm chủ nhiệm lớp này . -Dạ . Vâng _Ken và cô đồng thanh trả lời -Bây giờ về lớp đi -Vậy còn bài kiểm tra gì gì đó thì sao thầy _Không thấy bài kiểm tra mà Ken nhắc đến , cô hỏi Jiro . -Cho ta xin , ta không muốn có người nhập viện đâu _Ông cười khổ -Không , vậy mới công bằng chứ . Con không muốn mọi người nói này nói nọ con đâu _Cô bướng bĩnh -Được rồi , để ta không báo _ Ông cũng chào thua cái tính bướng bĩnh này của cô -À đúng rồi , con đeo nó đi _ Ông bước lại bàn lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp vàng . Mở chiếc hộp ra trong đấy là một chiếc huy hiệu hình ngôi sao , được đính đá rất đẹp . Sự sắp xếp các loại đá khác màu nhìn không rối mắt mà ngược lại nhìn nó thật hài hòa . -Đây là _Cô nhìn vào chiếc hộp -Đây là huy hiệu dành cho Queen của học viện . Con hãy đeo nó -Con xin lỗi , nó không dành cho con _Cô cười nhẹ , đẩy chiếc hộp lại cho ông -Tại sao nó không dành cho con chứ -Vì có người xứng đáng có huy hiệu này hơn con -Là Băng sao _Ông hỏi khi đã biết câu trả lời -Vâng -Được rồi , để ta thông báo rồi sẽ kiểm tra cho con _Ông cất đi chiếc hộp và thông báo " XIN THÔNG BÁO : Trường ta vừa nhận một học viên mới . Em ấy sẽ vào khối Đại học nên xin mời tất cả các em học sinh và giáo viên ở khối Đại học xuống nhà thể chất theo dõi và kiểm tra năng lực của em ấy . Xin hết " Bọn hắn đang ngồi chơi game và tám chuyện thì nghe loa thông báo cũng rất bất ngờ . Học viên mới , bao lâu rồi trường không nhận học viên mới mà vào nữa chừng như vậy rồi chứ . -Này xuống không _Minh lanh chanh hỏi trước -Xuống đi lỡ đâu thú vi thì sao _Nhi nhẹ nhàng trả lời -Ukm xuống thôi _Vũ nói mà tay cứ cầm chiếc điện thoại chơi game Còn hắn thì nãy giờ im lặng , hắn cảm thấy trong lòng cứ sao ấy , nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau . Nhưng vui mừng là thể hiện rõ ràng nhất , sao lại mừng chứ , câu hỏi đó cứ lẫn quẩn trong hắn _______________________________________ ♥ Đồng Phục Học Viện Havin ♥ Nữ Áo sơmi trắng , tay áo được viền sọc , thắt cavát sọc carô . Váy sọc carô Nam Áo sơmi trắng , tay áo được viền sọc , thắt cavát sọc carô . Quần tây sọc carô Có thể chọn màu tùy thích cho đồng phục ______________________________________ Học viện Havin là một học viện liên thông từ cấp 1 đến đại học , gồm : +Tiểu học : 5 lớp ( 1Vip1 , 1Vip2 ,1Vip3 , 2Vip1 , 2Vip2 , 2Vip3 , ....cho đến 5Vip3 ) +Trung học : 4 lớp (6Vip1 ,... cho đến 9Vip1 ) +Phổ thông : 3 lớp (10Vip1 ,... cho đến 12Vip3 ) +Đại học : 6 lớp (13 Vip1 ,...cho đến 18Vip3 ) Các cấp bậc nhỏ : +Cấp Diamond : cấp cao nhất , tụ hộp những sát thủ , hacker thiên tài , còn có những bang chủ của nhũng bang hội lớn , gia thế lớn . +Cấp Ruby : cấp cao thứ hai ở Havin . Có thể nói những người ở đây chỉ thua Diamond mà thôi , gia thế phải thuộc quý tộc . +Cấp Saphia : cấp thấp nhất . Chỉ cần có tiền và chút võ là vào được . Đa số những người vào đây là để mua danh tiếng cho mình mà thôi . __________________________________ Huy hiệu : -Tiểu học : huy hiệu hình tam giác , ở giữa gắn đá khác nhau tùy theo cấp bậc như Diamond , ruby ,... và huy hiệu làm bằng các kim loại khác nhau . Diamond là vàng , Ruby là bạc , và Saphia là đồng -Trung học : huy hiệu là hình tứ giác , còn lại giống như tiểu học -Phổ thông : huy hiệu hình ngũ giác , còn lại gống . -Đại học : là hình lục giác , còn lại giống . _______________________________________ ♣ Trong phòng của hiệu trưởng có cất hai chiếc huy hiệu làm từ thủy tinh hình ngôi sao , xung quanh là ba loại đá quý đại diện cho ba cấp bậc ở Havin và đá emerald và đá ngọc thạch , ở giữa đính một viên ngọc trai màu đen tuyền . (Đây là Ngũ Hoàng và Nhất Hậu , 6 loại đá quý bậc nhất.) Loại huy hiệu chỉ có hai người có thể đeo , đó là King & Queen của Havin . Huy hiệu King đã có người sỡ hữu nhưng huy hiệu của Queen thì không có ai đeo trong nhiều năm rồi . ♣ ________________________________________
|
hay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|
Chap 7 _Nhà thể chất_ Bây giờ trong nhà đầy ấp người , nhóm tụi hắn có thể nói là đi sau cùng , đáng lẽ ra bây giờ không thể dành được chỗ tốt để coi kiểm tra . Nhưng với cái danh vọng là những người nằm trong TOP thì rất dễ để có được một chỗ thuận lợi quan sát trận đấu . Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi , ông Jiro bước ra từ phía sau khán đài . Sân của nhà thể chất là sân đất có hình tròn , to khoảng 500m , để tiện trong việc huấn luyện . -Im lặng nào_Tiếng nói của ông vang lên rất to dù khi ông nói không dùng bất cứ vật gì giúp giọng nói của mình to hơn . Tất cả mọi người đều im lặng , lắng nghe vị hiệu trưởng kính yêu của mình phát biểu . Ông hài lòng , nhìn quanh khán đài một lần nữa , ông nói : -Như mọi người đã biết , khu Đại học có học viên mới . Học viên này chỉ mới 18 tuổi nhưng vì vượt qua tất cả các bài kiểm tra đầu với mức khó là cấp A . Nên sẽ đặt cách vào Đại học , đây là bài kiểm tra cuối cùng "Khiêu chiến" . Nếu chiến thắng sẽ vào , không thì sẽ học Cấp 3 . Vào đi nào. _Cô bước vào dưới cả ngàn ánh mắt chiếu vào người mình . Trước mặt mọi người là một cô gái có tóc hạt dẻ highlight xanh cá tính , mặt baby vô đối , mặc bộ đồng phục trắng carô xanh và nhìn cực kì hiền lành có chút gì đó nhu nhược . Nhưng những người ở đây không nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán xét cô . Vì ở đây có một ví dụ điển hình là cô công chúa Trịnh Phạm Thiên Nhi , vẻ bề ngoài mềm yếu , dịu dàng nhưng đằng sau vẻ mặt đó là một con ác quỷ đang ngủ say . Ở trên khán đài cao cao kia , hắn đứng phất dậy , trên mặt hắn biểu hiện rất nhiều sắc thái khác nhau . Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng , tức giận , nhớ nhung . Khi hắn đứng dậy thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào hắn trong đó có cả Vy . Cô mỉm cười nhìn hắn , nụ cười tươi rói , nụ cười như chim sa cá lặng , cảnh đẹp như vậy , nhưng có rất ít người thấy và Vũ là một trong rất ít người đó . Minh thấy hắn đứng dậy nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu , kéo kéo áo hắn và không quên chọc vài câu -Ê làm gì vậy , mọi người nhìn kìa . Thấy gái đẹp là vậy hả ba . Bảo quay đầu lại nhìn Minh như muốn giết cậu vậy , giọng âm lãnh mang đầy mùi máu tanh những khi hắn giết người vang lên -Câm miệng đi nếu không muốn chết . Lập tức cậu im miệng không dám hó hé , Nhi ở bên cạnh nhíu mày khó hiểu vì một người con gái mà nói chuyện với bạn bè như vậy , đây không phải là tính cách của Bảo . Cô thấy bé gái dưới đó cũng thú vị . -Bảo ngồi xuống , con đang làm gì vậy _Ông nhắc nhở hắn ngồi xuống . Hắn trả lời , nhưng vẫn đứng đấy . Jiro nhắc nhở lần nữa , hắn mới chịu ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô . Ông quay sang giới thiệu cô -Đây là Trương Ngọc Thiên Vy . Được rồi , ai muốn thách đấu với Vy thì hãy lên tiếng . Mọi người im lặng , không một ai lến tiếng . -Nếu không có ai thì thầy sẽ chỉ định _Ông nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng . -Vy em muốn học lớp 14Vip1_Ông hỏi Vy . Vy gật đầu -Nếu vậy , lớp trưởng lớp 14Vip1 sẽ khiêu chiến với Vy . Em xuống đây nào . Mọi người giật mình , hốt hoảng nhìn vào Vy rồi nhìn xung quanh kiếm _Đặng Minh Khánh lớp trưởng 14Vip1 , sát thủ đứng thứ 6 bảng xếp hạng trường . Và rất ngạc nhiên khi hiệu trưởng cho cô đấu với Khánh -Vâng , thưa thầy _Tại chổ ngồi cách đó không xa , một chàng trai nhìn rất ưa nhìn đứng lên , người này là Minh Khánh . Khánh bước vào sân , nhìn cô gái trước mắt mà đánh giá . Khi Khánh đánh giá cô thì cô cũng đánh giá lại Khánh . Ông nhìn hai bên , gật đầu nói -Trận đấu bắt đầu -Xin chào , tôi là Khánh , xin được chỉ giáo -Chào , tôi là Vy _Cô nhìn anh như nhìn một thi thể chứ không phải là một con người vẹn nguyên . -Cô...Cô dám dùng ánh mắt ấy nhìn tôi sao _Khánh hơi nổi giận khi có người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy . -Thì sao chứ , anh sẽ chết ngay thôi _ Nụ cười như thiên thần đã được thay thế bằng một nụ cười của ác quỷ , đầy khinh thường và chế giễu . -Cô chết đi _ Khánh đã thực sự nổi giận
|