Chưa Bao Giờ Anh Ngừng Yêu Em !
|
|
|
- Tôi làm e khó chịu à ??
- Không phải! Mà là rất rất khó chịu luôn á ! Người gì đâu mà dai dễ sợ , đã vậy tui xúc phạm anh mà anh cũng ngơ ngơ ! _ Nó chau mày , khó chịu. Tự nhiên mặt hắn buồn xo , xụ xuống trông thảm lắm . Nó cũng chẳng quan tâm , gừc đầu xuống ngủ cho đến khi vào học. -----------------------------------------
"Tích chơ" của lớp 12A4 vào lớp , tiết học bắt đầu.
Cũng may là con Min với Mio vô kịp , không thôi là die rồi :3
Bà cô kêu tụi nó lên giới thiệu , mà hắn cũng lon ton lên.
- Àn nhông xê ô mọi người >∆< , tui là Min , 17 tuổi , lúc trước học trường Best !! Giờ chuyển qua trường này học , mọi người giúp đỡ !! À mà bar Another là của gia đình tui , mọi người nhớ đến ủng hộ , có gì liên hệ với tui nha !! _ Con Min nhún qua nhún lại , trông nhoi lắm kìa , đã vậy còn Pr trá hình nữa :v
- Kon ni chi waaaaaa Mình là Mio , 16 tuổi , nhảy lớp :>> mong mọi người giúp đỡ !! _ Con bé Mio giới thiệu 1 cách thân thiện.
- Mei !! _ Nó sau 1 lúc im lặng mới mở miệng nói được 1 chữ.
- Hế nhô mọi người !! Mình là siêu sao , hotboy , nam thần , ... Nổi tiếng Gi của lớp 12A1 đâyy !! ∆O∆ Hôm nay mình sẽ chuyển qua lớp này học , mong mọi người giúp đỡ mình với Mei !! Thanks !! Moa moa !! _ Hắn còn nhoi hơn cả con Min , đã vậy nói xong còn hôn gió nữa , làm đám con gái rơi vào tình trạng mộng mơ , đúng là tên sát nhân =∆=
Sau lời giới thiệu của hắn , tiếng xì xầm bắt đầu.
- Anh ấy là thần tượng của tui đó <3 / Tại sao Gi lại chuyển sang lớp mình vậy ? / Gi là thành phần cá biệt đấy !! / Gi rốt cuộc có quan hệ gì với Mei ?? / Hồi sáng , Gi thân mật với nhỏ Mei lắm !!/ Hay anh ấy và nhỏ Mei hẹn hò ?? / Có thể nhỏ Mei bám theo Gi ! / ... _ Đó là những ý kiến của bọn con gái @@
- Nghe nói Gi học giỏi lắm ! / Mei đẹp quớ àaaaaa <3 / Nghe cô hiệu phó nói Mei từ Anh về đó ! / Chắc không phải dân thường đâu / Mei chững chạc ghê ! / Đừng nói Mei với Gi hẹn hò nha !! / Min vẫn đẹp hơn / Dáng Min chuẩn nhất ! / Mio có mắt cười kìa ! / Mio ngây thơ , dễ thương hơn Min , Mei / Mei thuộc dạng khó gần rồi , vậy đừng tán tỉnh / Nghe nói dân trường Best học giỏi mà đầu gấu lắm !! /....._ Biết bao nhiêu ý kiến của bọn con trai , giờ đây lớp 12A4 bất ngờ trở thành trận đấu mồm gay go.
- Thôi !! Ổn định nào ! 4 em muốn ngồi đâu ?? _ Tích chơ cuốicùng cũng lên tiếng.
- Đây nè ! / Min ơi , chỗ mình trống nè ! Mei , ngồi với mình đi / Ở đây có góc nhìn tốt lắm , Mio / Gi , ở đây ra vào thuận tiện lắm /.... _ Ổn định không được bao lâu thì lớp lại ồn ào trở lại .
Nó thản nhiên bước xuống , ngồi ở chỗ lúc nãy rồi gục xuống ngủ.
Hắn cũng lon ton theo và chọn cái ghế cùng bàn với nó . Mio , Min thì ngồi chung bàn ở cuối lớp.
- Tui muốn ngồi 1 mình ! _ Nó vẫn ngủ mà mieng vẫn nói.
- Buồn lắm !
- Để tui yên !!
- Thôi mà ! Tôi học cũng tạm nên sẽ làm bài giúp em mà !!!
- Tui không cần !!
- Tôi sẽ giúp em chép bài !
- Tui có tay !
- Tôi sẽ nói chuyện với em cho bớt buồn !
- Không cần , tui muốn học !
- Tôi sẽ hát cho em nghe !
- Chắc tai tui có vấn đề quá !!
- Tôi sẽ đọc truyện tranh cho em nghe !
- Tui không thích truyện tranh !!
- Mua bánh cho em !
- Anh định dụ dỗ tui ăn vụng à ??
- Tôi muốn ngồi ở đây !!
- Tui không thích !
- Mei , Gi 2 em có vấn đề gì sao ?? _ Teacher hỏi khi thấy hắn cứ lải nhải.
- Thưa cô , bạn Mei không cho em ngồi ở đây ! Rõ ràng bạn ấy học không ổn , vậy mà không cho em ngồi chung để kèm cặp , cô biết em học cũng tạm mà nên cô cho em ngồi với bạn ấy nha , em sẽ giúp đỡ bạn ấy qua khỏi kì thi học kì !! _ Hắn nhanh chóng đứng lên nói . Nghe đến " bạn ấy học không ổn " , nó bật dậy , mặt đần ra , nói chẳng nên lời.
Còn nhỏ Min với con bé Mio chỉ biết cười tủm tỉm, cố gắn nén lại không thôi là tuôn ra hết rồi :3
- Vậy thì Gi cứ ngồi với Mei ! Cô nghĩ Mei sẽ tiến bộ !
- Vâng !! _ Hắn cười híp mắt rồi ngồi xuống.
- Thấy chưa ? Chỗ này là của tôi rồi nhá !!
- Đê tiện !
- Sao em có thể xúc phạm tôi như vậy chứ ?!?
- Ai nói với anh tui học không ổn ?_ Nó đạp 1 phát vào chân hắn.
- Aiza ! Không nói vậy làm sao tôi được ngồi với em ??
- Đồ thâm hiểm!
- Keke !
|
- Cười cái đầu anh !! _ Nó lườm hắn.
- Các em !! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học , chúng ta sẽ tiến hành bầu chọn lớp trưởng , lớp phó , ... Và đề cử 1 em tham gia vào cuộc bình chọn hội học sinh ! Vậy em nào có khả năng đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng ??
Sau khi nghe Tích chơ nói , hắn giơ tay.
- Gi , em muốn nói gì ?
- Em muốn chọn bạn Mei làm lớp trưởng !_ Hắn dõng dạc , nó bật dậy lần 2 :v
- Học lực của Mei không ổn nên không được , cô sẽ chọn bạn khác ! Vậy có bạn nào muốn làm lớp phó không ?? _ Nó thở phào nhẹ nhõm khi cô nói thế.
Hắn lại giơ tay.
- Mei ạ !
- Không được ! Vậy lớp phó lao động ??
- Mei ạ !
- Không ! Còn thủ quỹ thì sao ?
- Mei ạ !
- Không ! Ai sẽ làm lớp phó kỉ luật ??
- Mei ạ !
- Không ! Ai sẽ là lớp phó môn Anh ??
- Thôi đi ! Tui chẳng muốn làm gì hết ! Anh muốn thì tự làm , cớ gì phải lôi tui vào ?? Anh để tui yên đi !! Tui cảnh cáo anh ! Anh mà lải nhải bên tai tui hay kéo tui vào vụ gì thì đừng trách tui !! _ Nó đập bàn , đứng lên nhíu mày nhìn hắn , chỉ vào mặt hắn mà nói . Thật sự nó bực bội kiểu bà cô hỏi rồi hắn trả lời như thế rồi !
- Em mệt ! Xuống phòng y tế 1 chút ! _ Nó nói với bà cô rồi rời khỏi lớp mà chẳng nhìn lấy hắn 1 cái.
Nhìn theo bước chân nó , ánh mắt hắn đầy não nề.
------------------------------------------
Giờ ra chơi .
Nó ngồi gục đầu , hắn ngồi kế bên mà chẳng dám nói lời nào .
- Canteen không mày ?? _ Min rủ nó.
- Không !
- Vậy tao với Mio đi nha !!
- Ừ ! Mua giùm tao hộp tôm chiên , ly chocolate , hộp cơm nha ! _ Nó.
- Ô cê con dê!!
- Em mệt à ?? _ Khi không còn ai trong lớp , hắn hỏi nó.
- Kệ tui ! Anh phiền quá !
- Xin lỗi !
- Không xin lỗi gì hết , tui vốn không ưa anh !
- Em ghét tôi lắm sao ??
- Ừ... Tui ghét anh... Ghét dữ lắm !!
- Tôi sẽ làm em hết ghét tôi !!
- Không đời nào !!
- Chờ đó !! _ Hắn kéo ghế ra , rời khỏi lớp.
Nó nhếch môi khinh bỉ , nó không bao giờ ưa mấy thể loại dai như hắn đâu !! Chờ xem hắn sẽ làm gì nó !!
- Ê ! Nhỏ kia !! _ Cứ tưởng trong lớp không có ai chứ !! Tự nhiênhiên có đám con gái vào lớp nó rồi đập tay xuống bàn nó.
- Gì ?? Tôi có tên có họ đàng hoàng nhá !! _ Nó ngước lên , ánh mắt khó chịu. Mẹ kiếp , chưa kịp ngủ mà đã bị phá rồi !!
- Mày là Mei ?? _ Con nhỏ tóc hồng đứng đối diện nó hỏi.
- Biết rồi còn hỏi !!
- Nghe nói mày láo lắm ! Vừa vào trường mà đã thế rồi , phải dạy dỗ !!
- Nói đi ! Muốn gì ??
- Xin lỗi Gi !!
- Tại sao ??
- Mày đã xúc phạm Gi !
- À... Thì ra tên đó kêu mấy người đến à ?? _ Nó cười khinh bỉ.
- Mày không cần biết !! Xin lỗi cho tao !
- Không ! Mấy người định làm gì ??
- À... Muốn bị đánh chứ gì ??
- Giỏi thì đánh !! _ Nó hất mặt , nhếch môi.
- Mày làm Gi mất mặt trước bao nhiêu người ! Tao không để yên cho mày đâu !!
- Không nói nhiều ! Biến đi !!
- Sợ rồi à ?? Chắc mày chưa nghe tên Leader của Hoot chưa ??
- Xin lỗi BẠN nha ! Tui chưa nghe Hoot bao giờ hết á ! Nên về dẹp mẹ nó bang đi há , đừng ở đây mà vênh mặt !! _ Nó nói , giọng mỉa mai.
- Ngu ngốc !! Sẵn đây nói cho mày biết , tao là Tyo - Leader của Hoot nhá , coi chừng tao đó !!
- Hừ , thì ra leader của Hoot lại là con nhỏ thực dụng , không ngờ nha !!
- Mày ....._ Tyo vung tay tát nó.
" Bốp"
5 dấu tay in vào mặt , 1 màu đỏ tấy , da mặt sưng rộp .
- Biến ! _ Con Min - Thủ phạm vừa tát Tyo . - Tội thiệt nha !! Chưa kịp tát người ta mà bị tát rồi !! _ Nó cười hả dạ.
- Mày biết Empty chứ ?? _ Min nhếch môi , mặt kề sát mặt Tyo , hỏi rõ ràng từng chữ.
- Mày là...
- Tao là Leader của Empty , tốt nhất đừng chạm đến tụi tao há !!
- Mày là con nhỏ hôm bữa đánh đàn em của tao ??
- Ừ !! Rồi sao ??
- Chờ đó !! .... Đi , tụi bây !! _ Tyo nghiến răng , liếc tụi nó , gằn mạnh từng chữ rồi cũng ôm mặt bỏ đi.
- Đây , chị Mei !! _ Mio nãy giờ cầm thức ăn cũng lên tiếng.
- Từ khi nào mà mày nhảy lên đầu tao làm Leader vậy ?? _ Nó vừa mở hộp tôm vừa châm chọc.
- Nói vậy cho oai xíu !! Hehe :vv _ Min.
|
- Oai đâu ko thấy mà thấy chướng mắt rồii !_ Nó bĩu môi.
- Chị Min cũng oai mà !! _ Mio mỉm cười.
- Thấy chưa ?? _ Nhân cơ hội , Min vênh mặt.
- Nhưng không bằng chị Mei !
- Há há thấy chưa con ?? Không bằng kìa ! Haha.
- Hứ ! Ghi sổ , trả thù sau . Ple :P
- Mà mấy nhỏ đó là ai vậy ?_Mio
- Ma nữ !! Dữ dằn lắm ! Nhỏ đó không làm tới không có nghĩa là chịu thua đâu ! Nên cẩn thận là vừa ! _ Min.
- Do tên Gi mà ra hết !_Nó bực bội .
----------------------------------------- Chap 3 : Hiểu lầm.
Tan học.
Từ lúc ra chơi đến tan học mà hắn đi đâu , chẳng vào lớp , giáo viên hỏi thì ai cũng nói hắn "lại" cúp tiết .
Nó đang dọn tập vào cặp , liếc qua chỗ kế bên là khó chịu rồi !!!
- Mày với Mio về trước đi !
- Ừ _ Con Min gật đầu rồi kéo con bé Mio chạy 1 hơi.
Nó thở dài nhìn ra xa kia , bên dưới là những vườn hoa lộng gió.
Xách cặp lên , nó chậm rãi bước qua từng lớp học , xuống sân rồi rẽ hướng đi đến vười hoa bồ công anh.
Nó mơ màng trước khung cảnh này : " Bồ công anh dưới hoàng hôn " !!!
Ánh hoàng hôn đỏ rực , hùng vĩ bao trùm bầu trời xanh trong . Từng vệt nắng xuyên qua tán cây , chiếu rọi vườn hoa bồ công anh. Làn gió nhẹ thoang thoảng nhưng cũng đủ để những hoa bồ công anh tung bay trong không gian . Đứng giữa vườn hoa , nó cảm thấy như mình đang sống ở thế giới lụi tàn ,chỉ mình nó tồn tại !!
Nó đưa tay ra bắt lấy 1 trong số những hoa bồ công anh đang lơ lửng , nhìn 1 cách dịu dàng rồi thổi bay hoa bồ công anh ấy . Làn gió lại hiu hiu , như muốn thủ thỉ với nó điều gì đó , nó chỉ mỉm cười . Ở đây , nó thấy bình yên lắm !! Chẳng còn gì vướng bận vì đầu óc nó trống trãi , chẳng muốn nghĩ gì nữa .
- Sao không về ?? _ Giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân rãi đều sau lưng đưa nó về thực tại.
Hắn bước đến , đặt tay lên vai nó.
Nó quay lại , mỉm cười với hắn.
*Bốp*
Nó tát 1 cái thật mạnh vào mặt hắn.
- Đê tiện ! _ Nụ cười dịu dàng lúc nãy tan biến , thay vào đó là nụ cười khinh bỉ.
-......._ Hắn không nói gì nhưng trong lòng hỗn độn. Ánh mắt hắn đau đớn , thất vọng .
Sao hắn lại không hỏi nó lý do vì sao nó tát hắn ?? Đơn giản vì hắn thừa biết lý do - nó nghĩ vậy.
- Tui chưa thấy thể loại người nào như anh !! Anh có phải là con trai không ?? Hèn hạ thật !! Muốn gì thì gặp mặt , nói thẳng với tui , chứ đừng nhờ mấy đứa con gái kiếm chuyện há !!_ nó ban cho hắn ánh mắt lạnh nhạt .
-.................
- Tui ghét thể loại đó lắm ! Từ nay đừng xuất hiện ttước mặt tui ! Nhớ đó ! Đồ kinh tởm ! _ Nó liếc hắn rồi bỏ đi.
Ánh mắt hắn vô hồn , con tim đau nhói , dù nó có tát mạnh thế nào thì tim hắn vẫn đau nhất . Đôi chân như không còn sức , khụy xuống. Hai tay chống xuống đất , hắn gục đầu che đi khuôn mặt đau đớn của mình.
- Hừ... Đây chỉ là trận đấu... Nhưng... Mình kinh tởm đến thế sao ?? _ Hắn lẩm bẩm , cổ họng nghẹn ứ .
|
" Anh im lặng.... Không phải anh không đau... Mà cổ họng nghẹn ứ.... Anh đau.... Đau lắm chứ... Tim anh tan ra từng mảnh.... Suy nghĩ cũng hỗn độn.... Em vô tâm quá...."
Kể từ hôm đó , hắn không đến lớp , không bám theo nó nữa . Có lẽ hắn đã từ bỏ , nhưng tại sao lại phải nghỉ học ?!? Khó hiểu ! Nhưng vấn đề đó nó không quan tâm . Đối với nó , những thứ quan trọng trong cuộc sống nó mới trân trọng , cho dù hắn có chết hay tan biến thì nó cũng chẳng để ý .
- Hotboy hay lẽo đẽo theo mày đâu ??_ Min hỏi nó.
Nó đang làm bài tập toán , ngước lên nhìn Min rồi lại cúi đầu làm BT mà chẳng nói chẳng rằng.
- Mày bị sao thế ??
-.............
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi ??
- Chẳng có gì !!
- Hay mày nhớ anh ta quá ??
- Khùng !!
- Chứ sao ??
- Cho hắn 1 trận rồi !!!
- Tội vậy !
- Đáng lắm !!
- Em thấy anh ấy thích chị lắm ! _ Mio bước vào lớp với 1 đống thức ăn.
- Phải đó !! Nhưng mày vô tâm lắm !!
- Tao không thích hắn !!
- Tùy mày thôi ! Nhưng đừng làm tổn thương người ta !!
- ..........
- Chị còn giận vụ Tyo à ??
- .......
- Mày có chắc là hắn chủ mưu không ??
-.......
- Em nghĩ chị nên điều tra kỹ hơn !!
- Thôi đi !! Đừng nhắc đến hắn nữa !! _ Nó đập viết xuống bàn.
Trong khi đó có 2 người con trai bước vào lớp , 1 tóc đỏ , 1 tóc xanh.
- Em là Mei ?? Ơ... Min học lớp này à ?? _ Tên tóc xanh hỏi nó , bất ngờ quay sang thấy nhỏ , anh ta cười toe toét.
- OMG !! Tên hách dịch !! Sao anh ám tui hoài vậy , Gai ?? _ Nhỏ chống hai tay ở hông , chau mày.
- Mình có duyên mà !! _ Gai cười.
- Tởm quá !! Tởm quá!!! _ Min.
- Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy ? _ Nó .
- Anh ta là tên tông xe tao đó , đã vậy còn xin số điện thoại của tao nữa , tao cho anh ta mới để tao đi đó TOT
- Ra vậy !! Anh tìm tôi có chuyện gì ?? _ Nó.
- Min dễ thươngggg , em ra ngoài xíu nha , để tôi nói chuyện với Mei 1 tý , cả Mio nữa !
- Dễ thương cái đầu anh !!_ Min đạp chân Gai , nghiến răng rồi rời khỏi lớp . Mio cúi đầu , khi đi ngang qua người con trai kia , con bé ngước lên nhìn rồi vội cúi đầu , rời đi.
- Gin , mày cũng đi đi cho anh nói chuyện xíu !_ Gai quay đầu , nói với người kia.
Anh ta cũng cúi đầu rồi rời đi.
- Em biết Gi chứ ??
- Vào vấn đề !
- Em hiểu lầm rồi !!
- Vậy sao ??.... Hừ... Có phải hắn nhờ anh nói với tôi ??
- Không !! Tôi nghĩ em nên tìm hiểu mọi chuyện trước !
- Tôi không muốn tốn thời gian vì mấy chuyện vô bổ !
- Thằng Gi giải thích chưa ??
- Chưa....
- Thằng này... Ngốc ghê !! Em phải nghe nó giải thích chứ !!
- Tại sao ??
- Gi không liên qua gì đến vụ Tyo !!
- Nói thế ai tin !!
- Thế thì em đi hỏi Tyo đi ! Thằng Gi chắc chắn không làm mấy chuyện đó !
- Đủ rồi !
- Tyo có tình cảm với Gi , em hỏi đi , cả trường này ai cũng biết , nên khi thằng Gi lẽo đẽo theo em thì nhỏ ghen ....
- Tôi nói đủ rồi !!
- Có lẽ em nên đi tìm Gi !! ... Tôi nói hết rồi , hiểu hay không thì tùy em vậy !! _ Rồi Gai bỏ đi để lại nó với mớ suy nghĩ hỗn độn.
|