~ Chương 5 ~
Quá khứ
Ba năm trước
Phượng Nghi cung
- A a a a a - Phượng Vũ Mặc la hét
- Nương nương dùng sức dùng sức à - Tiếng của mama đỡ đẻ
Mọi người bước ra bước vô phòng đẻ 1 cách dồn dập làm cho gia đình cực phẩm càng sốt ruột . Nam cung Phong thì đi đi lại lại quanh căn phòng nhìn mà phát ngán . Nam cung Long thì dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu . Còn Nam cung Hiên và Nam cung Triệt cũng không khá khẩm gì hơn là cứ chốc chốc đứng lên rồi ngồi xuống . Hai vị kia thì đang ngồi bàn luận hoàng muội giống ai hay có sinh đôi không ?. Vì Thái y đã chuẩn đoán là nữ nên mọi người rất hưng phấn . Bên nam hưng phấn vì có thêm 1 hoàng muội để cưng chiều . ( tg : thông cảm vì nhà này êu nữ hơn nam ) . Bên nữ thì mong có hoàng muội này để cân bằng tỉ số . Nam nhìu quá mà
- Sinh rồi sinh rồi . Nương nương sinh rồi . Là 1 tiểu công chúa đáng yêu trắng trẻo mập mạp - Mama ôm tiểu công chúa ra ngoài cho gia đình Hoàng gia cao cao thượng thượng xem . Còn Phượng Vũ Mặc thì mất sức nên đã bất tỉnh.
- Ôi , tiểu công chúa thật đáng yêu trông giống hệt Hoàng hậu không sai 1 ly nào . Mama đưa cho Nam cung Phong bế
- Đây ... đây là con ta sao ? Nam cung Phong vẫn chưa hết bất ngờ lại nhìn vào trong tay mình . Những vị tiểu chủ của Hoàng gia nhướn người để thấy rõ hơn . Họ thấy đó là 1 đứa bé đáng yêu . Lông mi dài cong vút , cặp mắt lưu ly tím to tròn trong veo , môi anh đào đỏ mọng , làn da trắng nõn nà , sống mũi dọc dừa thanh mảnh . Có phần giống Phượng Vũ Mặc nhưng đẹp hơn nhiều . Lớn lên đảm bảo là mĩ nhân hại nước hại dân