Chuyện tình hiệp nữ
|
|
- cô làm cái j vậy? Diệp Anh hỏi - xin lỗi tại tôi hơi bât ngờ. MẢ - cô bị thương k nhẹ đâu mau nghỉ đi. DA - chờ đã. MẢ cử đợnh k may động vào vết thương co keu lên Aaaaaaa - DA lo lắng đỡ cô, hỏi thăm: -cô có sao k? Đã bảo ngồi yên mà k nghe -cảm ơn cô đã cứu tôi. MẢ - k có j
|
-cô tên j vậy?DA -cứ goi tôi Lam nhi đk rồi.MẢ -sao cô lại bi thương nặng như vậy? -đây là việc riêng của tôi. Mà cô tên j vậy? -Thượng Quan Diệp Anh MẢ thầm nghĩ: k lẽ cô ta là Mai Hoa hiệp nữ nổi tiếng giang hồ, nếu lợi dụng đk cô ta thì thật tốt quá, 1 nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của MẢ :>
|
Sớm hôm sau, DA goi: -lam nhi cô mau dây đi. -có chuyện j vậy? - hình như đám ng tối qua lại đến chúng ta mau đi thôi. MẢ dứng dậy thì nhanh chóng khuy xuống, hình như vết thương vẫn chưa lành. Đang k biết làm như nào thì DA đã cõng cô trên lưng, sau khi thoát khỏi sự truy quet cuả bọn áo đen, DA hỏi: -nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?
|
K thấy MẢ trả lời DA cũng đành im lặng. MẢ k nghe thấy DA hỏi j ví đag bận nhìn DA và đang có nhũng suy nghĩ miên man: nhìn cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ, chỉ là gương mặt kia quá lạnh lùng mà thôi. Như vô thức MẢ vuốt nhẹ mái tóc của DA. - cô đang làm j vậy? Tiêng ns của DA làm MẢ giật mk. - tôi chỉ đang nghĩ nhìn cô như vậy chắc chả có nam nhân nào thích cô đau nhỉ? -cô ns lung tung j vậy? -à mà có khi cô k thích nam nhân mà thích nữ nhân nhìn cách cô ăn mặc giống nam nhi thế nên lần đầu nhìn thấy cô tôi ms đánh cô đó. DA bắt đầu cảm thấy bực: - cô mà còn ns nữa tôi cho cô xuống đấy. MẢ vẫn tiếp tục trêu: - hay cô thích tôi rồi, nếu k sao cô lại tốt vs tôi như vậy? DA k còn chịu đk nữa hất MẢ từ trên lưng mk xuống. Bị ngã xuống đất lại vừa bị thương cô kêu lên Aaaaaaaaaaa lúc đó DA ms chợt nhớ MẢ đang bi thương, DA chạy lại đỡ cô dây: -xin lỗi, tôi k cố ý MẢ tiến lại gần DA, họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô...cô làm j vậy? Trên gương mặt lanh lùng kia đã thoáng chút bối rối. Tim cả 2 lúc này k hiểu sao cùng đập loạn nhịp. Khoảng cách cuả họ là gần hơn bh hết. Thấy gương mặt bối rối cuả DA MẢ Cảm thấy thú vị càng tiến lại gần hơn nhẹ nhàng ôm DA rồi thì thầm vào tai: -cô thực sự thích tôi rồi sao?
|
DA đang k biết phải làm thế nào thì bỗng 1 tiếng kêu cưu từ xa vọng lại nàng vội buông MẢ ra chay lại chỗ tiếng kêu, MẢ thấy theo cũng cố gắng bước theo. Đền nơi họ thấy 1 ng đàn bà đang ôm 1 đứa bé gái kêu khóc tiếng gần lại xem thì DA phát hiện đứa bé đó bị ắn độc cắn váo tay. K nghĩ ngợi nhiều DA dùng miệng hút chất độc ra ngoài nhưng hình như nó đẵ ngấm vào trong, nàng vận nội công cố ép nó ra nhưng k đk. Nàng thực sự hết cách, nàng cảm thấy đau lòng khi nhìn ng mẹ đang khẩn thiết cầu xin cưu con mk. Đang bất lực thì nàng nghe thấy tiếng ns từ đằng sau: -tôi có cách cưu đưá trẻ đó.MẢ -có cách j cô mau ns đi. DA -tôi có htể cưu đưa trẻ đó nhưng cô phải hứa vs tôi 1 việc.MẢ -đk tô hưá nàng ns k chút do dự. Chỉ nghe đến đây trên môi MẢ lại xuất hiện 1 nụ cười nham hiểm,sau đỏ cô nhanh chóng rút ra từ người mk 1 con dao, tự cứa đứt tay mk rồi để từng rọt máu rơi vào miệng đứa bé. Sau đó cô quay sang DA: -xong rồi lát nữa nó sẽ tỉnh lại thôi 1 lúc sau quả nhiên độc trong ng đưa bế đã hết, bà mẹ cảm tạ 2 ng rồi bỏ đi. Đến lúc này DA ms hỏi MẢ: - rốt cuộc cô là ai? -thật ra ta là lam mộng ảnh giáo chủ độc thần giáo. K ns k rằng DA bỏ đi MẢ ns vọng theo: -cô đã hứa vs tôi 1 việc DA quay lai: -cô muốn ta làm việc j -giúp ta khôi phục tứơc vị.MẢ - xin lỗi ta k có bản lĩnh đó.DA -ta chỉ cần cô đưa ta an toàn đến giáo đường. Đến bh DA ms nhận ra sự gian xảo cuả MẢ nhưng k còn cách nào khác nàng đằnh chấp nhận.
|