The Most Romantic Thing
|
|
Yuri lấy nốt 2 vé xem film bên trong ra để ngâm cứu. “Giờ chiếu rơi vào sáng ngày thứ 7 tuần này. Đây là buổi chiếu film mà Young Bae oppa mời mình”. Yuri để đầu óc trôi lững lờ với những thông tin mới mẻ. Fany thậm chí còn in đậm và gạch dưới từ “cả 2” kia đấy. Trời ạ, Yuri phải làm thế nào đây? Cô đã nhận lời với Young Bae nhưng cô cũng muốn được ngồi cạnh SNSD nữa. Young Bae thật ra cũng tốt, anh ấy đã tốn tới cả mùa hè viết bài hát tặng cô để mời cô đi xem film. Còn lời mời của Fany, nó quá hấp dẫn nhưng dạo gần đây Jessica đang chiến tranh lạnh với cô, nhìn cô ấy Yuri còn không dám chứ đừng nói tới mời đi xem film. Chết rồi sao đặt lên bàn cân mà bên nào cũng tương đương thế này. Young Bae và Jessica, aish sao mà cứ phải là bộ film “Eclipse” chết tiệt đó chứ, thiếu gì film hay, thiếu gì ngày đẹp để coi mà ai cũng cứ nhảy vào đúng hôm ấy???
Bạn có biết người ta thường hay nói gì không? 1 khi người ta đặt câu hỏi để lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc người ấy đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Nếu tung 1 đồng xu để cho may rủi quyết định, họ sẽ cố ném cho đến khi nào ra đúng kết quả mình chờ đợi và coi như số phận đưa đẩy. Thật buồn cười đúng không? Nhưng cuộc sống là thế và Yuri của chúng ta cũng chẳng khác định nghĩa kia là mấy. Cô đã ném tới thủng nóc nhà chỉ để đồng xu ra được như ý cô thôi đó. Trên cả SNSD, trên cả “I need a girl”, ngay từ đầu, Yuri đã biết cô chọn ai rồi.
Đi qua đi lại khoảng vài tiếng đồng hồ trước cửa phòng ai đó, Yuri cắn răng suy nghĩ thêm 1 (số) lần nữa về quyết định của mình. Sẽ phải nói thế nào nhỉ? Sẽ phản ứng ra sao? Sẽ phá vỡ mối quan hệ bao nhiêu công xây dựng chứ? Không, Yuri chỉ cười và nói như 1 câu bình thường thôi mà, kiểu như “ờh vì chúng ta là bạn bè nên abc xyz”. Nhưng không biết người ta có suy nghĩ tiêu cực không nhỉ? Yuri chẳng muốn bị hiểu lầm, ngàn lần không. Thế mà lỡ người ta nghĩ Yuri là hạng người gì đó thì sao đây? Haizz, thật là đáng ghét. Yuri biết mình muốn gì nhưng có quá nhiều thứ râu ria khiến cô bị lung lay. Vì 1 điều gì đó chưa thật rõ ràng, vì 1 phút bốc đồng, vì 1 ai kia, vì tất cả những thứ có tên nhưng không có tuổi đó mà Yuri đang bị muỗi chích xưng cả tay và gót chân thì đau buốt do đứng quá lâu đây nè.
Dù là bắt đầu hay kết thúc thì Yuri cũng chỉ có thể chọn 1. Hít 1 hơi thật sâu, Yuri thở ra nhẹ nhàng trước khi làm 1 chuyện có thể thay đổi cả cuộc đời cô.
Knock, knock, knock…
Part 2
Knock, knock, knock…
3 tiếng gõ vang lên trên cánh cửa gỗ kéo 1 cô gái dứt ra khỏi màn hình laptop.
Cửa bật mở nhẹ nhàng. 2 đôi mắt trao nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa thay cho câu chào hỏi xã giao.
- Thứ 7 này, cô đi xem film với tôi chứ? – Yuri cố gắng giữ giọng nói ở mức bình thường.
Jessica trợn mắt ngó Yuri kiểu giống như có 1 con thú lạ từ đâu xổng chuồng chạy tới chỗ cô vậy.
- Gì cơ? – Jessica không hề có ý định giấu giếm sự ngạc nhiên của cô.
- Ừhm Fany gửi cho tôi và cô 2 vé xem film nên…ơh ừh…vậy đó – Yuri không muốn nói quá trực tiếp đến lý do cô chạy lon ton đến phòng Jessica vào lúc trời tối muộn như thế này.
- Vậy đó là sao? – Jessica không bao giờ chấp nhận những câu trả lời trớt quớt hết.
- Thì Fany nhờ tôi chuyển vé xem film đến cô thôi.
- Nhưng chuyện cô rủ tôi đi xem film là sao? – Jessica muốn làm rõ vấn đề này đến mức cuối cùng.
- Thì có 2 vé nên tôi rủ cô đi, chuyện đó có gì đâu mà lạ - Yuri trả lời tỉnh quéo.
- Đó là toàn bộ lý do rồi đó hả? – giọng Jessica trở lại lạnh lùng sau khi nghe lời giải thích của Yuri.
- Thì vậy chứ cô còn muốn gì nữa? – Yuri càng lúc càng lấn sâu vào việc dối lòng.
- Tôi không thích xem film. Cô mời người khác xem đi. Đằng nào thì Fany cũng gửi vé cho cô chứ đâu phải cho tôi.
- Nhưng Fany nhờ tôi đưa nó cho cô mà. Nó là của cô chứ.
- Coi như tôi bận không đi được và chuyển giao lại cho cô. Rủ ai đó mà cô muốn đi xem đi – Jessica nói rõ từng từ 1 trong câu nói cuối cùng trước khi khép cửa lại.
Yuri đã phải đấu tranh tư tưởng cả buổi chiều và buổi tối để đi đến quyết định rủ Jessica đi xem film thay vì đi với Young Bae vậy mà giờ lại thành ra như vầy sao? Thà Yuri không lựa chọn Jessica ngay từ đầu thì coi như thôi đi, đằng này cô đã quyết tâm rằng người mà cô muốn đi cùng là Jessica chứ không phải ai khác nên cô không muốn chống lại những nhịp đập trong trái tim mình. Yuri nhanh chóng lia bàn chân phải chặn cửa trước khi Jessica sập nó lạnh lùng trước mặt cô. Cô đã chấp nhận 1 cái chân đau điếng nhức buốt để đổi lấy khuôn mặt bực bội của Jessica.
- Nè, cô có biết là tôi đã phải nghĩ bao lâu khi quyết định mời cô đi xem film chung không hả? – Yuri nói với cái chân đang sưng lên dù đã được đôi dép xỏ ngón đỡ hộ 1 ít.
- Không. Và tôi cũng không cần biết bất cứ chuyện gì liên quan đến cô hết.
Jessica đẩy cửa rộng hơn 1 chút rồi dùng hết sức đóng mạnh cánh cửa phòng lại. Yuri hét lên trong đau đớn:
- Yah, cô muốn giết tôi à? – Yuri gần như xỉu vì đau khi bàn chân đỏ rần lên do máu tụ lại.
- Không muốn chết thì bỏ chân ra đi. Cô muốn phá làng phá xóm đến bao giờ nữa hả?
- Khi nào cô đồng ý đi xem film thì tôi sẽ bỏ chân ra.
Jessica không thèm nghe Yuri rên rỉ hay nói năng gì mà chỉ lẳng lặng lấy đà 1 lần nữa để đóng cửa. Yuri nhân lúc Jessica đang mở cửa ra liền dùng cả thân người lao vào cánh cửa. Cảnh này thì trên film thấy hoài nhưng không có êm ái như kiểu Yuri té lên người Jessica hay xa hơn là 1 nụ hôn bất ngờ đâu. Yuri chỉ đơn giản là té cái ạch xuống nền nhà cứng ngắc trong khi Jessica bị lực đẩy xô ngã bật ngửa ra sau thôi.
Ngay khi vừa có thể bật dậy, giọng Jessica đã chói lói:
- Cô bị điên hả?
- Cô mới bị điên đó. Cô nghĩ chân tôi là cục đá hay miếng sắt chắc. Ác vừa vừa thôi chứ - Yuri không bao giờ đầu hàng trong những trận hò hét sập nhà nát cửa với Jessica cả.
- Cô xớ rớ ở phòng tôi làm gì?
- Sao cô lại ghét tôi đến vậy? Rút cục tôi đã làm cái gì khiến cô khó chịu chứ?
- Cô không biết à? – Jessica không thể tin là Yuri không nhận ra nguyên nhân rõ rành rành trước mắt.
- Đương nhiên là không. Cô không nói sao tôi biết được.
- Cô đến đây làm gì trong khi ngoài kia có sẵn 1 anh chàng để cô rủ đi xem film. Tôi đã tốt bụng tặng cho 2 người 1 buổi hẹn hò tuyệt vời rồi mà cô còn đến đây ăn vạ là sao? – Jessica bùng nổ.
- Ý cô là Young Bae oppa? Cô có biết là tôi vừa mới từ chối lời mời xem đúng cái bộ film Nhật thực, nguyệt thực mắc dịch đó vào đúng cái ngày thứ 7 để đến đây rủ cô đi cùng không?
- Tại sao? – Jessica chuyển qua bất ngờ.
- Sao cái gì?
- Sao cô lại từ chối nhân viên Dong để mời tôi?
- Ơh thì là vì…vì…
Jessica nhìn Yuri chờ đợi 1 câu trả lời xác đáng càng làm Yuri rối thêm. Chính Yuri cũng không biết vì sao cô lại nổi cơn bất tử và lao tới phòng Jessica nữa thì sao mà nói đây.
- Vì sao? – Jessica gây áp lực.
- Vì tôi thích vậy.
Yuri nói xong cố lết cái chân đau như muốn rụng ra để đứng dậy. Cô đặt 2 vé xem film đã nhàu nát vì bị nắm chặt trong tay nãy giờ lên bàn làm việc của Jessica rồi nói:
- Nếu cô không đi thì tôi cũng không đi. Tôi về phòng đây.
Jessica nhìn theo cái dáng tập tễnh của Yuri mà lòng hạnh phúc khó tả. “Cái đồ ngốc này, ngay từ đầu nói ra có phải tốt hơn không? Có vẻ cái chân đó sẽ còn đau vài ngày nữa, phải kiếm Dennis oppa để hỏi cách chữa trị khỏi vết đau trước thứ 7 này mới được”. Jessica vừa mỉm cười vừa nghĩ.
Nếu cứ để mọi việc tự vận động theo cách của nó thì kết quả luôn tốt hơn đúng không? Tất nhiên rồi, nhưng không phải dành cho tất cả mọi người. Số 3 luôn luôn là 1 số lẻ. Mỗi người 1 giấc mơ thầm kín, 2 người cùng giấc mơ nồng ấm thì chắc chắn phải có 1 người thứ 3 lặng đứng bên lề chua xót rồi. Có thể ở 1 nơi nào đó và trong lòng 1 số người nào đó, Dong Young Bae là 1, là duy nhất nhưng đây là Caribbean Bay, thế giới này luôn đủ chỗ cho mọi sự bất ngờ mà. May cho tập sự Jung là cô chưa click chuột chọn delete all đó.
Đi xem film là chuyện của cuối tuần. Từ giờ tới đó còn vài hôm nữa lận, biết làm gì cho hết ngày đây. Cũng may là còn cái chân đau của Yuri làm tâm điểm chú ý đó chứ không thì Jessica cũng không biết đốt thời gian bằng cách nào.
Một buổi sáng trong xanh, tập sự Jung thân chinh qua bên khu y tế của Caribbean Bay.
- Cô không sao chứ? – Jessica hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất mà cô có thể tạo ra khi nhìn thấy cục băng trắng xóa trên chân Yuri.
- Ừh không sao, chỉ là đứt vài cái gân, gãy vài cái xương, mất 1 ít máu ấy mà – Yuri nói nghe có vẻ đùa giỡn nhưng mắt cô thì đang quắc lên nhìn Jessica như muốn kết tội.
- Vậy là tốt rồi – Jessica mỉm cười hài lòng.
- Tốt? Cô giẫm lên chân phải tôi rồi sập cửa vào chân trái tôi tốt quá ha. Nếu như tôi mà bị tàn phế thì sao hả? – Yuri không thể tin được là Jessica có thể nói bằng cái giọng bình thản đó.
- Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm suốt đời.
- Hả? Cô sẽ lấy tôi ư? – Oh my god! Yuri vừa mới nghe tin tức giật gân gì đây.
- Đó cũng không phải là ý kiến tồi.
Yuri bị shock. Cô đang chuẩn bị hê lên cái câu “Cô điên chứ ai” sau màn la hét “Tôi có mà điên mới lấy cô” của Jessica như cô dự đoán thì mọi thứ đều trật chìa nghiêm trọng. Vẻ mặt của Jessica phụ họa với giọng nói tỉnh táo đó không hề đùa 1 chút nào. Và như thế thì nó có chút hơi đáng sợ với 1 người suy nghĩ ngây thơ như Yuri. Thành ra con người đang khá là run sợ kia đành ngó lơ sang 1 chuyện chả ăn nhập gì hết.
- Ơh tôi khát nước quá.
- Cô muốn uống gì? Nước lọc, sữa hay cam ép? – Jessica chăm sóc Yuri hơi bị tận tình.
- Nước bình thường thôi.
Yuri nhìn theo dáng Jessica đi đến chỗ rót nước mà lòng ngẩn ngơ. Yuri thường nghĩ về Jessica ở phương diện đẹp lạnh lùng và có chút sexy chứ không giống như bây giờ. Khi Jessica quan tâm ai đó, cô ấy có cách riêng để xoa dịu vết đau của người khác. Yuri không thể phủ nhận là Yuri thích khuôn mặt hiền lành đầy vẻ ân cần của cô ấy lúc này. Nhưng mà có phải là cô đã nghĩ về nàng công chúa tóc vàng quá mức cho phép không nhỉ? Yuri đã từng gặp nhiều cô gái đẹp nhưng cô chưa bao giờ có cảm xúc kì cục này. Cô chấp nhận tình yêu của Taeny không đồng nghĩa với chuyện cô muốn thử có 1 mối quan hệ giống vậy. Trước khi gặp Jessica, Yuri luôn nghĩ về các chàng mỹ nam nhiều hơn.
- Nước nè. Cô tự uống được chứ? – Jessica đã giơ ly nước trước mặt Yuri rồi nhưng vẫn hỏi.
- Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ bị thương ở chân thôi mà – Thật ra Yuri muốn điều Jessica đang đề cập tới kìa nhưng làm vậy trắng trợn quá.
Yuri cầm ly nước trong suốt lên và bắt đầu uống. Vẻ mặt dịu dàng được tô điểm bởi nụ cười đáng yêu của Jessica là hình ảnh cuối cùng trước khi thứ chất lỏng không màu, không mùi, không vị kia đi vào cổ họng Yuri. Trong y học có nói rằng khi vừa ăn vừa làm việc riêng như đọc sách, xem film thì bạn rất dễ bị đau dạ dày. Ai làm thử cũng biết là nó đúng hoàn toàn, nhưng mà cái quyển sách dày thôi rồi đó thiếu 1 bệnh phổ biến hơn. Nếu mình nói với các bạn rằng vừa uống nước vừa ngắm gái đẹp là bị sặc chắc luôn, mấy bạn tin không?
Không ai thúc ép cũng chả có gì buồn cười mà Yuri vẫn cứ bị sặc mới hay chứ. Jessica vội vàng thăm hỏi:
- Cô bị sao vậy?
- Không…không sao – Yuri mà nói là tại ngắm Jessica nên cô bị sặc là có chuyện hay để coi rồi đó.
- Để tôi lau cho.
- Ơh thôi thôi, tôi tự làm được mà.
Phần áo bị dính nước của Yuri nằm ngay cái chỗ mà lần trước cô chạm vào cơ thể Jessica và lĩnh 1 chưởng nhớ đời nên cô có điên mới dám nhờ vả cô ấy. Yuri vừa cố lấy tay phủi những giọt nước còn chưa kịp ngấm vào thớ vải vừa rên đau. Sặc nước là 1 chuyện rồi, do quá bất ngờ nên Yuri còn quơ chân lung tung và bị đập 1 nhát đau chết bỏ vào thành giường nữa.
- Đã bảo là để tôi lau cho mà – Jessica đã lăm lăm cái khăn trên tay.
- Đừng, đừng, đưa khăn đây tôi tự xử.
Mặc Yuri đây đẩy chối từ, Jessica vẫn cứ thản nhiên đặt khăn lẫn tay lên chỗ nhạy cảm của Yuri và bắt đầu công cuộc lau chùi cho bệnh nhân. Yuri của chúng ta không biết là do quá sướng vì có người chăm lo tận răng hay vì quá sợ uy nghiêm của công chúa mà ngồi im re cho tới khi cánh cửa phòng bật mở.
Dù là ai ở ô cửa hình chữ nhật kia thì cảnh tượng này cũng rất ư kinh khủng. Nhìn giống như là 2 người đang chuẩn bị làm gì í, mà cái hành động đó lại chỉ được phép diễn ra khi chỉ có 2 người, 1 cái giường và đèn thì tắt tối thùi thôi mới khổ chứ. Bởi thế nên cái người đang trưng bộ mặt sững sờ kia đã ngay lập tức kéo cửa lại khi hình ảnh gợi liên tưởng đó đập chan chát vào mắt. Ai cũng đáng sợ nhưng người này là khủng khiếp nhất. Quản lý Lee vừa mới mở cửa phòng bệnh cách đây 30s về trước.
Chuyện tập sự và nhân viên yêu nhau không có gì quá đặc biệt nhưng 2 người đó làm quản lý bỏng mắt thì có đó. Vào thời điểm này thì nó lại càng không tốt. Làm thế nào để thuyết phục quản lý Lee cho Yuri và Jessica nghỉ vào ngày cuối tuần mà không khiến chị ấy nghi ngờ sâu xa đây? Không có bất cứ sự bàn bạc riêng nào trước đó, Jessica quyết định thử sức trước.
Buổi tối thứ 6 đẹp trời, tại khu nhà nghỉ dành cho quản lý có vài chuyện vui xảy ra.
Jessica sắp xếp ý tưởng trong đầu rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ có gắn bảng quản lý Lee.
- Ồh có chuyện gì vậy tập sự Jung? – quản lý Lee hơi bất ngờ khi thấy Jessica giờ này.
- Dạ, tôi có vài chuyện riêng cần trình bày với quản lý Lee ạ.
- Được rồi cô vào phòng đi.
Quản lý Lee rót cho Jessica 1 ly nước rồi ngồi lên giường chờ đợi câu chuyện của cô ấy. Jessica bắt đầu sự nghiệp gian dối của mình.
- Thứ 7 này tôi có chuyện gia đình nên tôi muốn xin quản lý Lee cho tôi nghỉ 1 buổi. Thế có được không ạ?
- Có quan trọng lắm không?
- Dạ, em gái tôi về nước nhưng ba mẹ tôi hiện không ở Hàn Quốc để đón nó nên tôi phải ra sân bay và đem nó về nhà an toàn – Jessica nói xạo mà mặt tỉnh rụi.
- Hiện giờ tập sự Jung đã hoàn thành xong báo cáo tập sự của mình nên tôi nghĩ 1 ngày cuối tuần không thành vấn đề. Cô có thể nghỉ, tôi sẽ ghi nhận là vì việc gia đình.
- Cám ơn quản lý.
Jessica đứng dậy rồi cúi chào quản lý Lee thêm 1 lần nữa. Mọi thứ quá dễ dàng khi 1 người thông minh muốn gì đó. Vấn đề là cái kẻ ngu ngơ đang đi lại chóng mặt trong phòng mình kia kìa.
Cách khoảng 15’ sau, Yuri hành động y chang Jessica làm lúc nãy. Cô gõ cửa phòng quản lý Lee.
- Sao thế nhân viên Kwon? – Sự có mặt của Yuri làm quản lý Lee ngạc nhiên hơn Jessica nhiều.
- Em có thể xin chị 1 ân huệ được không ạ? – Yuri trưng bộ mặt tội nghiệp giả vờ.
- Vào phòng rồi nói tiếp đi.
Ly nước của Jessica thậm chí vẫn còn nằm yên ở vị trí cũ nên quản lý Lee không cần tốn công bưng nước rót trà 2 lần trong cùng 1 đêm.
- Vậy nhân viên Kwon có vấn đề gì vậy? – cái cách dùng từ của Yuri khiến quản lý Lee quan tâm hơn hẳn.
- Dạ, em không muốn làm phiền quản lý với lại em cũng vừa mới nghỉ bệnh dậy nên nói ra điều này có hơi kì cục, nhưng em không thể không nói được – 1 năm tập diễn xuất tại Chung Ang đang được Yuri tận dụng triệt để.
- Cô cứ nói đi, tôi đang nghe đây – Quản lý Lee càng lúc càng tò mò hơn.
- Ngày mai, gia đình em có 1 cuộc họp đại gia tộc nên em nhất định phải có mặt. Thực lòng em không muốn xin thêm ngày phép nhưng đây là chuyện cực kì quan trọng, em xin lỗi quản lý nhiều lắm ạ.
Yuri ngước nhìn quản lý Lee bằng đôi mắt buồn bã đầy hối lỗi nhưng chị ấy lại cười toe toét.
- Gia đình nhân viên Kwon muốn gặp mặt người yêu của cô phải không? – quản lý Lee không thể ngừng cười được dù chị ấy đang nói ra những điều khiến Yuri cực kì bối rối.
- Dạ? Không. Em làm gì có người yêu mà ra mắt – Yuri không hề biết những gì cô vô tình nói ra đã là bằng chứng chống lại chính cô.
- Đón em gái từ nước ngoài về và họp mặt gia tộc cùng 1 ngày. Chà, rút cục 2 người đã chịu công khai với người lớn hai bên gia đình rồi đó hả? – quản lý Lee càng lúc càng thỏa mãn.
- Sao ạ? Người lớn gì cơ? Ra mắt cái gì ạ? – Hàng loạt câu hỏi nhảy vọt ra khỏi miệng Yuri.
- Thì nhân viên Kwon với tập sự Jung ra mắt 2 bên gia đình chứ sao nữa. Đây là chuyện rất tốt. Tôi mà không cho 2 người nghỉ phép thì đúng là có lỗi với 2 dòng họ Kwon, Jung quá. Mai cô cứ nghỉ phép đi, tôi sẽ ghi cùng lý do vì việc gia đình với tập sự Jung.
- Không, không phải thế. Em là…
- Được rồi, về nghỉ ngơi để mai đi Seoul đi. Mấy nghi thức trong buổi lễ ra mắt hơi phiền phức nên cô cần nhiều sức khỏe lắm đó. Ráng làm tốt nhé.
- Em nói thiệt mà, là…
Quản lý Lee không để Yuri nói hết câu mà đá cô ra khỏi cửa không thèm thương tiếc. Yuri đứng ngó chằm chằm vào cánh cửa gỗ mà lòng thì tan nát từng mảnh “Biết vậy khai thiệt mình đi xem film cho rồi. Ra mắt người yêu với gia đình 2 bên gì chứ hu hu”
Thôi không sao, dù gì ngày mai cũng sẽ tới.
Ngày mai, 1 sáng thứ 7 đẹp trời, câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu.
|
Part 3
Xem film là 1 hoạt động giải trí lành mạnh. Sẽ rất tốt cho những ngày cuối tuần khi bạn muốn đi chơi cùng gia đình, bạn bè và dĩ nhiên là cả người yêu nữa. Thế nên các cặp tình nhân mới thường chọn rạp chiếu film làm nơi hò hẹn yêu đương. Hơn cả chuyện 1 bộ film hay, hơn cả chuyện 1 rạp chiếu bóng hiện đại, hơn tất cả thì nó luôn là ưu tiên số 1 bởi vì nó tối thui. Như người dẫn truyện đã kể mệt xỉu về cái khái niệm làm gì trong tối thì ai có người yêu tự khắc sẽ hiểu vì sao họ thích đi coi film thôi.
Thôi mình đừng nói chuyện đen tối với những con người ngây thơ nữa, nó sẽ làm cho họ không biết đường nào mà lần đó. Và những con người mà kẻ dẫn truyện mới đề cập tới chính là 2 cô gái đang đứng trước rạp chiếu film 3D lớn nhất châu Á kia kìa. Họ khoác lên người những bộ quần áo trang trọng nhất mà họ có, nó mắc tiền, nó đẹp đẽ, nhưng thái độ của 2 người thì lại quá giống gái quê lần đầu lên tỉnh. Từ cái chuyện đi tàu điện ngầm lên Seoul mà im re bà rè cho tới mấy cái chân bồn chồn đá cây đạp cỏ lúc này thì nhận xét như thế cũng đáng thôi.
Cả Yuri và Jessica đều chưa bao giờ hình dung ngày hẹn họ của họ sẽ như thế này. Trong ý niệm của mọi cô gái, mà nhất là gái đẹp, thì luôn có cái màn “anh ấy đẹp trai như hoàng tử đi 1 chiếc xe mui trần mắc tiền mở cửa phục vụ” chứ đào đâu ra tàu điện ngầm. Thôi thì nó là mộng tưởng khi bé mà, lớn rồi sự thật nó tự dưng phũ phàng vậy đó 2 em gái xinh đẹp ơi.
Nói vậy nghe vùi dập hình tượng của 2 bạn ấy quá. Thực ra 2 bạn ấy hôm nay quá đẹp để mà có thể diễn tả bằng lời nói. Tốt nhất là đừng có anh trai nào lảng vảng quanh đây vì đảm bảo họ sẽ nhai cái đĩa sứ cứng quèo mà vẫn tưởng là Domino pizza ngon ơ SNSD quảng cáo cho mà xem. Để tránh cho bệnh viện Seoul khoa nội tiêu hóa khỏi bị quá tải ngày cuối tuần thì tốt nhất chúng ta không nên để 2 bạn ấy đi với người đàn ông nào hết phải không mọi người?
Yuri cầm chiếc vé xem film mà lòng hồi hộp như khi chuẩn bị vào xem solo concert của SNSD vậy. Lần này sẽ là SNSD thật ở khoảng cách siêu gần, 1 cơ hội mà bất cứ sowon nào cũng xin chết để được như thế. Nhưng vấn đề ở chỗ Yuri không hồi hộp bởi cái chuyện đó mà cô bồn chồn là do nàng công chúa tóc vàng bên cạnh kìa. Yuri có bao giờ nói cô ấy xinh chưa nhỉ? Ờh nhắc đến đâu cỡ vài trăm lần rồi thì phải nhưng hôm nay thì phải repeat nữa vì Jessica đẹp hơn bình thường rất nhiều. Váy trắng nhẹ nhàng, tóc vàng ngang lưng dịu dàng, nói thiệt cái bộ đồ công chúa hôm dạ vũ hóa trang chả là cái khỉ gì hết, Jessica xứng với đôi cánh thiên thần của Seohyun hơn. Ai mướn Jessica đẹp quá đáng như thế để cho Yuri cứ nhìn 1 lúc rồi lại quay đi chỗ khác vì sợ bị người ta phát hiện vậy nè trời. Nhưng mà định luật là định luật, Yuri giả bộ ngó lơ thế thôi chứ khi Jessica không nhìn cô thì cô lại quay ra ngắm công chúa tiếp. “Thì người ta điệu vậy để mình ngắm thì mình phải tranh thủ chứ” – Yuri cố biện hộ cho cái hành động thiếu minh bạch của bản thân.
Không biết như thế này có phải là đỉnh điểm của bịnh nặng chưa nhưng mà Jessica cũng có khá gì hơn Yuri đâu. Jessica thì không có ham hố gặp SNSD gì hết trơn vì khi bạn thân mình là idol rồi thì mọi thứ thuộc về thế giới người nổi tiếng cô thấy cũng bình thường thôi. Không mơ mộng thần tượng, không phải gái quê vậy sao tim lại đập chân lại run khi đứng đây? Thì tại cái người đen 1 cây đứng đạp chân muốn lủng sàn nhà người ta bên cạnh chứ ai. Người đâu mà tra tấn người khác quá thể. Ít nhất là có vài chục anh trai đi lơn tơn qua đây ngó chằm chằm vào cái thân hình chết người đó nãy giờ rồi nha. Nhưng mà mấy anh chỉ dám lấm lét nhìn qua kẽ tay của mấy cô bạn gái thôi chứ đâu dám bay lại sờ vào hiện vật đâu, tra tấn là ở chỗ đó đó. Jessica đứng chình ình ngay bên cạnh còn chưa dám đụng thì ai dám rớ vô chứ. Đôi lúc Jessica nghĩ Yuri có cần phải mặc bộ váy đen quá gợi cảm và quyến rũ để đi coi film không? Không phải là tính cưa đổ anh chàng mĩ nam nào đó chứ? Hay lăm le quyến rũ mấy cô gái SNSD? Tiếc là bông hoa mắt cười đã có chủ không thì đêm nay có người mất ngủ vì nhớ mong mất. (Cái này là suy bụng ta ra bụng người nè ^ ^)
Thôi mình để 2 bạn gái tự sướng giùm nhau đủ rồi ha, giờ vào chuyện chính đi. Đã nói xem film là xem film, không có chơi trò ngắm người thay cho film ảnh nha. Nhắc 1 lần nữa cho ai lỡ quên, film hôm nay Yuri và Jessica coi là “Eclipse”, bộ film được chuyển thể từ phần 3 của bộ truyện nổi tiếng Twilight Saga. Trải nghiệm những cảnh quay tuyệt vời với màn ảnh 3D sẽ khác rất nhiều. Chính vì thế mà công nghệ này đang chiếm lĩnh thị trường điện ảnh và dĩ nhiên là không ngoại trừ những music video đẹp lung linh rồi. Mà người đi đầu xu hướng âm nhạc Hàn Quốc là ai? Dĩ nhiên phải là gà của SM. Xin trân trọng giới thiệu những thiên thần của thế giới âm nhạc, SNSD.
Để ngăn cản tình trạng Jessica và Yuri bị vẻ đẹp của người kia quyến rũ cả giờ đồng hồ thì 1 ai đó đã xuất hiện buộc họ phải tập trung vào cô ấy. Fany đang đi từ từ về phía họ mà không có lấy 1 vệ sĩ nào che chắn cả. Đôi kính đen to sù sụ sao có thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp đó được mà Fany can đảm vậy ta.
- Hey, chào 2 người. Wow, 2 người hôm nay đẹp thật đó – Fany trầm trồ.
- Cậu dám đi lang thang ra đây 1 mình hả? – Jessica vẫn còn đang ngạc nhiên.
- Nè cậu làm tớ có cảm giác tớ là bệnh nhân tâm thần đó. Hôm nay chỗ này toàn là giới truyền thông và các nhân vật nổi tiếng khách mời thôi, tầng trên mới là dành cho khán giả bình thường, tụi mình ở đây thì cũng không lo lắm – Fany giải thích lý do.
- Ah hèn gì.
- Cậu thế nào rồi, Yuri? – Fany quay qua cô gái bên cạnh Jessica.
- Ừhm, tớ ổn. Rất vui được gặp lại cậu – Yuri giờ mới mở lời.
Bỗng từ đâu đó vang lên giọng nói đặc trưng của SNSD leader. Taeyeon đang gọi tên Fany. Fany vẫy Taeyeon lại gần rồi chào hỏi lịch sự với Yuri và Jessica. Tuy là Taeyeon không biểu hiện điều gì rõ ràng lắm nhưng Yuri cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt đang nhìn cô. Có lẽ là tại cái vụ massage đấm bóp hôm Fany ghé qua Caribbean Bay chơi. Yuri hôm đó đã tranh thủ xơ múi được vài thứ nên Taeyeon không ưa cũng phải. Kid leader thường trưng ra bộ mặt vui vẻ trẻ con không có nghĩa là cô ấy không biết giận hờn và quát tháo. Mà khi ghen, có mấy ai lại đủ tỉnh táo để nhận ra idol không được gây lộn với fan của mình chứ.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta thuộc type ngây thơ và hòa đồng nên cô ấy không thèm quan tâm đến vẻ mặt là lạ của Taeyeon và cái khuôn mặt e dè của Yuri thì cô ấy cũng không để ý luôn. Fany vẫn đang rất vui với ý nghĩ cô đã giúp cho 2 người đang cãi nhau làm lành nên cô cao hứng hỏi cắc cớ:
- Yuri, nói 1 cách trung thực nha, theo cậu thì hôm nay tớ và Jessica, ai đẹp hơn?
Để xem tình hình nào. Bây giờ nếu Yuri nói rằng Fany đẹp hơn thì đó cũng là điều bình thường thôi vì rõ ràng là cô ấy đẹp và cô ấy là thần tượng số 1 trong lòng Yuri. Nhưng mà trời ơi khi mà mới chào hỏi xã giao thôi, Taeyeon đã nhìn cô như kiểu “có-ngon-đụng-vào-Fany-lần-nữa-coi” thì sao mà Yuri dám hê tên cô ấy lên. Mà giả sử Yuri không nói tên Fany thì Taeyeon cũng có ưa cô hơn đâu, dám nói bạn gái người ta không đẹp bằng người khác hả, có khi Yuri còn gặp nguy cơ nhiều hơn khi nói vậy đó. Còn nói cô thấy Jessica đẹp hơn Fany, nó không dối lòng đâu nhưng Yuri sợ mất lòng idol quá. Nghĩ hoài không ra, Yuri đành nói lòng vòng nước đôi:
- Cả 2 cùng xinh đẹp nên tớ không thể lựa chọn được.
- Thôi nào, đừng có nhận xét chung chung kiểu được lòng cả 2 như thế chứ. Nó chả vui gì cả. Cậu chỉ cần nói là cậu thích ai hơn thôi, tớ hứa sẽ không buồn đâu – Fany nói cùng với cái nháy mắt đặc trưng của mình.
Trời đất, thà nói ai đẹp hơn nghe còn khách quan chứ bảo Yuri trả lời thích ai hơn là cô chết ngắc luôn. Chỉ cần là 1 tuần trước đây thôi, Yuri có thể dễ dàng nói cô thích Fany nhất nhưng mà bạn biết đó, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mà.
- Ơh không đâu, mình thấy cả 2 đều đẹp mà. Mỗi người mang 1 vẻ đẹp khác nhau thì làm sao mà so sánh được – Yuri đi lòng vòng.
- Vậy tớ là thế nào mà Jessica thì thế nào? – Fany vẫn không chịu buông tha cho Yuri tội nghiệp.
- Ừhm cậu thì xinh đẹp kiểu dễ thương.
- Thế còn Jessica? – Fany biết Yuri đang cố không đề cập đến nhưng cô đang rất tò mò đây nè.
- Jessica thì…thì… - Yuri len lén nhìn qua Jessica đang im lặng nãy giờ rồi nói tiếp – đẹp kiểu công chúa.
- Vậy cậu thích công chúa hơn kiểu dễ thương hơn phải không? – Fany giống bạn thân kì lạ trong khoản đã hỏi là phải đi tới cùng.
- Không, tớ thích cả 2 mà – Fany gài độ thì Yuri phải kiên quyết mới được.
- Rồi, vậy là cậu thích Jessica hơn, có ai mà lại không thích công chúa cơ chứ - Fany đúc kết xanh rờn.
- Hả? Không, tớ… - Yuri định khẳng định tình yêu không bao giờ thay đổi dành cho mắt cười nhưng ánh nhìn của Jessica làm Yuri bị rụt lưỡi đột xuất – … không có gì.
- Đó thấy chưa, rõ ràng là cậu thích Jessica – Fany cực kì vui vì đã câu được con cá giằng co nãy giờ.
May mà Taeyeon không thích chuyện so sánh vớ vẩn này lắm nên cô ấy nói:
- Được rồi, Fany, tụi mình vào xem film đi. 2 cậu vào với 2 đứa tớ bây giờ chứ?
- Ah ừh không hẳn. Các cậu còn phải chụp hình và trả lời phỏng vấn nữa nên có lẽ 2 đứa tớ sẽ vào restroom 1 lát – Jessica trả lời.
- Vậy 2 đứa tớ đi trước nha – cả Fany và Taeyeon đều vẫy tay chào.
Thực ra Jessica có muốn nhảy vào WC tí nào đâu nhưng cô cũng như Taeyeon, không thích màn cài độ của Fany và cũng không thích làm kì đà cản mũi họ nên cô bịa chuyện để ở lại. Đứng thêm 1 lát nữa trong lúc chờ đợi giới truyền thông làm phiền bạn mình, Jessica bỗng dưng phát hiện 1 người quen. Thú thực là cô không thích sự có mặt của anh chàng này hôm nay nhưng mà người ta cũng ở đây rồi nên ghét bỏ cũng không phải là vấn đề nữa. Jessica nhắc nhở Yuri về người mới đến:
- Yuri, nhân viên Dong kìa.
Yuri đang ngắm nghía mọi thứ xung quanh, nghe tới cụm từ “nhân viên Dong” liền quay phắt lại kiểm tra ngay. Đúng cái chỏm tóc đó, đúng cái dáng người đó, rồi còn đi với G-Dragon nữa thì sao mà trật được. Nhắc lại chuyện cũ 1 tí là hôm mời Jessica đi coi film, Yuri có hùng hồn bảo rằng đã từ chối Young Bae nhưng mà thực ra cô đã nói xạo rằng cô mắc kẹt việc gia đình giống lý do cô khai với quản lý Lee. Nếu tự dưng hôm nay gặp nhau ở đây thì hóa ra cái chú chủ tịch đẹp lão đang chuẩn bị cắt băng khánh thành rạp chiếu film mang họ Kwon và là ba của Yuri à? Trời hỡi sao bảo là G-Dragon chuẩn bị concert quỷ gì đó ở Nhật mà, tự dưng hôm nay lại có mặt ở đây chi vậy 2 anh?
Yuri càng lúc càng rối trí hơn khi mà Young Bae và G-Dragon đang tiến về phía cô. Biết sao được, 2 người đang đứng ngay lối người ta đi lên đi xuống mà. Yuri liền túm tay Jessica bước nhanh vào restroom. Sở dĩ phải lôi Jessica theo là vì sự xuất hiện của cô nàng tập sự sẽ khiến Young Bae tò mò rồi biết đâu sẽ hỏi han và lòi ra cả ổ bịa đặt của Yuri thì sao. Lỡ có như vậy thật thì bằng phép thần thánh nào Yuri mới dám nhìn mặt người ta lần nữa đây. Dancer của YG đã tốn tới cả mùa hè để viết bài hát tặng cô thôi đó nha.
Jessica chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Yuri kéo thì cô cứ thế mà đi thôi (dễ dụ ghê!). Vấn đề là 2 người muốn nương nhờ restroom lánh mặt nhưng vì đây là buổi lễ ra mắt với rất nhiều người nổi tiếng nên cánh cửa WC nữ đang trong tình trạng đóng kín và hàng bảo vệ thì dài thôi rồi. Tình hình thêm phần tình hình là khi G-Dragon cũng có nhu cầu xài WC make up lại chút ít trước khi lên thảm chụp hình để phát biểu linh tinh vài thứ trên báo. Mà G-Dragon là bạn thân của ai và đi đến đây cùng ai mọi người biết rồi đó. Rút cục thành ra nguyên 1 chùm dính cứng ngắc ở cái chốn hỗn loạn và nóng nực này luôn.
Khoảng cách giữa 2 cô gái và 2 chàng trai đang rút ngắn dần nhưng Yuri vẫn chưa thể giải thoát vòng vây người để trốn chạy, bây giờ chỉ cần cô quay đầu lại thôi là Young Bae có thể nhận ra bất cứ lúc nào. May cho Yuri là cô đang đi cùng cô nàng tập sự thông minh đấy nhé. Dù chả biết lý do chính xác nhưng thấy cái kiểu bỏ chạy của Yuri là Jessica đủ hiểu có chuyện khuất tất ở đây rồi. Khai thác chuyện đó để sau, giờ lo núp trước đã. Trong khi Yuri còn đang bối rối vừa đứng che che mặt vừa cố lủi ra xa thì Jessica đột nhiên ghì Yuri lại rồi kéo cô vào vòng tay của cô ấy. Nếu Yuri quay lưng lại thì không những giấu mặt được mà che luôn cho Jessica đứng trong. 1 công đôi việc, có thế mà Yuri cũng không nghĩ ra.
Nhưng mà chiến thuật hay ho này cũng gây ra không ít phiền phức. Núp thì núp được rồi đó, Young Bae có là cái hạng người bất lịch sự nào mới dám “làm phiền” 1 couple không quen không biết chứ. Dáng Yuri đứng che chắn Jessica khi mà lưng cô nàng tập sự tiếp xúc với bức tường thật dễ bắt gặp ở những cặp đôi có nhu cầu thể hiện tình yêu nơi công cộng nhưng lại không muốn người khác nhớ mặt đặt tên. Yuri và Jessica có đang như vậy không?
Sự thật là Yuri quan sát, rình mò Young Bae thì ít mà rối bời bởi Jessica thì cả đống. Sau khi kéo Yuri vào góc tường thì Jessica cũng chả có việc gì làm nên tiện đang cầm tay Yuri, Jessica chuyển qua ôm ngang eo cô nhân viên của mình luôn. Jessica di chuyển ngón tay lên xuống giữa lưng và eo Yuri làm Yuri mất bình tĩnh nghiêm trọng. Nếu không nhờ cái tay phải đang chống lên tường thì có lẽ Yuri đã đổ gục từ nãy giờ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên 2 người tiếp xúc ở khoảng cách zero như thế này nhưng hình như luôn luôn là Jessica chủ động vả lại hoàn cảnh lúc đó thường có chút gượng ép. Bỗng dưng Yuri muốn cô không phải là người ở thế bị động nữa. Hơn nữa cũng khó để Yuri đứng đơ như khúc gỗ khi mà Jessica đang áp tai cô ấy lên ngực cô. Yuri tin là người nào đó đứng cách 2 cô gái trong bán kính 1 m cũng có thể nghe tiếp tim cô đập như trống đánh trong đại hội nhạc rock ấy chứ. Vậy mà Jessica thì lại đang muốn lắng nghe trực tiếp 1 âm thanh quá rõ ràng như thế đấy.
Yuri đã luôn muốn thử vuốt lên mái tóc vàng óng ả của Jessica để xem sự khác biệt trong màu tóc có gì lạ không và giờ thì cô đã có cơ hội để thực hiện nó. Chỗ đông người náo nhiệt kệ nó, tụi này thích thì cứ chơi luật riêng à. Yuri đã chạm những ngón tay của cô lên bộ tóc nổi bật bên dưới nhưng chưa kịp cảm nhận độ mềm mượt khỉ khô gì đó giống mấy cái quảng cáo dầu gội đầu nhan nhản trên TV thì điện thoại của Jessica đã réo vang ngay đoạn điệp khúc *** cấn:
“You better run, run, run, run, run”
Buông vội Jessica vì sợ bị bắt quả tang, Yuri làm như virus ho tự dưng ở đâu bay tới tấn công cô tới tấp để đến nỗi cô lụ khụ chẳng khác nào bị bệnh lao giai đoạn cuối. Jessica bắt máy.
“Sao đó Fany?”
“2 cậu có thể vào xem film được rồi đó. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi nè”
“Ừh, tớ vào ngay đây”
Đoạn hội thoại của Jessica với Fany đủ để giúp Yuri hiểu là cô phải làm gì. Đến rạp chiếu film là để xem film, không được chơi trò 2 người ở đây.
Thế là rạp chiếu film với hàng ghế V.I.P đã được lấp đầy bởi dàn sao sáng choang của K-biz. Tất cả đều đang háo hức chuẩn bị xem bộ film nổi tiếng đã công phá bảng xếp hạng phòng vé của US. Taeyeon ngồi cạnh bên Fany, Jessica thì ngồi bên Yuri, Fany và Jessica ngồi cạnh nhau. Và nơi đó nằm ở dãy bên kia so với chỗ ngồi của Big Bang để tránh vài scandal vớ vẩn nên mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức film nha.
Yuri có bao giờ chia sẻ với mọi người rằng cô là chuyên gia ngủ gật trong mấy nơi tối tăm chưa ấy nhỉ? Đến bộ film “Mother” cảm động như vậy mà Yuri còn nằm ngủ thẳng cẳng đến nỗi cứ bị Yoona lôi ra châm chọc mãi thì còn nói gì nữa. Coi film 3D còn chơi thêm cái kính đen, rất là tạo điều kiện để cô đánh 1 giấc ngon lành trong chỗ mát mẻ như thế này. Thành ra film thì đang chiếu những đoạn ngoại cảnh đẹp rụng rời cùng anh chàng ma ca rồng Edward lạnh lùng cuốn hút ngay bên cạnh Yuri nhưng cô thì mắt cứ nhắm rồi lại mở liên tục. Người nghiêng hẳn sang phía Jessica, Yuri đã bị “Eclipse” tiêm thuốc mê cực mạnh mất rồi.
Trong lúc xem film, Jessica bị phân tâm bởi couple kế bên nên không quan tâm Yuri đang bị hạ gục như thế nào lắm. Jessica để ý là Taeyeon vòng tay qua eo Fany nhưng không dám đặt lên đó mà chỉ chạm hờ hững trên mặt nệm của ghế, Fany thì giấu bàn tay dưới chiếc áo khoác lông thú che giữa 2 người để nắm tay Taeyeon trong bóng tối. Dù trời tối thiệt nhưng bất cứ hành động nào của họ cũng sẽ bị những ánh đèn flash bắt ngay. Đó là mặt trái của cuộc sống nổi tiếng, yêu muốn chết đi được, muốn được chạm vào nhau chết đi được nhưng lúc nào cũng người đi trước người đi sau vì sợ fan (và cả antifan) túm gáy. SNSD không chỉ là nhóm nhạc quốc dân, họ còn là cái nhìn của cả quốc gia (vì là đại diện danh dự của sân bay quốc tế Incheon, nơi mà người nước ngoài sẽ nhìn thấy đầu tiên khi đến Hàn Quốc), bất cứ hành động đi ngược văn hóa nào cũng đều sẽ bị đẩy lên thành scandal và bị vùi dập không thương tiếc trong dư luận.
Jessica thật sự rất thích cảm giác bàn tay mình được sưởi ấm bởi bàn tay ai đó, giống như Taeny bây giờ. Nhưng cái người có khả dĩ làm nó nhất thì đang tựa đầu lên vai cô mà ngủ, đã vậy còn để tay lên đùi cô ngon lành nữa chứ (vì là ghế đôi nên không có thanh chắn ở giữa, Yuri đang ngủ nên quơ tay quơ chân lung tung 1 chút mọi người đừng trách em nó 35 nha). Thế nhưng Jessica đã bị cảm xúc chi phối và dám ôm Yuri ở chốn đông người như hồi nãy thì 1 cái nắm tay nữa cũng có gì là ghê gớm lắm đâu. Đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Yuri, Jessica đan những ngón thanh mảnh vào những kẽ hở đó thật nhẹ nhàng để không làm Yuri tỉnh giấc.
Yuri là 1 người bị bóng tối của rạp chiếu film ru ngủ thành công tuyệt đối nên cô đã phải xài tới chiêu vừa coi film vừa nhắn tin cho bạn bè trong 1 vài lần sau đó. Rút cục là film thì không coi được, tiền tin nhắn còn mắc hơn cả vé xem film chỉ để giữ đôi mắt khỏi cái màn “song mí hợp nhất”. Nhưng đó đã là quá khứ. Ngay khi những ngón tay của Jessica lồng vào tay Yuri, cô đã tỉnh rồi. Yuri rất muốn siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn đó nhưng cô sợ Jessica rụt tay lại và tệ hơn là mắng cô 1 trận té tát vì dám rờ mó con gái nhà người ta. Vì thế Yuri cứ để mọi thứ ở chế độ hững hờ nhẹ nhàng như thế thôi, nó quá đủ cho rất nhiều thứ.
Mặc cho người sói, ma cà rồng bay nhảy, đánh nhau tán loạn xung quanh Yuri thì cô cũng không đế ý tới mấy thứ viễn tưởng đó. Yuri cố gắng mỉm cười thật nhẹ trên vai Jessica để công chúa không biết là Yuri đang lợi dụng tình thế để trục lợi tư. “Tôi biết cách để không bị buồn ngủ khi vào rạp chiếu film rồi. Sau này tôi sẽ rủ cô đi chung”.
|
THE WAY HOME
Part 1
Trong suốt thời gian diễn ra bộ film, Yuri đã “tranh thủ” được ít nhiều nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Film hết, đèn bật sáng trưng, Yuri đã tỉnh từ lúc nào nhưng bây giờ vẫn giả bộ như cô ngủ ngon lắm. Cũng hên là Jessica và Yuri đều làm chuyện ám muội nên 2 người làm như cả 2 chưa từng quen biết nhau. Chỉ có 1 người nhanh nhạy và cáo già hơn trong mấy vụ hẹn hò này bắt bài được 2 cái mặt ngây thơ vô số tội thôi.
- Cảm giác khi đi xem film cùng Jessica như thế nào, Yuri? – Fany kéo Yuri lại gần hỏi nhỏ.
- Cũng bình thường thôi … ờh nói chung là không có gì đặc sắc lắm – Yuri nói xạo.
- Thật á. Hồi đó học chung, mấy anh chàng hot boy trong trường chỉ muốn chạm tay vào Sica đã bị cậu ấy mắng té tát rồi. Thì ra là không có gì đặc biệt, vậy mà cậu ấy làm thấy ghê – Fany nói như đùa.
- Hồi đó cô ấy nổi tiếng lắm hả? – Yuri đột nhiên tò mò về quá khứ của cô nàng tập sự.
- Không phải là hồi đó mà là luôn luôn. Cậu đang làm được cái điều mà tất cả mọi chàng trai đều muốn đó.
- Điều gì?
- Hẹn hò với Sica. Sau khi xem film xong, cậu còn không chịu dẫn cô ấy đi tới nơi nào lãng mạn để mà tâm sự nữa – Fany gợi ý rất là “xa xôi”.
- Gì chứ? Tớ không có hẹn hò với cô ấy – Yuri đang cố gắng chống lại sự thật rành rành.
- Tại lát nữa tớ với Tae phải tham gia bữa tiệc chúc mừng chứ không tụi tớ đã hẹn hò đôi với 2 cậu rồi. Sica thích những nơi yên tĩnh và riêng tư một chút nên cậu có thể dẫn cậu ấy đến tháp thiên văn rồi ăn ở một nhà hàng Trung Hoa nào đó.
- Mắc mớ gì tớ phải quan tâm cô ấy thích cái gì chứ. Không hẹn hò gì đâu Fany, cậu đang tưởng tượng hơi xa rồi đó.
Fany định nói gì đó nhưng may là Taeyeon đã chạy lại bên cạnh cô ấy. Tưởng đâu Taeyeon là cứu cánh cho cái sự khó xử của Yuri nhưng đúng là đừng có cố đếm cua trong lỗ mà. Taeyeon từ nãy đến giờ đều trưng bộ mặt ảm đạm khiến Yuri dằn vặt bản thân dữ dội, ai dè lại có ngày SNSD leader cười một cách cực kì nham nhở trước mặt fan của mình.
- Nè cậu khá thật đấy. Nguyên một dàn sao sáng trưng của Hàn Quốc ngồi đây nhưng rút cục 2 người là nổi nhất – Taeyeon nói bình thường nhưng mặt cô ấy thì đã tà đạo lắm rồi.
- Ý cậu là sao? – Yuri càng lúc càng rối loạn với thần tượng của cô.
- Mọi người thì chỉ tập trung coi film thôi nhưng 2 người thì rất ư là… - Taeyeon dừng lại cười rồi mới tiếp tục – nắm tay nè, tựa vai nè, còn có kiss hay không thì tớ không dám nhìn.
Fany đứng kế bên hét lên vui sướng. Bình thường Taeny rất sợ báo giới nhưng trước tin vui như vậy, cả 2 đột nhiên quay qua ôm nhau hạnh phúc. Jessica, 1 người bạn siêu tốt và luôn mong những điều tuyệt nhất cho bạn mình liền ho húng hắng nhắc nhở:
- Fany, hàng chục cái máy chụp hình đang chĩa về phía 2 cậu đó.
- Sica, Yuri, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc nha – Fany tung ra câu chót trước khi buông Taeyeon ra và hai người cùng bước về phía phòng chiêu đãi tiệc.
- Cậu ấy nói gì vậy? – Vì 2 phạm nhân đã bỏ trốn nên Jessica đành tra khảo nhân chứng còn lại.
- Tôi đâu biết – Yuri đang nghĩ là tối nay cô phải về nhà đọc kinh niệm phật vì đã nói dối hơn cả chục lần mất.
Sau câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn, 2 cô gái im lặng. Yuri nhìn Jessica, Jessica nhìn Yuri, vậy là có bốn mắt nhìn nhau. Biết 2 người đẹp rồi nhưng ngắm nhau vừa vừa thôi bạn gái à. Có lẽ Jessica cũng có cùng suy nghĩ với tác giả nên cô ấy quyết định nhìn đi chỗ khác. Không biết là mấy cái cây vớ vẩn dựng xung quanh làm kiểng có gì đẹp quyến rũ không nhưng mà nó đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý cao độ của Jessica. Cô thậm chí còn đếm được là cái cây gần nhất có tổng cộng 5 cành, 47 chiếc lá và 2 cái đèn led treo lặt lìa bên trong.
Rõ ràng là mắt Jessica nhìn cái cây nhưng với ai đó thì cái cây đó chỉ là cái cớ. 2 anh trai nào đấy đang đứng ôm cột cứ ngỡ là người đẹp ngưỡng mộ vẻ manly khó tả của mình nên 2 anh quyết định tiến đến gần để cô ấy có thể ngắm nghía kĩ hơn.
- Chào em.
Jessica còn đang bận nhìn xem con muỗi đang đậu ở cành thứ mấy trên cái cây cô ngó nãy giờ nên cô không nghĩ hai từ “Chào em” là 1 kiểu dạng âm thanh. Anh chàng bận quần jean te tua lượn ra trước mặt Jessica và lặp lại lời chào hỏi sỗ sàng của mình.
Nếu là bình thường, Jessica đã phóng băng vô mặt thằng cha vô duyên này rồi nhưng vì đang đi với Yuri nên cô tự dưng nghĩ ra cái trò xài cô nhân viên của mình làm bia đỡ đạn. Jessica lùi lại đằng sau người Yuri buộc cô gái đang bận soi mấy sợi dây kim tuyến trong rạp phải quay đầu về bờ. Yuri ngó Jessica rồi quay sang anh chàng thấy ghê trước mặt, hỏi:
- Xin lỗi có chuyện gì vậy ạ? – lời đầu tiên luôn phải lịch sự.
- 2 em xinh đẹp thật đấy. Anh rất muốn mời 2 em đi uống vài ly nước để trò chuyện ấy mà – bạn của anh chàng vô duyên kia cũng phải cố thể hiện sự bất lịch sự vô đối của mình.
- Hả? Uống gì mà tới vài ly dữ vậy? – Yuri nêu thắc mắc.
Jessica trợn mắt ngó Yuri. Trời ạ, tưởng anh hùng xua đuổi kẻ gian gì chứ ai dè lại đi hỏi sao uống nhiều hơn 1 ly nước. Không thể chịu đựng được sự bất bình thường của Yuri, Jessica nhéo 1 phát thiệt mạnh vào tay Yuri. Yuri đau quá rên lên 1 tiếng khiến anh chàng kia để ý.
- Vậy là em đồng ý đi uống nước với tụi anh đúng không?
- Không – Yuri trả lời như đương nhiên phải vậy.
- Không vài ly mà chỉ 1 ly thôi.
- Thôi phiền phức lắm. Tụi tôi không có rảnh.
- Anh năn nỉ mà. Tụi anh nói nãy giờ mệt quá trời rồi, tụi em làm ơn đi giùm đi.
- Hả? Có vụ đó nữa hả? – Lần này thì tới công chúa băng giá Jessica cũng bị shock.
- Nói thiệt là tại 2 em đẹp chứ không anh cũng không thèm xuống nước vậy đâu.
Lời thú tội của 2 anh chàng thậm vô duyên khiến Yuri và Jessica vừa bực bội vừa mắc cười. Cá nhân Yuri còn nghĩ tán ai tán 1 người thôi chứ muốn cua cả 2 là sao anh. Giả sử hắn chỉ khen mỗi Jessica đẹp thì Yuri còn ra mặt anh hùng được chứ tự dưng cũng khen cô đẹp luôn thì cô lấy cớ gì để sỉ nhục hắn đây. Chẳng lẽ kêu hắn là “Êh, tán cô nàng tóc vàng thôi để tôi còn giải cứu cho cô ấy nữa chứ, tôi cũng muốn làm anh hùng chứ bộ”. Hehe chưa cần tới 2 anh, nguyên kỉ băng hà đã chờ đợi Yuri ngay trước mắt rồi.
- Tụi này có việc cần làm rồi nên anh làm ơn tránh giùm – Yuri dứt khoát.
- 2 em đứng đây nãy giờ có chuyện gì làm đâu mà bận.
Anh chàng đã rờ trúng chỗ và nó là sự thật nên 2 cô gái chỉ còn biết bất lực đứng nhìn. Yuri thiệt tình muốn cầm đôi giày cao gót lên chọt vô mắt hai cái tên này ghê gớm. Có đời nào mà đi tán gái lại bắt bẻ từng chữ vậy không trời. Chị nào chắc cũng có vấn đề dữ lắm mới đi yêu 2 ông nội này đó. Từ hồi nào tới giờ Yuri chỉ thừa nhận thua cuộc với quản lý Lee thôi, hôm nay chắc phải kết nạp thêm 2 anh này quá.
- Anh bảo vệ ơi – Yuri giả bộ vẫy gọi ai đó đằng sau.
Lúc 2 anh chàng quay lại nhìn thì Yuri đã kéo Jessica lẫn vào đám đông rồi. Không để ý là đang đi đâu, Yuri cứ thế mà dẫn Jessica về phía cửa thoát hiểm. Ra ngoài rạp chiếu film vẫn chưa đủ, Yuri dắt tay Jessica chạy tuốt tận đâu mà bản thân Yuri cũng không biết nữa. 2 anh trai kia đáng sợ hơn bệnh dịch rất nhiều, tránh càng xa càng tốt cho sức khỏe.
- Rút cục cô muốn dẫn tôi đi đâu vậy? – Jessica hỏi trong hơi thở gấp rút.
- Không biết nữa – Yuri thành thật.
- Vậy mà cũng kéo tôi đi, lỡ lạc đường thì sao?
- Tôi là dân Seoul mà cô lo gì.
- Giờ chúng ta về chưa?
- Ờh tôi đói rồi, đi ăn gì đi.
- Cũng được.
- Nhà hàng Trung Hoa nằm ở cách đây 2 dãy phố ăn ngon lắm. Đi thôi.
- Tôi cũng định nói đi ăn món ăn Trung Quốc – Jessica bất ngờ vì sự tâm đầu ý hợp đột xuất của cả 2.
- Tôi biết mà – Yuri nhớ ra lời khuyên của Fany nên mới đề nghị vậy đó chứ.
- Sao biết hay vậy? – Jessica bất ngờ.
- Tôi mà, cái gì chả biết – Yuri vênh mặt.
- Tôi thấy cô cái gì cũng không biết thì có – Yuri nghĩ Jessica là ai mà phát ngôn ngon ơ vậy.
- Cô mà nói vậy là tôi bỏ ở đây luôn bây giờ - Yuri quê độ.
Thực ra Yuri có định đi ăn hay làm cái khỉ gì với Jessica đâu. Tại 2 cái anh kia nên cô mới có quyết định đột phá chứ bộ. Nội cái chuyện 2 người bị quản lý Lee quy chụp là đi coi mắt họ hàng đã tệ lắm rồi, sau xem film mà còn thêm cái màn ăn uống thì nó chả khác gì một cuộc hẹn cả. Ý Yuri không phải là không thích như vậy nhưng cô muốn làm thế mà không bị gọi là hẹn hò cơ. Bạn bè bình thường cũng có thể đi chơi với nhau mà, huống hồ đây chỉ đơn thuần là nhân viên dẫn tập sự đi ăn. Nó quá bình thường và không có căn cứ nào để chứng tỏ 2 người có 1 mối quan hệ trên mức bình thường cả. Ờh mà có ai hỏi đâu mà Yuri phải tự biện hộ vậy ta. Tất cả là tại Jessica hết, mọi chuyện liên quan đến cô ấy đều bị gán cho cái mác bất bình thường nên Yuri mới vậy thôi. Yuri vẫn hoàn toàn trong sáng nha mọi người.
Quán ăn Trung Hoa, nơi hội tụ những món ăn nóng bỏng và hấp dẫn nhất đến từ quốc gia nổi tiếng thế giới về ẩm thực. Đồ ăn thực sự rất tuyệt, đồ uống kèm theo cũng ngon luôn, còn thực khách thì quá vui vẻ với số tiền mình trả để đổi lấy những thứ hảo hạng thế này. Thế nên mới có cái chuyện cô nàng tập sự mỗi ngày tập chạy bộ quá trời để giữ body lại ăn uống hăng say quá đáng. Sao mà có người ăn từ mì xào sang gà tiềm rồi mà còn đòi xử lý thêm mấy xâu thịt nướng đủ loại nhỉ?
Yuri nhìn Jessica ăn mà mặt tái mét. Mỗi lần đi ăn với Yoona là con nhóc thả phanh tới nỗi Yuri cháy túi tới cả tháng. Tại vì Yuri là unnie nên Yuri phải trả tiền, vậy mà nó cũng không buông tha cho túi tiền bự về kích cỡ nhưng hẹp về nội dung bên trong nữa. Hôm nay Yuri đang tính chơi sang bao Jessica ăn 1 bữa vì nghĩ cô ấy cũng chẳng ăn uống gì ghê gớm, nhưng đúng là với Jessica thì Yuri chẳng thể đoán trước được điều gì. Sốt ruột với cái dạ dày kinh khủng của cô nàng tập sự, Yuri tằng hắng:
- Jessica.
- Huh? – Jessica ờ hở vậy nhưng mắt thì vẫn đang chăm chú theo dõi quá trình nướng thịt.
- Cô không nghĩ thịt nướng chứa rất nhiều đạm và nó có thể gây ra một số bệnh về đường tiêu hóa ư? – Yuri còn định thêm vào cái màn “còn tôi thì sắp chuẩn bị đi rửa chén để trả nợ cho cô nè”.
- Tôi muốn tăng vài kg, ăn chất nhiều đạm là quá đúng rồi còn gì – trời ơi sao Jessica không hiểu thâm ý của Yuri gì hết trơn.
- Trời đất! – Yuri tá hỏa với kế hoạch của Jessica – Đừng. Bây giờ body cô đã đẹp lắm rồi mà. Ăn nhiều thịt lỡ bụng bự, mặt mập nhìn kì lắm.
- Nè cô đang trù ẻo tôi đó hả? – Jessica đã chịu quay qua nhìn Yuri sau câu cảnh báo đó.
- Tôi chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho cô thôi mà.
- Thật không? – Jessica phóng tia nhìn nghi ngờ.
- Thề luôn đó – đã không xạo thì thôi, lỡ đạp chân vào vũng bùn rồi thì Yuri càng lún sâu vào nó.
- Vậy thôi – Jessica xụi lơ với lời thề thốt quả quyết của Yuri.
Jessica quay lại quẳng 1 cái nhìn đầy nuối tiếc với những thớ thịt cháy xèo xèo trên lớp than cháy đỏ hồng. Ôi thật là 1 điều vĩ đại trong cuộc sống vì từ xưa tới nay Jessica chưa bao giờ nghe lời người khác cả. Đừng nói dọa tăng cân, bệnh tiêu hóa nhảm nhí, nói với cô ấy rằng miếng thịt thỏ rừng đó có độc chết người cô ấy cũng ăn nữa là.
|
Vào quán ăn, không ăn thì làm gì cho hết thời gian nhỉ? Yuri đi qua đi lại trong ánh mắt sốt sắng của Jessica mà vẫn không nghĩ ra nơi cần phải đến tiếp theo. Fany có gợi ý là đi tháp thiên văn nhưng bây giờ đang ban ngày ban mặt, lỡ mà có thấy sao và trăng thiệt thì đó cũng là lúc sóng thần đánh ầm 1 cái để báo hiệu ngày tận thế tới rồi đó. Hay là đi về nhỉ? Chà nó hoàn toàn không phải là ý kiến hay cho 1 ngày thứ 7 đẹp trời như thế này.
Đợi 1 lát lâu sau, Jessica thấy Yuri vẫn còn có rất nhiều đam mê với ly nước cam nên cô đành lên tiếng:
- Yuri, tôi biết ăn thịt gặp nhiều vấn đề rồi, làm ơn cho tôi hỏi vậy rút cục chúng ta ngồi lì ra ở đây làm gì?
- Cô có muốn đi đâu nữa không? – Yuri hỏi 1 câu khác.
- Tôi tưởng cô chỉ thấy đói bụng thôi chứ, hóa ra là muốn hẹn hò với tôi à? – Jessica cười như kiểu bắt thóp được Yuri.
Hẹn hò ư? Với cô công chúa đỏng đảnh và kiêu ngạo này ấy à? Yuri đã và đang nghĩ về cụm từ đó từ cái hôm cô rủ Jessica đi coi film rồi nhưng Jessica hỏi thẳng vậy có chút khó trả lời. Yuri từ nhỏ tới lớn đều mơ tưởng về 1 tình yêu lãng mạn với 1 chàng trai có bờ vai vững chãi và cao hơn cô 1 cái đầu. Ừ thì Yuri biết bất cứ cô gái nào cũng mơ mộng như vậy nhưng số đàn ông ở Hàn Quốc đáp ứng được điều kiện của cô không nhiều, nếu bây giờ hẹn hò với Jessica thì giống như đảo ngược vai trò vậy (thiếu đàn ông thì phải lấy thân mình ra xài đỡ thôi Yul à). Yuri bất chợt nhớ lại lời Fany nói “Cậu đang làm được cái điều mà tất cả mọi chàng trai đều muốn đó”. Yuri thực lòng rất muốn biết cái hàng con trai dài bất tận để được đi chơi với Jessica bao xa. Cũng không phải cái gì ghê gớm đâu, Yuri muốn biết để nâng cao lòng tự hào của bản thân thôi mà.
Yuri chơi đùa với chiếc ống hút và vài viên đá con con lăn tròn trong chiếc ly thủy tinh để suy nghĩ thêm 1 lần nữa. Yuri biết cô đã thay đổi ít nhiều sau hôm du lịch dã ngoại nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy trở ngại hay phiền phức về điều đó. Nếu rủ Jessica đi xem film được coi là quyết định có thể thay đổi cuộc đời cô thì câu hỏi tiếp theo đây là 1 cách để khẳng định điều đó ở 1 góc độ đặc biệt.
Yuri ngưng chăm chú vào ly nước để ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jessica:
- Jessica, cô có muốn hẹn hò với tôi không?
Part 2
1 buổi trưa thứ 7, ngày cuối tuần đẹp rụng rời mà không ai có thể bỏ qua dù họ có đang hay đã là couple chưa. Bất cứ cặp tình nhân nào cũng có thể vẽ cho ra buổi hẹn hò lý tưởng cho mình với những tiết mục chính sau đây: xem 1 bộ film tình cảm lãng mạn, ăn ở 1 quán ngon ngon, đi dạo bên cạnh nhau. Không biết mọi người có để ý không nhưng 2 nhân vật chính của chúng ta đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ quan trọng rồi đó. Ngay từ đầu, người bị cận, viễn hay loạn thị gì đó cũng có thể nhìn ra đây là 1 buổi hẹn hò, nhưng chúng ta đang nói về 2 cái kẻ ngang bướng nào ấy nhỉ?
Đặt camera tại quán ăn Trung Quốc, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nào.
Jessica vẫn còn đang ngó chăm chăm mấy xâu thịt nướng đầy thèm muốn trong khi đợi Yuri khuấy bể ly nước cam của cô ấy. Jessica đã nghĩ không gì có thể làm gián đoạn công cuộc tiêu hóa bằng mắt của cô nhưng Yuri là 1 người quá đặc biệt. Jessica có mê mẩn mấy món ăn thiệt nhưng khi Yuri ngước lên, cô đã tập trung vào cô ấy ngay lập tức. Yuri dùng đôi mắt nâu đầy quyến rũ của cô ấy để khuất phục Jessica đầy bất ngờ.
- Jessica, cô có muốn hẹn hò với tôi không? – Yuri nói chậm rãi.
Jessica công nhận cô có biệt tài thảy nguyên cục băng cứng ngắc vào cổ họng người khác trong những cuộc tranh luận *** gắt thiệt nhưng từ khi bước chân ra khỏi trường đại học, cô thấy khả năng xuất chúng của bản thân suy giảm thấy rõ. Không biết là do Jessica không có cơ hội vận dụng lý luận logic vào những buổi học theo phong cách châu Âu hay là do Jessica đến Caribbean Bay và gặp Yuri nữa. Dạo gần đây, Yuri bạo dạn hơn hẳn.
Jessica thực lòng ước ao rằng Yuri đừng có thiêu đốt cô bằng ánh mắt kì lạ như lúc này. Cô biết Yuri đang rất nghiêm túc nhưng sao lại đột ngột muốn “hẹn hò” với cô chứ. Có lẽ Jessica đã không nên khi đùa Yuri rằng cô ấy mời cô đi ăn vì muốn hò hẹn với cô. Đồ ngốc này, đâu cần phải dùng từ “hẹn hò” thì nó mới là hẹn hò đâu, rõ ràng ngay từ đầu nó đã luôn là như vậy rồi mà.
- Hẹn hò…ơh…là như thế nào? – Jessica bị lây bệnh nói lắp của Yuri khi đụng phải những chuyện hấp dẫn mất rồi.
- Thì đi chơi thay vì đi về. Hôm nay là ngày cuối tuần với lại tôi và cô cũng đang rảnh rang. Chưa kể tới chuyện từ lúc nghỉ hè tới giờ cả 2 chúng ta không đi đâu ra ngoài Caribbean Bay nên lang thang đâu đó cho đầu óc thảnh thơi cũng tốt chứ sao – Yuri giải thích lòng vòng.
- Mà đi đâu? – đây đúng là 1 câu hỏi quan trọng.
- Chỗ nào vui vui như công viên giải trí chẳng hạn – Yuri dè dặt đề nghị.
- Tôi không thích mấy trò cảm giác mạnh đâu, chơi đu quay hay ngựa gỗ thì còn được.
Ôi bạn Jessica trẻ con của chúng ta! Công chúa đúng là công chúa, trò chơi cũng phải phù hợp với phong cách cao sang quý phái nữa. Yuri nghe câu đầu “không thích cảm giác mạnh” là cô đã thấy không ổn rồi, còn bonus thêm cái màn “đu quay, ngựa gỗ” mới ác chiến chứ. Không có ý gì sâu xa đâu nhưng trong mắt Yuri thì 2 trò đó chỉ dành cho 2 dạng người: 1 là con nít, trẻ nhỏ thích màu mè, đèn đóm um tùm, 2 là các diễn viên hallyu kiểu như film “Nấc thang lên thiên đường” chẳng hạn. Đu quay có thể bỏ qua nhưng Yuri không bao giờ muốn tưởng tượng ra cái mặt “dê già khoái gặm cỏ non” của cô sẽ kinh khủng đến đâu khi ngồi trên ngựa gỗ.
- Cô nghĩ sao mà chơi ngựa gỗ vậy? Cô với tôi mà leo lên đó người ta tưởng 2 đứa mình là cô giáo mầm non quản đám trẻ ở đó bây giờ, chưa kể tới chuyện chưa kịp bước lên nó rớt luôn con ngựa ra thì đúng là quá hay luôn – Yuri chặt chém không thương tiếc ý tưởng “ngộ nghĩnh” của Jessica.
- Nhưng mà nó an toàn, cái trò Roller coaster cứ làm tôi nghĩ đến film Final Destination 3 mãi thôi. Chỉ nhiêu đó là không dám leo lên rồi.
- Có vậy mà cũng sợ, tôi thấy cưỡi ngựa thiệt còn an toàn hơn chường mặt ra cho đám con nít cười vào mặt. Biết đâu những khuôn mặt ngây thơ đó hứng lên tháo dép ra và chọi tôi thì sao hả?
- Vậy cưỡi ngựa thiệt đi. Tôi nhớ ở ngoại thành Seoul có 1 vài nông trại giả để mình tập cưỡi ngựa mà đúng không? – Jessica đợi Yuri nói ra câu trên nãy giờ luôn đó.
- Hả không, đó là tôi nói vậy thôi chứ… - Yuri ngất ngây với lời đề nghị của Jessica. Yuri chưa bao giờ đủ can đảm để đụng vào 1 con ngựa thiệt chứ đừng nói là leo lên cái lưng cao chới với của nó.
- Đi đi mà – giọng Jessica ngọt hơn cả tấn đường.
Jessica ngước đôi mắt cún con dễ thương nhìn Yuri khiến tim cô quên đập mấy cái. Còn cái bàn tay nhanh nhảu túm lấy áo Yuri để năn nỉ kia nữa chứ, muốn giết người à, cô nàng tập sự? “Làm ơn bỏ ngay cái tay đang chạm vào cơ thể tôi đi không tôi lăn đùng ra xỉu bây giờ” Yuri đau đớn nhận ra rằng cô đã bị Jessica nắm đuôi. Bây giờ bất cứ đụng chạm nhẹ nào của Jessica, Yuri cũng thấy cả đống bệnh nan y chờ chực rớt xuống người cô. Cao huyết áp nè, đau tim nè, thiệt là không muốn sống mà.
Giải thích quá trời ở trên chắc mọi người cũng đoán ra quyết định của bạn Yuri nhà ta rồi đúng không? Xem ra băng giá không hiệu quả bằng dễ thương rồi, Jessica đã viết thêm 1 định luật mới cho nữ giới đó mọi người.
Kết cục của câu chuyện bị gái đẹp dụ dỗ của Yuri là đi cưỡi ngựa. Không hiểu sao chơi trò cảm giác mạnh, Yuri không thấy sợ nhưng cưỡi lên bất cứ con gì Yuri cũng thấy ớn ớn. Chắc vì mấy trò kia có dây bảo hiểm còn leo lên lưng ngựa nó chấp chới, phất phới 1 hồi té lăn đùng ra là tiêu đời nên cô luôn cảnh giác cao độ. Nhưng mà Jessica là công chúa, hồi còn học bên Thụy Sĩ, cô ấy đã được học cưỡi ngựa phong thái quý tộc đã đời rồi nên cô ấy không ngán. Nghiễm nhiên Yuri đi theo Jessica, cô cũng phải mỉm cười gật đầu chơi cái trò nguy hiểm chết người này.
Với những cô gái như Jessica thì cô ấy luôn có hứng thú với những chú ngựa trắng, và với những người như Yuri thì cô thấy thích ngựa gỗ hơn. Jessica ngắm nghía tất cả những con ngựa có mặt trong chuồng để lựa ra 1 con đẹp nhất, là đẹp nhất chứ không phải tốt nhất, con gái mà. Yuri đoán trúng phóc là Jessica sẽ chọn chú bạch mã lông chải chuốt láng bóng mà. Công chúa và ngựa trắng, thêm phò mã là đúng bài luôn.
Sau khi thay đồ cho dễ hành động, trao đổi với chủ trang trại xong thì ông ấy dắt con ngựa đẹp đẽ ra cho 2 cô gái. Jessica nói như ra lệnh với Yuri:
- Cô leo lên đi.
- Sao tôi phải lên? – Yuri hoảng hồn với ý tưởng của Jessica.
- Chứ cô tới đây làm gì? – Jessica ngạc nhiên.
- Cô có nhớ là cô bắt tôi tới không mà hỏi. Thời đại này ai thèm cưỡi ngựa chứ. Vớ vẩn.
- Đồ ngốc này, cô mà không lên thì cũng không yên với tôi đâu. Leo lên đi, tôi sẽ hướng dẫn cho cô – Jessica quắc mắt ngó cô gái đang tìm mọi cách đi thụt lùi tránh xa cô.
- Thôi, cô mà hướng dẫn cái gì, tôi không đi đâu, cô thích thì cưỡi 1 mình đi – Yuri đã bước chân ra bên ngoài bãi cỏ cả 2 đang đứng.
- Cô tưởng cô chạy trốn được chắc, kiểu gì tôi cũng bắt con ngựa chạy theo đá cô 1 cái thôi.
- Gì cơ? Không, đừng. Tôi làm là được chứ gì.
Nghe Jessica vẽ lên 1 viễn cảnh quá khủng khiếp, Yuri dè dặt bước lại gần con ngựa rồi rút hết can đảm để leo lên. “Ngồi cao như thế này mà không có gì làm thăng bằng tệ thiệt, cám ơn mày nha ngựa, nhờ mày mà tao mất đi cả đống hình tượng rồi đó”, Yuri căng thẳng túm lấy sợi dây cương mà lòng thì nghĩ đâu đâu. Jessica bình thường yếu xìu, tự dưng hôm nay khỏe đột xuất, chỉ bằng 2 tay và 1 chân là cô ấy có thể tự leo lên ngựa được rồi.
Nắm lấy sợi dây cương, Jessica thúc chân vào hông ngựa để nó bắt đầu bước đi. Con ngựa đi thong dong trên bãi cỏ là chuyện rất bình thường nhưng cô gái ngồi trước mặt Jessica thì quá là bất thường. Jessica cũng đoán là Yuri sợ cưỡi ngựa nhưng cô ấy ngồi im re, cứng ngắc thế này thì nó hơi bị buồn cười. Jessica di chuyển bàn tay đang cầm cương xuống 1 chút ở nơi mà tay Yuri đang ngự trên trển rồi nhẹ nhàng chạm vào nó. Yuri thoáng giật mình nhưng vẫn giữ cái tư thế ma-nơ-canh lạ lùng của mình. Jessica vừa nghĩ ra vài thứ để chọc Yuri nên cô buông tay ra và nói:
- Cô điều khiển nó đi.
- Không, tôi không biết gì đâu – Yuri lên tiếng vì quá sợ hãi.
- Tại vì cô cao quá tôi ngồi đằng sau không có thấy đường. Cô chỉ cần thả lỏng người, nới dây cương để con ngựa đi tự do thôi. Khi nào thấy nó quay đầu qua trái thì kéo nhẹ dây cương sang bên phải và ngược lại là được rồi – Jessica chỉ đạo nghệ thuật từ đằng sau.
- Cô lên trước ngồi đi, tôi ở sau cũng được – Yuri gợi ý giải pháp.
- Cô muốn ngồi sau làm gì? Tính giở trò gì với tôi hả? – Jessica hỏi 1 cách đùa giỡn.
Yuri đã đau đớn với tình thế tiến thoái lưỡng nan, nay còn bị Jessica quy kết là âm mưu 35 cô ấy nữa, cuộc sống này sao mà phức tạp quá vậy nè trời. Giờ Jessica buông ra câu đó rồi, Yuri đành cay đắng nắm chặt lấy sợi dây để điều khiển ngựa. Con ngựa đang đi rất từ tốn theo sở thích của nó nhưng tay Yuri thì đầy mồ hôi và mặt cô cực kì căng thẳng theo dõi từng bước đi của nó. Hình như Jessica cảm thấy chuyện Yuri đau khổ như vầy rất vui hay sao mà cô ấy cứ ngồi cười rúc rích đằng sau mãi. Nghe âm thanh đó thì có nghe đó nhưng Yuri không muốn làm gián đoạn công cuộc cười cợt của cô ấy vì sợ lỡ như làm gián đoạn thì thể nào cũng có chuyện khủng khiếp xảy ra. Để cô ấy sung sướng cho đã đi, xuống tới mặt đất, Yuri sẽ cho cô ấy biết tay.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ rất đẹp với khung cảnh lãng mạn yên bình cho couple đẹp đôi này nhưng bạn biết đó, cuộc sống không hề dễ dàng tí nào. Đâu đó trong trang trại xanh mướt màu cỏ, tiếng hú hí của 1 con ngựa vang lên khiến chú ngựa đang đi dạo thoải mái của Yuri ngẩng đầu dậy và vội vã khua vó chạy về hướng đó. Yuri thất kinh hồn vía với con ngựa bất kham, la lên hãi hùng:
- Dừng lại mau, con ngựa chết tiệt này.
Jessica nhanh chóng vòng tay qua người Yuri để giữ cương nhưng cũng chẳng ích gì. 2 người hô hào, la hét cỡ nào con ngựa cũng không chịu dừng. Chắc loài ngựa hiểu mấy âm thanh đó là tiếng cổ vũ nó chạy nhanh hơn hay sao nên tốc độ càng lúc càng tăng. Yuri sợ hãi vì chơi vơi trên lưng ngựa mà không có điểm tựa, túm vào lông nó có khi còn bị nó hất thẳng cẳng xuống cỏ nên Yuri đành chấp nhận lắc lư liên hồi trong không trung. Jessica cũng không khá hơn là mấy, cô ấy ôm ngang người Yuri chặt cứng để lấy thăng bằng. Đây không phải là lúc để nghĩ ngợi 3 cái chuyện đụng chạm, rờ mó nữa rồi, Yuri cũng vòng tay ra sau để vịn vào người Jessica cho khỏi ngã. Có khi nào 2 người chết 1 cách lãng xẹt trên lưng ngựa vậy không trời?
Khi mà Jessica cầu nguyện chúa như điên và Yuri thì tụng kinh niệm phật trong đầu gần chết thì con ngựa đột nhiên dừng lại như lúc nó bắt đầu điên loạn. Yuri từ từ mở mắt ra để xem nhân tình thế thái ra sao thì phát hiện nguyên do con ngựa làm 2 người 1 phen rụng tóc gáy. Chú ngựa trắng đang nhẩn nhơ chơi đùa quanh 1 con ngựa khác rồi còn cọ cọ chiếc mũi ướt át lên lông của em ngựa kia nữa chứ. Yuri nghĩ chắc đây là người yêu nó nên mới hí 1 tiếng là nó đã chạy vội tới rồi. Jessica cũng nhận thấy và hiểu tình hình nên cô ấy leo xuống ngựa trước để Yuri xuống theo. Ai mà nỡ phá hoại giây phút yêu đương tình tứ của đôi ngựa kia chứ, dám cưỡng bức đôi lứa xa lìa nó đá hậu 1 cái là nằm bệnh viện tới già luôn cho coi.
Công nhận ngựa cũng có sự lợi hại riêng của nó. Vì là bạch mã dành cho công chúa nên chú ngựa của 2 người đã dừng ngay trước ngôi nhà cây trong trang trại. Nhà cây là 1 kiểu nhà nho nhỏ được đóng bằng gỗ và nằm trên thân 1 cây đại thụ để du khách có thể leo lên nghỉ ngơi và chụp hình lưu niệm. Yuri không thích ngựa nhưng cô cực kì mê mẩn ngôi nhà này, ngay khi phát hiện ra Yuri đã leo tọt lên đó rồi. 1 lúc sau thì Jessica cũng lên với Yuri. 2 người hoàn toàn quên mất cái chuyện lúc nãy cả 2 vừa la hét om sòm cả khu vì sợ, bây giờ ngôi nhà gỗ nằm chênh vênh nghe có vẻ hay ho gấp bội lần 3 cái chuyện chết hụt, dĩ nhiên.
Jessica vừa lom khom đi lại quanh diện tích và chiều cao khiêm tốn của căn nhà, vừa ngắm nghía xung quanh. 1 lát sau mỏi chân mà lại muốn nằm nghỉ nên Jessica quỳ xuống vỗ vai cô gái đang mê đắm với phong cảnh thiên nhiên bên ngoài.
- Yuri, tôi muốn ngủ 1 chút – Jessica nêu lên ước nguyện.
- Cô ngủ đi, khi nào về tôi gọi cô dậy – Yuri trả lời.
- Nhưng mà không có cái gì kê đầu để ngủ cả - Jessica nói tiếp nguyện vọng 2 của mình.
- Thì sao? – Yuri hoàn toàn hờ hững với câu chuyện của Jessica.
- Cô cho tôi mượn tay để nằm 1 lát đi – cuối cùng Jessica đã đi đến đoạn kết của vấn đề.
- Hả? – chuyện này hiển nhiên đáng để Yuri phải chú ý hơn mấy cây cỏ nhảm nhí ngoài kia rồi.
Yuri buộc đôi mắt cô phải dành mọi sự chú ý cho cô công chúa tóc vàng đang muốn dùng tay cô làm gối để nằm ngủ kia. Jessica chớp mắt 1 cái, Yuri gật đầu vô điều kiện. Đằng nào Yuri cũng sẽ nghe theo Jessica thì bắt cô ấy làm aegyo làm chi cho mắc công. Yuri ngả người xuống mặt sàn gỗ cứng quèo ở dưới rồi giơ tay kéo Jessica nằm xuống cùng cô. Jessica chẳng chút ngại ngần trong việc tựa đầu lên cánh tay của Yuri rồi nhắm mắt thoải mái để chuẩn bị cho giấc ngủ ngắn ngủi. Yuri đoán chắc là sáng mai tay cô nhức mỏi dữ lắm nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Đến bao giờ trong đời, Yuri mới có cơ hội nằm bên cạnh để ngắm Sleeping beauty như thế này chứ.
Trong lúc Jessica nằm ngủ thì Yuri nghĩ ngợi vẩn vơ. Nói là vẩn vơ nhưng nó có trọng tâm và chủ đề rõ ràng hết trơn, sẽ có thể là cái gì khác ngoài Jessica đây. Yuri đã biết chuyện gì đang xảy đến với trái tim và lý trí của cô, không xác định được đây là điều tốt hay điều xấu nhưng cô không hề có ý định chống chọi với sự thay đổi đó. Nếu trái tim đập để cơ thể được sống thì nó có quyền rộng lớn hơn những thứ khác. Ít nhất là Yuri biết rằng ngoài gia đình, bạn bè, niềm đam mê thì trái tim cô bây giờ còn đập vì 1 người nữa. Người đó có thể làm cho nó đập nhanh mà cũng có thể làm cho nó chậm chạp 1 cách khó hiểu, nhưng Yuri thích điều đó bởi vì nó giúp cô nhận ra rằng trái tim cô đang sống. Nhiều khi có những thứ quá đỗi quen thuộc và gần gũi khiến bản thân không cảm nhận được sự quan trọng của nó, luôn cần 1 khoảnh khắc nào đó để hiểu hết ý nghĩa của sự tồn tại. Yuri hài lòng với nhịp tim vội vã những cảm xúc mới lạ, thật tuyệt khi nó đập cho cả hai người.
Cùng với những suy nghĩ đó, Yuri cũng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong chốc lát. Khi tỉnh dậy vì hơi lạnh, Yuri đánh thức Jessica vì cô thấy trời đã sắp tối hẳn. 2 người tốt nhất nên cưỡi ngựa về chuồng không thì ông chủ trang trại sẽ báo tin tìm trẻ lạc mất. Đứng trước chú ngựa trắng giờ đã lẻ loi 1 mình, Yuri nói với Jessica:
- Cô lên trước đi.
- Cô chắc chứ - Jessica hơi bất ngờ với đề nghị của Yuri.
- Được mà – Yuri khẳng định chắc chắn.
Nếu Yuri muốn vậy thì Jessica phải chiều thôi. Yuri nhớ hết mọi lời hướng dẫn của Jessica vả lại chú ngựa có thể tự tìm đường về chuồng nên Yuri cũng không phải tốn nhiều sức lắm. Và vì không căng thẳng do sợ con ngựa lồng lên đột xuất nên Yuri có nhiều thời gian để làm vài thứ. Sẽ rất bất công khi Jessica toàn phải chủ động nắm tay Yuri đúng không? Yuri nên làm điều đó trước từ lâu rồi mới phải. Yuri cầm cương bằng tay trái để tay phải có thể thoải mái tìm đến nơi cần đến. Yuri cầm lấy tay Jessica đang nằm trên yên ngựa để đặt cả hai bàn tay lên eo cô ấy. Vì Jessica không có phản ứng gì nên Yuri tiếp tục siết nhẹ lấy tay cô ấy trong yên bình.
|
Nắm tay thôi chưa đủ, Yuri còn tựa cằm lên vai Jessica để rút ngắn khoảng cách địa lý vô nghĩa với cô ấy. Trong chuyến du lịch dã ngoại, Jessica đã từng “nhấm nháp” Yuri, cô ấy làm vậy mà không biết là Yuri còn muốn “thưởng thức” cô ấy hơn. Yuri cắn nhẹ lên tai Jessica trong khi tay cô kéo cô ấy sát lại gần hơn. Jessica là công chúa băng giá, chẳng có băng nào mà lại không lạnh nhưng đừng chỉ vì vẻ bề ngoài mà đánh giá nó như vậy. Phần thưởng luôn chỉ dành cho người nào có đủ can đảm làm những điều mà người khác tin là mình không thể làm được. Yuri đã đấu tranh nội tâm rất nhiều từ khi gặp Jessica nhưng quyết định vượt qua giới hạn để chạm vào cảm giác của nhau là khó khăn nhất. Và nó cũng tuyệt vời nhất.
Không khí đêm ngập tràn hương cỏ dại. Đâu đó nhấp nháy vài ngôi sao chấm phá cho vầng trăng treo lửng lơ giữa bầu trời. Thành phố ngoại ô không có những đốm đom đóm tô điểm bộ váy áo lộng lẫy của thiên nhiên nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng khi cả hai có nhau. Cảnh chỉ đẹp khi tâm hồn người ngắm sẵn lòng lấp đầy hình ảnh đó vào trong trái tim khô cằn của mình. Đêm nay, thiên nhiên không là cầu nối cho bất cứ bàn tay nào cả và nó cũng không thực sự quá đẹp như lúc trước nữa. Sự thực là dù cảnh có đẹp đến mấy thì cũng không bằng con người. Công chúa, bạch mã và “hoàng tử”, chỉ ở trong trí tưởng tượng thôi nó đã lấp lánh hơn bất cứ ánh sáng tự nhiên nào rồi, đúng không?
Yuri có thể nghe được tiếng tim của Jessica và thậm chí là cảm nhận từng mạch máu luân chuyển trong cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy nữa. Yuri thì thầm vào tai cô công chúa của mình:
- Jessica, cô là một tảng băng ấm áp.
Part 3
Tình yêu và băng giá nó không liên quan với nhau. Yeah, chứ bằng cách thần thánh nào nó mới có sự nối kết được chứ. Ừh vậy mà trong khung cảnh lãng mạn đầy chất thơ và mang đậm màu sắc cổ tích như thế Yuri lại buông ra câu “Jessica, cô là một tảng băng ấm áp”. Cá nhân Jessica thấy không có lý do gì để nói nó hết trơn. Bây giờ không phải mùa đông, trời không lạnh (thực ra mùa hè ở Hàn Quốc nóng khủng khiếp) và cô thì chắc chắn không phải là băng giá rồi (Hả? Thiệt không?), vậy mà có kẻ ngốc tới mức đem cô ra so sánh mắc cười như vậy đó.
Nói là nói thế, con gái thì lúc nào chả có muôn vàn lý do để chối bỏ sự ngượng ngùng của mình chứ. Điểm mấu chốt trong buổi hẹn hò hôm nay không phải là màn cưỡi ngựa hay gì hết, điều đáng lưu ý chính là việc Yuri chấp nhận nghe lời Jessica. Jessica thực sự đã rất bất ngờ khi Yuri mở lời với cô và còn tuân lệnh cô mà không có vài màn cãi nhau ỏm tỏi để rồi mỗi người bước về 1 hướng khác nhau với 2 cái đầu bốc khói. Jessica cứ nghĩ rằng việc cô từ bỏ mấy xâu thịt nướng theo lời Yuri đã là cả 1 cuộc cách mạng rồi, nhưng không ngờ nguyên 1 chiến dịch tổng khởi nghĩa đã âm thầm khơi mào từ chính cái đồ ngốc ấy. Thế giới phức tạp, IQ cũng chỉ là con số, nó chả nói lên được điều gì về trí thông minh phi phàm của con người cả.
Jessica đang cố để hiểu mọi thứ diễn ra xung quanh cô nhưng hình như nó hóc búa hơn việc tìm ra chiến lược PR mới cho Caribbean Bay thì phải. Những con số lạnh lùng và logic đơn giản hơn mớ bòng bong mang tên gì cô cũng chưa biết này gấp cả tỉ lần (thực ra biết tên nhưng cố tình vờ như không hay ^ ^). Jessica thực sự rất ghét mấy người ngố ngố, lúc nào cũng giả bộ ngây thơ để người ta thương cảm nhưng với cái người đang ngồi cạnh cô thì cô phải dùng từ cực kì ghét. Bởi vì kẻ ngốc này không những ngố mà còn thích làm liều nữa. Tự dưng nắm tay rồi còn tranh thủ cạp tai người ta đã đời. Jessica làm điều đó thì bình thường rồi nhưng ai cho Yuri đụng tay đụng chân chứ (tại sao???).
Yuri, người đang bay bổng đâu đó với mấy bài hát từ folder SNSD’s trong điện thoại đang cực kì vui vẻ và vô tình làm Jessica tăng thêm 1 nấc trong cái thang đo sự căm ghét của cô. Jessica ghét Yuri vì thứ nhất: làm cho tim cô đập nhanh quá tốc độ cho phép, suy ra kẻ ngốc này có âm mưu làm cho cô bị shock dẫn đến đột tử. Thứ 2: cái mặt nhởn nhơ đắc thắng vì “trả thù” xong vụ du lịch dã ngoại chỉ nhìn qua khóe mắt đã thấy bực rồi, từ đó diễn giải ra là kẻ ngốc đã làm bẽ mặt Jessica và nó hoàn toàn có thể gây ra những chứng bệnh kiểu như suy nghĩ lòng vòng, đầu óc tán loạn, miệng liên tục lầm bầm như người tâm thần phân liệt. Thứ 3 và nguy hiểm nhất: e hèm, đó là làm cho Jessica thấy yêu khuôn mặt khờ khạo đó hơn.
Yêu? 1 từ với 3 kí tự thật khó để nói hết cảm xúc hỗn loạn bên trong con người Jessica. Cô không dám chắc việc mỗi đêm cô đều nhớ tới nụ cười và đôi mắt nâu của Yuri rồi cảm thấy ghen tức vô cớ khi Yuri nói cười với 1 ai đó không phải là cô và cái cảm giác muốn được bên cạnh, muốn được chạm vào, muốn được Yuri chở che có phải là yêu không nữa. Jessica đã tìm cách đóng chặt trái tim mình kể từ lần đầu tiên cô về nước và bước chân đến Caribbean Bay. Không phải vì cô có 1 chuyện tình ngang trái nơi đây mà vì khát khao được làm chủ khu công viên nước lớn nhất thế giới quá mãnh liệt. Để trở thành quản lý trẻ tuổi nhất tập đoàn Everland, Jessica đã nỗ lực rất nhiều. Tình yêu cô dành cho màu xanh ngọc bích sóng sánh trên mặt hồ bơi đủ lớn để xua tan đi cám dỗ ngọt ngào từ những cuộc tình sinh viên lãng mạn nhưng có phần vội vã. Và khi ước mơ đã đạt được, Jessica không hề cảm thấy hối tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ chỉ biết học và học. Bởi vì cô đã trở về Hàn Quốc và một lần nữa yêu.
Nhưng tình cảm của Yuri thì Jessica không hiểu. Đã có lúc Jessica nghĩ mọi thứ chỉ dừng ở những trận cãi vã rồi thì Yuri quay trở về trường học sau mùa hè còn Jessica thì tiếp tục phấn đấu lên làm giám đốc trẻ nhất của Caribbean Bay. Yuri thực sự là 1 người kì lạ, khi thì cô ấy tỏ vẻ lạnh lùng không để ý nhưng rồi những hành động quan tâm chăm sóc của 1 seobang đã đến và cuốn Jessica vào những giây phút yếu mềm. Cái nắm tay ấm áp, vị ngọt lạnh nơi vành tai và cả câu nói tưởng như có vẻ ngược ngạo kia mang thông điệp bí ẩn gì đây? Là do hoàn cảnh tác động và Yuri muốn “ăn miếng trả miếng” Jessica hay nó là 1 thứ gì đó trên cả mối quan hệ nhân viên – tập sự? Jessica thực sự không đủ thông minh để trả lời những câu hỏi xoay quanh Kwon Yuri. Đó có được coi là 1 biểu hiện của 1 người đang yêu không nhỉ?
Những độc thoại nội tâm của Jessica, Yuri không nghe được, dĩ nhiên, nếu mà nghe thì đảm bảo có 1 số người nhảy lên nóc nhà ăn mừng mất. Yuri lúc này còn đang bận nghe 1 cuộc điện thoại của ai đó. Jessica đoán đó là mẹ của Yuri qua cách xưng hô của cô ấy. 1 lúc sau, Yuri bấm nút gác máy nhưng trái với vẻ mặt của 1 người được gia đình hỏi han quan tâm, Yuri đã tháo tai nghe ra và xoay chiếc điện thoại trong tay.
- Có chuyện gì không ổn à? – Jessica quan tâm.
- Mẹ muốn tôi về nhà ngủ tối nay, đã 2 tháng kể từ khi tôi làm ở Caribbean Bay và sau 60 ngày mẹ tôi mới nhận ra rằng bà ấy có 1 đứa con gái – Yuri nói đùa để xua đi không khí căng thẳng cô vô tình tạo ra.
- Xin lỗi nhưng cô với mẹ cô có vấn đề gì sao? – Jessica dè dặt hỏi.
- À không, tại vì mẹ tôi không cổ vũ chuyện ra khỏi Seoul để đi làm ở 1 nơi xa tầm tay của mẹ tôi thôi. Hôm đó với sự xúi giục của Yoona, tôi đã lén trốn đi với 1 lá thư để lại – Yuri hồi tưởng.
- Hả? Cô đã trốn nhà đi làm thêm? Nhân viên Im tốt quá hén – Jessica thấy rất thú vị với câu chuyện của Yuri.
- “Tốt” là có ý gì? – Yuri thắc mắc khi thấy Jessica nhoẻn miệng cười.
- Không có gì đâu - Làm sao Jessica dám nói Yoona tốt vì đã dụ dỗ Yuri tới Caribbean Bay để rồi Yuri gặp Jessica và làm cho cô mất ăn mất ngủ chứ (cái này có hơi nổ 1 chút vì thực tế chứng minh là không gì có thể làm gián đoạn công cuộc ăn ngủ của công chúa hết trơn)
- Tôi nghĩ là tôi phải về nhà thôi, hôm nay là sinh nhật ba tôi nên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi – Yuri nghĩ về ba như 1 niềm an ủi.
- Dù sao mai cũng là chủ nhật, cô cứ về nhà đi.
- Còn cô thì sao? – Yuri muốn biết về Jessica hơn là cái bàn tiệc ở nhà.
- Tôi có thể tự đi tàu điện ngầm về Caribbean được mà. Đừng lo.
Đương nhiên nếu Yuri về nhà còn Jessica về Caribbean thì đó là cái kết lãng nhất cho buổi hẹn hò trong mơ của họ. Yuri đã tổn hao hơi bị nhiều công sức cho cái ngày hòa bình đầu tiên trong cuộc đời 2 người từ khi cả 2 đụng mặt nhau vậy mà cuối cùng nó biến thành vô duyên như thế đó hả? Yuri muốn đưa Jessica tới tháp thiên văn theo lời gợi ý của Fany để biến khoảnh khắc đó thành kỉ niệm đẹp đẽ trong ngày hẹn hò đầu tiên nhưng giờ thì mọi thứ thật vô nghĩa. Phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ loang loáng ánh đèn, Yuri bắt gặp hình ảnh 1 gia đình trẻ với bố mẹ và 2 cô con gái nhỏ xinh ở băng ghế đối diện trên tàu điện ngầm. 1 cái gì đó lóe sáng đâm xuyên qua bóng tối đen đặc trong đầu Yuri.
- Jessica – Yuri khẽ gọi tên cô nàng tập sự.
- Sao cơ? – giọng Jessica bỗng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
- Cô nghĩ sao nếu…ờh…đêm cũng khuya rồi, trời lạnh nữa chứ, để cô đi về 1 mình như thế này tôi không yên tâm lắm. Chưa kể là ở trạm chờ hay có mấy tên lưu manh, rồi đường từ tàu điện ngầm về khu công viên cũng xa, lỡ như có chuyện gì thì…Người bình thường thì không sao nhưng cô là con gái lại…thế này (Yul định nói là “cô lại đẹp thế này” nhưng ngại ^ ^), tôi nghĩ cô không nên về đâu – Yuri tung ra hàng tá lý do để ngăn cản bước đi của Jessica.
- Ừh rồi sao nữa? Không về thì đi đâu – Jessica quay cuồng với đủ thứ tưởng tượng của Yuri nhưng vẫn kiên nhẫn với kẻ ngốc của cô. Là do Jessica đang cố giữ hình tượng chứ bình thường không khéo đã có án mạng thảm khốc rồi.
- Tôi và cô…à không…cô…về nhà tôi ngủ qua đêm nay nha? – Yuri ngập ngừng nói ra ý định táo bạo của cô.
Xin thưa là Yuri nhà ta chưa bao giờ hé lộ với Jessica về cái viễn cảnh đón em gái và họp gia tộc cùng 1 ngày là ra mắt gia đình 2 bên cả. Yuri không có hứng rò rỉ thông tin để Jessica tung cước đá Yuri rớt cái tỏm xuống bể bơi sâu 3,5m. Đến người ít thông minh nhất quả đất cũng biết là Jessica sẽ cào, cắn, xé dã man lên thân thể tàn tạ của Yuri nếu Jessica biết quản lý Lee đã có 1 sự hiểu lầm cực kì sâu sắc với cả 2. Chuyện mang “bạn gái” về nhà ngủ qua đêm sao nó khó tưởng tượng quá nhưng cách đây đúng 27,3s Yuri đã đề nghị cô nàng tập sự như thế đó.
Jessica nghe Yuri nói xong quay mặt đi chỗ khác trong khi Yuri cũng đeo cái mặt đỏ rực phóng tia nhìn khó chịu vô mấy gã thanh niên choai choai đang ngắm nhìn miễn phí và bình loạn rôm rả về 2 cô gái đẹp đầu toa (tức 2 cây đen trắng của chúng ta đó ạ). Phải nói thêm là Jessica không có đỏ mặt, chỉ là 2 bên má của công chúa tóc vàng đủ nóng để đốt cháy mọi loại cảm xúc bén mảng tới gần và có thể nấu chín được nước lã thôi. Không cần thông tin ra mắt người yêu vớ vẩn, Jessica cũng đã tự vẽ lên được khung cảnh phòng khách nhà Yuri và cô thì đang cúi chào lễ phép với Mr & Mrs Kwon. Rồi kéo theo đó là abc xyz …
Vâng, chính xác là cái abc xyz trong cái phương trình đa cộng tuyến đó đã khiến cho cái tàu điện ngầm chạy nhanh hơn bình thường và đã qua luôn cái trạm mà Jessica phải xuống để bắt 1 chuyến khác về Caribbean Bay. Tàu đang te te chạy về Seoul mà lòng ai vẫn bâng khuâng quá. Đến khi bàn tay ấm áp của Yuri nắm lấy bàn tay đang đặt hờ hững trên đùi của Jessica khi tàu dừng mới làm Jessica tỉnh mộng.
- Đi thôi. Về nhà tôi chỉ đi bộ khoảng 5’ à – Yuri mặc định Jessica đã đồng ý với lời đề nghị của cô rồi.
- Ơh nhưng tôi phải về Caribbean – Jessica ngơ ngác nghe loa thông báo đã về tới Seoul.
- Qua trạm đó lâu rồi mà – Yuri mỉm cười.
- Vậy là…tôi… - Jessica ngập ngừng với ý nghĩ vụt qua.
- Về nhà tôi – Yuri thêm vô vế sau 1 cách vui vẻ.
- Ừh – Jessica đồng ý nhưng trong lòng cô thì đang nghĩ tới chuyện đi nhuộm da nâu như Yuri để che giấu bớt cái mặt đỏ chín vì ngượng của cô.
Có ai thắc mắc bây giờ là mấy giờ không? Mới 6.30 p.m thôi và từ chỗ này đi ngược về trạm dừng Jessica phải xuống để về khu công viên chỉ mất 15’. Nhưng mà người ta đang đi theo tiếng gọi của con tim nên mọi người đừng có thắc mắc khó trả lời vậy chứ. Bây giờ trời có sáng trưng thì Jessica vẫn cứ lấy cớ trễ tàu để sải bước theo “chồng” về dinh thôi. Tình trạng hiện giờ của Jessica trong sử sách được gọi là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, còn ngôn ngữ thường dân thì nó phũ phàng lắm, đơn giản nó là “mê gái đẹp” thôi.
Yuri nói từ trạm xe điện ngầm về nhà cô ấy chỉ mất 5’. Đúng là nó chỉ có 5’ nhưng với ai đó thì nó dài đâu cỡ chừng vài thế kỉ. Bóng tóc đen vội vàng đi trước để dẹp đường cho bóng tóc vàng, bóng tóc vàng vừa đi lơ thơ vừa nghĩ ngợi vu vơ nhiều thứ nên hết đụng người này lại dậm chân người kia. Ngượng nghịu luôn luôn là từ tốt nhất và thích hợp nhất để dành cho 2 cô gái xinh đẹp của chúng ta.
Nhưng nói gì thì nói, ngượng chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cánh cổng xanh nhỏ nhắn nằm gọn ghẽ giữa những hàng dây leo xanh ngắt mở lối vào căn nhà 2 tầng màu trắng mới là đỉnh điểm của đêm nay. 2 cô gái của chúng ta hầu như không nói gì từ trong suốt chặng đường từ tàu điệm ngầm cho tới khi ánh sáng ấm áp trong phòng khách lấn lướt bóng đêm nơi bậc thềm. Người phụ nữ với khuôn mặt không được hiền lành gì cho lắm mở cửa nhưng không thèm nhìn khách mà bỏ vào trong nhà bếp. Jessica bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Mẹ con Yuri đang có vấn đề mà Jessica lại xuất hiện vào thời điểm này có vẻ sẽ là 1 chất xúc tác hay ho cho 1 trận chiến cảm tử.
Yuri nhún vai tỏ vẻ thấu hiểu rồi nhìn Jessica với ánh mắt an ủi. Cô nghiêng người nói nhỏ vào tai Jessica:
- Đừng lo. Mẹ tôi thế thôi chứ bà không để bụng đâu.
- Ừh…tôi cũng mong vậy – Jessica còn có tâm trí để mà lo lắng khi Yuri gần như chạm vào khuôn mặt cô á? Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng họ đang hôn nhau để tự động viên khích lệ trước khi bước vào xứ sở thần chết quá.
Yuri bước vào căn phòng khách quen thuộc với 1 tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Cô không thích nơi này lắm vì lần cuối cùng cô nhìn thấy nó đó là khi mẹ cô xé tan tành tờ đơn xin vào làm nhân viên yoga tạm thời của Caribbean Bay. Bên cạnh đó mẹ cô cũng khuyến mãi thêm việc thiêu rụi đống poster SNSD siêu bự Yuri treo thay giấy dán tường và chỉ để lại đúng tấm hình Tiffany với đôi mắt cười tuyệt đẹp dán trên trần phòng. Yuri nghĩ chắc tại mẹ cô quá hả hê trong việc chặn đứng nguồn cơn khiến cô phải lặn lội xuống tỉnh Gyeonggi kiếm tiền mua single debut tại Nhật của SNSD nên bà đã quên lột tấm poster Yuri thích nhất. Nhớ lại thì cũng tại Yuri hơi bị quá trớn trong việc “khoe” tổng số tiền cô chi ra cho các tình yêu của đời mình nên mẹ cô mới cắt lương phũ phàng như vậy. Dù sao Yuri cũng không hối hận tí nào. Đến Caribbean Bay xong cô còn được gặp gỡ và tham gia vào những thứ mà bất cứ sowon nào cũng chảy nước miếng khi nghĩ tới thì mắc gì phải bứt rứt. Chưa kể là ngoài tình yêu lớn, Yuri còn được tặng kèm 1 tình yêu size Princess nữa chứ.
Yuri thầm cười khi lướt mắt vu vơ lên mái tóc vàng nổi bần bật trên phông nền trắng nhạt nhẽo của phòng khách nhà cô. Đổi lại là cái nhìn căng thẳng khó hiểu của cô ấy dành cho cô. Yuri không ngán thì thôi chứ Jessica lo gì nhỉ?
À vâng vì quá mê mẩn với Jessica nên Yuri không hề biết mẹ cô đã dứt mắt ra khỏi đống đồ ăn reo vui trên bếp. Hỏi sao Jessica không căng như dây đàn khi mẹ Yuri ngó chằm chằm vào vật thể lạ trong nhà mình. Thậm chí mẹ Yuri còn sợ hơi khói cay xè của nồi canh kim chi làm bà mờ mắt nên mới nhìn Yuri thành ra 1 cô gái tóc vàng nhưng dụi mắt xong vẫn thấy đứa con gái yêu quái vẫn đứng cười nhăn răng thì chắc chắn không phải là ảo mộng rồi.
|