Nghĩ vậy Thảo Ly liền nảy ra í định đi tới làm quen.
- Hi..chào bạn mình là học sinh mới, rất mong đc giúp đở.! - Thảo Ly nói đồng thời đưa tay ra ý định bắt tay làm quen.
Trúc Vy nge có người gọi mình ngước mắt lên thì thấy 1 người con gái Trúc Vy nhìn từ chân lên đầu người đó rồi đánh giá "Hạng người gì đây?? tự tiện !" (vì Thảo Ly đứng còn Trúc Vy ngồi) nghĩ rồi Trúc Vy cúi xuống đọc sách tiếp.
Về phần Thảo Ly đưa tay hơi lâu nhưng không thấy người kia phản ứng còn tỏ vẻ không quan tâm nên hơi quê quê rút tay lại.
- Này cậu kia..mình đang nói chuyện với cậu đấy..- Thảo Ly ngồi xuống lấy tay nâng cằm người kia..Trúc Vy vì bị dị ứng với người ngoài, ghét nhất là người khác chạm vào mình nên nhanh chóng gạt phăng tay Thảo Ly ra khỏi người mình rồi đứng dậy bỏ đi để lại Thảo Ly ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nhìn người kia có vẻ khó chịu và bực bội như vậy nên không làm phiền nữa..
"Loại người ở đâu ra vậy..shh vô ý thức" Suy nghĩ của Trúc Vy khi đã rời khỏi thư viện..!
- Trời đất !? khó chịu như thế á..đc thôi..tôi càng thích *cười gian* - sau khi Trúc Vy đi thì Thảo Ly nhanh cũng nhanh chóng lấy tờ lí lịch của Trúc Vy ra soi từ chữ và tới dòng *Không thích tất cả mọi người, ghét nhất người khác tự tiện chạm vào người mình* thì thốt lên 1 câu (bả gái thẳng mà vậy á trời!!)