Phiên ngoại 2.1
Mối quan hệ của nhà Kudo và Thượng Quan gia
Quán bar Night
- Anh!
Shinichi vẫy tay về phía Thượng Quan Thiên Ân đi vào. Cậu hơi nhíu mày rồi bước nhanh tới chỗ Shinichi
- Sao em lại ở đây?
Shinichi thành thật đáp
- Em có chuyện muốn nói với anh nên chờ ở đây
Thượng Quan Thiên Ân rót rượu cho Shinichi, hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có chút phiền muộn đưa tay lên xoa mi tâm.
- Cô bé này... Em thấy rất giống dì
Vừa dứt lời đôi mắt tím hằn tơ máu của Thượng Quan Thiên Ân mở ra
- Vậy sao?
Nói xong cậu giật cả mình vì giọng nói khàn khàn hơi khó nghe .
- Ừm
Shinichi rút ra tập tài liệu đặt trên bàn,Thượng Quan Thiên Ân miết tay lên tập tài liệu rồi mở ra trang đầu tiên, đập vào mắt là tấm hình Tống Tuyết Nhi cười vô cùng ngọt ngào khiến cậu bất giác thấy vui vẻ.
- Con bé cười rộ lên trông rất khả ái. Mấy năm nay chắc chắn tiểu Ái sống rất tốt
- Vậy Tuyết Nhi là con gái của dì rồi
Shinichi nhếch nhếch khoé miệng
- Em không có rảnh như vậy đến tìm anh đúng không? Nói đi! Em muốn anh giải đáp cho em chuyện gì?
Tâm tình Thượng Quan Thiên rất tốt phất phất hỏi.
- Em muốn biết mẹ em vì sao không có tên trong gia phả? Còn vì sao ông ngoại cưng chiều dì hơn mà mẹ em lại không cho dù là chị em?
Nụ cười trên môi Thượng Quan Thiên Ân dần dần tan biến, cậu nghiêm túc hỏi Shinichi
- Cậu thật sự muốn biết?
Shinichi kiên định gật đầu
Đêm đó...
Shinichi uống rất nhiều...
Lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt...
Trước khi rời quán bar Night, Thượng Quan Thiên Ân lưu lại một câu không rõ ý tứ.
- Dẫu biết đứa trẻ là vô tội
~Hết phiên ngoại 2.1~
Còn về câu chuyện kia từ từ rồi biết