Cô Vợ Trời Ban
|
|
Tg quen nhac toi Lu Kim Hoa rui....tra thu dc rui do hjhj
|
Tú anh chả là hôm nay đến công ty có một số việc cần giải quyết , đến trưa thì mới về nhà được , lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi trẻ em , cô chợt nhớ đến Umi nên cho xe dừng lại trước cửa hàng đấy. Dạo mắt xung quanh toàn là những con thú bằng nhựa kêu tít tít , Umi lại rất hay ngậm đồ chơi cho nên cô sẽ không mua những thứ này được , ngó dạo một vòng ah cô mua cho nhóc một con nai thú nhún màu xanh biển như thế thì Umi sẽ không ngậm được đâu , đến quày thanh toán , cô tính tiền rồi mang thú nhún để vào xe , trên đường đi miệng cứ tũm tĩm cười suốt , chắc chắn con cô sẽ thích lắm đây.
-vợ nấu món gì mà thơm thế ? _ vừa mới vào nhà mùi thơm thức ăn làm cô phải để thú nhún xuống sàn nhà rồi đi vào trong , nhìn bóng lưng của vợ đang cậm cụi nấu thức ăn mà tú anh thương càng thương vợ hơn
-Ari về rồi àh ? Vào rữa tay đi rồi chúng ta ăn trưa , dì tám lúc sáng có nói với em là phải về quê có một số việc , ngài mai là dì sẽ lên đây thôi. _ cho những thức ăn vào đĩa , thanh my cẩn thận mang nó ra bàn ăn
-ờh ! Mà con đâu rồi ?
-ở trên phòng đó ! Umi rất ngoan lúc nảy lên thăm con em thấy con đang chơi nên không bế xuống đây !
-ừhm ! À trưa nay cô ba không về , chút nữa em chuẩn bị phần cơm cho chúng ta thôi nhé ! Ari lên phòng tắm đã _ rữa tay xong , tú anh hôn chóc vào gáy vợ rồi đi lên lầu , trên tay là con thú nhún , thanh my chỉ biết cười khúc khích chồng nàng từ khi nào đã là một umba tốt rồi nhở ...
-Umi ! Umba nhớ Umi quá ! _ vào phòng , tú anh liền đi lại chiếc cũi tay bế con trẻ lên ôm hôn
-..a..om.. Umba..umba ! _ xem này , Umi cười tí tắc , há miệng ra đớp trọn chóp mũi của umba luôn
-nào ! Ngồi xuống đây chơi ngoan nha , umba đi tắm rồi ra chơi với con _ để Umi xuống củi , tay xoa mớ tóc mềm của con rồi cô mới chịu đi lấy quần áo vào phòng tắm. Lớp nước mát phủ lên thân thể tú anh , cơ thể mát mẽ với mùi xà phòng êm dịu , tắm xong cô đang định mở cửa ra thì bên ngoài có tiếng động
Rầầầầm ....
-oa oa...um..umba..oa oa oa hư .. Hư hư oa oa oa !
Là tiếng khóc của Umi , tú anh nhanh nhạy mở cửa chạy ra ngoài , ôi không .. Umi đang nằm dưới sàn nhà , chiếc củi thì bị lật ngang
-ngoan ngoan ! Không sao , không sao ! _ chạy lại gần con , cô bế Umi lên rồi đi lại giường , đặt con vào lòng , tay cô cứ lau nước mắt cho Umi đôi vài phút liền hôn lên chỗ trán đã ửng đỏ.
-chuyện gì thế Ari? _nghe tiếng con khóc, thanh my từ dưới phòng bếp liền chạy nhanh lên phòng chỉ mới mở cửa đi vào , nàng chỉ chú tâm đến hai con người trên giường
-chuồng củi lật , Umi bị ngã ! Em lấy giúp Ari chai dầu đi _tú anh nhẹ nhàng đặt Umi nằm xuống giường tay cứ xoa dịu lên vết đỏ trên trán con.
-đây ! Thế con có bị trầy xướt chỗ nào nữa không Ari ? _ đưa chai dầu gió kim cho chồng , nàng my ngồi ngay trên mép giường hai tay liên tục xem tay chân của Umi có bị làm sao không.
-mẻẻẻẻowww !
Bỗng tiếng của mimi vang lên , hai vợ chồng ngó ngang ngó dọc thế mà không thấy mimi đâu . Thanh my tinh mắt hơn , nàng đã thấy mimi rồi nè , chàng mèo đang bị chuồng cũi úp lại không thể thoát ra được.
|
#tuilaai _ đoạn trả thù kim hoà tg có vít mà . Còn nếu ý pn là tg quên nhắc đến kim hoà là k đâu nha . Phần 2 tg sẽ cho m.ng biết về cuộc sốg của kim hoà . Và.... Kim hoà ở phần 2 vô cùng quan trọng. Chờ nhé các bn sẽ bít ngay thôi.
Thanh my đi lại giải nguy cho con mèo , đúng là mimi suốt ngày cứ bám theo Umi.
-um..umma..umma ! _ tiếng gọi của Umi làm nàng nhanh đi lại giường , con nàng thường ngày gọi umba là thường xuyên chứ có nhớ gì đến umma của nó đâu , oh nàng đang so bì với cô kìa.
-umma..mum..mum mum ! _ cái môi cứ chúm chím chu ra , mắt Umi hao háo nhìn vào ngực umma
-em cho con ăn bữa trưa đi ! Xem mắt Umi cứ sáng loá thật giống em mỗi khi đói nhìn thức ăn vậy ! _ có ý muốn trêu chọc vợ , tú anh mượn cớ này để mà thoã lòng
-ais nhas mọi thứ đều giống Ari , chỉ mỗi chuyện này là giống em , đừng chọc em nha chưa ? Hừm _ sùng mặt , thanh my lờm chồng nàng rồi bế Umi lên vạch áo ngực kê bầu sữa vào cho Umi bú móm , Umi rất xấu tính đói , liền nhanh nhảu bú mút. Tú anh cảm thấy mình đã là người thừa nên mang chai dầu bỏ vào học tủ rồi đi xuống lầu. Ngồi xuống ghế , trên bàn là những món cô thích , ngồi chờ 5 phút sau mà chẳng thấy vợ xuống dùng cơm , tú anh xót ruột đi nhanh lên phòng xem sao. Ôi trời , bé Umi sau khi mum no nằm lăn ra ngủ phì phò , cớ sao mẹ My cũng bắt chước mà nằm ngủ ngon lành như thế , nàng vẫn chưa ăn trưa cơ mà.
-em ! Dậy ăn trưa đi nào !
-ơ ..em ngủ từ lúc nào vậy ? _ giật mình dậy , thanh my ngoáp rồi ngồi thẳng lên , chắc là vì mệt mỏi thức mấy đêm nay , Umi những đêm gần đây hay giật mình , mà lúc thức dậy là ư e khóc lóc đòi mum sữa. Nàng không muốn con đói nên cứ Umi o e là cho Umi bú sữa ngay. Mà một đêm Umi làm hai ba lần , nói chung mấy đêm nay nàng nào được ngủ yên giấc.
-thôi , em rữa mặt rồi xuống bếp ăn trưa cùng Ari ! Đừng để đói là không tốt đâu _ tú anh nói chuyện nhẹ nhàng , tay cũng dịu dàng bòng Umi đặt vào cũi.
-ừhm ! Ari xuống trước đi , em rữa mặt rồi xuống sau_ chỉnh sữa lại cổ áo , nàng đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Ở ngoài tú anh nhìn theo bóng lưng vợ mà cả thấy nao lòng , vợ cô đã gày hơn xưa . Nhất định phải mua đồ bỗ về bồi dưỡng cho nàng mới được .
***
KangUmi 1 tuổi
Umi nay đã biết đứng chựng rồi nha . Nhóc còn bập bẹ được vài từ nữa , răng cũng mọc thêm vài cái , umba lại hay mua đồ chơi cho Umi nên Umi cứ bám umba suốt ngày đợi đến khi bụng đói mới tìm tới umma.
|
Cũng vì đã 1 tuổi , Umi lại càng giống umba hơn nhất là ở đôi môi. Cả nhà ai cũng đều xem Umi như kho báu vậy.hôm nay ông phong về việt nam tắm rữa xong là ra ngoài phòng khách đánh cờ với ông phúc
-Umi ! ...ba đâu ? _ ông phong ngồi trên shopha trong lòng ông là Umi. Nhóc đưa tay lên chỉ về phía tú anh đang ngồi đối diện
-thế ..còn mẹ đâu Umi ? _ cô ba ngồi kế đó , liền hỏi đứa trẻ lanh lợi này , tất nhiên Umi đưa tay lên chỉ về phía nhà bếp , thanh my từ dưới bếp mang lên bình trà nóng cho các lão lão nhâm nhi
-ôi cháu ông giỏi thế ? _ cười hàhà ông phong dí mũi vào má Umi hôn chùn chụt
-Umi ! .. Con gọi ông đi ! _ tú anh ngồi đối diện , bảo con phát âm từ ông , Umi nghe được ai đó kêu tên mình nên chú ý nhìn về phía phát ra âm thanh ấy , nhận ra là umba , Umi cười rồi bập bẹ môi
-..om ....ông ông !
-ôi ! Umi giỏi quá rồi ! Qua mẹ ẩm nha , đừng làm phiền ông đánh cờ _ châm trà vào tách , thanh my bòng con lại chỗ tú anh ngồi xuống
-umma..umma mum mum !
Lại đói nữa rồi đấy , nàng my ngượn ngịu xin phép cả nhà lên phòng , Umi lại xấu tính đói hấp ta hấp tấp tay quơ quơ sờ ngực của umma cũng may lúc ấy nàng đã bòng Umi đến chân cầu than nên không bị lộ gì cả.
Dạo này bé Gin hay đòi mẹ cho qua chơi với Umi lắm , vợ chồng tùng đông cũng muốn sang nhà tú anh chơi nên cho bé Gin được toại ý.
-oa oa oa ! Mama..oa oa baba oa oa _ tiếng khóc của bé Gin làm cho vợ chồng cô và vợ chồng tùng đôn phải chạy lên phòng khách.
-Gin ! Sao thế con ? _ yami thấy con khóc , nàng thật là xót xa lắm
-oa oa oa ..Umi ..Umi _ bé Gin làm mọi người sững sốt , từ khi nào cô bé đã biết nói từ Umi thế nhở.
Họ nhìn theo ngón tay của bé Gin , ở góc sopha Umi đang ngồi chơi một mình , ngấm ngầm ra sự thật ai nấy đều cười rộ lên , chắc là Umi không chịu chơi với Gin nên cô bé mới mít ướt đây mà
-Umi !
Nghe được ai đó gọi tên mình , nhóc Umi liền dáo dác tìm kím , ah umba đang gọi Umi kìa
-sao không chơi cùng với Gin ? Gin thích chơi với con lắm đấy ! _ tú anh bòng Umi đến chỗ bé Gin đang ngồi , đặt nhóc xuống ngồi gần bé Gin , thế mà Umi cứ lầm lì không muốn chơi cùng với Gin chút nào.
-này ! Tao cứ nghĩ Umi sao này lớn lên sẽ rất giống mày đấy ! Xem Umi lạnh lùng không kìa ! _ tùng đông ngồi xuống tay xoa đầu làm rối bời tóc Umi.
-mày đừng đùa ! Suốt ngày suy viễn này nọ , bé Umi sẽ lanh lợi hoạt bát đáng yêu , đừng làm vợ tao buồn rầu _kề tai khẽ nói nhỏ , tú anh vốn biết mong ước của vợ cô là muốn thấy Umi thật đáng yêu , ngay cả khi còn nhỏ và khi đã lớn.
-ừhm ! Ah hay hai nhóc giận nhau ! Con nít mà _ nghe xong , tùng đông cũng dần hiểu , anh chàng có vẻ thích xoa đầu Umi lắm , haiz đầu Umi lại rối bời nữa rồi.
|
Ở chơi đến tối , tùng đông và yami cùng con gái nhỏ ra về . Đúng là con nít , cả phòng khách bây giờ khắp nơi rãi rác đồ chơi nhỏ. Tú anh phất mất 1 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong. Có lẽ vì hôm nay được chơi thoã thích nên bé Umi buồn ngủ lắm rồi cả người thấy đừ ra mặt. Đặt Umi vào củi đã lót tấm nệm nhỏ , cô đắp chăng cho con rồi đi lấy quần áo đợi vợ tắm xong thì vào tắm ngay.
...
-Ariii ~ !
-em ...muốn nói gì sao ? _ rõ ràng là cô thừa biết nàng có ý gì nhưng chỉ là muốn chọc vợ tí xíu mà thôi
-.......không có gì ! Ari ngủ đi ! _ ngại chết đi được , thanh my quay người nằm nghiên , lưng cũng quay về phía cô
-Ari biết rồi ... Không chọc ghẹo vợ nữa đâu ! _ dứt lời cô hao háo ôm vợ , cái mũi cứ dí vào gáy hôn nàng chóc chóc , nhột nhoạt nàng phụt cười rồi nằm ngữa ra nhưng chỉ nghe tiếng "tách" thế là phòng tối thui.
***
mới đó mà đã 4 năm trôi qua ....
Umi nay đã là một nhóc 4 tuổi rồi đấy nhé , tính tình thì cực kỳ giống tú anh nhưng chỉ mỗi hai núm đồng tiền là khác baba của Umi thôi. Cứ định đợi Umi được 1 tuổi thì vợ chồng cô sẽ sinh thêm nhóc nữa ai nào ngờ vợ cô ra điều kiện phải đợi Umi 4 tuổi . Muốn cửa nhà yên vui nên tú anh đành ưng thuận . Ngày sang KIONUGO hai vợ chồng cô rất háo hức , tự chất vấn trong đầu rằng lần này có được thành công như lần trước không đây . Umi cũng thích có em nên đồng ý cả hai tay , tạm thời Umi phải ở Việt nam cùng với bà cô và ông nội.
* * *
cầm que thử thai trong tay , thanh my vui mừng nhảy bổ lên người chồng . 2 vạch , cái câu 2 vạch này lần trước cô nghe rất rõ và lần này cô nghe còn rõ hơn , lại một đứa con của cô và thanh my đang dần hình thành . Có phải ông trời đã tốt với cô nhiều lắm không ?
* * * 6 năm sau ...
Tại một bãi biễn sóng vỗ rì rào , tiếng chim hải âu vang rềnh khắp một vùng trời xanh thẩm
-oa oa oa mẹ ơi , ba ơi ! _ là tiếng khóc trẻ con , một cô bé mặt áo đầm màu hồng nhạt đang khóc lóc vừa khóc lại vừa dậm chân (hình ảnh hơi quen) đúng thế , đó không ai khác ngoài tiểu thư Tomoyo KangSora nhà mình.
-Sora ! Sao em khóc thế ? _ Gin , cô bé nay đã lớn hơn trước , bé Gin tay cầm cây kẹo mút đưa cho Sora như để dỗ dành
-huh ! Chị hai em đâu ? _ thấy kẹo mắt Sora sáng lấp lánh , mắt ngừng chảy nước , tiếng khóc cũng biến đâu mất tiu
-Umi đi mua kem cho em ! Lúc nảy cậu ấy có nhờ chị chăm em mà !_ Gin như người chị lớn , cô bé nắm tay Sora kéo vào chỗ dù mát.
-ờh ! _ biết rõ lý do tại sao mình bị chị hai bỏ rơi , nhóc Sora liền nín khóc , miệng mút kẹo ăn ngon lành
-đây ! Kem dâu mà em thích ! Oh sao em khóc vậy Sora ? _ Umi từ xa đi lại tay cầm quặn kem đưa cho em gái , tay còn lại lau nước mắt cho em.
-hưm ! Chị hai đi đâu mất tiêu ! Ba mẹ cũng đi bỏ Sora ở đây một mình , hic hic híc oa oa oa oa _ rồi đấy , nhắb đến chuyện cũ bé Sora lại oà khóc.
|