Boss Lớn Quay Lại: Cục Cưng, Đừng Hòng Chạy!
|
|
- Bóc tem....hứa hứa...thể loại này zin phấn nha!Cố lên bạn mèo ới ời ơi...
|
Chap 5 : Muốn Gặp Em (2)
Em vẫn vậy, vẫn cứ chạy trốn khỏi anh....
Trong xe, một chàng trai nghiêng đầu trầm tư nhìn ra cửa kính xe
Cho đến khi chiếc xe dừng lại đón thêm một người nữa
Người mới lên xe là Ryan - thiên tài nghệ thuật làm gốm, sở hữu nhiều viện bảo tàng nổi tiếng thế giới, mệnh danh là cao thủ sát gái, từng được bầu chọn là người đàn ông 'quyến rũ' mọi thời đại
-"Ê hê, thằng nhóc này, sao hôm nay mặt buồn tủi thế?" Ryan lên tiếng chọc ghẹo cái người đang trầm tư kia
- "Đi ra chỗ khác" Harry nghiến răng nói
- "Ấy, có gì từ từ nói, nói anh nghe, ai dám cả gan làm chú em buồn?"
Hắn quay qua lườm Ryan một phát sởn da gà
- "Hê hê, tớ đùa thôi, sao hôm nay khó tính thế?" Ryan cười hỏi
Harry Borrison nhíu mày nói
- "Tớ mới gặp Hoài An, bây giờ cô ấy là Cherry"
- "Haha, giờ cậu mới biết đó hở? Ryan ta đây biết lâu rồi"
Ryan lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của cậu bạn thân mình một lần nữa
- "Sao cậu không nói tớ biết?"
- "Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, tớ sợ cậu biết, cậu sẽ vứt tất cả để chạy theo con bé đó nữa"
Hắn im lặng, Ryan lại nói tiếp
- "Harry, cậu còn phải gánh tất cả tài sản của gia tộc, tập đoàn của ông cậu đang đợi cậu thừa kế đấy, chưa kể cả viện bảo tàng nghệ thuật vẽ tranh của cha cậu và tập đoàn thời trang của mẹ cậu cùng danh hiệu 'ông trùm bất động sản' của cậu"
- "Anh tớ nhất định sẽ quay lại gánh vác tiếp tớ" Hắn ngắt lời Ryan nói
Ryan lau mồ hôi lạnh, run run nói
- "Làm ơn đi, anh cậu bây giờ là xã hội đen đấy, cậu còn nhớ cái ngày mà anh cậu bị đuổi khỏi gia tộc không, anh cậu mãi không bao giờ quay về được, anh ta dám yêu con gái xã hội đen, dám vì cô ta mà bỏ tất cả chạy trốn khỏi sự truy bắt của gia tộc và cảnh sát, tớ biết trong thời gian anh cậu bị truy đuổi cậu là người giúp anh ta chạy trốn rất nhiều lần"
Ryan nói tiếp
- "Nếu cậu cố chấp như vậy thì theo đuổi lần nữa đi. Làm sao để con bé Cherry đó chạy vào vòng tay cậu, chấp nhận làm vợ cậu, chấp nhận làm nữ chủ nhân tương lai của gia tộc cậu"
*Con Mèo Té Giếng : đúng ròi, theo đuổi lại đê !!!! - Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé @ZinZincuteo :
|
Chap 6 : Đi Lạc
Tôi không biết rốt cục tôi đã chạy bao lâu
Tôi chỉ biết, tôi muốn chạy đi thật xa
Đến một nơi không có sự hiện diện của cậu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cô chạy rất lâu, chạy lâu đến nỗi không biết mình đang ở đâu.
Cô dừng lại, lau những giọt mồ hôi hòa với nước mắt
Tay thò vào trong túi kiếm điện thoại, bấm số điện thoại quen thuộc nhất, đổ chuông chưa được hai hồi đã có người bắt máy
- "Anh nghe"
- "Han, em....."
Anh lo lắng hỏi
- "Em sao vậy?"
Cô nức nở bật khóc
- "Em bị lạc rồi...oa..oa..."
- "Ngoan đừng khóc, ở chỗ em có đặc điểm gì nhận dạng không?"
- "Không ạ, em chỉ biết đây có nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt Pari"
- ".........Được, tạm thời em đứng ở một cửa hàng nào vắng khách nhất đợi anh. Nhớ, không được đi đâu hết"
- "Dạ"
*Con Mèo Té Giếng : hú hú, tình địch của anh Harry lên sàn, cổ vũ cho trai đẹp si tình nào
|
|
Chap 7 : Chan Han
Anh chạy một vòng thành phố, chỉ để tìm em
Đến khi anh thấy một cô bé mặt mũi tèm lem nước mắt ngồi trong góc tối tim anh chợt nhói lên
Anh thầm nghĩ : 'Em vẫn đáng yêu như vậy!'
--------------------------------------------
- "Han, cuối cùng anh cũng tới"
Cherry sợ hãi nhàu vào lòng anh khóc rống
Anh mỉm cười, cưng chiều hỏi cô
- "Em sợ à?"
Cô lắc đầu
- "Không có nha"
- "Haha, mặt mũi tèm lem nước mắt thế kia mà bảo không sợ"
- "Hứ" Cô giận dỗi buông anh ra
- "Thôi nào, để anh đưa em về"
- "Dạ"
----------------------------------------------
Phòng của Cherry
Anh lẳng lặng đắp chăn cho cô, ngắm nhìn cô thật lâu rồi thở dài một hơi
- "Cherry, tới chừng nào em mới đáp lại tình cảm của anh đây. Em lúc nào cũng vậy, cũng chỉ xem anh là bạn. Anh sẽ không từ bỏ đâu"
Nói xong, anh nhẹ nhàng tắt đèn. Đóng cửa lại dùm cô, rồi ra về
Cherry khẽ mở mắt, nhíu mày đau lòng nói
- "Em xin lỗi anh, Chan Han"
*Con Mèo Té Giếng : Ôi ôi, Harry ơi Harry, nhanh tayy mau mau không thôi anh Han cướp mất chị Cherry bây giờ ><
|