Chap 3:
- Hai thằng đi với mày là ai vậy hai? - nó vừa đi vừa hỏi Tú.Tú ngán ngẩm với nó...từ bé tới lớn chưa nó gọi 1 tiếng anh hai bao giờ.
- Bạn tao...đập chai không? Y hệt tao luôn mày nhề? Haha! - Tú tự sướng
- Thôi đi cha...mặt mày y hệt mặt tao thì có chứ hệt tụi nó khi nào! Mày phải tự hào vì có con em dễ thương như tao mới đúng! - tới lượt nó bay lên đấy.Tú giả vờ che mồm ọe ọe.Nó cáu lên đưa tay vỗ bốp vào đầu làm Tú xém chút là chúi nhũi về phía trước.
- Mẹ mày con nhỏ này......mới về mà đã ăn hiếp tao rồi. - vế đầu cậu sửng cồ nhưng Tú lép vế khi thấy đang hùng hổ,vế sau vội mè nheo.Nó thấy chỗ đông người nên thôi không gây chuyện nữa.Hai anh em nhanh chóng chọn đồ ăn rồi quay lại bàn.
- Mẹ...2 đứa mày sang Mỹ lấy đồ ăn hay sao mà giờ mới về? - là nhỏ Di chứ còn ai nữa.Vừa đặt khay đồ ăn xuống nhỏ đã chụp hộp sữa,bị sanwich và mấy bịch bim bim về phía mình.N.Anh cũng chả khác gì khi tay cứ chụp lia lia làm 3 tên chóng mặt nhìn 2 nhỏ đó.May sao nó biết trước đã bắt Tú tha 1 đống đồ ăn về.
- Đem về cho bọn mày ăn là được lắm rồi đấy con bitch à. - nó hăm he nhìn Di làm nhỏ im thin thít.Khổ....hết bắt nạt N.Anh rồi đến Tú giờ thì đến Di.
- Giới thiệu chút đi! - V.Anh vừa ăn vừa nói.Đúng là nhiều chuyện hệt 2 con bạn của nó.
- Trương Khả Di...Hồ Nhã Anh...Hoàng Tuệ Ngu ý nhầm Hoàng Tuệ Du...hihi! - Di cười đểu nhìn nó...dám bắt nạt nhỏ hả? Nhỏ sẽ từ từ trả thù.Nó thì cứ thản nhiên ăn nhưng mà phía dưới thì *bộp*.
- Á...đứa nào dẫm chân bà. - Di hét toáng lên.Nó cười nhếch môi thích thú.Hắn nhìn thấy đoán ra ngay là nó làm...đúng thật...anh em nó lắm trò như nhau.
- Là nhỏ này. - hắn thản nhiên chỉ mặt nó nói làm nó đang ăn bim bim thì bị nghẹn họ sặc sụa,Tú vội vuốt vuốt lưng đưa nước cho nó uống.
- Cái thằng chết bầm...mày không nói không ai nói mày cầm đâu! - nó bốc ít bim bim ném vè phía hắn rồi chửi ầm lên.Hắn không ngờ nó lại hung như vậy...hèn chi cứ bắt nạt người khác mãi.
- Á à...mày dám dẫm tao hả con kia? Tao giết mày. - Di nói xong thì rượt nó chạy vòng vòng can-tin.Cảnh này đối với trường này đã quá quen thuộc rồi nên chả ai quan tâm.Chỉ có mấy thằng Fan của tụi nó là cứ ngồi giương mắt ếch ngồi nhìn 2 thiên thần chạy nhảy.
- Thằng cờ hó...tao sẽ xử mày sau. - nó vừa chạy vừa đe dọa ngược lại hắn....bỗng chốc hắn ớn lạnh người.Tú ngồi nhìn 2 đứa mà lắc đầu ngán ngẩm...bao giờ mới lớn đây?
- Kệ tụi nó đi...ăn mau còn lên lớp. - N.Anh thản nhiên nói mà quên mất mình đang ngồi với bạn mới.
- À...bạn mới của 2 con tiểu yêu đó à? - Tú ngại ngại khi nói chuyện với N.Anh...lần đầu tiên cậu biết ngại khi nói chuyện với gái đó nhé.
- Ừm...sau khi Tú đi thì mình gặp rồi chơi thân với 2 đứa nó.Cũng được 4 năm rồi đấy. - N.Anh tự nhiên nói chuyện với Tú.
- Hừm...4 năm qua tụi nó thế nào? - Tú quan tâm hỏi.
- Cũng không có gì đặc sắc cả.Chỉ là trường đã phải tu sửa lại tất cả các phòng thí nghiệm và WC vì nhỏ Di cứ liên tục dội bom tự chế của nhỏ vào đấy.Thầy cô thì cứ bị nhỏ Du chọc tức đến nỗi ngất tại chỗ phải điều sang lớp khác.Suốt 4 năm đã thay mấy chục giáo viên mới rồi.Đều bị 2 đứa bọn nó chọc cho nghỉ việc không thì cũng phải vào viện. - N.Anh nói mà nét mặt bình tĩnh đên lạ lùng còn mặt 3 thằng thì đã có vài vạch đen...môi cứ giật giật liên tục.
- Hờ...em mày...nó là cái thể loại gì vậy Tú? - V.Anh lấp bấp hỏi.Hắn thì nhớ lại lời nó khi nãy đòi xử mình....hơi rùng rợn rồi đấy.
- Hộc....con c.h.ó...chạy gì mà nhanh khiếp! - Di thở hồng học khi không rượt nổi nó nữa.Nó thì đã yên vị bên cạnh Tú...ra sức nốc chai nước Tú đưa cho mình.
- Ha....ha...mày làm sao...có...có cửa chạy lại tao chứ hả? Haha! - mệt lắm nhưng nó cũng ráng thách thức nhỏ Di cho bỏ tức.Tú rút khăn tay ra lau mồ hôi cho nó...cử chỉ ấm áp khiến ai ai nhìn vào cũng ghen tị đến chết.
- Hai cái đứa này...không biết nóng à? Chạy nảy giờ bao nhiêu vòng rồi hả? - N.Anh cũng rút khăn đưa cho Di lau rồi mắng yêu.
- Đâu...tầm cỡ...mấy chục vòng cái can-tin....này thôi...mà! - nói 1 câu mà cứ ngắt quãng không thôi.Đúng là 2 con này trâu vãi ra...chạy vài vòng quanh cái can-tin to tổ bố này với người thường cũng đã đủ mệt chết rồi....đằng này hai đứa nó chạy tới mấy chục vòng.
- Tú...dù đi.Tao không muốn học nữa...mệt quá! - đấy đấy....lại dù học.IQ đã 2 chữ số rồi chứ phải đã vậy lại còn dù học suốt.
- Đệt con này...mày cứ dù thế thì làm sao lên lớp nổi hả mày? - Tú cáu tiết với nó....4 năm trước vì muốn nó tự lực học nên Tú mới đi du học....ai ngờ 4 năm sau quay về nó vẫn vậy.
- Hà....lo gì! Giờ mày về rồi....mày chỉ tao học là được mà! Hà hà! - nó cười trông ngố đến buồn cười.
Cuối cùng cả bọn đành chiều ý nó...cả đám quay về biệt thự nhà nó.Ba mẹ nó đi công tác vẫn chưa về nên không biết Tú đã quay về.Biệt thự Sky....với dáng vẻ cổ nhưng không cũ mang hơi hướng hiện đại xíu xíu.Hai bên lối vào là dàn hòa hồng xanh được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ.Hai bên còn có khoảng sân rất rộng rãi thoải mái cho những bữa tiệc lớn tầm cỡ nhưng chưa bao giờ ông bà già nó đem tổ ấm của mình ra làm nơi tổ chức tiệc tùng hay những buổi giao lưu nhằm mục đích kinh doanh.Tổ ấm chỉ là tổ ấm thôi.
- Chà...4 năm mà vẫn không có gì thay đổi nhỉ? - Tú trầm trồ nhìn quanh biệt thự với chút cảm xúc nơi đáy mắt khó ai phát hiện trừ con em yêu nữ của mình.
- Oài...lại sắp mít ướt hả mày? Hà hà! - nó tới khoát vai Tú nhưng phải nhón lên vì lùn hơn cậu mà.Tú vò vò đầu nó cười cười ý nói "mày chỉ được cái hiểu tao".Nhìn 2 anh em thân thiết cứ như "như chưa từng có cuộc chia ly" ấy.
- Vào nhà thôi! Cứ đứng đực ra đấy làm gì? - Di hối cả đám.Riêng hắn thì thấy nơi này rất quen...nhưng không nhớ nổi.Nếu như biết được thân phận của 2 anh em nó thì chắc hắn sẽ nhớ ra.Chơi thân với nhau 4 năm nhưng cả 3 đều không muốn và tránh soi mói về thân phận của nhau để tránh gặp nguy hiểm vì kẻ thù của Thiên Ưng rất nhiều.
- Nơi này....quen quá! - hắn lầm bầm rồi cũng nối gót theo cả bọn vào trong.Bên ngoài đã đẹp...bên trong còn đẹp hơn với dàn đồ gia dụng đẹp lung linh.Mọi thứ đều là hàng hiếm có tren TG chỉ có vài cái...........và vài cái đó đều ở nhà của 6 đứa nó hết (=_=).Biệt thự có 3 tầng.Tầng dưới là phòng khách,nhà bếp và cả Wc dự phòng.Tầng trên lên 3 phòng của anh em nó và Di....mỗi phòng đều có 1 chiếc giường to tổ chảng đủ cho 3,4 người nằm cách nhau vài mét vẫn không sợ lọt giường(t/g: vậy là biết nó bự cỡ nào rồi nhé.).Tầng cuối cùng là của ba mẹ nó.Phía trên cùng còn có sân thượng nữa...tụ điểm quậy phá của 3 đứa.Đừng lạ vì sao Di có phòng ở nhà nó...vì bên cạnh biệt thự nhà nó là biệt thự nhà Di....bên trong cũng có phòng cho 2 anh em Tú-Du tương tự biệt thự nhà nó vậy.