Hello everyone~~ Sau một kì thi gian nan cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng Yuki đã có thể quay trở lại viết tiếp truyện cho m.n~~ Kết quả thi của mọi người có tốt không a? (Yuki bị môn Anh 4.25 T T), thôi hông dài dòng nữa chúc m.n một ngày tốt lành ha~~ Đọc truyện vui vẻ <3 Thân P/s: Thật ra chap này Yuki dự định post hôm qua kìa nhưng tại do nhỏ em Yuki rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi phá một hồi xog xoá hết luôn nên bâyh Yuki mới post được....! Mọi người thông cảm cho Yuki nhoa~~ . . . . . . Chap 5: Đi học...? Biệt thự Rose~ 7am *Biệt thự Rose là biệt thự của mama San đặc biệt chuẩn bị cho nhóm San khi ở VN, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, phải nói là hoa hồng chỗ khác có nơi đây cũng có mà hoa hồng nơi đây có thì chưa chắc chỗ khác đã có -Yunnnn~~ Dzậy đi nào~~ Trời sáng rồi_San bận một chiếc váy ngủ hai dây bằng lua dài đến gót chân màu đỏ, tóc búi cao cố định bằng một cây trâm làm từ đá Ruby, chân trần lướt trên cỏ nhẹ nhàng lên tiếng -......_Nằm trên giường, Yun vẫn nhắm chặt mắt không có ý định mở ra -Yun a~~ Dzậy đi thôi, trễ lắm rồi_San cất giọng mang theo chút bất đắt dĩ, nếu không phải vì kẻ-độc-ác-vô-nhân-tính kia thì Yun cưng của cô đâu cần phải dậy sớm như vậy -...... -Yun a~ Nếu còn không dậy nữa là Sun sẽ giận đó nha, đến lúc đó thì San không giúp gì được đâu..._Khẽ lắc đầu, San tiến lại lay lay tay Yun, giọng nói mang theo một chút uy hiếp -A!! Mình dậy rồi! Dậy rồi_Không đợi San nói hết câu, giọng nói trong trẻo của Yun đã vang lên làm San thấy hơi buồn cười, thật Yun chỉ sợ mỗi chuyện này -San~~ Mấy giờ rồi??_Giọng Yun lại ngân lên nũng nịu tới đáng yêu -.... -San....?! -.... -San?! San làm sao dzậy?? -.... Vẫn không có tiếng trả lời, khoảng không im lặng tới mức đáng ngờ "Phụt"Một dòng nước màu đỏ từ trong mủi của San không tự chủ phun ra, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai mặt San đỏ lừ lên (Mô phật! Cho Yuki khẳng định lại thêm một lần nữa, đây tuyệt đối không phải yuri/shoujo-ai đâu nha~~) -Nga~ Không có gì! không có gì!_San tay bịt mủi hấp ta hấp tấp trả lời Ngồi trên thành giường, Yun mặc một bộ váy màu trắng bằng vải voan mỏng dài đến đầu gối chân, mái tóc tím dài chạm đất tuỳ ý xoã ra, mắt kính nôbita quê mùa hằng ngày đã quẳng đi đâu mất để lộ đôi con ngươi màu pha lê tím trong veo hơn cả hồ nước mà thu, khuôn mặt mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn hơi hồng hồng bên hai gò má, trông Yun dễ thương đến cực đỉnh -Thật sao?? Mặt San nhìn đỏ lắm a!?_Hơ nghiêng đầu, thủ phạm vẫn vô tư hồn nhiên cúi sát mặt đến gần San hỏi, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi vấn không dấu diếm "Phụt" Một dòng chất lỏng màu đỏ nữa lại được ra ngoài đi dạo, phải công nhận là sức sát thương của Yun khủng khiếp thật a -Á! San! San sao vậy_Yun hốt hoảng -Không...không sao_San ngước mắt lên nói, bộ dáng chật vật thê thảm, miệng cười đau khổ cố gắng ngăn dòng chất lỏng lần thứ ba chảy ra ngoài -Vậy thì tốt_Yun dù hơi nghi ngờ nhưng San đã nói vậy thì đành cho qua -Hihi! Được rồi! Vào nhà thôi!_San khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn Yun, phải nói sao mà Yun lại đáng yêu đến vậy chứ -Ừm_Yun gật đầu, để mặc San kéo vào nhà (Nói qua một chút, vì Yun khá thích vườn hoa hồng ở đây nên san đã làm cho Yun một cái giường để ở ngoài vườn giữa vườn hoa hồng có thể tự điều chỉnh nhiệt độ luôn luôn ấm trong mọi thời tiết trên còn có mái hiên tự động tuỳ chỉnh, cạnh đó còn có một căn phòng nhỏ bằng kính chứa dụng cụ để Yun tiện sử dụng khi ở đây, nhưng mà Yun vẫn ở trong nhà chứ hổng có sống ngoài trời luôn đâu nha ^.O) Đứng dọc theo hai bên cửa, một hàng người hầu đã đứng đợi sẵn -Cô chủ, buổi sáng đã sẵn sàng rồi ạ_Một cô người hầu tầm 20, 21 tuổi đứng ra khom người cung kính nói Hàng người hầu phía sau cũng khẽ khom người không dám nhìn thẳng vào San lại càng không dám nhìn đến Yun, mặc dù Yun rất là đáng yêu rất là xinh đẹp nhưng hoa nào mà chẳng có gai, cái gì ũng phải có cái giá của nó, nếu muốn Yun thì trước hết phải qua được San và Sun đã nhưng chuyện này thì.... -....._San lạnh nhạt, dường như không hề để cô người hầu vào trong mắt -Lili, chị lui xuống trước đi, thay đồ xong em sẽ xuống_Yun từ từ cất tiếng, tính cách của San, cô hiểu rất rõ -Vâng thưa tiểu thư Yun_Nói rồi dẫn đầu đám người hầu kia đi nhanh vào trong, một tiếng cũng không dám nói thêm San thì ai cũng biết, trước mặt Yun thì cực kì tốt xứng danh thiên sứ nhưng đối với người khác thì lại thừa tàn nhẫn, ai mà chẳng biết úc trước có một người hầu lỡ làm đổ bình trà lên người Yun thôi mà đã bị San bức tới mức tự tử, nghĩ đến đây trong ai cũng không khỏi run rẫy, bước chân lại càng nhanh hơn -Sau này không cần phải để ý đến những chuyện như vậy nữa_Âm trầm nhìn đám người hầu, San quay sang vuốt tóc Yun, đôi con ngươi tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng cất tiếng -Nha~ Mình biết mà_Yun hơi nhíu nhíu mày, mắt khẽ chớp chớp hai cái -Xem ra Yun đã dậy rồi nhỉ_Một giọng nói trầm ấm vang lên, trong giọng nói có chút bực bội Ngồi chiễm chệ trên ghê sô pha, Sun thanh thản uống trà đợi hai người Yun đi tới, mi tâm hơi mím lại khi thấy động tác của San. Sun đã thay sẵn đồng phục của trường EAR (đồng phục trường EARL không nhất định, có thể phá cách tùy ý chỉ cần là áo trắng và váy sọc ca rô theo khối là được; khối 10 màu hồng, 11 màu xanh, 12 màu tím, 3 người San theo học khối 10), áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt thắt lỏng sọc ca rô, váy sọc ca rô hồng ngắn ngang đùi, đôi tất đen dài tới đầu gối, mang bốt ngắn, tóc đen cột cao bằng một sợi dây màu đen, vòng cổ hình thánh giá, đeo một chiếc khuyện tai bằng kim cương -A! Sun~~_Yun nũng nịu gọi Sun, mắt đẹp mơ mơ hồ hồ yêu mị -Nga~_Sun chợt quay đầu sang chỗ, vành tai bỗng chốc đỏ lên -Đi thay đồ thôi Yun_San kéo tay Yun, miệng khẽ cong lên thành 1 nụ cười giễu cợt -A~_Sun bỗng chốc lên tiếng Yun quay đầu nhìn Sun khó hiểu -Không... Yun đi chuẩn bị đi rồi chúng ta đi học -Đại học??_Yun thắc mắc, gì chứ đi học thì cô không bao giờ chán -Không trung học phổ thông, mình có chuyện cần làm, một thàng thôi rồi chúng ta sẽ về lại bên Mĩ tiếp tục học! Được không?!_Sun nhìn Yun, có chút mất tự nhiên, cô biết Yun đang học đại học nhưng cô thật sự có việc cần giải quyết -Được_Yun trả lời rồi quay lưng đi theo San 15' sau Yun bước từ trên những bậc thang xuống, mái tóc tím xoã dài, thắt vài cái bím tóc nhỏ cầu kì cố định bằng mấy hạt ngọc, tai đeo bông hình thánh giá, dây chuyền bằng đá amethyst quý hiếm, áo sơ mi trắng ngắn tay cách diệu thắt một chiếc nơ màu hồng, trên cổ áo có đính thêm 2 bông hoa bằng ruby cực tinh xảo nhìn thật kĩ mới có thể thấy được, váy sọc ca rô ngắn ngang đùi, may thêm một tầng ren ở dưới màu tím nhạt, tất màu trắng dài ngang đầu gối mang một đôi boot da đinh màu hồng San bước theo sau Yun, áo sơ mi trắng xen lẫn sọc ca rô, váy sọc ca rô ngắn ngang đùi, đeo dây chuyền ruby, tất đen, chân đi guốc nơ màu đỏ tóc xoả tự do uốn nhẹ, tay cầm theo một cái áo khoác dường như cùng bộ -Đi ăn sáng trước rồi đi học nha_Sun khẽ nói, thu hồi tầm mắt đang ngắm Yun -Ừm_San gật đầu, kéo tay Yun vào phòng ăn Trong phòng ăn, trên chếc bàn đã được phủ kín bởi một mớ đồ ăn, chỉ là một buồi ăn sáng thôi mà đã lãng phí như vậy a nhưng đây là chuyện bình thường đối với 3 người nhóm Sun, chẳng lẽ họ như vậy lại không trả nổi một bữa cơm -Yun~ Ăn cái này đi a -Uống nước cam đi nè Yun -Bánh hôm nay làm rất ngon đó -Ăn thêm một miếng nữa đi nào -........ Tiếng San và Sun liên tục vang lên trong phòng ăn, San ngồi bên trái còn Sun ngồi bên phải Yun thay phiên tranh nhau đút đồ ăn cho Yun còn Yun thì vô tư ăn những thức ăn được mang tới -A! Không ăn nữa! Không ăn nữa_Yun lắc đầu lia lịa, giọng nói mang theo chút vội vàng khi thấy miếng bánh trên tay San -A~ Được rồi! Vậy đi học thôi_Sun ôn nhu nói, Yun đã nói không muốn ăn thì không ăn nữa, hôm nay Yun ăn được nhiều như vậy đã là chuyện không ngờ rồi chứ dừng nói là ép nữa thì sợ lần sau Yun lại bỏ ăn thì khổ -Được! Đi học thôi_San chậm rãi đứng dậy, kéo tay Yun ra xe trước bỏ lại Sun với một suy nghĩ không thể nào điên khùng hơn -Có chuyện gì vậy?_San khẽ hỏi, mặt biến sắc, hơi run -Không có gì_Ngồi trên chiếc Limons dài, Sun khẽ cười, khuôn mặt có chút toan tính -Hơ...ừm Yun bước lên xe, trên tay còn cầm 3 cây kem, lúc nãy nhìn thấy quán kem nên Yun mới xuống mua giờ tự dưng lại cảm thấy ớn lạnh rồi chợt thấy nụ cười trên gương mặt Sun "Mình có linh cảm xấu về chuyện này a...."
|