Yêu Nữ (Mĩ Nhân Băng Giá)
|
|
Casting: -Cô: Lăng Tử Y: 18t còn lại mọi thứ là bí ẩn,không ai biết cô đến từ đâu,Là mĩ nhân khuynh nước khuynh thành,nếu cô nhận mình là Mĩ Nhân thứ hai thì không ai là Mĩ nhân thứ nhất cả,tính cách lạnh lùng... -Anh:Lăng Tử Hạo: Tuổi 18 gia thế như cô anh trai của cô cũng là người cô yêu thương,là Mĩ Nam Đẹp một cách ma mị khí toát ra của bậc đế vương ko giận mà uy anh đặc biệt ghét con gái trừ mẹ&em ra ai động vào thì xác định,Bang chủ bang JB(bí mật anh là con nuôi của cha,mẹ cô) -Từ Thiên Minh:tuổi 18 đẹp trai không kém Tử Hạo đẹp một cách lãng tử hào hoa Gia thế thứ 2 TG phó bang chủ bang JB -Phương Nhã Thiên Di: 17t xinh đẹp gia thế t3 TG thích Thiên Minh nhưng anh lại đào hoa thay bồ như thay áo -Bạch Khải: 16t kiêu ngạo,lạnh lùng chưa ai quy phục được anh nhưng chỉ cần cô mở miệng là im luôn ________Star_________ Anh cao ngạo....lạnh lùng Cô quốc sắc thiên hương là bảo bối hiếm có Anh&Cô là anh em Liệu họ có vượt qua tất cả để đến với nhau hay....sẽ là 2 đường phân cách
|
Chap1: Quá khứ -Ba à ba cho con được đi huấn luyện sát thủ nhé-Một cậu nhóc 10t ngồi trên ghế sofa phong thái đĩnh đạc xin người đàn ông ngồi đối diện -Con thật sự muốn đi sao-Người cha trả lời -Dạ con muốn đi để sau này con có thể bảo vệ em con-Cậu bé mạnh mẽ trả lời trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu khi nhắc tới cô em gái -Được ta đồng ý-Người cha nhìn đứa con trai bằng ánh mắt thân thương trả lời Sáng hôm sau -Tử Y em dậy ngay cho anh-Cậu nhóc kêu gào -Hạo Hạo cho em ngủ xíu nữa thôi nha-cô bé nằm trong chăn nũng nịu -Em đi chơi ko Y Y-Cậu nhóc dụ dỗ Nghe đi chơi cô nhóc nằm trong đống chăn gối bật dậy mắt sáng trưng -Đi đi liền lun nha Hạo Hạo -Em đi vệ sinh cá nhân đi nhìn giống con khùng quá-Tử Hạo trêu Cô bé chạy vèo đi 5' sau -Hạo Hạo đi thôi nào-Y Y gọi với -Ừ cậu bé cười tươi Cả hai hôm đấy đi khắp nơi chụp ảnh,công viên đủ thứ... -Ui kem kìa anh Hạo Hạo-Y Y chỉ chỉ -Ừ em qua ghế công viên ngồi đi anh mua cho-Tử Hạo trả lời rồi chạy vụt đi ... -Của em nè Y Y-Hạo Hạo mua về đứng trước mặt cô bé -....-lấy kem ăn -Y Y nè-Cậu bé gọi -Sao hả Hạo Hạo-Y Y trả lời mắt vẫn chăm chăm vào cây kem -Anh...anh sắp đi du học-Cậu bé ngập ngừng nói -...-"Bịch" cây kem trong tay cô bé rơi xuống -Anh...anh lừa Y Y phải ko-mắt cô bé ngân ngấn nước trả lời -Anh nói thật đấy Y Y à ko có anh ở đây em tự bảo vệ mình nhé-Cậu bé nói -Ko Y Y ko cho anh Hạo Hạo đi-Cô nhóc đứng bật dậy gào lên -Y Y à anh đi anh sẽ về ngoan Anh Yêu Em-Cậu bé chạy vụt đi để lại cô bé thẫn thờ ở công viên 6hpm Cậu bé đã sắp xếp xong vali cô bé vừa về mắt xưng tấy chạy vào ôm chầm lấy anh trai -Y Y hư lắm phải ko anh Hạo Hạo-Cô bé nức nở -Ko Y Y ko hư cơ mà Y Y ở nhà phải ngoan nghe lời ba mẹ anh hai đi sẽ về mà -Anh hai nhớ nha Cô bé hôn lên trán cậu bé rồi vụt chạy lên phòng. -Đi thôi con để em ở nhà cũng được-Mẹ nói -Vâng-Cậu bé ngoảnh lại nhìn nơi này lần nữa rồi cất bước đi Cô bé ở trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng cậu bé xa dần rồi nước mắt võ òa người làm lên phòng dỗ mãi mới chịu nín ....
|
Chap 2: về nước 1 8 năm sau -Y Y cũng 8 năm rồi con muốn về nhà ko?-Ba nuôi nó hỏi[ông là trùm mafia thế giới] -Tùy ba- Cô gái ở bên nhàn nhạt trả lời -Ừ đi đi ba đặt vé rồi nhớ về thăm ta là được-Ba nuôi nó nói ông rất thương yêu nó vì nó thông minh,giỏi giang nhất trong đám sát thủ ông luyện tập -Vâng-Cô trả lời đôi mắt màu bạc ánh lên tia ấm áp vì cô rất quý ông cô được chăm sóc như con ruột ông vậy-Thưa ba con đi Cô đứng dậy ánh mắt ấm áp lúc nãy tan biến giờ trong đôi mắt ấy chỉ chứa sự lạnh lùng tàn nhẫn và vô tình nó mất đi cái sự ấm áp lúc anh ra đi 8h a.m Cô bước ra sân bay cả sân như ngụp trong khí lạnh hàn khí toát ra từ người cô với nhan sắc khuynh thành làm sân bay bất động cho đến khi cô lên máy bay thì mới hoạt động lại -Á Á tôi vừa gặp tiên sao -Đẹp ko tả nổi -Cô gái đẹp nhất tớ từng gặp ...bla...bla.... Trong khi cô lên máy bay ngủ thì sự xuất hiện của cô như chấn động toàn TG -Sáng nay tại sân bay Quốc tế đã bất động vì sự xuất hiện của cô cái đẹp nhất hành tinh cô ấy đẹp thật sự rất đẹp nhưng chưa xác định được cô gái ấy là ai-Anh chàng phóng viên vừa nói vừa lấy khăn chùi máu mũi cứ thao thao bất tuyệt Hiện tại trường Royal School đang chấn động vì vừa rồi tivi ở căn tin vừa phát -Trời ơi trên đời này có người đẹp vậy hả trời-Nữ sinh kêu gào -So mình với cô ta thì mình ko có đất dung thân quá-Cô nàng hot girl của trường đang gào thảm thiết -Nữ Hoàng sắc đẹp mình có nằm mơ ko vậy-Nam sinh -Lần đầu tao thấy cô gái đẹp đến vậy-Tên này ăn chơi xuyên quốc gia cặp với nhiều em đẹp rồi nên bình phẩm " Đôi mắt Bạc Phải em ko Y Y" đâu đó hiện lên một suy nghĩ
|
tip dj tg motip nay dc do
|
|