Tới nhà hàng cô đưa xe cho bảo vệ đưa vào gara . Cô bước vào trong, vừa tới cửa đã có người dẫn cô tới chỗ gia đình mình đang đứng. Thấy có người lạ cô đoán là bạn 3 mẹ mình nên cuối đầu chào họ
- chào hai bác
- chào cháu , cháu là Y Vân sao nhìn cháu càng lớn càng xinh đẹp
- dạ cảm ơn bác, bác nói chuyện với 3 mẹ cháu đi ạ cháu xin phép ra kia ngồi
vì không thích sự đông đúc của các buổi tiệc cho lắm nên cô đi lấy cho mình 1 ly sambanh sau đó định đi tới chiếc bàn gần đó thì va phải người nào đó cô vội xin lỗi
- tôi xin lỗi
- không sao Lâm tổng cũng ở đây sao
- ơ chào anh Chu tổng , chúng ta thật trùng hợp tôi xin phép dừng cuộc nói chuyện ở đây
- vâng tôi cũng đang có việc gấp chào cô
cô tiến tới chiếc bàn mình định ngồi ban nãy còn anh thì đi tới chỗ 3 mẹ mình
- con chào 2 bác
- chào cháu còn nhớ chúng ta không
- dạ vâng,hai người làm bạn nối khố của 3 mẹ. Cháu và khi cháu còn nhỏ có tời nhà bác chơi vài lần
- trí nhớ rất tốt
mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau sau đó 3 mẹ cô cho người gọi cô tới . Tới nơi thấy anh ở đó cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại nét mặt điềm tĩnh của mình
- giới thiệu với con đây là Y Vân con gái bác, còn đây là Minh Nhật con của bạn 3 mẹ làm quen với nhau đi
- chào Lâm|Chu tổng
- 2 đứa biết nhau sao
- vâng anh ấy là đối tác mới của công ty con
- vậy mọi chuyện của chúng ta sẽ được giải quyết dễ dàng rồi
3 cô nhìn 3 mẹ anh và mẹ anh cười