Nó sợ hãi bị lừa dối hay phản bội lắm rồi .
Trở về hiện tại !
Nó bây giờ trở lên khó tính lạnh lùng ít nói đến mức đáng sợ . Bạn bè trong lớp không ai làm phiền nó . Vì biết được lý do sao nó thay đổi . Nó vẫn học sinh giỏi nhất khối 12 . Nhưng giờ nó hay ngủ trong lớp . Nó chẳng quan tâm đến giáo viên nói gì. CGCN cũng không biết vì sao nó thay đổi từ sau 1 tuần nghỉ học . Nó cắt tóc tomboy nhìn đẹp trai hơn hắn . Nó mặc đồ con trai . Mới đầu lớp không ai nhận ra nó . Tên bố nó đặt cũng là con trai .
Trong trường học giờ nó cũng có fan hâm mộ nhá . Mấy cô tiểu thư nhà giàu tán tỉnh mà nó không để ý .
Nhỏ giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi .
Hôm nay lớp nó có học sinh mới chuyển đến . mọi người trong lớp xôn xao xinh lắm xinh vừa . Nó thì ngủ chẳng quan tâm .
Cgcn bước vào lớp .
Lớp trưởng nói : Cả lớp đứng chào cô .
Cả lớp đồng thanh : Chúng em chào cô ạ ( Riêng nó vẫn ngủ ) .
Cgcn : Cả lớp ngồi xuống . Lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến . Các em nhớ giúp đỡ bạn nhá . Em vào đi .
Cô : Chào các bạn . Mình tên Nhi . Mình mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ mình . * Cô nhìn xuống chỗ nó , Dám bơ tôi hả được lắm *
Cgcn : Em chọn chỗ đi .
Cả lớp nói ngồi chỗ tớ này .
Ngồi chỗ tớ đi .
Cô : Em ngồi chỗ kia được không cô . Chỉ tay xuống chỗ nó .
Cgcn : Được . Ổn định chỗ ngồi chúng ta học bài mới nào .
Cô đi xuống ngồi cạnh nó .
Cô vừa lay vừa gọi nó dậy : Này bạn gì ơi dậy đi . Tớ hỏi tí .
Nó tức giận nói : Cô bị điên à . Phá giấc ngủ của tôi .
Cô bức xúc chưa ai dám chửi cô như vậy đường đường là đại tiểu thư mà quát cô vậy . Tên này chán sống rồi . Cô hét lên : Tôi không biết thì tôi hỏi . Cậu không biết trong giờ học không được ngủ hả .
Nó không vừa đáp lại : Mặc xác tôi liên quan tới cô à .
CGCN : 2 em thôi ngay đi . Tôi là không khí à . Ra ngay khỏi lớp cho tôi .
Nó đi ra trước . Cô theo sau còn lẩm bẩm : Tên đáng gét , chết đi .
Nó : Muốn nói xấu người khác nói bé thôi .
Cô lườm nó 1 cái . Nó thì ra khu sân thượng đằng sau ngủ ngon lành . Côức chế đi mya nước uống . Rồi lại đi tìm nó .
Nhìn thấy nó * tên đáng gét nằm ngủ ở đây . Như heo ý suốt ngày ngủ * . Nhìn kĩ nó lúc ngủ * đáng yêu ấy chứ nhỉ , Lông mi cao vút chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi mỏng quyến rũ * lắc đầu cô không biết mình quan tâm đến nó từ bây giờ nữa . Lần đầu gặp đã thích rồi .