Episode 6
Âm thanh lạnh lẽo truyền ra ngoài khiến Tư Kì khẽ rùng mình , còn Tư Duật nghe hai người nói chuyện nãy giờ thì cũng đã hiểu vấn đề vì sao mình được Vương Khắc gọi về gấp như vậy . Nói xong hắn ngoảnh về phía Tư Duật nói :
- Tư Duật cậu đi theo Tư Kì để giúp đỡ cậu ta , gần đây tôi sẽ ẩn một thời gian cậu và cậu ta sẽ tiếp quản công ty trong thời gian này tránh gây mẫu thuẫn nhau . Nếu không hai người tự biết hậu quả .
Không để Tư Duật kịp nói câu nào thì hắn đã rời đi nhanh chóng . Hắn vội chạy gấp ra xe phóng về giữa đường như một tên cướp , vượt qua bao nhiêu chiếc đèn đỏ mà cũng không bị bắt . Vừa về đến nhà thì hắn đã thấy cửa mở bên trong còn có thức ăn ngon đã nấu xong . Hắn cũng không ngại mà ngồi vào bàn định ăn thì có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra :
- Anh về rồi sao , hôm nay tôi về sớm nên nấu ít thức ăn rồi , anh ăn đi cho nóng .
Nghe thấy tiếng của cậu hắn ta cũng quay lại , nhìn thấy cậu đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần gin ngắn ngủn , không những thế chiếc áo của cậu có vẻ rộng khi mặc vào cậu lại để hở xương quai xanh xinh đẹp kia . Nhìn cậu bây giờ thật là quyến rũ nha . Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đẩy tầm mắt đi chỗ khác nếu không thì chắc tiểu huynh đệ của hắn sẽ chết mất .
Cậu thấy hắn lạ như vậy thì vội chạy lại hỏi thăm :
- Anh có sao không vậy , sao mặt lại đỏ vậy .
- Tôi không sao , tôi lên phòng đã em ăn cơm trước đi .
Nói xong anh vọt nhanh lên phòng , vừa vào đã chạy ngay vào phòng tắm để ngâm mình cho hạ hỏa . Tiểu huynh đệ của anh cũng đã sớm cương cứng rồi làm anh đau rát không thôi .
Cậu thấy anh như vậy cũng cảm thấy lạ mà cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống ăn cơm trước .
---------------------------------------‐--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tư Duật nghe anh giải thích đi được không , chuyện của năm đó không phải như em nghĩ đâu. Năm đó là ạn bị hãm hại sự thật không phải như em nghĩ .
- Anh im đi , đến bây giờ anh mới giải thích thì đã quá muộn rồi . Tôi và anh không là gì cả , bây giờ tôi và anh chỉ là làm chung công việc không liên quan gì nhau hết .
Hai người nói chuyện là Tư Kì và Tư Duật sau khi Bương Khắc đi thì Tư Kì mới có cơ hội để nói chuyện với Tư Duật .
- Tư Duật anh xin lỗi em nhiều lắm , chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi , mình quay lại với nhau đi , năm năm qua anh thật sự nhớ em nhiều lắm .
- Hừ hiểu lầm sao , chính mắt tôi nhìn thấy mà anh bảo hiểu lầm , đúng là giảo biện .
Cậu cười lạnh không thèm nhìn Tư Kì lấy một lần rồi bước đi . Chuyện năm đó , Tư Kì ngủ cùng người đàn bà ở quán bar để cậu thấy được nên cậu đã quyết định bỏ đi . Năm năm cũng là khoảng thời gian dài , cậu cũng không quên cảm giác đó được , nó đau lắm , khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đi ngủ với người khác . Thế nên cậu đã xin Vương Khắc đi ra nước ngoài .
- Tư Duật ....Tư Duật
Tư Duật bỏ đi , ở phía sau chỉ nghe thấy tiếng gọi của Tư Kì gọi theo nhưng cậu vẫn đi một mạch khômg ngảnh đầu lại dù chỉ một lần