Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Ối ngắn zữ zậy! Huhuhuhuhu
|
- Tôi hết chịu nổi rồi!!!! 0 điểm môn Tiếng anh!!!! Cô trượt???? Mau ra khỏi nhà tôi!!!!- Kun lấy sách đập vào đầu mình vì chịu hết nổi ( đến đứa trẻ con còn biết môn này vậy mà nó một chữ không biết) tay chỉ ra hướng cửa. - À!!!! - Nó gật gù có vẻ là người hiểu chuyện. - Mau lấy đồ đạc và biến!!!!- Kun lên giọng. Ctv thấy Kun có ý đuổi nó liền bảo, và nhắc lại điều kiện: - Ta không cho phép!!! Điều kiện của con là đều phải được điểm không tất cả các môn!!! Con gái làm rất suất sắc đó chứ. Duy nhất môn Tiếng anh thôi mà!!! Con nên duy nghĩ lại????- Ctv nói nhẹ nhàng giọng đàm phán. Để thằng con trai có thiện cảm. - Con được nói sao!!! Dù gì 0 điểm cô ta cũng không đủ điểm đỗ!!! Ba không nên giữ cô ta!!!!- Kun giọng vẫn quyết liệt. Nó không biết nên chen vào ra sao nên đành im lặng quan sát. - ý ta đã quyết: 1• con kèm thêm em gái và không bị khóa tài khoản, nếu em gái con không đủ 8đ để thi vào được trường con thì con sẽ bị khoái tài khoản mãi. 2• Con có thể không dạy với điều kiện khóa tài khoản. Ba không ép con hãy suy nghĩ kĩ. Dù gì con cũng học giỏi tiếng anh, cha không muốn thuê gia sư để phí tiền!!!!!- ctv đưa ra điều kiện, nhưng mục đích chính muốn Kun và nó có thời gian hiểu nhau thêm thôi.
|
- Gì mà kiệt xỉ vậy!!!! Con không đồng ý!!!!- Kun cảm thấy bất mãn về điều kiện của ba, Kun không thể chấp nhận về điều kiện vô lý này. - Ok!!! Thời điểm hiện tại này con bị cắt hoàn toàn!!!- ctv nói rồi đứng dậy. - Cái gì chứ??? Sao ép con quá đáng vậy chứ????- Kun nhìn ánh mắt chết chóc về phía nó, nghiến răng ken két. - Đó là lựa chọn của con!!! Cha đâu ép buộc????- ctv thể hiện điệu bộ chán nản. Nó vẫn cứ im lặng, nó biết Kun gét nó, nhưng nó không muốn rời xa ba nên nó không muốn ai đọc được suy nghĩ. Nên đó là cách tốt nhất. - Đồ hồ ly!!! Con sẽ dạy cô ta??? Nhưng con có thể thương lượng với cô ta được chứ???- Kun ra điều kiện. - Thế mới là con ngoan của ta???- ctv khẽ xoa đầu. - Ừk????- Kun trả lời trong bất mãn và tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. - Em gái ta trông cậy con chăm sóc đó!!!! Con bé rất thiên tài???? Ta đi đây, không làm phiền hai con nói chuyện nữa!!!!- ctv mỉm cười hiền hậu biết ngay nó sẽ chấp nhận mà. Một ngày không có tiền quậy phá sao nó ở được chứ! Sau khi cha bỏ đi!!! Đám người làm cũng giải tán mỗi người đi làm một công việc của mình. Kun trở về khuôn mặt khinh bỉ của mình: - Đau!!! Bỏ em ra????- Nó xoa xoa cổ tay. Kun lôi nó vào phòng Kun rồi hất mạnh xuống giừơng. - Nói!!! Cô vào nhà tôi có mục đích gì???? Giờ cô đạt được mục đích rồi đó!!!! Vui chưa????- Kun nói giọng khinh bỉ pha chút lạnh lùng. - Em không có ý gì??? Anh hiểu sai rồi!!!!- nó lắc đầu nước mắt nó tự nhiên rơi vì nó không bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tài sản gì cả. Kun hơi lúng túng khi thấy nó khóc!!! Nhưng giọng vẫn kiên định để không bị siêu lòng. - Muốn tôi dạy Tiếng Anh sao?? Vậy từ giờ cô làm Osin không công. Tôi bảo gì cô làm đấy!!! Cấm cãi!!!! Cô đừng mơ tôi đối xử công bằng???- Kun giọng bá chủ. Nó nghe xong, đang khóc bỗng ngừng khóc giọng bất mãn: - Osin á!!!! Anh mơ àk!????- nó nhìn Kun bằng con mắt chỉ còn lòng trắng. - Vậy thôi!!! Cô có đủ tiền cô cứ thuê gia sư???? Không bảo ba tôi cho tiền mà thuê????- Kun ra điều kiện dù sao Kun cũng không thiệt vì Kun nhận lơivơí ba dạy nó rồi. Nó nghe đến ba thì nó không muốn làm phiền đến ba, nó không muốn ba nó nghĩ nó chỉ vì tiền: - Thôi được!!!! Tôi chấp nhận????- nó thay đổi cách xưng hô, vì nó ghét nhất bị coi làm osin. Nhưng nó cảm thấy từ này rất quen thuộc nó đã từng xuất hiện ở đâu. Nhưng nó không thể nhớ được. - Bộ mặt cô cũng lộ dần rồi!!! Rồi tôi sẽ để cô rời khỏi ngôi nhà này không một xu dính túi!!!- Kun cười nhếch miệng vì Kun đã xem nhẹ nó. Nó nhìn nở nụ cười nhạt , rồi bước đi: - Đi đâu!!! quay lại giặt quần áo cho tôi!!!!- Kun chỉ đống quần áo trong phòng tắm. Nó nhìn đống quần áo rồi trợn mắt, gì mà nhiều vậy, định giết nó sao??. - Tự đi mà giặt!!! Bỏ ra!!!- nó nói giọng lạnh lùng. - Cô là Osin!!!!- Kun nhắc lại địa vị của mình. Nó đành nghiến răng ken két rồi đi giặt.
|
Bắt đầu từ hôm nay nó chính thức là Osin cho Kun với một điều kiện hết sức vô lí là nó chẳng biết gì về tiếng anh cả. Nhưng vì thể diện nó muốn nói với ba là nó muốn thi vào cấp ba. Và nó tin lời Kun nói là đúng vì nó chưa hề thi vào cấp ba. Suốt những ngày học tiếng anh cấp tốc nó luôn phải chịu sự hành hạ của Kun với những công việc vô lý. Đang học mà Kun bắt nó đi lấy đồ ăn. Nó cay tức với những điều kiện vô lý mà ngoài mặt thể hiện cho ba là không có gì. - Sao cô dốt thế!!!! Ngay cả giới thiệu bản thân không biết!!!- Kun gõ đầu nó vì giảng giải nó cũng không hiểu. Kun ôm đầu đập sách vào đầu. kun giảng bài mà như kiểu tra tấn. - Đau!!! Sao anh đánh tôi????- nó xoa đầu hậm hực. - Tôi đây hết chịu nổi rồi!!!! Cô quá sức chịu đựng của tôi!!!! Cô học khôn lên một chút cho tôi nhờ???- Kun dù học giỏi tớ đâu đã từng chỉ bảo cho một số đứa. Ít nhất chúng nó còn hiểu. Đằng này nó dạy 3 ngày giới thiệu bản thân k biết. Vậy sao nó lại có thể làm những môn đó giỏi vậy chứ. Kun không tin rằng mình giờ lại đầu hàng với nó, sai lầm của Kun là đã nhận lời ba. Biết trước dù không có tài khoản vẫn còn hơn. Chứ như cái đà này Kun tổn thọ mất. Đằng này dạy nó mãi không hiểu? Lại hay cãi. Lại còn điều kiện 8đ vào trường Ư??? " không thể tin nổi sự thật" Kun nghĩ thầm trong đầu. - Này!!! Sao cô lại không thể yêu thương nổi môn này hả????- Kun nhìn ra phía cửa sổ hỏi lý do. Nhưng đáp lại Kun là sự im lặng. - Này?!!!. Tôi... ????- Kun quay lại đã thấy nó ngủ mất tiêu rồi, nên không thể hỏi được. Mặt Kun biến định gõ đầu nó một cái vì cái giờ này mà nó cũng có thể ngủ được sao?. - A!!!!- đó là tiếng hét nhỏ của Kun. Kun chưa kịp xử mà nó đá xử Kun xong rồi. Nó một tay quàng cổ Kun miệng nó thì chu môi lên rất là đáng yêu, nó cố kéo cổ Kun mặt Kun sát về phía nó. Kun chăm chú quan sát từng hành động của nó " cô ta định hôn sao" Kun tự đặt câu hỏi. ( Thực ra nó đang mơ nó được ăn kem rất nhiều) rồi nó lại đưa lưỡi ra liếm quanh miệng. Những hành động gợi cảm này khiến Kun không chủ động lại cộng thêm mùi hương tự nhiên chứ không phải mùi oải hương cang khiến Kun thêm đê mê. Kun không thể kiềm chế được những ham muốn bản thân, cậu nhỏ có phần bị đánh thức. Tại sao gần nó Kun lại có cảm giác như vậy chứ?. Kun cũng nhắm mắt muốn từ từ hưởng thụ: - Bốp!!!!- Một cái tát mạnh mà mặt Kun phải lãnh trọn. ( giấc mơ của nó bị tan biến vì một thằng khốn nạn cướp mất cây Kem, nên nó đã tát thằng cướp mất cây kem một cái). - Sao cô lại đánh tôi????- Kun xoa mặt vì không rõ nguyên nhân bị tát. Giả ngốc hay sao định hôn con gái nhà lành bị vậy là còn nhẹ. - Đùng là con nữ xấu xí mà!!!! Sao mình lại nghĩ hôn cô ta chứ??? Không thể tin nổi bản thân mình!!!!!???- Kun lấm bẩm.
|
- Chắc cô ta bỏ bùa rồi!!!! Mà con gái con đứa??? Sao có thể ngủ phòng người khác dễ dàng vậy????- Kun trách móc. Ban đầu Kun phản ứng dữ dội không muốn nó ở ngôi nhà này, không biết do nó quá xấu hay do mất đi sự yêu thương của ba cho Kun mà Kun gét nó. Nhưng giờ Kun thấy muốn lấy cảm hứng hành hạ nó để làm niềm vui, muốn nó làm thật nhiều việc mới khiến Kun hết bực. Ngồi ngắm nghía nó ngủ, nhìn nó ngủ cũng rất đáng yêu chứ bộ. Đôi lông mi dài chỉ mỗi tội nó mở mắt nhìn mới đáng gét. Nó sở hữu đôi mi dài vậy mà không được sở hữu khuôn mặt xinh đẹp hơi có chút tiếc nuối. - Mình bệnh sao??? Cô ta xấu xí vậy mà mình cũng ngắm được????- Kun gõ vào đầu mình như một kẻ ngốc bị si tình. Rồi Kun cõng nó lên giừơng Kun ngủ, không cứ để nó ngủ kiểu này Kun không kiềm lòng được mà ngắm nhìn và nghĩ lung tung về nó mất. Mùi hương tự nhiên mà nó tỏa ra lại xộc vào mũi Kun: - Không được nghĩ linh tinh!!!! Mày phải kiên định!!!!- Kun tự an ủi mình không được siêu lòng vì mùi hương này. Mùi hương đặc biệt này mà Kun không kiếm được ở bất kì người con gái nào. - Ngủ ngon nhé!!!!- Kun chúc nó ngủ ngon, khi đã cho nó lên được chiếc giừơng thân yêu. Kun chợt phát hiện một điều kì lạ về nó, đó là đôi mắt nó dù nhắm nghiền, nhưng mà nó lại mút ngón tay. Hình ảnh kí ức năm xưa lại hiện về trong tâm trí Kun. Cô em gái tội nghiệp của Kun, khi cô bé ngủ mơ được ăn kẹo mút thì cô bé luôn đưa ngón tay vào miệng mút. - Không lẽ ba đã thấy điểm giống nhau nên....cho là...???- Kun tự đặt ra câu hỏi. Vậy là Kun đã hiểu vì sao ba lại luôn bảo vệ cho nó. Khuôn mặt Kun cứ ngắm nghía nó không thôi, nét mặt có chút buồn buồn. Kun cảm giác vui buồn lo lắng lẫn lộn: Kun cứ mải miết theo đuổi suy nghĩ, Kun cảm thấy vui nếu xét nghiệm mà đó là em gái mình thì Kun đã đối xử không tồt. Nhưng Kun lại không muốn có sự thật nó là em gái mình, Kun không biết đây có phải cảm giác yêu một người không?? Mà em gái Kun không hề xấu như vậy??? Rồi Kun thấy vui vui nhưng lại buồn sao mình lại có suy nghĩ độc ác vậy. Kun sợ những điều Kun đang suy nghĩ. Kun không muốn chìm đắm trong thứ cảm giác này. Có lẽ dạo này Kun ít đi bar và tập trung nghiên cứu hành hạ nó. - Chắc mục đích mình muốn cô ta cảm thấy mệt mỏi và buột miệng nói không muốn sống trong ngôi nhà này!!!!- Kun tự dối lòng mình. Rồi Kun đứng dậy bỏ đi, Kun không muốn tâm trạng mình thêm nặng nề nữa.
|