Em Và Cô Ấy , Anh Chọn Ai ?
|
|
giới thiệu nhân vật chút nha ^_^ !! - Nguyễn từ linh Na con gáicủa ông Nguyễn Nam chủ tịch tập đoàn Vũ linh , tính cách hiền lành có chút dì đó gọi là ngây thơ pha thêm một chút hồn nhiên và trong sáng . Là học sinh của trường BẠCH VIỆN HOÀNG KIM ( nghe cái tên thôi đủ biết toàn con nhà giàu học rồi ) . - BẠCH VIỆN HOÀNG KIM : là trường cấp 3 nổi tiếng mà bao học sinh mơ ước được vào học , ở đây tập chung toàn con nhà giàu có và máu mặt . trường thuộc quyền sử hứu của tập đoàn Khánh Minh của ông TRần Lâm . - ông Trần lâm có đứa con trai tên là Trần Gia Bảo , hiện tại đang học ở trường quốc tế . gia bảo là một người sống nội tâm , ít tâm sự với ai ngoại trừ 4 đứa bạn thân của anh . bề ngoài là 1 hot boy của trường được bao nhiêu cô gái theo đuổi ,là một Play boy , mỗi khi anh và lũ bạn anh bày trò phá phách là ai cũng sợ , chỉ nge đến tên thì lo mà chạy , vì thế trong trường trả bao giờ xảy ra đánh nhau ,dần dần trở thành đại ca của trường . *giới thiệu 2 nhân vật chính trước đã nhé , còn mấy nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau ^^ Chap 1 : vì đứa con nghịch ngợm , phá phách lun làm cho ông trần lâm đau đầu khi phải giải quyết mọi rắc rối do đứa con trai của mình gây ra . Vì thế Ông đã quyết định bắt Gia Bảo chuyển về Trường BẠCH VIỆN HOÀNG KIM để học . biết cá tính cứng đầu của đứa con mình nên ông đành mạnh tay đe dọa mới chịu nge lời . mới tờ mờ sáng ; -quản gia : * lên phòng Gia Bảo , gõ cửa * Cậu chủ , dậy xún nhà ăn sáng . gọi mãi mà ko thấy trả lời liền mở cửa vào . một cảnh tượng đập vào mắt người quản gia , một bãi chiến trường nào là quần áo vứt tứ tung , sách vở , truyện , tiểu thuyết mỗi thứ một nơi nhìn chẳng giống cái phòng ngủ chút nào giống nhà kho thì đúng hơn * ông hét toán lên * Sao . . . . sao lại không có cậu chủ ở trong phòng . vừa nói vừa chạy xún nhà kêu người đi tìm . bỗng Tiểu băng từ đâu chui ra nói : " anh Bảo đi từ sáng sớm rồi . tìm có chuyện gì ko " tiểu băng : e gái của gia bảo , ngây thơ , hồn nhiên , nói chuyện rất vui , rất thích đọc sách , truyện tranh và tiểu thuyết , nhưng khi nó tức giận thì khác hẳn - quản gia : ông chủ dặn cậu chủ hôm nay ko cần đi học , ở nhà lát ông chủ về có chuyện mún nói . nhưng tôi lên phòng gs cậu chủ thì ko thấy đâu chỉ thấy đóng lộn xộn trong phòng cậu chủ thôi ! -tiểu băng : vậy à !! để lát tôi gs nói với gia bảo cho . ông đi làm việc của ông đi - quản gia : vâng thưa cô chủ * nói xong ông đi xún nhà * -tiểu băng : ra đi , quản gia ra rồi !!! lén lún hoài -gia bảo : c.ơn út nhiều , ko có út chắc 2 chết với cái ông quản gia này . mà thôi hai đi đây -tiểu băng : khoan đã , hai sắp chuyển sang trường bạch viện hoàng kim học rồi đó biết chưa !!! đi lo mà về tí ba về mà ko thấy thì 2 biết hậu quả rồi nhỉ !! mà lát ghé nhà sách mua tiểu thuyết mới về đọc nha . -gia bảo : 2 biêt rồi !! nhưng mà ông quản gia còn dưới nhà sao mà chốn đi được -tiểu băng : sao 2 hỏi e ! đó là việc của 2 e ko quan tâm . lè lưỡi cười - gia bảo : giúp thì giúp cho trót đi -tiểu băng : được rồi . chìa khóa xe nè !! leo cửa xô ra cổng sau , xe ở ngoài . nói xong bỏ vào phòng đóng của cái rầm ....rầm -gia bảo : đúng là con e mình có khác chả khác thằng a nó chút nào !!! vội vả leo cửa xổ trèo ra được khỏi nha -gia bảo mừng hú vía , lấy xe chạy đến quán Bar nay . mấy thằng bạn của anh cũng ở đó ngồi chờ anh mún lòi cái cổ -Gia phong : hot boy , tính cách lạnh lùng , khó gần . mày ngủ giờ mới dậy à thằng kia . hẹn bọn tao mấy giờ mà giờ mới tới hả ?? mún ăn đòn ko ? -gia bảo : sáng giờ đâu đầu với ông quản gia , nhờ con e gái mới chốn được đấy !! ra đây rồi còn bị chửi là sao hử ?? -Nam Khánh : tơm tớm nói . tiểu băng hả mày ?? ( khánh : hiền , dễ gần , nc vui , hot boy, đang theo đuổi e gái của gia bảo ) -gia bảo : ừ , nó ranh ma hơn cả tao nữa , năn nỉ cả buổi mới chịu dúp mà 2 thằng kia đây rồi hử -Nam Khánh : đợi mi lâu quá về nhà ngủ rồi ??? mà nge mày chuyển về trường bạch viện hoàng kim học à ! -gia bảo : ừ tại ông ba tao hết cứ bắt về trường đó học . về đấy là chết vs con tiểu băng nữa , cứ phá , đập nhau là nó méc vs ba tao . đúng là số khổ -Gia phong : đáng đời mà mày chuyển về đó hx chắc bọn tao chuyển theo quá . qua đó dễ tụ tập đi chơi hơn !! mà nge nói trường đó toàn gái đẹp ko à mày ?? -Nam khánh : đúng đúng chuyển về đó hx chung đi , tao sẽ đk gặp tiểu băng hằng ngày . -Gia Phong : nó lại phát bệnh tương tư rồi -Gia bảo : lắc đầu cười mà thôi tao về đã , ko ông già tao lại nổi điên , tối lên Bar nha !!! mà Khánh LInh về nước rồi đấy , cô ta hẹn gặp bọn mình tối nay tại bar . h tao ghé nhà sách mua sách chp con tiểu băng đã . tối gặp .bye
|
bn đừng viết tắt nhìu quá và trước lời đối thoại bn nên viết như thế này nừ Vd: _nó lại phát bện tương tư rồi_Gia Phong Mà nhớ xem lại lỗi chính tả nhé bn
|
Chap 2 : - Về nhà , xe của ông Trần Lâm ở trước Sân , vừa vào tới phòng khách : ~ Trần Lâm : con đi đâu từ sáng tới giờ , ba dặn quản gia bảo con ở nhà mà . SAo con không nghe hả ??? *quát lớn * ~ Gia Bảo : Con . . .. . con *ấm úng không biết phải trả lời ntn * ( nghĩ thầm : nếu nói là vừa tới quan Bar về thế nào cũng bị chửi te tét cho mà xem ) ~ Tiểu băng : *từ trên lầu đi xuống * về rồi hả hai ? ~ Trần Lâm : con cũng xuống rồi sao ?? ngồi xuống đi . Ba có chuyện muốn nói với hai đứa -~Tiểu Băng : Vâng ạ * Ngồi xuống ghế Sôpha * ~Gia Bảo : * nói nhỏ * e nói đở cho hai với , không là 2 chết chắc với ba , giúp hai đi năn nỉ e luôn đó . ~ Tiểu Băng : giúp à , dễ thôi . với 1 điều kiện ~ Gia Bảo : nói đi ~ Tiểu Băng : chuyện là e lỡ nói với mấy đứa bạn và 1 chị lớp 10 là e có một người anh rất đẹp trai và lỡ hứa sẽ cho họ gặp anh hai rồi . Hai giúp út việc này nha . rồi út giúp 2 . có qua có lại chớ ~ Gia Bảo : Hả !!!!!! Út bảo sao ??? ~ Tiểu Băng : nha . . .. nha . * mặt xị xuống * ko thì thôi tự giải thích với ba đi ~Gia Bảo : thôi được rồi !!! lần này thôi á . * Cốc đầu Tiểu Băng * chỉ có cái khoe khoang thôi . mà công nhận hai cũng đẹp trai mà * ười nham hiểm * ( tự tin về nhan sắc thấy ớn ) ~ Tiểu Băng : ối ... .. tời .. .ơi . Xuống đi ko bị té giờ á ~ Trần Lâm: Hai đứa thì thầm nói to nói nhỏ gì đó * vẻ mặt khó chịu * ~ Gia Bảo : không có gì đâu ba ! mà ba muốn nói gì với tụi con thế ? ~ trần Lâm : Ngày mai con bắt đầu chuyển sang BẠCH VIỆN HOÀNG kIM học cùng với tiểu băng . Từ giờ con đi đâu cũng phải dẫn Tiểu Băng theo . con mà đi đâu ko cùng e gái con thì biết hậu quả như thế nào rồi đó . còn cúp hay chốn học để đi chơi thì khỏi xe với điện thoại . Lúc đó ba sẽ cho vệ sĩ đưa đón con và Tiểu Băng đi học . Về phần Tiểu Băng , con phải theo dõi anh con , nó mà quậy phá gì ở trường thì cứ nói ba , con mà che giấu cho nó thì đống truyện với tiểu thuyết ba đốt hết nghe chưa ? ~ Tiểu Băng : Hả . . .???? ~GIa bảo : thôi mà ba , đi đâu cũng có Tiểu Băng phiền phức lắm , với lại nó học thua con 1 lớp mà !! đâu phải học chung lớp đâu mà cứ kè kè bên con suốt ngày được cơ chứ ba ~ Trần Lâm : không có ý kiến gì hết ! Ba đã quyết định rồi ! ~ tiểu băng : * chịch bịch mặt xuống * vâng con biết rồi ! con về phòng đây ! ~ Gia Bảo : con nghe rồi ! mà tối nay ba cho con đi chới vs tụi thằng Phong , Khánh nha ! ~ TRần Lâm : được rồi ! đi rồi về sớm -7H TỐI TẠI BAR , mọi người đã tụ tập đầy đủ chỉ đợi 1 mình Gia Bảo , có cả Khánh Linh nyc của Gia Bảo (khánh linh : là 1 hot girl , có một ngoại hình cực chuẩn kiến bao anh chàng say đắm , nói chuyện theo kiểu châm chọc vừa đấm vừa xoa , người mà GIa PHONG cực kì ghét , mới từ Mỹ trở về ) . cách cửa được đẩy ra , một người con trai bước vào , bề ngoài thật là lịch lãm , làm mọi người đều chú ý đến và Ồ lên . chẳng ai khác đó là Gia Bảo . ~Gia Phong : đến rồi à !! sao mày không Dẫn Tiểu Băng theo hử !!! ~Gia Bảo : chẳng lẽ nó cũng tới nhưng mà nó giận tao , nên không đi nữa ~Nam Khánh : Mày làm gì để Tiểu Băng của tao giận hả ??? ~Gia Bảo : cũng tại ba tao hết , cứ bắt nó canh chừng tao , ko ổng đốt cái đống tiểu thuyết của nó . mà bk tiểu thuyết là tính mạng của nó mà . Nó ko thèm nói với tao 1 câu nào lun . ~Nam Khánh : chán thế !!! hèn gì lúc nảy . . .. ~Gia Bảo : Lúc nảy thì sao .. .. . . nói chả hiểu gì mà mày cũng nói à . TÀO LAO QUÁ ~ gia Phong : thôi kệ đi , quẩy đã . mai là hết được tự do rồi ~ Gia Bảo : Ừ * thở dài * ~ Nam Khánh : mà Con Khánh Linh Về Đây rồ à !! Tao vừa thấy nó đấy ~Gia Phong : khánh Linh Nào mày ??? ~Nam KHánh : cái con nyc của bạn bảo nhà ta đó , đứa mà mày cực ghét ~Gia Bảo : nó tới rồi à !! ~ Gia Phong : lại nữa !! nó về đây làm gì lại sắp xảy ra chuyện rồi * nhếch môi cười đểu lắc đầu * ~Nam Khánh : nó tới kìa * nhếch môi * tao với mày ra chỗ khác đi Phong , tao cũng chả thích con đấy ~Gia Bảo : tụi mày đi đâu thế !!! -chưa nói xong thì Phong và Khánh đã đi ra chỗ khác rồi , chỉ có tiếng vọng lại : " để mày với nó nói chuyện " ~ Khánh LInh : hi !!! lâu lắm không gặp nhỉ ??? dạo này khỏe ko ?? ~Gia Bảo : cũng lâu rồi nhỉ . anh vẫn khỏe còn e thì sao ? ~ Khánh Linh : vẫn bình thường . * cười nhẹ * ~gia Bảo : sao e lại về đây ! e bảo sẽ ko bao giờ quay lại đây mà ! ~ Khánh Linh : e về đây . . . .. là . . .có chuyện cần nói với anh * nói ấp úng * đúng lúc một cô gái mang chiếc váy màu hồng nhạt , tóc thì bối lên nhìn cực kì dễ thương đi tới ~Mai Linh : Chào anh Bảo ( Mai linh : bạn gái của Gia phong , con nhà cũng khá giả , dễ thương xinh xắn , đang học tại trường BACHJ VIỆN HOÀNG KIM , ăn nói lễ phép dễ gần , hòa đồng vơi mọi người . ) ~Gia Bảo : á Mai Linh , e tới rồi à ! ~ Mai linh: vâng * cười mĩm * e mới tới . mà anh nói chuyện với ai thế . nhìn quen quen quá . ~Gia Bảo : à đây là Khánh Linh nyc của anh ~Mai Linh : chào , chị xinh thật . ~ Khánh Linh : cảm ơn . e quá khen ~Mai Linh : dẫn em tới chỗ anh Phong đi . Mà nghe nói anh chuyển tới trường e học à !! ~Gia bảo : ừ nè e !! mà tới chỗ thằng Phong ko ? a dẫn đi ~Mai Linh : có !! -hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ , mà quên lun cả sự có mặt của khánh linh . ai mà ko nhìn vào chắc chũng tưởng họ bồ nhau (khoắc tay nhau nhìn tình cảm gớm ) nhưng không phải thế ai ai cũng biết Mai Linh là e kết nghĩa với Bảo . Khánh Linh thì ko biết điều này , cứ nhìn thấy thế rất tức và bực , Gia bảo đang nói chuyện với cô mà lại bỏ đi ko nói 1 câu . Khánh , Phong , Mai Linh và gia Bảo họ cùng nhau quậy tung cả cái BAR lên rất vui nhưng cũng có chút gì đó buồn vì thiếu mất 2 thằng ko biết mất tích đâu rồi nhỉ !!! Khoảng 11 h khuya GIa Bảo Và lũ Bạn mới về nhà !! nếu ko phải mai đi học là họ ở lại chơi tiếp cho tới 2 hoặc 3 giờ sáng mới về - SÁNG HÔM SAU : như thường lệ quản gia lên phòng gọi hai cô , cậu chủ dậy đi học . Tiểu Băng thì dậy từ sớm , sửa soạn và chuẩn bị sách vở hết rồ . Nhưng chỉ con Gia Bảo giờ này vẫn đang còn ngủ . Quản gia làm mọi cách vẫn chưa chịu dậy đi học , hết cách ông đành nhờ cô Tiểu Băng gọi Gia Bảo dậy. Chỉ cần Tiểu Băng Ra tay thì Gia Bảo cũng phải chịu thua . Dùng Ba để dọa , chỉ cần nghe tới tên thôi à Gia Bảo vụt ra khỏi giường lo vệ sinh cá nhân , thay quần áo , xuống nhà . ~ tiểu Băng : ăn sáng rồi đi học , sắp trể rồi ~ Gia Bảo : thôi 2 ko ăn đâu , đi học thôi -vừa nói hết câu , Tiểu Băng xách cặp ra xe trước . Gia bảo cũng đi theo sau . tới trường 1 khung cảnh làm Gia Bảo choáng . Khánh , Phong , Kid , Jin , cả Mai Linh đều đứng ở cổng đợi . xung quang còn cả mấy học sinh của trường cứ đứng tụ tập bàn tán về Gia Bảo . Xe vừa dừng Tiểu Băng Và Gia Bảo bước Xuống . mọi người " Ồ..... Ồ " lên . ~ Học sinh nữ : woa , con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh Minh sao , đẹp trai thật Tiểu Băng là e gái của anh ấy sao ?? ~ học sinh Nam : đây là Trần Gia Bảo , hot boy và đại ca trường Quốc TẾ đây sao , anh ấy học trường nào thì chẳng bao giờ có đánh nhau xảy ra cả . - mọi người cứ bàn tán , tin tức cũng lan nhau ra khắp cả trường . ~Gia Bảo : tụi mày tới đủ rồi à !! vào lớp học đi đứng đây làm gì hử ? ~Mai Linh : biết mấy ổng học lớp nào đâu mà vào !! ~gia bảo : e quên ba anh là hiệu trưởng trường này à !! a thích học lớp nào chẳng được chứ !!! ~Gia phong : vào lớp mai Linh học đê !!! ~Nam Khánh : được đây !! vào dễ bày trò phá mấy thầy cô trường này ~ Tiểu Băng : em vào Lớp trước đây !!!
|
chap 3 : mọi người cứ mãi lo nói chuyện với nhau , mà quên mất sự có mặt của tiểu băng buổi học đầu tiên ở lớp 10A4 lớp luôn luôn đứng đầu về mọi mặt của trường . Phong, Khánh, Gia bảo , Rid , Jin 5 anh chàng hot boy được vào chung 1 lớp . sự xuất hiện của 5 anh chàng này lớp cho lũ con gái trong lớp 10A4 loạn lên hết :)) chỉ riêng Nguyễn Từ Linh Na thì chẳng để ý tới họ , ngồi ở cuối lớp chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết . Mai linh từ xa đi tới , cất giọng nói : ~mai Linh : làm gì mà chăm chú thế ! lớp mình mới có học sinh mới đấy !! ~Linh Na : không thấy tớ đang đọc sách à !! mà có học sinh mới hay ko tớ cũng ko quan tâm . chả có gì hot toàn lũ cậu ấm con nhà quyền quý chứ gì !! ~mai linh : cả lũ con gái lớp mình chết mê chết mệt 5 anh chàng đó rồi ! Gia Phong bị bọn nó quây quanh cứ kí rồi chụp hình chẳng để ý tới tớ nứa ! *mặt buồn thở dài * ~Linh Na : GIa Phong đẹp trai thế mà , lại con nhà giàu nữa . ai mà chẳng ham ! ko giữ cẩn thận mất đấy cô nương * vừa nói , vừa cười . đang cố ý chọc Mai Linh * - mai Linh nghe vậy càng buồn thêm , cô bỏ đi ra khỏi lớp , lang thang 1 mình dưới sân , những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu cô , càng nghĩ cô càng sợ mất GIa Phong hơn , cô cảm thấy lúc này bắt đầu mệt mỏi , Gia Phong dạo này cũng khác trước rất nhiều ko còn quan tâm cố nữa , bề ngoài cười cười nói nói thế thôi nhưng Phong bắt đầu vô tâm với cô rồi . Gia phong thì muốn thoát khỏi lũ con gái trong lớp , Khánh thì lo đi tìm Tiểu băng , Kid , Jin thì đau đầu với cái việc chụp ảnh cùng lũ con gái trong lớp . Còn Gia Phong thì vẻ mặt cười đùa vui vẻ bên người bạn nữ mới làm quen , họ trò chuyện rất vui , hình như Phong cũng quên lun Mai Linh là bạn gái anh rồi nhỉ . mới ngày đầu đi học đã vậy rồi , chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm cho xem . tiếng trống vang lên , bắt đầu giờ học . Mai linh lặng lẽ đi từ từ vào lớp . Linh Na , cô lớp trưởng 10A4 , từ từ ổn đi lớp chờ cô giáo chủ nhiệm lên . Cả lớp cừ rầm rộn cả lên vì ko biết ai sẽ là người may mắn được ngồi cùng 1 trong 5 chàng hot boy mới chuyển vào . cô giáo chủ nhiêm bước vào ~Linh na : cả lớp đứng .. . . . nghiêm ~ cả lớp : chúng e chào cô ~ cô chủ nhiệm : các em ngồi xuống . lớp trưởng báo cáo tỉ số mau ~Linh Na : thưa cô tỉ số 40 vắng 0 ~ cô giáo chủ nhiệm : được rồi , các e ôn bài để chuẩn bị kiểm tra bài cũ - bỗng có tiếng nói phát lên từ cuối lớp :" Thưa cô Mai LiNh Chưa vào lớp ạ ! " giờ mọi người mới để ý đến Mai Linh . bước chậm rãi , có chút mệt mỏi , mai Linh bước vào lớp . ~mai linh : cô cho e vào lớp * nói với giọng mệt mỏi * ~ cô chủ nhiệm : e vào lớp đi . e đi đâu giờ mới vào lớp ~Mai Linh : e. . . e . . . ~Linh Na : thưa cô bạn ấy lên phòng đội chép sổ ( nói giúp mai Linh vì cô biết Mai linh đang buồn và mệt mỏi thế nào ) -mai linh đi qua chỗ Gia Phong ko thèm nhìn , đi thẳng xún chỗ của mình ngồi . GIa bảo thấy vậy liền hỏi : ~Gia Bảo : e sao vậy mai linh ? e ốm sao ? ~mai linh : e không sao đâu ~Nam Khánh : không sao mới lạ nhìn mặt e xanh béc thế mà bảo ko sao hả ? ~mai linh : e đã bảo ko sao mà ? ~ Nam Khánh : *hét To * Gia Phong . mày xem mai linh thế nào kìa ? sao ko quan tâm nó hử . mày kì quá nha ~mai Linh : ( gia Phong chưa kịp trả lời thì mai linh đã nói ) quan tâm e làm gì . Gia Phong đã quan tâm ai đó ngồi sát bên rồi . e chẳng là gì cả đâu . ~Kid : đủ rồi đó . Nam Khánh mày ko nhắc Gia Bảo trước mặt e gái tao ko đk à ! * nhếch môi * Nó có mới nới cũ rồi ( Rid : anh trai Mai linh , tính hơi nóng , sống nội tâm , đánh nhau rất giỏi , ) - không khí bắt đầu căng thẳng , Trà my người ngồi bên cạnh Gia Phong đang bắt chuyện làm quen với Phong , họ cười đùa nói chuyện rât vui vẻ ( Trà My : xinh gái , hot girl khối , học cũng tạm tạm , đanh đá ) , Gia Bảo thì cứ bắt chuyện làm quen với Linh Na nhưng cô chẳng nói lời nào chỉ lo đọc sách kiến anh rất tức . Mai linh thì cứ suy nghĩ lung tung nhìn cái cảnh gia Phong với Trà My cô càng bực mình càng thấy nhói trong tim , lúc này cô chỉ muốn khóc muốn nói thật to cô ko ổn chút nào ! nhìn vào đôi mắt mai linh Rid biết em gái mình đau đến thế nào ? càng thấy tội nghiệp cho e gái mình . anh liền đi tới chỗ Gia Phong nắm lấy cổ áo đấm Gia Phong 1 cái , ai cũng bất ngờ . Nam Khánh , Jin , cả Gia Bảo cũng tới can Rid lại GIa Phong : tới làm gì cậu mà cậu đánh tớ ? ~Rid : làm gì thì tự mày biết ! mày từng hứa với tao những gì mày nhớ ko ??? ~Gia Phong : hứa cái gì hả ?? cậu nói chả có đầu có đuôi thế sao tớ hiểu ~Rid : * cười đếu * lúc mày tán e gái tao mình đã từng nói sẽ ko làm nó khóc giờ thì sao hả ??? Có mới rồi quên cũ chứ gì ~ Trà My ( xen vào ) : cậu đừng hiểu lầm phong , sao lại đánh cậu ấy , mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà . ~Rid : cô im đi đừng có diễn nữa !! ~Mai Linh : *hét to * đủ rồi đó , đừng lại hết đi tôi ko chịu nỗi nữa rồi * nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt mai linh , nhìn về gia Phong * a xem e là con rối à ! lúc cần thì nâng niu ko cần thì vứt qua 1 bên , e chỉ là 1 con rối của anh sao , anh thay đổi rồi ko còn là Gia Phong , người e yêu nữa , anh có thể ko để ý đến e nhưng ko cần làm e tổn thương đâu ! mình chia tay đi , giải thoát cho a đó , hạnh phúc nha . - nói xong mai Linh bỏ chạy đi , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . mọi người đều bất ngờ , không biết chuyện gì đang xảy ra . ~Rid : mày tránh xa e gái tao ra ~Linh na : e thất vọng về anh lắm Gia Phong . anh biết Mai linh yêu anh nhiều đến thế nào ko ?? chỉ vì muốn học ở đây mà . . . . . thôi a ko cần biết -mọi thứ như ngừng trôi , ko khí lớp học càng u ám hơn , ko 1 tiếng đọng , giờ học cũng trôi qua mau .
|
chạp 4 : - Mai linh lang thang 1 mình , giờ đây cô mới cảm nhận được sự cô đơn và tuổi thân như thế nào , có nhà cũng chẳng dám về nữa . Cô sợ , sợ ba và Kid những người luôn yêu thương cô phải buồn , họ đã dành hết sự yêu thương , quan tâm cho cô vì từ nhỏ cô đã ko có được sự yêu thương của mẹ . lúc cô vừa chào đời cũng là lúc mẹ cô ko còn nữa , nên Kid luôn nhường mọi thứ cho cô , ngay cả tình thương của ba mình , lo lắng quan tâm cho cô em gái đáng thương bé bỏng của anh . về tới nhà , cô cứ tự nhốt mình trong phòng , ko nói 1 lời nào , cũng ko ăn uống gì , cô tự biến mình thành 1 con người khác , không phải là một Mai Linh mạnh mẽ nữa !! cô cũng ko đến trường . - mấy ngày Mai Linh ko đến trường Linh Na lo lắm chưa bao giờ thấy đứa nhỏ bạn thân cô như vậy , gọi điện cũng ko nghe đến nhà thì ko chịu gặp . Kid cũng ko thèm đến trường . Gia Phong thì vẫn cứ tỏ ra ko có gì , vẫn cười nói chuyện với trà My , Nam Khánh thì chả quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa suốt ngày cứ bám theo tiểu Băng .Jin càng tỏ ra lạnh lùng hơn đặc biệt là anh đang bị 1 cô bé nhỏ hơn 1 tuổi theo đuổi , bám theo anh suốt ngày . Còn cái cậu Gia Bảo thì cũng bớt phá hơn rồi, cũng chăm học hơn , vẫn được nhiều e girl theo đuổi nhưng a chả quan tâm , tìm mọi cách gây sự chú ý cho Linh Na . không khí trong lớp càng ngày càng ngột ngạc , lúc này cô lớp trưởng Linh Na ra tay chấn chỉnh cái lớp 10A4 . ~ Linh Na : * giõng dạt nói * Xin thông báo cho cả lớp biết 1 chuyện cực kì quan trong . chuyện đó là cuối tuần này lớp ta phải tổng dọn về sinh xung quanh tất cả các phòng học mà ko phải là tổng dọn vệ sinh khắp trường , cả lớp phải cử ra 1 bạn chép bài vỡ cho Mai Linh lí do là bạn ấy ốm nên ko đi học được . mặc khác phải chép 10 bản nội quy học sinh thứ 2 tuần sau nộp , ai ko có thì cứ theo luật mà xử ~ cả lớp : *hét to * hả . . .. . . cái gì thế !!! ~ Linh Na : ko ý kiến gì hết , lời đã nói ra ko thể rút lại được . cứ thế mà làm nhé mấy bạn . Tớ Giao cho GIa Phong phải chép bài vở cho Mai Linh mặt khác cũng phải chép phạt cho bạn ấy . tớ đi đây * cô cầm quyển sách đi ra khỏi lớp * ~ Gia Bảo : luật gì thế , ko chép có làm sao ko ??? Tại sao phải nghe lời Lớp trưởng ?? ~ Nam Khánh : * hóng hớt * mày chưa biết gì à . Nguyễn Từ Linh Na là chị đại của cái lớp này đấy . Luật bạn ấy đặt ra gồm 10 điều , nếu phạm 1 trong những điều đẤY LÀ mày cũng tiêu lun . ~Gia Bảo : 10 điều gì ?? nó hiền vậy sao mà làm chị đại được . ~ Jin : * nhảy vào nói * nó là con gái cưng của ông Nguyễn Nam tập đoàn Vũ Linh , mà nghe nói nhà nó cũng quen vs nhà mày điều thứ nhất nó đặt ra là : ko được đánh nhau hay gây sự với bất cứ ai của lớp khác nếu vi phạm thì chị chép 100 bản kiểm điểm , 200 bản nội quy học sinh , được biệt là trực nhật , dọn nhà vệ sinh 1 tháng ~ Nam Khánh : điều thứ hai là nếu đi học mà ko chép , làm bài tập và học bài đầy đủ trước khi tới lớp thì bài nào chưa làm chưa chép chưa học thuộc thì cứ chép phạt mỗi bài 200 lần cứ ko chép thì nhân gấp đôi lên ~ Jin : điều thứ ba là nếu cúp học mà bị ai trong lớp phát hiện ra thì phải khao cả lớp 1 chầu đi chơi ~Nam Khánh : điều thứ 4 là nếu lời lớp trưởng đã quyết định thì tất cả phải làm theo không là sẻ phải chép bài cho cả lớp 1 tháng , mua đồ ăn vặt cho cả lớp , làm ôsin cho lớp trưởng dễ thương 2 tháng - ~ Jin : điều thứ năm là . .. blalalalalalalalalalaal ~ Gia Bảo : hết chưa vậy , tao nghe thấy nản cái con lớp trưởng rồi đọ ~ Nam khánh : tóm lại là ai vi phạm điều có 1 kết cục ko may cho lắm đây !!! công nhận con lớp trưởng nó khôn bome lun nhỉ !!! vì thế mà chẳng có đứa nào dám vi phạm nên lớp toàn đứng nhất ~ Jin : mà cuối tuần dọn vệ sinh , thứ 2 nộp bản nội quy . nghe thôi đủ nản rồi ! ~ Gia Bảo : tội cho thằng Gia Phong ct với mai Linh rồi , giờ bị con nhỏ lớp trưởng đưa vào cái tình huống khó xứ , chép bài vở cho Mai Linh còn phải chép phạt dùm nữa chớ ~ Nam Khánh : cũng tại nó có mới nới cũ chi !! làm mai linh bị tổn thương rồi biến con nhỏ thành 1 con rối trong tay nó . mà thằng Kid cũng ko đi học lun . ko bk mai Linh có sao ko nhỉ !! ~ JIn : đoán mò làm gì đến nhà xem con nhỏ có sao ko đi !! ~ Nam Khánh : rủ tiểu băng với Lớp trưởng đi cùng đê !!! ~ Gia Bảo : sao cũng được . mà thôi đi về muộn rồi . tối tập chung tại nhà tao rồi cùng đi . - Gia Phong cũng nghe được mọi chuyện , đợi Nam Khánh và Jin đi ~Gia Bảo : ra đi đứng đó làm gi ~ Gia Phong : Mai Linh có sao ko ?? ~ Gia Bảo : mày ko nghe hai đứa kia bảo ko bk con nhỏ thế nào à . tối tao vs bọn nó cùng đi thăm con nhỏ . mà nghe bảo nó ko ăn ko uống ko nói chuyện với ai thì phải . ~ Gia Phong : cô ấy ra nông nổi vậy sao . tất cả đều tại tao cả !! ~ Gia Bảo : mày cũng có nổi khổ mà . bọn nó còn theo dõi mày ko ??? ~ Gia Phong : còn , vì sự an tòn của mai linh người mà tao yêu nhất nên tao đành làm cô ấy bị tổn thương . nhìn cô ấy như vậy tao đau lắm tim tao như bị ngàn mũi dao đâm vào . ~ Gia Bảo : thôi mày đừng lo , mai linh cứ để tao vs bọn kia chăm sóc , mày lo giải quyết chuyện của mày đi ~ Gia Phong : mày chăm sóc mai linh dùm tao , mua gì đó cho cô ấy ăn dùm tao nha , cô ấy bị dị ứng vs hải sản, thế nên đừng mua cái gì liên quan đến hải sản =)) rối cuộc tại sao Gia Phong lại lạnh lùng với mai Linh . Cậu ấy đang giải quyết chuyện gì ????
|