hom nay chua co chap ms lun ak tg
|
băng mà chém nữa chắc bay nóc nhà á mommylove_97
|
Chương 3: đại tỷ Nó bước đi trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ và ganh tị. Với nó bài kiểm tra này hết sức bình thường, nhưng còn với người khác thì lại rất khó khăn. Nó nghĩ “mới có vậy mà đã ngạc nhiên, không biết sau này biết nó là ai thì sẽ thành ra như thế nào”. Nó chán nản, từ từ bước ra sau trường. Đang đi trên đường thì nó nghe được bọn hs nói truyện với nhau: - Ê mày biết tin gì chưa – hs 1 - Tin gì – hs2 - Đại tỷ sắp về rồi đó – hs 1 - Uk, đại tỷ mà về thì thảo nào cũng đá con Tuyết ra khỏi lớp S.A cho coi – hs 2 - Uk, đại tỷ của mình là cháu gái của gia tộc Kasune hùng mạnh, là vam quý tộc cơ mà – hs 1 - Con nhỏ đó chết chắc – hs 2 Nó mới chỉ nghe đến gia tộc Kasune đã mỉm cười nham hiểm. Gia tộc Kasune này đấu có nổi với nó không, chỉ là vam quý tộc mà lên mặt sao, thật đáng khinh bỉ. Là đại tỷ của trường này nó cũng chẳng quan tâm. Không đụng đến nó thì nó cũng không đụng tới. ( chị này có khái niệm * nước sông không phạm nước giếng *). Đang mải suy nghĩ thì *rầm*, nó đã đụng trúng phải ai đó. Đứng dậy thì nó thấy trước mặt mình là một cô gái ăn mặc lòe loẹt, mặt chát đầy phát. Mấy đứa con gái bên cạnh xúm vào đỡ cô gái đó dậy một cách cung kính. Trong đám đó có một đứa quát nó: - Mày bị đui hả - con nhỏ đó - ………….., nó chẳng thèm mở miệng, liếc cũng chẳng muốn liếc - Mày bị câm hả - con nhỏ đó - ……………….. - Ơ con này láo, mày khinh tao hả - con nhỏ đó - Con kia, mày dám đụng vào tao hả - con được cả bọn cung kính - …………………. - Mày biết tao là ai không, tao là đại tỷ của trường này đó – con nhỏ đó quê quá vì bị nó ngó lơ nên tự khai dnh tính luôn Còn nó thì im lặng là vàng nhưng thật linh nha, vừa mới nhắc tới đại tỷ của trường này thì nó đã xuất hiện. Tưởng là người đáng kính, ai dè giống cave quá trời. Chẳng quan tâm tới mấy tiếng chó sủa đó, nó bước đi như bình thường. Đại tỷ của trường thấy như vậy thì thấy nó quá xem thường mình nên bảo mấy đứa đó xúm vào đánh nó nhưng lạ thay, chưa đụng đến nó đã bị năng lực cực kì mạnh vây quanh nó đã đẩy ra xa, trấn thương nặng nề. Nó chẳng thèm quay lại. Bây giờ nó mới mở miệng: - Cút – một câu nói lạnh lùng tới tận tim gan của người đối diện, câu nói có khả năng ghết chết người khác. Thản nhiên bước đi dưới tia sét chết người phát ra từ cô đại tỷ cave. Đại tỷ của trường tức quá liền nói: - Điều tra cô ta cho tao – đại tỷ - Dạ - con nhỏ bên cạnh Thật kì lạ, cô ta là con người mà tại sao lại nó năng lực mạnh đến vậy, thật đáng kinh ngạc – con nhỏ đại tỷ đó nghĩ Quay lại nói nó: nếu như bọn vừa nãy để ý kĩ thì có thể thấy được người nó đang phát sáng, nguồn sáng đó tạo ra năng lực cực kì mạnh, có thể gây chết người. Nó biết năng lực này sắp phá vỡ phong ấn nên nó đành phải kiềm chế lại. Do chán quá nên nó phóng xe về nhà luôn. Sáng hôm sau, nó vừa tới trường thì thấy cô hớt hải chạy ra. - Tuyết ơi, sao giờ cậu mới tới – cô - Sao – nó - Cậu nhìn nè – cô đưa cho nó tờ giấy - Tớ thấy nó để ở trên bàn – cô - Liều mạng – nó nhăn mặt - Tuyết à, cô ta là vampire đó, tớ thấy cậu không nên đi – cô lo lắng - Muốn chết – nó nhìn tờ giấy rồi nhếch môi nguy hiểm ( t\g: sao con đại tỷ trường này ngu thế nhỉ) - Thôi ngồi xuống đi Tuyết, tớ làm bánh cho cậu rồi đó – cô Nó muốn kiềm chế nhưng là do con nhỏ đó muốn chết nên thôi đành từ bi hoàn thành tâm nguyện cho con cave đó vậy. Bọn hắn đến, nghe cô kể mà hoảng vô cùng. Bọn hắn đấu với nhỏ là chuyện dễ, nhưng còn nó là con người, làm sao đấu lại cô ta. Nhỏ đi ra chỗ nó: - Tuyết à, nhỏ đó là vampire đó, còn là vam A nữa, cậu đấu không lại đâu – nhỏ khuyên - Tuyết, cậu không nên đấu – cậu khuyên - Uk, cậu là con người làm gì có năng lực mà đấu - chú - Cô đấu làm sao lại – hắn - Im – nó Nó muốn phong ấn lại năng lực đó nhưng do cô ta thích liều mạng nên nó sẽ toại nguyện cho. Thật ngu ngốc, không biết lượng sức mình.
|
|
Chém kinh quá, nóc nhà chưa chém đã bay ròy
|