Bắt đầu từ ngày cô xin lỗi Bảo Ngọc thì giờ đây cô đã trở thành ô sin cao cấp cho nó .Đơn giản bởi vì câu nói " Mình sẽ tha thứ cho cậu , dựa trên thái độ thành khẩn của cậu " của nó mà thôi.
-Ê Ngọc Bảo , mình khát nước quá cậu đi mua giúp mình chai sting đi _ nó ngồi chống tay nhờ vả cô khiến cả lớp ngạc nhiên.
-Ừ ,đợi mình tí _ Ngọc Bảo đáp
- Ê Bảo để mình đi mua cho , căn tin xa vậy mà trời còn nắng nữa cậu ngồi đây đi mình đi mua cho _ Một thanh niên mê gái xung phong đi mua giúp cô
-Hi không cần đâu _ cô nở nụ cười ,ngại ngùng từ chối rồi bước đi thẳng .Lần này nó và lũ bạn cùng lớp lại được dịp ngạc nhiên lần 2 ,bởi vì mọi khi muốn mua cái gì cô rất ít khi đi mua trực tiếp vì mất công xếp hàng gọi . Mà nhờ tới một hàng các chàng trồng cây si với cô
- Ê Ngọc hôm nay ngọn gió nào khiến mày sai khiến được hoa khôi của lớp vậy _ nhỏ bạn ngồi bàn trên tò mò hỏi
-Haha cũng thường thôi , các cậu còn phải ngạc nhiên dài dài . Mình đã nói rồi chỉ cần mình muốn thì có ai thoát được chứ _ Nó được dịp khoe khoang
"Hắt xì" cô lấy tay che mặt lại .
-Hầy không biết ai nhắc mình nữa . Cậu ấy khát mà lại đòi uống nước ngọt đúng là khờ hết mức ,khát mà uống sting chỉ thêm khát mà thôi hay mình mua cho cậu ấy chai nước lọc nhỉ . _ Cô nói rồi lại nhìn về phía căn tin đông đúc kia , nước tôi uống có thể do người khác mua nhưng nước cậu uống ,nếu có thể tôi chỉ hi vọng người đưa nước cho cậu mãi mãi là tôi .
Khoảng 10 phút sau cô mới lên tới lớp .
-Sao cậu đi lâu dữ vậy ,bình thường tôi đi có 5 phút chứ mấy _ nó tỏ ra khá bực bội
- Xin lỗi , Bảo Ngọc do mình chen không được .Nè nước đây cậu uống đi _ Nói rồi cô chìa cho nó chai nước lọc
-Nhớ không lầm mình kêu sting mà , cậu ngay cả chút chuyện nhỏ này làm cũng không xong mà còn đòi hỏi gì .
- Hi thì cậu uống nước lọc trước đi rồi uống sting cũng được ,mình đâu có quên đâu _ Khác với thái độ của nó cô chỉ mỉm cười
-Trời ơi đúng là hot girl có khác thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng hết , ôi tim của mình _ một anh bạn lớp khác đi ngang qua phán (nhận xét)
Điều này khiến cho nó vô cùng không hài lòng chút nào ."Hừ cái người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy vẻ đẹp giả tạo của cậu ta mà phán xét ,sao ông trời lại không cho bọn họ xem cái bộ mặt chai lì khi cậu ta đâm chọt mình với ba mẹ chứ. Thật là bất công mà ."
Reng...reng... reng
- Xì xào Áb!$#;#:...-#-#+#+$&abc .... bla bla cái lớp mà y như cái chợ vậy
-Hôm nay cô kiểm tra bài cũ ,có bạn nào xung phong không ?
-54321 im phăng phắc ,"vù vù " tiếng gió thổi qua ngọn cây
-Ừm không ai à , vậy gọi tên nhá _ cô giáo sử nhẹ nhàng hỏi
-Ôi con lạy chúa ,lạy phật ,lạy ông trời ,lạy ông bà đừng gọi con nha ,tối qua con lỡ coi phim tiểu thời đại cho kịp tập phim nên chưa học bài ,giờ mà gọi lên chỉ có trứng ăn với cơm
-Phụt haha cậu cầu vậy có tác dụng không vậy ,không bằng cậu cầu tôi đi tôi giúp cho _ cô nhìn nó ,cảm thấy nó đáng yêu tới nổi không chịu nổi
- Cậu im đi ,cậu mà giúp gì được chứ .Chẳng lẽ cô gọi tôi lên bảng cậu có thể khiến tôi không lên bảng à _ nó quắc mắt
-Ưm ,cậu không tin mình .Ok nếu mình làm được cậu phải chấp nhận tha thứ và quay lại như trước đây nhé
"Hứ cậu nghĩ cậu là ai chứ ,tôi mà sợ cậu sao "dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu nó
-Ok ,tôi mà ngại chắc .
-Nguyễn Bảo Ngọc lên bảng ,15 phút 0 điểm, đã nợ 2 lần kiểm tra miệng lần này xem em có gỡ điểm được không nào.
"Zaaa tại sao không ai nghe được lời khấn của mình chứ "
Đúng lúc này thì ...
-Ui da , đau quá . _ Bỗng dưng cô đang ngồi cạnh nó đem ngã nhào ra sàn nhà
-Ơ Bảo cậu có sao không _ nó lo lắng hỏi
-Trời Ngọc Bảo em làm sao vậy _ cô giáo chạy từ trên bàn giáo viên xuông
-Không hiểu sao em đau bụng quá ,cô cho em xin về ạ _ cô nhăn nhó cả mặt mũi ,Lúc này ai nhìn thấy cũng phải xót
-Em đau vầy mà về một mình có được không ? để cô kêu bạn nam nào đưa em về nhé _ cô giáo quan tâm
-Dạ ,em không muốn bạn nam dẫn về cô ,cô để Bảo Ngọc đưa em về là được rồi . Tiết cuối rồi ,sẵn bạn đưa em về rồi về luôn
-Ừ vậy cũng được ,Bảo Ngọc nhớ đưa bạn về đoàng hoàng nghe chưa _ cô sử quay sang dặn nó một cách nghiêm túc
-Dạ ,cô cứ yên tâm_ nó ưỡn người tự tin đáp
Nó và cô xin phép ra về rồi thì lớp bắt bắt đầu tiếp tục
-Lúc nãy cô gọi ai lên bảng nhỉ
-Dạ Bảo Ngọc cô ơi
-……!!!
Ra tới cổng trường
- Lúc nãy cậu nói được thì phải giữ lời được nhé _ vừa tới chạm xe cô ngay lập tức thẳng người tươi cười nói
-Trời cậu hết đau rồi sao ????
-………!!!!!
-Sao mà khỏe nhanh vậy ,vậy thôi vô học tiếp _ Nó kéo tay cô định vô lại trường
-……… !!!
- Bảo Ngọc cậu đúng là ngốc thật đấy ,giờ mà vô là kiểm tra bài cậu đấy _ cô bó tay với độ rất tỉnh và ngu của nó
PS: mn đọc truyện vui vẻ nhé
|
tiếp đi tg ơi. mà tg hoàn thành truyện "cô thử yêu em thì chết à" nhớ hoàn thành truyện đó nha đang hóng đó
|
tiep nha. tiep nha. noi dung moi.
|
|
Típ đi nè
|