|
|
Cánh cửa phòng tắm bật mở , mùi hương toả tràn ngặp khoang phòng , lại là bộ áo ngủ mỏng manh bóng loáng
-Ari qua sáy tóc cho em nè !
-..... _ tú anh nằm trên giường thẳng thớm giả vờ đã say giấc
-Ari à ? Nghe em nói không ?
-Ari ! _ quay mặt lại , thanh my nàng ta nay nhìn về phía giường ngủ , kì lạ thật sao hôm nay chồng nàng ngủ sớm thế mới có 8h25 là đã ngủ rồi sao , hay là tú anh có bệnh không , sáy tóc mau mau , tóc nàng đã khô nên liền nhanh lên giường thăm dò , đưa tay sờ lên trán tú anh rồi sờ vào trán mình
-...đâu có sốt ! _ phán ra một câu , thanh my chán ngán nằm xuống kế bên , cảm giác bức rức đã không còn tồn tại nhưng chỉ là không được tú anh ôm làm cho nàng hơi khó chịu , 4 năm nay toàn là có cô ôm nàng , ấp ủ nàng mõi đêm , cơ mà sao hôm nay lại nằm đần ra đó nhỉ..
-Ari !_ nằm đối mặt lên trần nhà , thanh my hồi hộp cứ như cô dâu vào đêm động phòng
-..... _ cô nghe rất rõ nhưng vẫn lì lờn giả vờ
-Ari có nghe em nói không ?
-......
-bộ giận em điều gì sao ?
-......
-chị chưa ngủ ? Đừng giả vờ nha !
-..........? _ nội tâm tú anh thì đang nghĩ , ah vợ My cớ sao biết cô đang giả vờ ...có phải , ai đã nói cho em ấy biết *nhướn nhướn mày KangAri liếc đọc giả àh*
-Ari em không đùa !_ nghiên người , nàng my của chúng ta dùng ánh mắt ân sũng đưa tay đặt lên má cô
-.............
-KANG ARI ! *rung rinh là rung rinh nóc nhà*
-hả ? Hả ? _ tú anh ngồi bật dậy , giả bộ đang say ngủ mà bị đánh thức
-đừng đùa nữa ! Em không thích Ari cứ yêm lặng ! _ nhúi đầu vào cổ chồng yêu , thanh my nàng ấy rù rì
-sao em biết Ari đùa ? _ kế hoạch tan tành , tú anh lúc bấy giờ ôm hôn vợ
-nhìn cái mặt là biết ! _ đưa hai tay véo má cô dãn ra một tất , nàng my ranh ma lè lưỡi vạch trần cô
-oauh đau ..đau !
-ngủ thôi nào ! _ êm ấm , cảm giác thật là very very good àh
-lúc nảy em đá Ari thật là đau ! _ tú anh tạo ra một giọng nói rất là tội nghiệp cố làm vợ mủi lòng xót xa
-ai biểu Ari háo sắc !
-nhưng Ari chỉ háo sắc với một mình em thôi ! _ câu nói thoát ra từ cửa miệng , thanh my thấy động lòng rồi , àh chồng nàng chỉ háo sắc với một mình nàng ừ thì cũng tha thứ được , nhưng mà còn chuyện có đúng như lời tú anh nói hay không thì nàng vẫn chưa được rõ ràng mấy.
-ai mà tin ! Chị chỉ dẻo mồm !
-em không tin ?
-không !
-thật không tin sao ?
-không tin !
-vậy ...Ari chứng minh đây ! _ lừa được một mẻ lớn , tú anh ngồi dậy cởi phăn áo đầm ngủ nàng vợ ra , hai tay nhanh nhảo cởi ngay áo ngực mà kê miệng vào khám phá
-ARI ! Ah ...không thể đâu ! _ nàng my dãy nảy khi cái miệng ấm nóng của cô lại làm hư
-có thể ! ... Ari sẻ nhẹ nhàng mà ! _ nói xong cô tiếp tục đùa cỡn "hai nhóc con"
-a..ư..ưahm..đừng mà !
Thanh my cố chống nhưng thật không thể chống được , nhẹ nhàng ư , thì vì nhẹ nhàng mới chết nàng , cô nàng cầu mong cho hai tiểu anh đào làm ơn đừng "tỉnh dậy" nếu không nhất định lại bị tú anh ức hiếp , oa oa sao nàng khổ thế
|
|
Hai tiểu anh đào của nàng chỉ mới chớm nở xuân thì , bị "khiêu khích" nhất định sẽ "thức tỉnh" . Lại bị tú anh làm cho nó hỗn độn lù lù đội hẳn lên , thanh my lúc này than trời trách đất phải chi khi nảy đừng đá chồng văn ra ngoài nhất định sẽ không như thế này đâu , cơ thể độ tuổi 20 nhất nhất sức lực tràn trề , mới chốc mà đã rên siết nỉ non , sau những lần lên non xuống bể , những lần van cầu thành khẩn thì giờ đây nàng my mới được tú anh tha mạng , thân thể như cọng bún rã rời , oa oa sao chồng ác với nàng thế , tính trong ngày hôm nay mà đã "2 lần cù cưa" , aih nhar sau này cứ thế mà tiến độ nhất định nàng sẽ thành cái xác cho mà xem ... Và cũng xin thề rằng , nàng sẽ không bao giờ hồ đồ chọc giận tú anh , có thế thì nàng mới yên thân được àh.
***
yami được tùng đông chìu chuộng hết mực , cùng mọi người đi tham quan mà cứ rề rà vì sợ vợ mệt. Thanh my nhìn mà lòng tủi phận , phải chi nàng cũng mang thai nhất định sẽ được tú anh chìu nàng hết mực. Ấy thế nhưng nàng sướng như tiên rồi còn gì , mệt thì có lưng "tướng công" cõng nàng không than thở , khát thì có bàn tay tú anh đúc từng muỗng nước ... So ra với yami nàng vẫn hạnh phúc hơn nhiều.
*** ...
-nếu vậy thì ra tay đi .. Nếu cậu làm tốt nhất định sẽ chuyển khoảng cho cậu , tôi sẻ không để cậu thiệt thoài đâu A Duy à ! _ tú anh ngồi trên mép giường , môi cười thoã mãn
...
-đừng nói như vậy , nếu không muốn nhận cho riêng mình thì cậu cứ dùng số tiền đó chia phần cho anh em , cậu làm tốt thì tôi phải thưởng , đó là điều tất yếu !
...
-thôi được ! Tôi tắt máy đây , khi nào về sài gòn tôi sẽ gặp cậu sau , bye ! _ đưa điện thoại vào túi quần , tú anh thở phào tràn đầy niềm tin , "Lư Kim Hoà thử xem nếu công ty phá sản thì cô sẽ ra sao , chưa hết đâu còn nhiều trò vui nữa" . Cô miệng nhoẻn nụ cười ác ma... Làm vợ cô điên đảo máy tháng trời , cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
-Ari ơi ! Em xong rồi chúng ta đi thôi ! _ thanh my tung tăng ra khỏi phòng tắm , nàng đã thay quần áo xong , lần này đến tham quan ngôi nhà ma đà lạt , nên nàng có hơi sờ sợ.
-ừah ! _ cười hiền , tay cô ôm eo vợ cùng đi ra ngoài , chắc hẳn thanh my mà nhìn thấy nụ cười lúc nảy của cô nhất định sẽ sợ hơn là sợ gặp ma ah.
***
mùng 9 tết ...
Mệt nhoài nằm trên giường , thanh my tự nhiên đưa tay sờ xuống bụng mình , sao hôm nay không có nhỉ , mõi tháng luôn đều đặn mà . Hay là tại cơ thể nàng thân nhiệt tăng cao nên tháng này bị bí. Không lo , không lo nàng đang mệt nhất thiết là phải nghỉ ngơi trước đã , 4 ngày qua đi chơi thật vui nhưng cũng rất mệt , chồng của nàng thì cứ phơi phới mặt , nàng nhìn mà muốn nhéo cho vài phát , Hừm ...
***
mùng 12 ... 7h tối .. Tại bàn ăn .. Ở nhà.
-ủa ? Thanh my ! Con sao thế ? _ ông phúc hỏi khi thấy nàng nhăn mặt nhìn món cá rán thơm lừng.
-dạ ! Không sao ạh ! _ đề huề cười , nàng gắp miếng cá cho vào chén
-em ăn dưa chuột nè _ tú anh gắp miếng rau cù bỏ vào chén vợ , rồi gắp tiếng vài miếng cá nữa cho nàng.
-cám ơn Ari ! _ cười mũm mĩm , nàng ăn đại ăn đùi miếng cá đó , lúc mới vào bàn ăn nghe mùi cá nàng có chút khó chịu , nhưng nàng my cứ nghĩ vì dạ dày không tốt nên dẫn đến mẫn cảm với mùi cá thôi.
-ụa ! ... _ không ổn thật rồi , nàng buồn nôn , mau đứng dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
|