Tội cho thanh my nhà mình , hai tiểu anh đào bây giờ cương cứng , bờ ngực vun cao , ấy thế mà tú anh vẫn bú mút chúng nó , kích thích đã đến điểm tận cùng , nàng my thật không thể nào chịu nổi nữa
-Ariii ~~ ..a...ư !
-hữm ! _ cô nhả "nhóc" ra , thanh my thấy thế thở phào nhưng khi cảm thấy bên "nhóc" bên kia lại bị tra khảo , nàng thật khóc không ra nước mắt
-đừng..ưhm..đừng như thế ..nữa ...em khó chịu lắm.. Rồi ! _ nấc từng tiếng lúc này nàng ta thở không ra hơi
-khó chịu lắm hả ?
-ưh.m...ừh !
-kệ em chứ ! _ cười gian ác , tú anh kề môi tra tấn tiểu anh đào tiếp
-..A..Arii ~~ em..không đùa ! _ cảm giác căn đầu ngực và tưng tức ở phía dưới làm cho thanh my nhăn nhó khổ sở , hai gò má ửng hồng , gò ngực lại căn tròn vun cao , đó là những dấu hiệu chỉ có tú anh mới biết ..không đùa nữa , môi cô chuyển lên vùng cổ nhạy cảm tiếp tục kích thích , hai ngón tay lại làm nhiệm vụ tất yếu.
Xong chuyện , thanh my nằm gục trên giường , nàng bây giờ rũ rượi mệt nhoài , tú anh ác tặc cười đắc chí , gom chăng xếp ngay ngắn rồi bòng nàng ta vào phòng tắm ... Trong làn nước ấm thanh my được cô ân sũng ngồi sau lưng ôm nàng , nàng ta đã tỉnh hơn lúc nảy và đang ngã người dựa vào cô.
-mệt lắm hả ? _ tú anh thì thào nhỏ nhẹ vào vành tai nàng , đôi tay âu yếm vén vài sợi tóc trên đôi má vợ.
-còn hỏi ! ... _ nhắm mắt thư giản , thanh my trả lời bằng chất giọng giận dỗi
-tại chúng nó quá hấp dẫn !
-hứ ! _tuy là giận nhưng nghe tú anh nói thế lòng nàng phơi phới , ít ra tiểu anh đào của nàng cũng làm cho chồng nàng mê mệt.
-không thích ... ?_ nghiên người hỏi , tú anh nhìn nàng hỏi hang
-không !
-vậy lần sau sẽ là chỗ khác ... _ tú anh nham nhở lướt tay xuống chổ "hiểm nguy" , nghe xong nàng liền đỏ gay mặt
-thật đáng ghét ! Ari đúng là đồ nham nhở ! _ vãy nước tung toé vào người cô , thanh my cười không ra cười khóc không ra khóc , chỉ ở tiểu anh đào mà đã nàng vật vã như thế , nếu là ở chổ ....... Xấu hổ quá , nàng không muốn nghĩ tới cảnh đó.
Trước khi đi , tú anh có nhờ A Duy tìm hiểu công ty Lư Trung và gia đình của Lư Kim Hoà , lần này cô quyết trả thù cho bằng được , để xem công ty nhỏ nhoi đó có tiếp tục làm ăn được nữa không là phải dựa vào bàn tay cô , cô muốn nó tồn tại thì nó sẽ tồn tại , cô muốn nó phá sản thì nó sẽ phá sản , đừng nghĩ rằng cô hiền hậu chỉ là không có người đốn mạc để cô ra tay tàn nhẫn thôi.
*A Duy : tên đầy đủ là Lương Phụng Duy 26 tuổi , là người gốc gác từ Trung Hoa , đàn em thân tín của Tùng Đông , nghe nói A Duy trước kia là con trai độc nhất của nhà họ Lương , ông Lương làm thương nhân lớn , tiền bạc đầy rẫy nhưng tính tình ôn hoà hay giúp đỡ người nghèo nhưng lại bị tai hoạ ập đến , bị bọn cướp ra tay tàn bạo giết hết cả nhà A Duy , cũng may là một đứa trẻ 10 tuổi thân người nhỏ nhắn nên mới trốn được trong thùng gỗ dưới giếng nên không bị giết hại , lúc đó ông Trung Kiên là bạn của ông lương nghe tin hiểm nguy nên âm thầm đến , cả nhà Lương gia trong một ngày đã tang tốc thảm thương , nhận A Duy về nuôi dưỡng cho đến hôm nay đã 16 năm , A Duy tính tình lanh lợi thông minh nên học vỏ rất giỏi trong mấy chóc đả trở thành người thân cận bảo vệ Tùng Đông và Tùng Nam. A Duy rất quý tú anh nên lần này nghe cô kể chuyện thanh my bị ức hiếp liền xung phong giải quyết , nói nhỏ cho nghe , Thùy Hương nhà mình đang để ý A Duy.
|
|
Thời tiết đà lạt vào mùa xuân tương đối mát mẻ và dễ chịu , thanh my do còn mệt nên ngủ vùi trong chăng ấm , cô có kêu thế nào cũng không chịu ra ngoài , haiz ... Thông cảm cho vợ tú anh đành ra ngoài mua chút thức ăn tối cho nàng , mới 8h mà đường phố đông nghẹt , tiệm bánh hamperger cũng không ngoại lệ ... Tận hưởng thời gian một mình , cô đưa tay vào túi quần dạo quanh một chút , tuy là dễ chịu nhưng còn hơi lạnh à nha , cô cứ phải khoanh tay trước ngực để làm ấm cho chính mình , nhưng mà phải nói trong bộ dạng tú anh lúc này ngầu thật , tóc màu vàng bơ ngắn cá tính , áo kimtan màu đen trắng và quần jean màu xám tiêu , ôi thảo nào những cô gái trên trường cứ dõi mắt theo cô suốt ... Ừ thì mắt to hai mí , đôi mày kiếm dài qua đuôi mắt , sóng mũi thẳng tắp cao kiên cường , môi mỏng lại cong cộng thêm khuôn mặt thoảng , thân hình thì thanh mai , cô đang làm cho những người xung quanh phải để mắt đến ... Mà tóm lại là tú anh đang đi dạo một mình không biết có bị nguy hiểm gì không đây thôi thì về với vợ cho an toàn tính mạng.
Vào phòng tú anh đặt túi đựng hamperger và lon coca lên bàn , trong phòng tắm in hằng thân thể nàng my , ánh đèn lại mờ mờ ảo ảo thân thể hiện lên đường cong quyến rũ ... Cầm lòng không đặng , cô liều mạng đi vào , đối với thanh my , nàng ta đang gội đầu , xà phòng quáy quanh mắt nên đang tìm vòi sen ... Mò mò chẳng thấy vòi sen má nắm phải tay ai đó , hoảng hồn nàng quay lại
-sao tắm tối thế ? _ tú anh dùng vòi sen tưới nước lên người nàng
-Ari hả ? Ui làm em hết hồn àh ! _ khẳng định là người cùng chung chăng gối , nàng my mới an tâm
-sao không vào bồn tắm ?_ sau câu nói đó , thanh my dụi mắt nhìn rõ mặt cô , ơ sao mặt chồng nàng ác thế
-Ari nha ! Em còn mệt , đi ra cho em tắm _ dùng tay đẩy đẩy cô ra cửa nhưng sức lực mà nàng dùng vẫn còn kiên nễ
-để Ari tắm cho em !
-háo sắc ! Đi ra ngay ! _ linh tính mách bảo cho nàng biết , nếu nàng mà cho cô tắm chung nhất định nàng sẽ không được yên thân , dùng chân mạnh bạo đá đích tú anh bay ra ngoài , nàng đóng sầm cửa lại sẵn tay khoá chốt luôn. Tình hình thê thảm rồi , cô nằm chải dài dưới sàn gỗ , đứng dậy tú anh nhăn nhó nằm lên giường , dám đối xử tệ bạc như thế với cô sao , thử xem đêm nay cô sẽ dạy vợ như thế nào.
Nằm chơ vơ trên giường , tú anh nhàm chán lấy điện thoại xem tin tức ..(KangAri và quý cô Hachi sắp có tin vui , bệnh viện KIONUGO thêm nổi tiếng) WHAT ! Chuyện này mà cánh nhà báo cũng biết sao , rõ ràng hai vợ chồng cô đến bệnh viện ấy rất kín đáo mà ... Thật là nhà báo đúng là nhà báo !
|
|
|