Cô Vợ Trời Ban
|
|
Ngày qua ngày rồi giao thừa cũng đến , trong khi những lão lão trong nhà xúm nhau ra ngoài sân vườn đốt lữa xông đất theo phong tục thì hai vợ chồng Tú Anh đang ôm nhau trên cây cầu đông nghẹt người ngắm pháo hoa , cũng vì chỗ rất gần nên tiếng pháo hoa ầm ĩ , tú anh đứng phía sau lưng bao bọc nàng vào lớp áo khoát kiểu hàn , hai tay bịt kín hai tai vợ cho nàng không bị sợ , pháo hoa rất đẹp nàng my hào hứng muốn cảm nhận sự ầm ĩ ấy nên tháo tay chồng ra rồi nép người vào thân thể cô.
-đẹp quá ! _ ánh mắt thanh my in hằng những tia xanh đỏ của pháo hoa , vừa xem thỉnh thoảng nàng còn ngang ngược tùy hứng hôn cô. Ở đây những cặp tình nhân cũng không ít , có đôi trong sáng cùng nhau tận hưởng thời khắc giao thừa và cũng có những cặp đang "sờ mó". Aish thật là thấy những cảnh gai mắt này làm cho tú anh khó chịu , ah nói đến vấn đề này cô mới nhớ nha , đã hai tuần kể từ ngày vợ cô từ bệnh viện KIONUGO trở về rồi còn gì , ngày mai phải mua que thử thai mới được. Sau 1h đồng hồ xem pháo hoa tung toé , thanh my mỏi chân nên được cô ân xá cõng nàng mang vào xe.
-buồn ngủ không ? _ thắt dây an toàn cho vợ , tú anh ân cần hỏi.
-không ! Ah hôm nay là 30 áh đã 2 tuần rồi đó Ari ! _ rực rỡ mắt , thanh my ghị ghị tay cô
-sao ? _ biết là nàng nói gì , nhưng tú anh đang muốn chọc nàng
-Ari thật đáng ghét ! Đả đến ngày thử thai rồi đó !... _ xù xụ mặt , nàng ta gục mặt
-thôi nào ! Đừng dỗi ...Ari nhớ nhưng muốn chọc em chút thôi _ gỡ vẻ mặt vô tâm xuống tú anh kề môi nhay nhẹ vành tai vợ rồi ngồi chỉnh tề trở lại
-xír ! Mau ..mau mua que thử thai đi Ari ! _ hơi nhột nhưng nàng vẫn cười , nàng my nhốn nháo thúc dục cô
-ngay bây giờ hả ?
-ừah!
-giao thừa ai mà bán đây ?
-chắc vẫn còn có người bán , thôi mààà em nôn quá ! Tìm mua đi ! _ nài nỉ , nàng my nhủi mặt ỉ ôi
-được rồi , được rồi ! Đừng nháo nữa _ cô cười , vợ My đúng là nôn có baby.
Gần 1 tiếng đồng hồ dạo quanh trên đường xá , hầu hết những cửa hàng thuốc tây đều đã đóng cửa ăn tết , đến điểm gần khu vận động chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa hàng thuốc tây nhỏ
-này ! Này chị ơi đợi chút ! _ thấy chị bán thuốc đóng cửa , tú anh nhanh mở cửa xe rồi phóng nhanh vào chen ngang cửa
-ờ..cô muốn mua thuốc sao ? _ chị này nhìn cô nghi ngờ lắm
-không ? Tôi muốn mua que thử thai !
-hả ?_ chị ấy bất ngờ , trong cô khá giống con trai thế mà mua que thử thai sao
-chị cứ lấy que thử thai đi ! _ tú anh khó chịu khi bị chị ấy nhìn như vậy
-ờ ..đợi chút ! _ chị ta đi vào trong , rồi đi ra trên tay là que thử thai đưa cho tú anh , tính tiền cô đi nhanh đến chỗ đậu xe rồi vào trong , cô biết chị già đó nghĩ gì , đầu năm đầu tháng mua que thử thai , thật là có chuyện để nghiên cứu àh.
|
Vừa về đến nhà , thanh my nôn nóng đi nhanh lên phòng , giờ này chắc mọi người đã vào phòng ngủ hết rồi. Đóng cổng , tú anh từ từ lên phòng xem nàng. Ngồi trên giường chờ đợi thanh my mà sao lâu thế nhở. Cửa phòng tắm bật mở , thanh my ướt đẫm nước mắt đi ra
-sao thế em ? _ xót xa tú anh kéo vợ ngồi gần mình , hai tay an ủi lau nước mắt cho nàng
-hức...trượt rồi..trượt rồi Ari..ơi HU HU HU HU _ ôm chầm lấy cô mà khóc trên tay vẫn đang cầm que thử thai
-trượt ? Mà trượt gì ?
-nè ! Xem đi .. Hic _nhét que thử thai vào tay tú anh rồi nàng tiếp tục ôm cô mà khóc , đưa lên xem , 1 vạch !
-nào nào ! Ngoan nín khóc đi em ... _ thê thảm buồn , tú anh chẳng khác gì vợ , cô buồn lắm , vậy là không có con sao ?
-hức....em ..em không có con ! Hu hu...hu
-lần này không được thì chúng ta sẽ thử lần sau ! Đừng buồn mà _ xoa đầu nàng , tú anh rưng rưng mắt
-tủy đó ! Chứ không..phải máu đâu , nhiều lần lấy tủy Ari chịu sao nổi chứ ! _ nói xong nàng ta lại oa oa khóc nức nở
-Ari .... _ đơ miệng , đúng vậy làm sao cô chịu nổi đây , một lần đó cô đau muốn thấu trời thấu đất , làm lần thứ hai chắc có mức "xỉu"
-....Ari ....em..em
-thanh my ! Em sao thế ? _ thấy nàng my gục xuống , nàng ngất đúng thế nàng đã ngất , tú anh nháo loạn lên kêu mời bác sĩ đến , cả nhà đầu năm mới lại một phen náo nhiệt.
***
bác sĩ gì chứ , sao không đến , ông ta chết mất xác đâu rồi à , đến bình minh sáng mà chẳng thấy ông ta lết thây đến , tú anh bực bội vô cùng ...
-tú anh ! Vợ con tỉnh lại rồi ! _ trên cầu thang , ông tư đối mặt xuống thông báo , ngay tức khắc nhanh như chớp cô đã có mặt tại phòng.
-em ... ! _ ngồi trên mép giường , tú anh nắm bàn tay nhỏ bé của vợ áp lên má
-Ari !...
-thanh my tỉnh lại rồi ! Thôi chúng ta xuống nhà cho hai chúng nó yên tĩnh đi ! _ ông phong đứng kế tú anh , thấy sắc mặt con dâu có chút lo âu nên ra ý muốn lùa mọi người xuống phòng khách
căn phòng yên lặng ..thanh my nhìn chồng âu yếm , tú anh nằm sát nàng đôi tay ấm áp ôm nàng vào lòng sưởi ấm
-vợ ! Đừng buồn ... Rồi chúng ta sẽ có con mà ! Lúc nảy Ari có gọi cho chú BoTan , chú ấy nói số lượng tế bào gốc lần trước vẫn còn , nếu muốn chúng ta có thể quay lại sao 1 tháng nữa ! _ vuốt ve tóc nàng , cô dịu dàng thì thầm
-thật sao ? ... Thật là tốt quá ... _ trong mắt nàng sáng hực , nàng như bừng tỉnh hẳn không còn ủ dột như lúc nảy
- thật ! Em xanh xao quá ! Để Ari kêu dì tám mua đồ tẩm bổ cho em _ toan đứng dậy nhưng cô bị vợ ôm ghì lấy
-để sau đi ! Bây giờ em chỉ muốn ôm Ari , Ari cũng phải ôm em ..._nhắm mắt , thanh my chui tõm vào hõm cổ chồng nàng , cười hiền phu , tú anh vén chăng lôi nàng vào trong , tay ôm nàng sát vào thân thể tay còn lại vuốt tóc , xoa má nàng như yêu thương chìu chuộng ...
|
Hap dan wa...ma toi ho wa van k co con sao
|
Truyện này hay điên đảo luôn
|
#thông báo một tin quan trọng nha m.ng ...zalo tg tạm thời rất ít onl cho nên mấy bạn đg đã kp vs mh đừng hiểu lầm mh nha , mh k onl nên k tl tin nhắn của máy pn đc.
Ngày mùng 1 tết , ai ai cũng đều buồn xo ...ai ai đều biết chuyện thanh my không có thai , Ông phong thì lãng vãng cùng ông phúc và ông tư ra ngoài gần khu hòn non bộ đánh cờ , dì tám và cô ba thì đang ngồi trong phòng khách xem phim hàn khóc sướt mướt , mọi hoạt động cứ như thường ngày nhưng ai nào biết trên phòng ngủ của hai vợ chồng KangAri có chuyện gì ?
-thôi mà ... Chìu em chút đi !
-không được !_ tú anh đi từ phòng tắm bước ra , cô chỉ vừa mới đánh răng xong nhưng còn thật buồn ngủ
-điiiiii màààà !
-Ari muốn ngủ tiếp ! _ tú anh mệt mỏi vùi người vào chăng trốn tránh thanh my , ấy thế nhưng vẫn bị nàng ta chui vào chăng yêu cầu cô.
-mùng 1 tết mà nằm ở nhà chán lắm ! Chở em đi chơi điiiiii nhaaaaa ! _ úi chời , nàng kéo dài chữ thành ra như đang năn nỉ cô , mà quả thật nàng đang năn nỉ cô chứ còn gì nữa.
-chiều đi ! Tối hôm qua Ari thức đến sáng ! Vợ à ! Em cũng nên ngủ bù đi chứ _ dứt câu , tú anh lôi cục cưng vào chăng ôm ấp mặc cho nàng ta có dãy dụa còn hơn là phải thức dậy đi chơi với nàng , cô thật là mệt vì đêm qua.
-hưm !...em muốn được lì xì ! _ ấm thì có ấm thật , nhưng điều nàng ước mong chỉ có thế , ló duy nhất cái đầu ra ngoài , nàng my chu môi làm bộ dạng ước ao
-...lì xì à ? ... Ah tết phải lì xì nhỉ ? _ mặt tú anh bỗng chốc trở nên gian tà hết biết
-đúng , đúng ! _ rực rỡ mắt , thanh my nào có ngờ chồng nàng đang nghĩ và định làm gì !
-vậy Ari lì xì cho em ! _kekeke cô phất chăng bít bùng , bên trong đang cưỡng hôn nàng
-ưhm..Ari..Ari đang làm gì thế ? Ah..ưh ! _ không còn đường thoát đâu , nàng ta đang bị cô đè xuống hôn tới tấp vào vùng cổ nhạy cảm , không có thai nhi thì việc gì phải kiên cử đây
-..lì xì cho em ! ... Em không muốn sao ? _ nói xong , tú anh chuyển môi áp vào môi mềm như kẹo dẻo của nàng ta.
-..Ari hư...quá ! _ đánh nhẹ vào lưng cô , trách móc cũng có trách móc nhưng nàng my vẫn hưỡng ứng nhiệt tình. Nàng kéo đầu cô xuống nụ hôn đáp trả càng nồng nhiệt
-...em thật nôn nóng ! _ miết mạnh lên nhánh môi của vợ , tú anh buông ra lời trêu chọc trong khi đó bàn tay cô đang luồn vào áo vợ
-ưhm...ghẹo em ! _ thanh my rên nhỏ khi cảm giác ngực nàng được tay tú anh chăm sóc , có thứ nong nóng đang trào dân trong người nàng , tú anh vô tư tung chăng xuống sàn nhà , cô ngồi dậy ngắm nhìn thân thể vợ , thanh my ngạc nhiên hai tay che ngực nhưng lại quên che phần "dưới" , ah nàng mắc cỡ quá đi chẳng phải từ trước nay chuyện "gần gũi" toàn là ban đêm sao. Tại sao hôm nay chồng nàng thích "gần gũi" vào lúc ban ngày chứ , lại còn vạch chăng nhìn ngắn thân thể nàng say đắm nữa chứ.
|