Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
|
Bên ngoài , tú anh ngồi chờ mà trong lòng nôn nao , ông BoTan biết nên vỗ vai trấn an cô.
15 phút sau ...
Thanh my từ trong mở cửa bước ra , nét mặt nhăn nhó khó coi lắm
-đau lắm hả em ? Lại đây ngồi đi _ thấy vợ , tú anh liền chạy lại dìu nàng ngồi xuống ghế
-không ! Em thấy tức bụng dưới thôi àh ! _ nàng my còn cười được cơ đấy , đối với nàng ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời nàng , có thể mai sau sẽ có một sinh linh bé bỏng tồn tại trong người nàng và điều đặc biệt ở đây đó là đứa trẻ ấy chính là con của tú anh là dòng máu của dòng họ Tomoyo và là con của hai vợ chồng nàng , ôi nàng hạnh phúc lắm ...
Ông BoTan nhìn ngắm hai vợ chồng KangAri mà liên tưởng đến người vợ quá cố của mình , ngày xưa hai vợ chồng ông hiến muộn nên cũng dùng phương pháp này mới sinh ra đứa con trai của ông bây giờ ...
Tú anh đưa vợ về nhà , theo lời chỉ dẫn của ông BoTan thì 3 ngày sau phải trở lại bệnh viện để tiếp tục bơm tinh trùng vào buồng tử cung , ông còn căn dặn thanh my không được cử động mạnh , không được ăn những loại thức ăn liên quan đến hành , tỏi ... Bình thường nàng có ăn hành tỏi gì đâu cho nên yên tâm rồi.
***
và ngày hôm nay là ngày nàng my vào bệnh viện , tuy là đã trải qua cảm giác tưng tức do bị ống nhỏ Catheter đưa vào cửa mình , nhưng nàng vẫn còn hơi sờ sợ ... Tú anh biết nên cố trấn an nàng bằng những lời đường mật và kết quả đã tiếp thêm niềm tin cho nàng khi nhắc đến hai từ "vì con".
Lần này thì có vẻ khá lâu nha , gần 30 phút rồi mà vợ cô vẫn chưa ra ...
-chú BoTan ơi ! Sao vợ con lâu ra vậy ? _ tú anh ngồi mà thấp thởm lo âu . Hai tay đang vặn vẹo có sự căng thẳng
-đây là lần cuối cùng nên có hơi lâu ? Con đừng lo lắng quá , chút nữa Hachi sẽ ra ngay thôi mà ! _ ngài BoTan kính mếm nói tiếng Việt giọng còn cưng cứng nên có phần lấp bấp
cánh cửa màu xám bật mở , thanh my từ trong đi ra ngoài , vẻ mặt khá hơn so với lần trước
-lại đây ngồi nè em ! Sao rồi , em thấy trong người ra sao ? Có khó chịu không ? Nói Ari biết đi _ ấy chàr tú anh sốt sắn đỡ cô vợ ngồi xuống cạnh mìng rồi hỏi tới tấp làm cho nàng my phải nhăn mặt bật cười
-em thấy bình thường nhưng mà còn hơi thôn thốn !_ xoa bụng dưới , thanh my gục đầu vào vai tú anh , rồi rồi nàng lại muốn nhõng nhẽo nữa rồi đó
-Ari ! Con đưa Hachi về nhà đi ... Sau 2 tuần thì nên thử thai ! _ ngài BoTan lại dặn dò cô
-dạ ! Chào chú , con về !
-con về nha chú BoTan ! _ thanh my lễ phép học theo phong tục người Nhật , nàng cúi đầu chào rồi ngã người cho tú anh dìu đi. Ah ah đúng là cái tật làm nũng vẫn không chừa mà.
|
Về đến nhà , cô đỡ thanh my ngồi trên shopha ở phòng khách rồi nhanh nhẹn ra sau bếp mang ly nước cam lên cho nàng.
-uống nước cam đi em ! _ ân cần chu đáo , tú anh đưa ly nước đến tay vợ rồi lấy cái điều khiển bật TV lên và tinh chỉnh ngay kênh ca nhạc.
-Ari ơi !
-hữm ?
-nếu em mang thai thì Ari muốn con mình sau này sẽ là trai hay gái ? _ dựa nguyên người vào lòng cô , nàng my bưng ly nước cam lên uống một ngụm ,đặt ly nước xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy tú anh
-trai hay gái gì cũng được ! Vì đều là con của chúng ta mà ! _ ngước mặt lên xem TV nhưng đôi tay cô vẫn đều đều xoa má nàng
-vậy Ari muốn con của chúng ta sẽ giống Ari hay là giống em nè !
-....ừhm ...giống em đi ! Giống em thì đáng yêu hơn ! _ hèhèhè tú anh đang nịnh vợ nè
-yêu chồng quá đi ! _ nghe lời đường mật ấy , thanh my phấn khích chồm lên hôn vào môi chồng chụt chụt.
-..ưhm...ấy em đừng cử động mạnh mà ! _ cô ôm lấy nàng , không cho nàng nhún trên người cô nữa
-ư ! Em quên mất ! ... Yêu Ari nhiều lắm nè _ nhìn xuống bụng , nàng my sực nhớ đến lời dặn của ông BoTan nên từ từ di chuyển ngồi xuống kế bên cô , tay thì cứ kéo đầu tú anh đến mà tiếp tục cuộc hôn còn dan dở...
***
cũng vì ăn tết tây ở Nhật Bản mà tết cổ truyền thì sau tết tây một tháng cho nên sau bơm tinh trùng vào buồng tử cung vài ngày vợ chồng Ari đùm nhau về Việt Nam để ăn tết ... Hôm nay đã là ngày 23 âm lịch , vừa về đến nhà là cô cùng vợ và mọi người trong nhà đi thăm viếng mộ của mẹ cô , thanh my đứng trước ngôi mộ được xây cất tỉ mỉ , nhìn vào khung hình nàng thấy một người phụ nữ có nét dịu dàng hiền hậu , đấy là mẹ chồng của nàng đó ... Thấp nhan cho mẹ , nàng my lâm râm khấn vái
-"xin mẹ hãy phù hộ cho con mau sớm mang thai , để ba có cháu ẩm bòng , để chồng con luôn là người chồng thực thụ .... Mẹ nha !" _ ngoài bộ dạng còn trẻ con , nào có ai biết được trong lời cầu nguyện này thực chất rất là người lớn , nàng my vuốt nhẹ tấm ảnh trong khuôn rồi cúi đầu xá 3 cái...
Trong xe , tú anh luôn để mắt đến nàng , kì lạ thật hôm nay vợ cô sao đấy , luôn nhìn xuống bụng rồi thỉnh thoảng xoa xoa ...
-lúc nảy em nói gì với mẹ vậy ?
-ừhm .... Em nói với mẹ là mẹ sắp có cháu nội rồi , em còn xin mẹ hãy phù hộ cho gia đình mình bình an nữa !
-vợ giỏi ! Lát về có thưởng ! _ tú anh với tay xoa đầu cô vợ rồi ôm nàng ta mà hôn chùn chụt vào má
-thưởng gì ?
-....kẹo !
-hứ ! Người ta sắp làm mẹ rồi đấy nha ! Mang kẹo ra dụ em phải hôn ? _ chu môi nheo mắt , thanh my làm bộ dỗi cô , nàng đang muốn được cô dỗ ngọt mà.
-thế thì em muốn gì ? Ari sẽ chìu tuốt ! Có được không ?
-...ừmh .. Đợi em nghĩ đả ...em muốn về quê ăn tết với ba ! _ đưa ngón tay gõ gõ vào càm , sau một lúc suy nghĩ thì nàng mới nhớ ra là rất nhớ ba nàng và nhớ cả vùng quê yên bình đó nữa cho nên lần này nàng quyết đòi hỏi tú anh phải đưa nàng về quê ăn tết mới được .
|
-về quê hả ? Ừh thì về quê , mà khi nào mình về ?
-ngày mai đi !
-không được ! Em chỉ mới về Việt Nam trong ngày hôm nay , nếu ngày mai mà đi về quê thì sẽ mệt lắm ...
-vậy ngày mốt !
-ngày mốt thì cũng không được , Ari bận phải đến công ty dương minh để tham dự buổi hội thảo !
-ngày kia !
-26 thì chúng ta phải sang nhà Tùng Đông thăm Yami em không nhớ sao ?
-vậy thì nghĩ về quê luôn đi ! Ngày nào Ari cũng đều có việc _ thanh my tự nhiên phát hờn dỗi
-...hay là mình rước ba lên đây nha !
-chi ?
-thì ăn tết cùng với gia đình mình !
-em đang muốn về quê ăn tết cùng ba ! Em muốn xem đốt pháo !
-muốn xem đốt pháo chứ gì ? Thì để Ari mua pháo về đốt cho em xem nha ! Không những thế mà còn chở em đi xem pháo hoa nữa !
-nhưng mà ...
-không nhưng nhị gì hết ! Quyết định như vậy đi , 27 tết Ari sẽ xuống quê rước ba lên ! _ phanh xe , đã đến nhà rồi sao , thanh my lo nói chuyện mà quên luôn , mở cửa xe tú anh cùng nàng vào nhà , bây giờ chẳng còn sớm nữa đã 6h tối rồi đấy nha.
***
tối nay tú anh ngồi trên giường dán mắt vào màng hình laptop tìm kím mua sách dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai , nói thanh my ham con mà cô cũng đâu có kém cõi gì nàng , nào là mua sách dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai , sách dinh dưỡng cho bé , ..v.v.v..
-9h rồi đó ! Ari nằm xuống ôm em ngủ đi ! _ thanh my nằm mà mắt cứ quan sát tú anh , mấy hôm nay nàng thấy trong người bức rức lắm cũng không biết tại sao lại như thế nữa nhưng khi có tú anh ôm là cảm giác đó biến mất ngay
-em ngủ trước nha ! Ari còn phải gửi email cho gia vân nữa mà !_ vừa nói cô vừa gõ phím liên tục
-ư ! Không chịu đâu ..._chòm người dậy , nàng my nhà ta ôm chầm lấy cô từ phía sau
-sao vậy em ? Thường bữa em có như thế đâu ! _ xoay người ngồi đối diện với vợ , cô yêu chìu nhìn nàng my
-em ...em thấy ...bức rức không ngủ được !_ thanh my cúi mặt hai tay nghịch phá cổ áo cô
-chắc là nóng trong người , để ngày mai Ari mua tổ yến về kêu dì tám chưng cho em uống , còn bây giờ ... Ngủ nha ! _ sắp xếp cái gối cho ngay ngắn lại , cô dìu nàng nằm xuống nhưng thanh my gượng dậy
-Ari ôm em ngủ thì em không có bị bức rức !
-.....................thôi được , thôi được ! Em nằm xuống trước đi , Ari đi xuống nhà uống nước rồi sẽ lên với em ngay !
-lên nhanh nhanh với em nha ! _ lúc này nàng my mới chịu nằm xuống
-ừhm !
Đi nhanh xuống nhà , tú anh uống liên tục 2 ly nước , gì đây ? Có phải nàng đang gợi ý điều gì đó không ? Thở hắt ra cô gãi đầu rồi lững thững đi lên phòng.
|