Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
-nào ! Hai người đừng trêu chọc vợ tôi nữa ... Mà hôm nay có chuyện gì sao rồng đến nhà tôm thế này ?_ ngồi dậy , tú anh choàng vai ôm cô vợ đang đỏ chín mặt vào lòng
-rất quan trọng là đằng khác ...đây ...mời quý cô KangAri và phu nhân Nato Hachi _ tùng đông vui tính , lấy một thiệp hồng từ chiếc túi da mang trên người ra rồi đưa cho cô
-thiệp cưới àh ! Thơm đấy _ cầm tấm thiệp trên tay mùi trầm hương làm cho tú anh thấy dễ chịu
-hềhề ! Đời người chỉ có một lần mà mạy phải làm cho rình rang chứ !_ Đông vuốt càm mình rồi xoay qua vuốt ve cái bụng bầu 1 tháng tuổi của Yami
-HẢ ? Ngày mai là đám cưới rồi sao ? _ thanh my tò mò mở thiệp ra xem , ui dào ơi không ngờ lại bị trùng với ngày nàng và cô bay sang Nhật để đến bệnh viện KIONUGO
-ừhm ! Sao thế em ? _ yami thấy sắc mặt thanh my biến đổi nên có ý hỏi cho tỏ tường
-ngài mai em và Ari định sang Nhật để tìm hiểu việc lấy tinh từ tủy sống !
-Ooh ! Tú anh mày đồng ý rồi sao ? Vậy thì sau đám cưới của tao rồi đi , sớm muộn gì thì vợ chồng mày cũng qua đó mà _ nghe tin vui , chàng Đông tía lia miệng
-tao cũng định như vậy , không biết ý vợ sao hả ? _ nghiên người , cô ngó sang vợ mình thăm dò ý kiến
-thì dự xong đám cưới anh nuôi rồi chúng ta sẽ đi vậy ! _ nói mà mặt buồn hiu , thanh my cô nàng này hám con đến cấp độ lever mấy rồi không biết nữa.
-bệnh viện KIONUGO rất là uy tín , chắc chắn em sẽ có một cô cậu nhóc rất đáng yêu cho mà xem , yên tâm đi nha _ thấy nét mặt nàng my tuột luốt , yami liền thêm vài câu vào cho nàng ta có tinh thần hơn , mà nói nào ngay yami cũng rất mong cho thanh my mang thai , nếu có duyên 20 năm sau có thể hai người sẽ là hai bà thông gia.
-dạ ! Em cũng mong là như vậy ? _ quả thật tác dụng câu nói của yami đả làm cho nàng my phấn chấn hơn , ah ah ah nàng ta đang chộn rộn trong lòng , nàng my rất thích bé gái mong sao nàng sẽ sinh cho chồng nàng một cô bé đáng yêu xinh sắn còn nếu không thì một cô bé đẹp trai tàn bạo như chồng nàng cũng được.
***
qua ngày hôm sau , lúc tiệc cưới bắt đầu , khách khứa khá là đông nên nàng my hơi khó chịu , chúc mừng đôi vợ chồng trẻ xong thanh my kéo tú anh về nhà ngay vì sợ cô say xỉn , nàng náo nức sai cô đặt 2 vé Nhật Bản và không quên gọi sang ba phong để thông báo tin vui.
|
8h sáng ngày thứ tư tại bệnh viện KIONUGO , bác sĩ BoTan đang ngồi trong phòng làm việc , ông phong và hai vợ chồng Ari cùng nhau ngồi ở ngoài ghế chờ.
-mời ông Fuchiru , cô KangAri và cô Hachi vào phòng làm việc của bác sĩ BoTan ! _ cô y tá người Nhật từ phòng ông BoTan đi ra , lúc đi vào cô cứ nghĩ ba mẹ vị bác sĩ này thật khéo đặt tên nha , con trai mà đặt tên hoa mẫu đơn thật là hết cách để nói.
-Fuchiru ! Sao anh đến trễ vậy ? _ ông BoTan thấy ông phong liền đứng dậy đi vòng ra ngoài
-kẹt xe anh àh ! Đây là con và con dâu của tôi , anh giúp chúng nó giùm tôi nha ! _ ông phong ngồi xuống shopha cùng với ông bạn già , chuyện là trước đó ông đã nói chuyện mong muốn có cháu để ẩm bòng cho ông BoTan được rõ , nghĩ tình bạn bè lâu năm ông BoTan đã hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp ước nguyện của ông thành hiện thực
-oh đây là đôi vợ chồng Ari và HaChi đây sao ? Thật là xứng đôi nha ! _ gở chiếc kính cận xuống , ngài BoTan khen ngợi
-con cám ơn chú BoTan đã quá khen !_ tú anh ưu mắt tỏ ra vẽ thanh tao phong nhã mà đáp lời
-ờh giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé ! ..anh Fuchiru anh có thể ra ngoài được không ? Vì tôi có một số câu hỏi riêng tư về hai vợ chồng Ari đây !
-ờ được chứ , tôi ra ngoài đây , ba đi nha hai con _ ông phong không phiền hà gì , mở cửa ra ngoài và đóng cửa lại
-bây giờ hai con phải trả lời cho ta biết , có thật sự là hai đứa muốn có con không ?
-dạ muốn ạ ! _ thanh my sốt sắn nhanh nhảo trả lời
-còn con !
-có ạ !
-ừhm ! ... Điều đầu tiên hai con phải làm giấy xét nghiệm sức khoẻ , vì lúc lấy tủy phải dựa vào tình hình sức khoẻ của Ari , điều đó rất quan trọng pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla pla (3 tiếng đồng hồ).
Ngồi nghe bác sĩ BoTan nói mà tú anh ê cả mông , vợ cô thì hớn hở ra mặt vì nàng sắp có cơ hội làm mẹ rồi ... Ghé ngang siêu thị , thanh my chu đáo mua thực phẩm về nấu bữa trưa , về đến nhà thì đã đúng 12h , theo thực đơn mà ông BoTan đưa thì bữa trưa hôm nay thanh my sẽ nấu thịt bò xào ớt chuông , trứng gà xốt maizône , xà lách trộn và canh bông cải xanh theo thực đơn thì trong một tuần chồng nàng phải ăn những thứ trong thực đơn đó , cái này ông BoTan đã căn dặn nàng rồi , những món ấy sẽ giúp cho tủy sống của tú anh khoẻ hơn còn nàng .. Nàng cũng có một tờ thực đơn nữa.
-xong chưa em ? Ari đói bụng quá rồi nè ! _ ngồi ở phòng khách tú anh đưa mắt nhìn xuống bếp trong khi đang nhâm nhi thanh chocolate đen chán phèo , cái này là vợ bắt cô ăn chứ không phải cô tự nguyện đâu nha , gì mà còn nói phải ăn như thế trong 1 tuần nữa chứ.
|
-xong rồi nè ! Ari xuống ăn đi !
-thơm quá ! _ từ trên phòng khách cô lửng thững đi xuống nhà bếp , ngồi xuống ghế , cô đảo mắt vào những món ăn còn bóc khói , cuối tháng 12 rồi mà thời tiết vẫn lạnh đúng là ăn những món còn ấm nóng này sẽ rất ngon
-để xem , àh còn thiếu _ chăm chú nhìn vào tờ giấy , thanh my gõ tay trỏ lên vành môi rồi gật gật đầu , nàng đi lấy thêm một đĩa gì đó màu đỏ đỏ , khi đã đặt xuống bàn rồi thì cô mới biết nó là cà chua
-sao có cà chua nữa ?
-trong thực đơn có ghi chữ cà chua nè ! Thôi mààà vì con Ari hãy ăn đi ! Ăn rồi sẽ không thấy khó ăn nữa đâu _ biết là chồng ghét cay ghét đắng cà chua nhưng nàng biết làm sao được , ông BoTan đã nói là phải vận dụng đúng theo thực đơn này mà.
-bỏ món này ra khỏi thực đơn đi em ! Những món khác Ari đều ăn hết , có được không ? _ vươn ánh mắt năn nỉ ra , tú anh thật sự ghét cà chua mà nàng bắt cô ăn là điều không thể được
-chú BoTan đã dặn em là phải cho Ari ăn đúng theo thực đơn này ! Ah ah ngoan nha bây giờ còn đói thì ăn cà chua trước cho không bị ngán nè _ gấp miếng cà chua nhỏ , thanh my đưa đến trước miệng cô , cô thì không muốn nên lắc cái đầu sang phía khác lảng tránh , bức bách , nàng bưng nguyên đĩa cà đi lại chỗ kế cô ngồi xuống
-cục cưng ăn đi mààà ! Ngoan ngoan nha ...đĩa cà chua này trong thực đơn của em cũng có nữa , không những thế mà còn có cả ớt xanh mà ớt xanh là món em ghét nhất , nè Ari xem nha ... Ùm ! Đó em ăn ớt xanh rồi nè _ thanh my nói rồi gấp miếng ớt xanh trong đĩa thịt bò đưa vào miệng nhai nhai
-không ! Ari không ăn cà chua đâu !
-ăn miếng thôi !
-không đâu !
-bây giờ có ăn không thì bảo ? _ giận rồi nha, nàng my trở nên bạo lực
-không mà !
-.................thôi nha ! Thôi nha không nạt cục cưng nữa ! Chúng ta phải vì con chứ , làm theo em nè , nhìn miếng cà chua Ari phải nghĩ hai từ "vì con" , như thế thì sẽ xong ngay _ thấy cô kiên quyết quá nàng liền xìu xuống cư xử thật ngọt ngào để dụ dỗ cô.
|
|