|
Ông phúc bây giờ khoẻ lắm rồi , ông đang nằm trong phòng ngủ trưa , dì tám thì không thấy đâu cả , xuống bếp tú anh lục lọi tìm thực phẩm để làm món mì xào
-ủa ? Tú anh con đang làm gì vậy ? _ trời , xém tí cô bị ngã ngữa , dì tám từ đâu lù lù xuất hiện như ma
-con định nấu mì !
-thôi con đợi dì tám chút xíu , tưởng là trưa nay con và thanh my trong bệnh viện nên dì không chuẩn bị , giờ con lên phòng khách đi chút nữa sẽ có thức ăn ngay ! _ dì tám mang tạp dề vào rồi mở cửa tủ lạnh lấy rau củ quả và vài miếng thịt đông lạnh , bụng cô đói nhưng chỉ tí xíu thôi nên đi ra phòng khách ngồi xem hoạt hình với thanh my vậy
-chồng yêu ! _ thấy cô nàng liền đèo bòng ôm lấy cô cứng ngắt
-sao em ?
-ngày mai chúng ta đi sang Nhật tìm bệnh viện KIONUGO mà ba phong nói đi !
-chúng ta mới về việt nam thôi mà , vài ngày nữa rồi hẳn đi ! _nhâm nhi miếng bánh khoai tây , tú anh dán mắt vào màng hình TV , Ah ah cô cũng thích xem hoạt hình nữa kìa
-ah sao ăn bánh của em !_ thấy bịch bánh nhẹ nhõm , nàng my mới đưa mắt vào xem sao , thì ra nảy giờ lo nói chuyện nên bịch bánh khoai tây chiên đã bị chồng nàng ăn gần phân nữa.
-Ari đói ! _ xem kìa , tú anh cũng biết làm mặt cún con nữa đó nha , thề rằng đây là lần đầu tiên nàng my mới có dịp chiêm ngưỡn nét mặt ấy , bình thường toàn là một sắt lạnh lùng mà nay như một đứa trẻ với khuôn mặt làm cho người nhìn phải mũi lòng , đôi mắt xám ngày nào cũng tỏ ra chính chắn vậy mà bây giờ long lanh rất đáng yêu , đúng vậy rất là đáng yêu vì cái nét đáng yêu hiếm có này đã làm cho nàng my ngơ ngẫn mắt lơm lơm nhìn cô , ôi sang nàng muốn hôn chồng nàng quá , hôn ở môi ík nhưng mà dưới bếp dì tám đang quay mặt lên phòng khách thì làm sao nàng hôn tú anh đây , giây phút thời điểm đã đến , dì tám vừa quay mặt vào trong thì ngoài đây nàng ta nhào lên người cô mà hôn , tú anh ú ớ chẳng biết chuyện chi đang xảy ra nhưng rồi cũng bắt nhịp đều với vợ luôn
-e hèm ! E hèm ! _ tùng đông từ ngoài cửa đi vào , thấy cảnh nóng nên tằn hắn giọng , không những có chàng Đông mà còn có cô vợ sắp cưới của anh ta nữa , Yami cười lấy tay bụm miệng , eo ơi đúng là vợ chồng cô chủ mặn nồng thật
-ơ ..anh Đông ! ....... _ thanh my bị quê nên ngồi dậy ngay sữa lại cổ áo
-có chuyện gì thì cũng phải vào phòng "bàn bạc" chứ ! Sao lại ở thanh thiên bạch nhật như thế này , em nuôi àh mai mốt rút kinh nghiệm nhe _ chữ bàn bạc tùng đông cố ý nhấn mạnh , làm cho thanh my mắt cở quá nên hai má ửng hồng luôn
-đừng ghẹo em My nữa mà ! Tại cảm hứng dâng trào thôi phải không em ! _ lúc đầu nghe yami nói nàng my cứ tưởng có người biện hộ giúp không ngờ đến câu thứ hai nghe xong má nàng càng đỏ hơn
|
|
|
Hjhj hay wa tiep nhieu nhieu nha tg
|