Cô Vợ Trời Ban
|
|
-được rồi , mà em muốn ăn gì để Ari gọi cho tiếp tân nè !
-gì cũng được hết !
Cầm điện thoại bàn lên , cô gọi cho tiếp tân những món thanh my thích , hai vợ chồng cùng nhau ăn trưa ở trong phòng , ăn xong có người lên dọn dẹp , tú anh ngồi shopha xem kênh ca nhạc trên TV tay cầm ly rượu vang thắm nồng nhắm nháp còn nàng my thì rất sướng nha , nàng ta gối đầu lên đùi tú anh mà ngủ ngon lành , trời cuối đông se se lạnh hai đôi má của thanh my ửng hồng nhìn thật đáng yêu ...xoa nhẹ má nàng , tú anh mĩm cười nhàn nhạ , tuy là con nít , hay ghen , hay nổi giận vô cớ và còn nhiều tật xấu khác nhưng đối với cô , nàng là số một không ai thay thế được đâu , ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi sao , nhẹ nhàng bòng nàng lên giường , tú anh đắp chăng cho vợ rồi thủng thẳng đi ra ngoài tản bộ ...khung cảnh không có gì đặc biệt cả , thành phố vẫn nhộn nhịp xe cộ vẫn đầy đường , sao tự nhiên cô nhớ Việt Nam quá , có phải đó là quê hương của vợ nên cô mới ân sũng , sai rồi đó chỉ là một phần trong nhiều phần còn lại thôi , dù gì Việt Nam cũng là nơi cô lớn lên , nơi chứng kiến cảnh cô trưởng thành .... Đi dọc theo hàng cây xanh mát , cô ngồi xuống dãy ghế trạm xe buýt đưa mắt quét ngang dọc trên nền trời cao thẩm ... Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô , gặp thanh my , quen thanh my , yêu thanh my và cưới thanh my khi nghĩ về những điều này làm cô chợt phì cười đúng là cuộc đời của cô quá êm đềm không sóng gió không bão táp mà dường như chỉ là màu hồng phất phới , không biết khi cô có con đợi con lớn cô sẽ kể cho nó nghe về chuyện tình của ba mẹ nó chắc chắn con của cô sẽ cười bêu chọc mẹ nó cho xem , vừa hung dữ vừa xấu tính nhưng được cái xinh đẹp đáng yêu vậy mà có một người chồng hoàn hảo như cô thì hơi bị chênh lệt ... Cười một mình rồi cứ thế mà tự kỹ vẫn vơ
đến 4h tú anh mới trở về phòng , thanh my đúng là ngủ như con ủn ỉn ík haiz mà khuôn mặt khi ngủ say của nàng thật đáng yêu trong đầu chợt loé lên một ý tưởng , tú anh lên giường nằm kế bên nàng
-vợ ơi dậy điiii ! _ khều khều chóp mũi nàng ta , cô còn thỏi vào tai ý muốn nàng nhột nhoạt
-hư ..ưm...cho em..ngủ thêm miếng ik ! _ xoay người vào trong , thanh my nói giọng say ngủ
-không được .. 4h chiều rồi em có biết không ? Dậy nào _ghị ghị chăng , cô vẫn kiên quyết phá nàng
-....
Xem như nàng đã im lặng , cô cười tà chui rút vào chăng , 10s sau thanh my la í ới rồi tự động phất chăng ra nhéo vào hông cô một cái thật đau rồi mới chịu đi vào phòng tắm , tú anh cười vì chiêu này của cô cũng hiệu quả lắm chứ , cô đã làm gì nàng trong chăng thì chỉ có cô và nàng mới biết rõ mà thôi... Hé hé hé hé *cười đểu*
|
|
|
Sắp xếp lại chăng gối xong tú anh lấy điện thoại gọi cho ông Kiên huỷ cuộc hẹn chiều nay ở hãng xe Mexico của ông , nói về xe thì cô rất thích nhưng cô đã hứa với vợ là dẫn nàng đi dạo phố rồi
-chị đó nha ! Càng ngày càng hư , cắn một cái mạnh làm bây giờ có nguyên dấu răng luôn nè _ thanh my đứng phía sau cô mắt nheo nheo tay chỉ vào vùng sau gáy , àh thì ra lúc nảy tú anh chơi trò đống mộc nên mới bị vợ nhéo đau như vậy.
-ai biểu Ari kêu mà em không dậy làm chi ...mai mốt kêu là phải dậy liền nghe chưa ? _ khoanh tay làm mặt nghiêm khắt , tú anh nhà mình đang dạy vợ kìa
-hứm ...biết rồi ! _ nàng my trề cái môi nhưng khi thấy cô trừng mắt nên trả lời cho thuận ý cô.
-ngoan ! ...àh em tắm đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài , giờ là 4h25 Ari sang phòng ba rồi về ngay_nhìn lên đồng hồ , tú anh dặn dò nàng rồi đi ra cửa
-chị đi sang phòng ba làm gì ?_ tú anh đứng ở cửa nhưng nghe trong lời nói ấy chứa đầy sự nghi ngờ
- ba gọi Ari sang có việc ! _ nói xong cô mở cửa ra ngoài , chẳng phải cô nói xạo đâu mà là thật đấy , không biết ba gọi cô qua có chuyện gì không nữa , phòng 202 , cô gõ cửa 10s sau đã có ông phong ra mở cửa
-ba gọi con có chuyện gì không ? _ điềm đạm , tú anh ngồi xuống bộ shopha giửa phòng
-lúc sáng , ba và ông Justin bàn bạc về việc hợp tác giữa hai công ty JT và Nagaru , ông ta đã chấp nhận , nếu như hai bên kí hợp đồng xong thì công ty của chúng ta sẽ như diều gặp gió ...hahaha !_ông phong ngồi đối diện với cô , tay cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly rồi đưa cho cô
-vậy thì tốt rồi ! Công ty Nagaru sẽ phát triển hơn , mà nếu kí hợp đồng thành công công ty của hai ba con mình sẽ vượt mặt công ty Sakura mà lên đứng đầu nghành bất động sản của cả Nhật Bản _ nhâm nhi chút ít rượu tú anh cười nhoẻn miệng
-đúng thế ! Hahaha ... _ ông cười nhưng nụ cười sau đó đã vụt tắt
-ba sao vậy ?
-không gì đâu con à ...ba đang nghĩ về mẹ con thôi , ngày ba mẹ cưới nhau ba đã hứa sẽ cho mẹ của con một cuộc sống thật tốt , mẹ con đã từng ước nếu như có điều kiện mẹ muốn xây một cô nhi viện cho những đứa trẻ không có ba mẹ ...đã đến lúc ba thực hiện điều ước ấy giúp mẹ của con rồi _ đôi mắt xám đục nặng trĩu bao hồi ức , cô nhìn ông mà trong lòng cũng bồi hồi theo , mẹ cô ở trên thiên đường nhất định sẽ mĩm cười.
-ba ! Ba khóc à ?
-ơ đâu có đâu con ..ờ ..ờ thôi ba đi tắm đây , xem coi vợ con muốn ăn gì hay đi đâu thì hãy dẫn con bé đi _ ông phong rõ ràng là đang mếu máo khóc nhưng ông dấu cô đó thôi , vắt khăn lên vai ông chui vào phòng tắm , tú anh thầm cười trong bụng nếu mẹ cô còn sống nhất định sẽ hạnh phúc lắm
|
Về phòng , tú anh đã thấy nàng my ngồi trên giường chóng tay lên càm đợi chờ.
-sao đi lâu quá àh ! Em tắm xong rồi nè , mình đi thôi _thấy cô, thanh my chòm người đứng dậy trên tay cầm túi xách da màu gồng hình gấu rất cute
-ngoài trời còn lạnh , em mặt áo ấm vào đi kẻo bệnh đấy _ thấy vợ mặt áo thun hở ngực , cô liền lấy áo ấm trong tủ quần áo mang lại cho thanh my , một phần là thế chứ chủ chính cô chỉ sợ ra ngoài đường mấy tên thanh niên sẽ địa mắt nhìn vào cặp ngực của vợ mà thôi , ai nói cô khó tính độc chiếm thì cũng kệ , vợ của cô thì chỉ có cô mới có quyền nhìn ngắm sờ mó thôi. Thanh My nào biết những ý độc chiếm của tú anh , nàng thuần khiết chỉ nghĩ chồng nàng quả là một người chồng hoàn hảo biết lo lắng yêu thương vợ , nàng ta cắn môi nhìn cô lơm lơm ánh mắt đó thật là tiểu yêu tà mị đột nhiên chu môi hôn vào môi cô thật mạnh rồi cầm lấy áo ấm mặt vào người , nụ hôn bất ngờ đó làm cho tú anh mém tí bật ngữa ra sau , haiz trên đời này có ai hôn cô như thế không ? Câu trả lời là có và đáp án không ai khác ngoài chụy My nhí nhảnh nhà tar.
Chỉ mới 5h mà đường phố đã tấp nập người , già trẻ lớn bé đều có mặt cả . Từ khách sạn đến khu công viên chỉ với vài phút đi bộ mà thôi cho nên tú anh không dùng xe taxi mà nắm tay vợ mình cùng nhau tản bộ ngắm đường phố
-ah Ari ơi ! Đằng kia người ta bán gì kìa ? _ thanh my đổi cách xưng hô và luôn luôn là thế mõi khi muốn cô làm việc gì cho nàng là thanh my dùng kiểu xưng hô ngọt như mật đó , đã biết lắm rồi nên cô dắt nàng ta đến nơi bán bánh ngọt ... Chỗ này là cửa hàng nhỏ mới khai trương nên trước cửa quán người ta bày biện đủ thứ loại bánh ngọt có đủ hình thù mà khách yêu cầu ...
-Ariiii ! Mua cho em cái bánh hình con gấu kia đi ! _ thanh my nàng ta chỉ tay vào cái bánh ngọt hình con gấu kuaala trong tủ kính
-được rồi ! Ari mua ngay đây _ chìu lòng nàng , tú anh móc tiền ra mua cho nàng cái bánh hình thù con gấu đó , nàng my bây giờ thì sướng lắm rồi , ngồi ôm tú anh vừa được cô đúc bánh cho ăn vừa được đúc nước cho uống , phong cảnh ở gần bể hồ nhân tạo làm cho đôi vợ chồng này thêm tình tứ và không kém phần mùi mẫn
-Ari ơi !
-gì em ?
-còn 2 ngày nữa là chúng ta về Việt Nam có đúng không ? _ dựa nguyên thân người vào lòng tú anh , nàng my dơ 5 ngón tay lên đếm đếm gì đó rồi hỏi cô
-ừhm ! Sao nào ? Có phải em nhớ ba không ? _ đưa bàn tay xuống phía dưới , cô dịu dàng vuốt má nàng vợ
-cũng nhớ chút chút ! Nhưng mà ở đây em không quen ... Ở Việt Nam có anh Đông và chị Yami nè , àh còn cả em bé trong bụng chị ấy nữa ...nếu tính ra em bé đã được 1 tháng tuổi rồi , Ari nè không biết khi sinh ra em bé giống ai nhỉ ? Có khi nào giống em hông ? _ thanh my vô tư chìa bàn tay đan xen những ngón tay thon nhỏ vào tay cô rồi nắm chặt đưa lên môi hôn. Tú Anh nghe những câu nói ấy mà thâm tâm bầm ruột tím gan , vợ cô đúng là ham con lắm lắm rồi , với câu nói " không biết khi sinh ra em bé giống ai nhỉ ? Có khi nào giống em hông ?" làm cho cô cười mà như khóc , con của Yami mà vợ cô muốn nó giống nàng thì chuyện đó không thể được , tuy là biết nàng không muốn làm khó cô về việc có con nữa nhưng nàng nói kiểu này làm cho cô thêm chật vật phân tích chuyện có con ... Nếu thanh my ham con đến mức này thì cô không cấm cảng nữa , có con thì có con chứ sợ ai nào ..
-vợ nè !
-sao chồng ?
-em muốn có con lắm sao ?
-muốn ! Muốn lắm nhưng mà ..... _ nói nhiên đó , thanh my ngước mặt lên len lẻn nhìn cô
-chúng ta .........nếu em muốn thì đầu tuần sao chúng ta sẽ sang Nhật để tìm hiểu việc lấy tinh từ tuỷ sống !
-hở ? Là... là Ari muốn có con với em hả ?_ ngồi thẳng dậy , nàng my tròn xoe mắt nhìn tú anh như muốn cô nói lại lần nữa để chắc chắn rằng nàng không nghe lầm
-.........ừh !
Nghe xong , thanh my rưng rưng mắt nhìn cô như đang nhìn một vị thiên sứ , nàng ôm chầm lấy cô mà hôn liên hoàng lên khắp mặt chồng nàng
-ơ..này này ! Người ta nhìn mình kìa , ở đây là công viên mà em _ tú anh choáng ngợp với những cái hôn đó
-kệ người ta ! Em hôn chồng em mà _ trả lời thảnh thơi , thanh my tiếp tục ôm cô mà hôn "chóc chóc chóc".
|