Cô Vợ Trời Ban
|
|
Trucle rat biet cach neu keo doc gia nhak.dung ngay luc hao dan...k doc tip sao chiu dc day
|
|
|
Cám ơn #l3il3ingOk nha ('3')
***
-ưhmm~~~ !
-em sao vậy ? _ nghe tiếng rên nhỏ của thanh my , cô biết mình đã vô tình kích thích nàng nhưng cô muốn trêu nàng một chút
-.....đã 2 tuần rồi đó ! _ thanh my nào biết tú anh đang chọc nàng , nhăn mặt cười tà mắt nàng chớp chớp ra tín hiệu cho cô , cô biết trong câu nói đó có chứa hàm ý gì , đúng vậy đã hai tuần rồi cô và nàng chưa "gần gũi" , vợ cô đang nhắc nhở cô đấy . Chuyện này chỉ là nhu cầu sinh lý của nàng thôi và chuyện này cũng rất là bình thường đối với một cô gái độ tuổi thanh xuân như nàng. Nhưng cô muốn giả điên để chọc nàng
-hữm ? 2 tuần gì chứ ?
-Ari hổng hiểu sao ? _nàng to mắt ra nhìn cô
-thật sự là không hiểu _ chườn bộ mặt ngây thơ vô số tội ra , tú anh vẫn làm điệu bộ ngu ngơ
-hứ hổng hiểu thì thôi ! Bắt người ta nói ra sao chứ ... Giận rồi ! _ nàng ta quay mặt sang phía phải để tránh mặt cô
-thôi nào ...Ari hiểu rồi _ đến mức này cô thôi không trêu đùa nữa , một tay áp vào má nàng xoa nhẹ , tú anh thuần khiết hôn nàng dịu dàng chứ chưa cuồng nhiệt, nàng my lúc này say mê tận hưởng vị ngọt trên môi cô mang lại , nàng không muốn xa đôi môi này nữa đâu ,bàn tay nhỏ nhắn của nàng từ từ cởi chiếc áo choàng trên người tú anh ra , để yên vài giây rồi sau đó ôm cổ tú anh ghì xuống , hơi thở thanh my ngày một gấp gáp nàng không thể giữ nổi nhịp hôn nhẹ nhàng nữa rồi , tự hành động nàng xoay người ngồi lên bụng tú anh , hai tay nhanh nhẹn cởi chiếc đầm ngủ ra , trước mắt là một thân hình khêu gợi tú anh không kìm lòng nổi nên đè nàng xuống giường hôn gấp gáp lên cổ thanh my , cô mặc kệ những tiếng ú ớ rên nhỏ của nàng mà cứ tiếp tục. Hai bờ ngực ửng hồng như quả đào chín làm cô thích mắt , rà rê môi và rồi mút mạnh chỉ đợi nàng my rên rĩ cô liền mút liếm nhè nhẹ như trêu chọc nàng ... Cả đêm đó tú anh luôn chọc vợ mình phát điên lên cô thì cứ hả hê đùa dỡn trên cơ thể nàng còn thanh my thì thê thảm rồi , bị tú anh kích thích dữ dội đôi lúc nàng van xin cô đừng đầy đoạ nàng nữa nhưng mà cô có để vào tai đâu
***
sáng nay vì có cuộc hẹn với ông Justin nên cô phải dậy sớm , đã chuẩn bị xong xuôi cô ngắm mình trước gương chỉnh sữa lại cổ áo rồi đi đến giường hôn lên bờ vai nhỏ nhắn của thanh my , viết vài dòng chữ lên giấy cô vẫn là theo thói quen cũ dán mãnh giấy nhỏ lên trán nàng rồi mới chịu đi ra ngoài. Vì ông Justin là người quyền hành trong tay nắm giữ 4 công ty lớn về nghành bất động sản ở đất Mexico này , nếu như hợp tác với ông ta thì hai công ty Nagaru và shanline sẽ phát triển mạnh hơn , ông phong ngồi ở ngoài đại sảnh khi thấy tú anh ông liền đứng dậy nôn nóng cùng cô ra ngoài , chiếc taxi sẽ đưa hai người đến khu reshort của ông Justin.
|
Đến nơi cần đến , cả khu reshort thật rộng lớn , có một tên thanh niên dẫn đường , nhìn mặt hắn bình thường nhưng dáng người cao to nghe ba cô kể hắn tên là Jack là người vệ sĩ thân cận của ông Justin.
-ngài Justin đang ở trong đấy , mời ông và cô vào _ nghiêm nghị , hắn biết nói tiếng việt hơn nữa là rành rọt , bước vào trong , ah là một hồ bơi rộng lớn phía xa xa nơi có những chiếc ghế nằm bằng gỗ là một người đàn ông to cao
-chào ông Fuchiru ! Đây là ? _ người đàn ông khuôn mặt đúng chất châu âu từ chiếc ghế gỗ đứng lên bắt tay với ông phong rồi đưa mắt sang tú anh , ông ta nói tiếng việt rất chuẩn
-đây là KangAri là con của tôi !
-oh ! Rất đẹp ... _ ông Justin đảo mắt khắp người cô làm cho cô cảm thấy khó chịu
-àh ! Juli con lại đây _ đột nhiên ông Justin ngoắc một cô gái trẻ từ phía hồ bơi , cô ta đang mặt bikini màu đỏ lên bờ và đi đến chỗ ông
-đây là Juli con gái của tôi ! Àh còn đây là Ari và ông Fuchiru con hãy chào hỏi họ đi _ ông Justin cười hiền vuốt đầu con gái
-dạ con chào chú ...em chào ...chào Ari ! _Juli lúng túng khi không biết phải gọi cô là anh hay chị nên gọi tên cô. Cũng không trách Juli được vì tú anh đang mặt áo vest đen bóng bên trong là áo sơmi tráng có vài đường thêu hoa văn dọc theo hàng khuy áo kèm theo mái tóc ngắn cá tính mạnh mẽ và đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt làm cho tú anh giống một tên con trai hơn là một cô con gái.
-àh chào con ! _ ông phong cười nhẹ nhưng chỉ riêng cô là gật đầu xem như chào hỏi chứ không nói gì
-Juli con dẫn Ari tham quan chỗ này đi
-dạ ...ờ Ari đi theo em _ Juli ngập ngừng đi trước dẫn đường còn cô chỉ ngầm mặt đi theo sau , gì chứ ông ta xem thường cô sao còn sai con gái dẫn cô đi tham quan nữa chứ , bộ cô giống con nít lắm sao , riêng Juli nàng ta đi phía trước thỉnh thoảng quay ra sau nhìn cô rồi mỉm cười , theo lịch sự nên cô cười đáp lại haiz cô ta muốn dẫn cô đi khắp reshort này sao.
-này ! Cô ơi ! Tôi mỏi chân , tôi có thể ngồi đây nghỉ ngơi được không ? _ tú anh rụn rời tay chân ngồi xuống chiếc ghế dài
-àh được chứ _ Juli cũng ngồi xuống chỗ ghế kế cô
-àh mà em chỉ mớ 16 tuổi thôi , Ari đừng gọi em là cô !
-hả ? 16 tuổi ? Ờ ..ừhm em có thể gọi tôi là chị ! _ tú anh ngạc nhiên vô cùng , nhìn tướng tá của Juli cứ như 19-20 tuổi vậy , thế mà nàng chỉ mới 16 tuổi.
-chị Ari bao nhiêu tuổi rồi ? _ Juli cười vì trong nét mặt của cô lúc này ngộ nghĩnh mà ngố ngố
-tôi 27 ! _ tuy là nói chuyện với Juli hoà đồng nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có của mình
-ò vậy lớn hơn em 11 tuổi ... Mà chị là người Nhật sao nói tiếng Việt chuẩn quá vậy ?
-thật ra tôi là người Nhật nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ.
-ừahm !
Yêm lặng một hồi lâu Juli nói tiếp :
-ở Việt Nam chắc vui lắm hả chị ?
-cũng bình thường thôi , tôi thấy ở Mexico vui hơn _ cười nhẹ , tú anh trả lời Juli
-vậy còn ở nhật ! Chắc hoa anh đào khi nở đẹp lắm phải không chị , em chỉ thấy nó qua TV thôi chứ chưa được nhìn tận mắt _ Juli vô tư nói khiến cho tú anh cảm thấy nàng có chút gì đó giống với vợ cô , vô tư chăng ? Đúng vậy là vô tư và ngây thơ.
|