Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
#l3il3ingOk _ tg sẽ cố gắng , tạj đag uốg thuốc áh mà thuốc gay pùn ngủ nên tg ngủ từ trưa h lun . Hjhj
**
-woah cái bình sữa gì mà dễ thương quá àh ! _ nàng my cầm lấy đưa lên mắt săm xoi
-cô chủ bộ không chịu cho em có con hả ? _ thấy thanh my ham đồ dùng em bé như vậy nên yami sớm biết nàng đang ham con
-ừhm ..em buồn lắm chị yami àh ! _ đang tươi cười nhìn cái bình sữa nhỏ xíu nàng bỗng chợt tắt cười và rồi buồn hẳn đi
-đừng buồn nha em ! Em phải hiểu cho cô chủ , chắc là vì sợ em nguy hiểm trong lúc mang thai và trong khi sinh con thôi !_ yami đặt tay lên vai nàng mà an ủi
-hả ? Nguy hiểm là sao chị ?
-nè ví dụ nha , mang thai phải đi đứng cẩn thận , nếu mà té ngã thì sẽ nguy hiểm đến em bé trong bụng , còn trong khi sinh có hai trường hợp sinh thường và sinh mổ , sinh mổ bác sĩ sẽ dùng dao mổ .. Mổ bụng mình để lấy con ra còn sinh thường thì tự mình sinh , trong hai trường hợp này cả hai đều nguy hiểm cả và đặc biệt là rất đau ,chắc là cô chủ sợ em đau nên không cho em mang thai thôi , chuyện có con thì từ từ rồi em sẽ có thôi mà đừng nôn nóng ! _ yami ngồi giảng đạo một hồi cho nàng hiểu thêm , ây da gì mà mổ bụng để lấy con ra chứ nàng chỉ nghe thôi mà đã rỡn da gà
-em hiểu rồi ! _ cười hì , thanh my đã hiểu chuyện rồi đó , nàng sẻ không bao giờ ép cô cho nàng có con nữa đâu.
Và rồi sáng sớm hôm sau , nàng đã chạy sang nhà tùng đông , ông kiên đã đợi nàng ở phòng khách
-ủa ? Sao vali to vậy ? Đi sang ấy ở chỉ 3 ngày mà con!_ ông kiên thoáng hãi hồn , ôi cái vali to đùng nó có thể chứa hàng chục bộ quần áo
-hihi ! Con mang theo cho đầy đủ với lại cũng có mấy cái áo ấm cho tú anh.
-con đúng là vợ tốt à nha ! Àh thôi chúng ta đi thôi con _ ông đứng lên tay xách vali của mình lên , dù gì con và con dâu sắp cưới của ông vẫn còn đang ngủ , ông không muốn làm phiền chúng , gọi taxi ông cùng thanh my ra sân bay ...
***
tú anh nguyên ngày hôm nay đi theo ông phong khảo sát tình hình , mà cô rất mệt khi bị những cô gái đi đường dòm ngó lơm lơm , gần 7h tối thì cô mới trở về khách sạn. Quẹt thẻ vào máy giám định , cô mở cửa bước vào định dơ tay bật công tắc đèn ..BỖNG có ai đó ôm chặt người cô
-ai ? ...ai vậy ? _ tú anh hốt hoảng mạnh tay đẩy cái người đó ra nhưng vì lực đẩy quá mạnh nên cô chỉ nghe được tiếng "ịch" vội bậc đèn , cô muốn xem ai to gan dám ôm cô nhưng khi đèn bật sáng , dưới sàn nhà thanh my đang nằm ở đó cả người chẳng nhúc nhích gì
-ơ... Thanh My ! ..em có sao không ? Này..này , sao vầy nè em ... _ lúc này cô sợ vô cùng , cô sợ nàng có bị gì thì cô sẽ đau lòng lắm , lay người mà nàng chưa tỉnh dậy cô thật sự lo quá. Đột nhiên , thanh my ôm ghì kéo cô xuống , hai tay vòng qua cổ còn hai chân thì quắp chặt ngay hông cô
-nhớ chồng quá hờ !_ nói xong nàng hôn nhẹ vào dáy tai của tú anh
-ah em giã vờ ngất à ? Buông tôi ra nào ! _ cô gỡ tay nàng ra nhưng nàng càng ôm chặt hơn
-không đâu nha ! Ôm chặt hơn nữa này _ vừa dứt lời tay và chân nàng đồng thời chặt hơn
-đồ ngang bướng !_ nói trách , cô ẩm nàng đứng thẳng lên và với cái tư thế này thật làm cho nàng my dễ dàng bị cô để lên giường
-người ta nhớ chị quá chừng hà ! Hôn miếng nha _ thanh my tự động buôn tú anh ra khi nàng đã được đặt trên giường
-không ! _ nói rồi cô đi vào phòng tắm. Để lại thanh my nằm đây ngơ ngác , sao mà lạnh lùng với nàng vậy chứ có phải là giận nàng không , chắc là vậy rồi. Huhu cũng tại nàng làm mặt giận trước mà , chắc là chồng nàng muốn trã đũa nàng đây nhưng không sao nàng có cách đối phó mà hehehehehehehe !
|
#l3il3ingOk _ tg sẽ cố gắng , tạj đag uốg thuốc áh mà thuốc gay pùn ngủ nên tg ngủ từ trưa h lun . Hjhj
**
-woah cái bình sữa gì mà dễ thương quá àh ! _ nàng my cầm lấy đưa lên mắt săm xoi
-cô chủ bộ không chịu cho em có con hả ? _ thấy thanh my ham đồ dùng em bé như vậy nên yami sớm biết nàng đang ham con
-ừhm ..em buồn lắm chị yami àh ! _ đang tươi cười nhìn cái bình sữa nhỏ xíu nàng bỗng chợt tắt cười và rồi buồn hẳn đi
-đừng buồn nha em ! Em phải hiểu cho cô chủ , chắc là vì sợ em nguy hiểm trong lúc mang thai và trong khi sinh con thôi !_ yami đặt tay lên vai nàng mà an ủi
-hả ? Nguy hiểm là sao chị ?
-nè ví dụ nha , mang thai phải đi đứng cẩn thận , nếu mà té ngã thì sẽ nguy hiểm đến em bé trong bụng , còn trong khi sinh có hai trường hợp sinh thường và sinh mổ , sinh mổ bác sĩ sẽ dùng dao mổ .. Mổ bụng mình để lấy con ra còn sinh thường thì tự mình sinh , trong hai trường hợp này cả hai đều nguy hiểm cả và đặc biệt là rất đau ,chắc là cô chủ sợ em đau nên không cho em mang thai thôi , chuyện có con thì từ từ rồi em sẽ có thôi mà đừng nôn nóng ! _ yami ngồi giảng đạo một hồi cho nàng hiểu thêm , ây da gì mà mổ bụng để lấy con ra chứ nàng chỉ nghe thôi mà đã rỡn da gà
-em hiểu rồi ! _ cười hì , thanh my đã hiểu chuyện rồi đó , nàng sẻ không bao giờ ép cô cho nàng có con nữa đâu.
Và rồi sáng sớm hôm sau , nàng đã chạy sang nhà tùng đông , ông kiên đã đợi nàng ở phòng khách
-ủa ? Sao vali to vậy ? Đi sang ấy ở chỉ 3 ngày mà con!_ ông kiên thoáng hãi hồn , ôi cái vali to đùng nó có thể chứa hàng chục bộ quần áo
-hihi ! Con mang theo cho đầy đủ với lại cũng có mấy cái áo ấm cho tú anh.
-con đúng là vợ tốt à nha ! Àh thôi chúng ta đi thôi con _ ông đứng lên tay xách vali của mình lên , dù gì con và con dâu sắp cưới của ông vẫn còn đang ngủ , ông không muốn làm phiền chúng , gọi taxi ông cùng thanh my ra sân bay ...
***
tú anh nguyên ngày hôm nay đi theo ông phong khảo sát tình hình , mà cô rất mệt khi bị những cô gái đi đường dòm ngó lơm lơm , gần 7h tối thì cô mới trở về khách sạn. Quẹt thẻ vào máy giám định , cô mở cửa bước vào định dơ tay bật công tắc đèn ..BỖNG có ai đó ôm chặt người cô
-ai ? ...ai vậy ? _ tú anh hốt hoảng mạnh tay đẩy cái người đó ra nhưng vì lực đẩy quá mạnh nên cô chỉ nghe được tiếng "ịch" vội bậc đèn , cô muốn xem ai to gan dám ôm cô nhưng khi đèn bật sáng , dưới sàn nhà thanh my đang nằm ở đó cả người chẳng nhúc nhích gì
-ơ... Thanh My ! ..em có sao không ? Này..này , sao vầy nè em ... _ lúc này cô sợ vô cùng , cô sợ nàng có bị gì thì cô sẽ đau lòng lắm , lay người mà nàng chưa tỉnh dậy cô thật sự lo quá. Đột nhiên , thanh my ôm ghì kéo cô xuống , hai tay vòng qua cổ còn hai chân thì quắp chặt ngay hông cô
-nhớ chồng quá hờ !_ nói xong nàng hôn nhẹ vào dáy tai của tú anh
-ah em giã vờ ngất à ? Buông tôi ra nào ! _ cô gỡ tay nàng ra nhưng nàng càng ôm chặt hơn
-không đâu nha ! Ôm chặt hơn nữa này _ vừa dứt lời tay và chân nàng đồng thời chặt hơn
-đồ ngang bướng !_ nói trách , cô ẩm nàng đứng thẳng lên và với cái tư thế này thật làm cho nàng my dễ dàng bị cô để lên giường
-người ta nhớ chị quá chừng hà ! Hôn miếng nha _ thanh my tự động buôn tú anh ra khi nàng đã được đặt trên giường
-không ! _ nói rồi cô đi vào phòng tắm. Để lại thanh my nằm đây ngơ ngác , sao mà lạnh lùng với nàng vậy chứ có phải là giận nàng không , chắc là vậy rồi. Huhu cũng tại nàng làm mặt giận trước mà , chắc là chồng nàng muốn trã đũa nàng đây nhưng không sao nàng có cách đối phó mà đảm bảo là tú anh sẽ hết giận ngay không những hết giận mà còn yêu nàng hơn nữa đấy chứ , kì này nàng sẻ làm cho chồng nàng mê mệt nàng mới thôi hehehehehehehe !
|
tipppp.............viet thy viet nhung tg nho gju gjn sk,1 la mat tg dang pi dau dung ngoi gan may tinh wa,moi ngay ra 2,3 chap j do la dc rau ..............(noi zy hui chu hem bat ep tg zy au :3)
|
Hôm nay tú anh không được khoẻ nên không ngâm trong bồn tắm nữa , những hạt nước từ vòi sen phun toả ra , mái tóc ngắn cá tính màu vàng bơ nay đang được cô xoa dịu bằng thứ xà phòng gội tóc thơm ngát ... Đi ra ngoài với chiếc áo choàng tắm bông tơi màu trắng tinh vá mái tóc ướt lết bết lại với nhau , tú anh ngồi xuống mép giường dùng khăn lau khô tóc , thanh my thì chẳng thấy đâu cả ... Nói thật tú anh nhớ vợ lắm đấy chứ nhưng vì muốn làm giá nên giả vờ không quan tâm đến nàng thôi , khoảng 5 phút sau nàng my đẩy cửa vào trên tay là cái vali màu hồng to đùng , cô nàng liếc mắt sang tú anh , ái chà chồng nàng hôm nay quyến rũ quá đi àh , tóc xù còn ướt , áo choàng tắm trên người ôi nàng thật muốn chạy lại mà ôm mà hôn cô ghê nhưng... Đợi nàng tắm xong cái đã rồi sẽ ra mần thịt cô ngay.
Đêm nay quả thật đã đỡ lạnh hơn mấy đêm trước , tóc cô đã đỡ ướt hơn rồi giờ thì phải sáy tóc thôi. Hơi nóng từ máy sáy làm cô dễ chịu , nhắm mắt tận hưởng không biết bao lâu khi mở mắt ra tóc cô đã khô từ đời nào , đặt máy sáy xuống bàn tú anh đứng trước tấm gương lớn mà chải tóc
-ah thoải mái quá ! _ thanh my ôm cô từ phía sau cái đầu nhỏ cứ nhụi nhụi vào lưng làm cô nhột lắm
-em ăn gì chưa ? _ không nở bỏ mặt nàng , tú anh vẫn cứ quan tâm
-em ăn rồi ! Ari ăn chưa ? _ thanh my nàng ta tinh nghịch xoay người cô lại rồi tiếp tục ôm lấy cô , giờ cô mới để ý nha sao tự nhiên vợ đổi kiểu xưng hô có phải trong đầu nàng suy tính gì không
-tôi ăn rồi ! _ gở tay nàng ra , cô lên giường ngồi
-bộ còn giận em hả ? Thôi mààà ...đừng giận em mààà ! _ thanh my đủng đĩnh leo lên giường ngồi lên hai đùi tú anh
-...ngốc , Ari không giận em _ kí vào đầu nàng một cái , tú anh phì cười , đùa với nàng đến đây là đủ rồi cô không thề nào giả vờ giận nàng được trong khi nàng đang xuống nước hạ lụy cô.
-auh ! Hihi em yêu Ari nhất _đã ổn , nàng my ôm mặt cô mà hôn chùn chụt , giờ cô mới để ý nha , cả người thanh my rất thơm mùi hoa hồng , cô ôm nàng nằm xuống giường , ánh mắt yêu thương đang nhìn nàng my dịu dàng
-em thơm quá ! Ưhm là mùi hoa hồng _tú anh cúi mặt xuống vùng cổ của nàng mà hít lấy hít để , đối với cô chỉ đơn giản là ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng còn đối với nàng thì không đơn giản như vậy , những cái hít rồi thở ra làm làn hơi ấm phả vào vùng cổ nhạy cảm , nàng đang thật sự bị kích thích.
|