Cô Vợ Trời Ban
|
|
Bgio thi doi tg het beh thoi.mau mau khoe nhek.
|
#5180
xem như nguyên ngày hôm nay tú anh chẳng mua được gì ngoài mớ kotex và vài thứ linh tinh , về nhà cũng là lúc mọi người chuẩn bị ăn trưa , vì đói cho nên hai vợ chồng cô vào ăn luôn
-này anh xui hôm nay anh thua anh tuấn đó nha , thường bữa anh chơi cờ khá lắm mà ! _ ông phong gấp đũa rau vào chén rồi ngó sang phía ông tư mà bàn chuyện đánh cờ
-ấy tôi mà khá gì anh ơi ! Chẳng qua là mấy hôm trước gặp may thôi ..mà ... Đứa cháu trai của ông ấy đáng yêu lắm anh àh , nghe nói chỉ mới biết nói bập bẹ mà đã gọi ông nội rồi đấy ! _ ông tư nhâm nhi ly rượu sâm mà vô tư vô lự bàn luận
-oh đúng vậy ... Ước gì tôi và anh cũng có cháu để hủ hỉ ẩm bòng _ vừa nói ông phong vừa liếc xéo tú anh , trong khi đó cô biết là hai bậc lão lão này đang xỏ xiên cô , cô chỉ còn cách gục mặt cắm cúi ăn cho hết chén cơm , vợ My cũng biết nữa nhưng nàng không bênh cô đâu , gấp miếng thịt chiên vào chén tú anh nàng thấy chồng nàng dạo này thật xanh xao lắm , không biết có bệnh gì không nữa , nàng thật lo quá đi.
- haiz ... Chắc tôi với anh còn lâu lắm mới có cháu ẩm bòng , tôi thì tuổi đã cao không biết còn sống đến khi nhìn cháu sinh ra đời không nữa ! _ ông tư bắt đầu nói gỡ , ông muốn có cháu lắm nhưng không thể nào bắt ép con rễ ông được nên chỉ còn cách là than thở thôi.
-ba àh ! Đừng nói gỡ mà ... _ thanh my nhìn ba mình trong lòng đã sớm biết hai vị phụ huynh đáng kính này đang âm mưu khủng bố tinh thần tú anh vì thế mà nàng hùa theo luôn
-anh xui àh anh đừng nói như thế ! ...coi như tôi với anh bạc phước đi _ câu nói này của ông phong làm cho tú anh ăn cơm không nỗi nữa , cô vừa ăn xong đặt chén xuống bàn rồi đứng lên xin phép lên phòng , thật sự cô không thể nào chịu nỗi áp lực nữa rồi. Nhìn căn phòng ngập tràn hình ảnh trẻ con mà thâm tâm cô lại dáy lên một cảm xúc khó tả , nếu như vợ sinh con thì sẽ là trai hay gái đây ...
-e hèm ! _ nàng my từ ngoài đẩy cửa bước vào thấy tú anh đứng giữa phòng chuyện lạ là ở chỗ chồng nàng đang ngắm những tấm ảnh con nít trên tường
-ơ ...em ! _ thoáng giật mình , cô quay người lại nhìn vợ
-em đâu phải ma đâu mà chị sợ giữ vậy ? _ nàng vung văn vung vảy đi đến mép giường ngồi xuống
-Ari chỉ giật mình thôi mà ... Ah sao tự nhiên mắt Ari bị gì nè em xem giúp Ari đi_ cô cười hì rồi ngồi cạnh nàng , tú anh lấy hai tay ôm hai mắt làm điệu bộ đau khổ
-hả ? Bị gì ...đâu em xem _ thanh my nghe thế quính quáng liền gở tay cô ra áp mặt sát vào mắt tú anh xem xét , thời cơ chín mùi tú anh giật vợ nằm ngữa xuống giường rồi nằm đè lên nàng luôn , nhoẽn miệng cười quyến rũ cô hôn lên đôi môi anh đào của nàng
-ưahm... ! _ thanh my bị thế ban đầu sững người nhưng khi cảm giác được trên môi bị chồng mút mát nên cố đẩy cô ra , không được đâu nàng vẫn còn giận cô mà. Dùng hết sức thanh my xô cô nằm lăn qua bên cạnh.
-đừng đụng vào người em ! _ nói rồi nàng đi nhanh ra ngoài bỏ lại tú anh nằm bơ vơ ở đây , haiz cô bị cấm vận chẳng phải vì chuyện không cho nàng có con sao.
|
|
Trời lờ mờ tối là tú anh đã tắm rữa sạch sẽ , cũng vì bị có tháng nên cô không tắm trong bồn mà tắm vòi sen ... Ngồi sáy tóc , mái tóc màu vàng bơ ngắn gọn như kiểu tomboy được cô sáy đã khô hơn nhưng vẫn còn ươn ướt trong cô lúc này thật quyến rũ lòng người , mái tóc ngắn hơi xù do khăn lau , trên người mặt áo sơmi tay ngắn màu vàng anh và quần jean co giãn tốt . Thanh my từ phòng tắm bước ra bắt gặp cảnh này nên trong lòng đang lúng động , woah chồng nàng lúc này rất quyến rũ à nha ...
-em ... ! Lại đây Ari sáy tóc cho nè _ cô đứng dậy tay ngoắc nàng lại và nhìn nàng thật âu yếm , nàng với nét mặt mơ màng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm , mùi thơm oải hương thật làm cho nàng xao xuyến.
5 phút sau ..
-để Ari chải tóc cho em ! _ tắt máy sáy , cô đặt nó xuống bàn rồi lấy lượt chải tóc cho vợ , cột kiểu tóc búi cao cho nàng , thấy vùng gáy trắng mịn cô không kìm lòng nỗi nữa liền bưng hẳn thanh my mang lên giường
-ah chị làm gì thế hả ? Ứhm...ưhm.._ chưa nói hết lời nàng đả bị tú anh mạnh bạo hôn vào môi cũng vì hôn nhanh hôn mạnh nên mé răng của cô làm môi nàng bị thương
-aaah..đau ! _ thanh my mím môi không cho cô hôn vào môi nữa vết rách không to nhưng làm nàng đau lắm , nghe nàng đau cô chuyển mắt nhìn vợ một cách dịu dàng tay đưa lên nhẹ khẽ vuốt bờ môi nàng rồi cúi xuống hôn nàng thật nhẹ nhàng chứ không như lúc nảy , mùi hương hoa hồng từ thanh my làm cô ngây ngất , bàn tay lả lướt trên người nàng , ah hôm nay thanh my mặt áo ngực loại then cài ở phía sau rồi , haiz đã dặn là bỏ đi những loại này mà , nó làm vướn bận mỗi khi cô muốn "gần gũi" nàng. Chật vật lắm tú anh mới cởi được áo lót của nàng được , đặt bàn tay lên chỗ êm ái đó tú anh xoa nhẹ rồi kề môi lên hôn mút
-ưhmmm ... _ quá kích thích , nàng ưỡn ngược hai tay bấu đầu tú anh kéo vào. Những mơn trớn kích thích quá đỗi làm thanh my lu mờ đi lý trí nhưng được lúc lâu nàng mới chợt sực nhớ ra , nàng còn đang làm mặt giận với cô mà ...
-aaah ..tránh ra ...không được ! _ nàng đẩy cô ra rồi phủ kín chăng kín người , tú anh hơi chưng hững nhưng rồi cũng biết tình hình nên ôm lấy nàng từ ngoài lớp chăng ấm
-sao vậy em ?
-em cấm chị đụng vào em có biết chưa ?
-vợ à ! Đừng thế mà ... _ chui tõm vào trong , cô đưa tay ôm ghì lấy nàng vợ
-ai biểu không cho em có con chứ ! Hứm ... _nàng quay ngoắc vào tường nói giọng hờn giận
-thanh my ! Ari đã nói biết bao lần rồi hả... Một thời gian nữa chúng ta sẽ có con .. Còn bây giờ chưa phải lúc đâu em à _ vạch chăng ra cô xoa đầu nàng
-em cũng đã nói bao nhiêu lần rồi ..em muốn có con mà. Từ nay về sau nếu chị chưa đồng ý thì đừng hòng đụng vào người em ...chúng ta ngủ riêng đi !
-được rồi nếu em muốn ngủ riêng thì tôi chìu em ! _ tú anh giận thật rồi , nàng biết nhưng không muốn nói gì thêm , cô đi phăng xuống giường đi ra ngoài và đóng ầm cửa lại.
|
***
nguyên đêm đó thanh my chẳng ngủ được , nàng trằn trọc với mớ hỗn độn trong đầu , chồng nàng thật chưa muốn có con , mà nàng bắt ép bằng cách "kiên" không cho tú anh đụng vào người thì có làm sao không ta ? Nhưng mà nàng đúng mà chứ đâu sai gì , quả thật nàng ham muốn có một thiên thần nhỏ để suốt ngày bồng bế nâng niu , thanh my xoay trở người mãi vì mòn mỏi cũng đã ngủ bén đi.
Sáng sớm , như thói quen cô thức dậy sớm cả đêm qua cô ngủ trong phòng dành cho khách , tâm tư bức rức khó chịu , nàng my có cần phải kiên quyết cự tuyệt cô như vậy không , nếu muốn thế thì cô chìu , muốn giận thì cô sẽ giận cho biết mặt. Xuống bếp dì tám đang lom khom lặt rau , tú anh rãnh rỗi nên xúm vào giúp dì luôn , bữa ăn sáng hôm nay rất đơn giản , mỗi người một tô phở , cô ngồi kế vợ nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cũng chẳng hỏi hang hay nói năn gì , các bậc trưởng lão trong bàn ăn ai ai cũng đều nghi ngờ hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh rồi haiz đúng là vợ chồng trẻ mà
cứ thế tú anh làm mặt lạnh với thanh my đã một tuần , phòng dành cho khách nay đã được cô chiếm hữu thỉnh thoảng vẫn vào phòng lấy chút đồ gặp mặt nàng thì làm lơ , thanh my chẳng hả hê gì mà ngược lại nàng càng bức rức , chồng nàng đang lạnh nhạt với nàng đó chứ chẳng đùa được đâu
-chị đi đâu đó ? _ ngồi trên giường , thanh my nhìn cô đi ra ngoài cửa
-thì ngủ riêng ! Chẳng phải em muốn thế sao _ nói rồi cô mở cửa ra ngoài , ở trong này nàng như bốc hoả
-hứm , người ta chỉ nói là ngủ riêng chứ có bảo là lạnh nhạt đâu chứ ! ... _ đạp chân xuống sàn nhà bịch bịch , thanh my thật tức quá đi àh cả tuần qua ngủ mà không có cô ôm nàng rất bức rức.
***
-tú anh , con chuẩn bị đầy đủ hành lý chưa ? Chúng ta đi thôi _ ông phong ngồi ở phòng khách , ông đang xem TV cùng với thanh my thấy tú anh từ trên lầu đi xuống nên hỏi hang
-dạ con lên phòng chuẩn bị đồ ạh _ xém quên hôm nay là ngày cô đi qua mexico thám thính tình hình bên ấy sẵn có ba đi cùng nên cô muốn học hỏi kinh nghiệm từ ông , còn thanh my , nàng bất ngờ khi nghe ba chồng nói thế , nàng thấy cô lên phòng nên chạy tõm theo sau
-chị đi đâu ? _ vào phòng nàng đã thấy tú anh ngồi trên mép giường đang thu xếp quần áo vào vali
-mexico !_ cô lạnh nhạt nói , tay vẫn đều đều gấp quần áo
-hả ? Xa vậy ..đi bao lâu chứ ? _ nàng cũng ngồi xuống tay giúp cô gấp quần áo
-6 tháng !
-CÁI GÌ ? _ nàng mở to mắt nhìn cô
-đùa thôi , tôi đi 1 tuần ! _ đóng nắp vali lại rồi kéo vecmatuya cô đi đến bàn trang điểm xịt chút nước hoa
-em ở nhà ngoan ngoãn có biết không ? Về sẽ có quà _ xách vali lên tú anh đi nhanh ra cửa , chỉ còn nàng ngồi đây lơ ngơ , gì chứ đi một tuần sao , mà nơi chồng nàng đến là mexico , mà mexico thì con gái rất đẹp . Yaaar chắc nàng ghen chết mất. Hừm lúc này thanh my mới tự trách bản thân mình , tại sao nàng lại dở chứng giận dỗi chứ để bây giờ muốn đi theo canh chừng cũng không được.
|