Mat khoe chua trucle...phai dag truyen bu lai may ngay nhak
|
#ok pn
***
thành phố mexico nhộn nhịp , hiện tại tú anh và ông phong đang có mặt tại nhà hàng khách sạn CUNIERUM của chú Trung Kiên ..
-chào con tú anh ! Ah đây là quý ngày fuchiru sao , hân hạnh gặp ông _ người đàn ông mặt áo vest xám sang trọng khuôn mặt góc cạnh đứng trước cửa nhà hàng , đó là ông Trung Kiên , ông đưa tay bắt lấy tay ông phong
-anh chắc là ba của cháu Tùng Đông đây mà , anh cứ gọi tôi là phong được rồi !
-vâng ! Àh thôi mời hai người vào , chú có dành hai phòng vip cho con và ba , vì là thân thiết nên chú fee luôn _ ông kiên cười hiền vỗ vai tú anh
-cảm ơn chú ! Thôi chúng ta vào trong thôi ba _ được ưu đãi lớn cô vui mừng tay kéo vali cùng hai người đàn ông lớn tuổi vào trong. Đúng là nhà hàng khách sạn đạt chuẩn , phong cách thiết kế phòng vip rất là sang trọng , nằm lên chiếc giường nệm êm ái to lớn , bây giờ đã tối rồi cô phải đi tắm rữa thôi , mùa đông là mùa lạnh nhưng thời tiết lúc này là cuối đông tuy thế nhưng vẫn còn lạnh , cũng may là cô có chuẩn bị quần áo ấm trước nên không cần phải lo chi ... Tú anh đứng bên ô cửa xổ bằng kính , oh có cần phải thế không bộ ở đây hay bị khủng bố lắm sao mà lắp cả kính chống đạn , nhưng mà cũng tốt loại kính này có thể bảo vệ được người ở bên trong mà , nhìn xuống phía dưới , ánh đèn xanh đỏ lập loè khắp nơi , phong cảnh thật đẹp cô chắc chắn nếu có vợ cô ở đây nhất định nàng sẽ reo lên và đòi cô dẫn ra ngoài phố tham quan , nghĩ đến đây trong lòng cô lại nhớ về nàng , vợ của cô quá trẻ con nếu như cô đồng ý cho nàng có con liệu nàng có làm tốt nhiệm vụ của người mẹ không. Suy nghĩ nát óc mà chung quy ra cô cũng muốn có một bé con để nựng nịu thương yêu chẳng qua là cô sợ , sợ vợ My nguy hiểm và sợ nàng không làm tốt nhiệm vụ người mẹ , nàng vẫn còn ham ăn kẹo giã sử như có baby nếu hai mẹ con dành kẹo thì không biết cô xử làm sao nữa.
Reng reng reng .. Tiếng chuông cửa làm cô giật mình , tú anh đi đến rồi mở cửa ra
-thức ăn của quý khách gọi đây ạ ! _ chàng trai phục vụ phòng đẩy xe thức ăn vào trong , chu đáo đặt thức ăn và chai rượu vang lên bàn
-cám ơn anh ! _ ngồi xuống shopha , cô mĩm cười đáp lễ , anh chàng này ngẫn ngơ thoáng chốc
-.... Ờ chúc quý khách ngon miệng _ bắt gặp cái trừng mắt từ cô , anh ta vội nói câu cửa miệng rồi đẩy xe đẩy ra ngoài , đóng cửa lại tú anh chậm rãi ngồi xuống ghế , nhâm nhi chút rượu vang của pháp rồi mới ăn tối.
|
tip yk tg ......rang giu gin sk za cham soc mat tot nhak tg ^^
|
Tú anh đi đã 2 ngày , nàng my tối nào nằm trên giường cũng ấm ức khó chịu , thật sự là nàng nhớ cô quá đi , sực nhớ hôm qua nàng có sang nhà anh nuôi thăm chị yami nàng có nghe yami nói ngày mai chú Kiên sẻ về ah ha nàng sẽ đi theo chú đến mexico để gặp chồng mới được , nhảy ịch xuống giường cô nàng thanh my lôi cái vali màu hồng ra rồi nhồn quần áo vào , nôn nóng náo nức là cảm xúc lúc này của nàng , nàng quyết định rồi nàng sẽ không giận cô nữa đâu. Huhuhu nàng nhớ chồng nàng quá rồi !
***
-dạ con chào chú ! _ thanh my từ ngoài cổng đi vào thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên shopha , nàng đoán chắc ông ấy là ba của anh nuôi
-ah con là thanh my đúng không và là vợ của tú anh ? Haha chú có nghe thằng Đông nói về con , àh ngồi đi con ! _ ông Kiên cười xuề xoà mến khách , lúc đầu nàng cứ nghĩ với nét mặt của ông nhất định ông phải khó tính nhưng không ngờ lại dể dãi và thoáng như vậy.
-chú ơi , chồng con có ở khách sạn của chú không ? _ mới ngồi xuống ghế là nàng my đã hỏi ngay
-có ! Mà con đừng lo còn có 4 ngày nữa là tú anh về lại Việt Nam mà _ ông với nét mặt hiền từ nhìn nàng , thật ra lúc ở mexicô ông đả nghe tú anh kể về nàng , đúng như lời kể cô bé rất ngây thơ và hiền lành cho nên ông mến luôn thanh my.
-ưam...vậy chú có về mexico không ? cho con đi theo thăm chồng nha chú !_ nàng show cái mặt cún con ra để làm não lòng ông kiên
-em thương chồng quá ha ? Tú anh thật là có phúc đó nha _ tùng đông từ khi mở cổng cho cô em gái nuôi vào cho đến giờ vẫn chưa nói được câu gì , anh dựa vào khuôn cửa đưa mắt xem nàng ra sao
-đương nhiên là em thương chồng rồi ! Anh Đông nói chuyện dư thừa quá đi à _ xụ mặt , nàng ta không nói gì thêm nữa
-haha thôi được rồi ! Ngày mai chú sẽ sang mexico , mà con đã có vé máy bay chưa ? _ thấy được tấm lòng người vợ tốt của nàng nên trong mấy chốc ông tăng thêm thiện cảm với nàng
-dạ rồi ạh ! _ thanh my mắt sáng rực rỡ
-ừhm ... Ngày mai con đến sớm sớm để ăn sáng cùng Tùng Đông và yami ...ờ giờ chú phải đi thăm bạn rồi , chú đi nha con ! _ ông kiên cười vui vẻ rồi đứng dậy đi ra ngoài , thanh my nàng cũng thật có thiện cảm với ông kiên lắm nha
-thanh my ! Em vào đây chị cho em xem cái này nè _ từ phòng ngủ yami mở cửa ra thấy thanh my nên liền kêu gọi , vốn hai chị em hợp tính nhau nên nàng my thường đến nhà tùng đông là thế.
-ui ! Đáng yêu quá đi àh _ nàng my trên tay cầm chiếc váy bé tí màu hồng dơ lên trước mặt ngắm ngía
-nè ! Chị còn mua cả bình sữa nữa nè _ yami lấy trong dỏ đồ em bé ra một bình sữa nhỏ xíu có in hình gấu trúc rất dễ thương
|
|