Hay lam trucle.mau khoe nhek
|
|
Mau ht bịnh nha tg, ra tip ik tg oi, nam ms vui vẻ
|
- nhìn gì mà nhìn , bộ chưa thấy ai chăm sóc con nít hết hả ? _ ấy dàor thanh my lại trở chứng rồi , nàng lưu tâm cho đứa bé quá nên quên để ý đến cô , cho đến khi ngước lên thì biết được tú anh đang nhìn nàng chăm chăm
-ờ ... Thì không nhìn nữa _ cô biết tính thất thường của vợ nên chả buồn , đảo một dòng nhìn xung quanh , haiz không biết ba mẹ của nhóc con này đâu rồi , tìm mà sao không thấy chứ.
-uhm ma... Uhm ma ! _ cô nhóc tinh nghịch , đưa đôi bàn tay kéo kéo cổ áo của nàng my , đôi mắt to tròn đen láy nhìn nàng thật đáng yêu
-ôi ! .....đáng yêu quá ! Gọi cô là umh ma sao ? _thanh my nàng ta cười vui vẻ , hôn chùn chụt vào hai bên má bé con , tú anh nhìn mà trong lòng sinh khó chịu , đó đâu phải là con của cô đâu mà sao vợ lại hôn tùy tiện như thế. Xem ra tú anh nhà ta khó tính đây
-ma..ma.. ! Mum..mum _ cô nhóc nhìn vào ngực nàng , tay cứ sờ sờ vào đấy , thanh my lúc này cũng đã hiểu ra chuyện , nàng sượng cả mặt , nàng chưa có con nên việc bú móm này là không thể nào đâu nha
-ưa..ưa..mum..mum _ cô nhóc không chịu thua mà còn táy máy tay chân
-uh không được ! Ari giờ làm sao đây ? _ thanh my bối rối quay sang phía cô cầu cứu , nhưng cô chỉ mĩm cười rồi lắc lắc đầu tỏ ra không có cách cứu chữa chứ trong lòng đang thầm cười trộm kakaka
-HU HU HU ...CON ƠI ! _ Bỗng từ đâu có một cô gái chạy lại , ẩm đứa nhóc lên ôm ấp
-ơ .. Chị là mẹ của bé à ? _ nàng my đứng lên nhìn cô gái trước mặt , ah cô gái này nàng đoán chỉ mới 19-20 tuổi thôi vậy là bằng tuổi nàng
-đúng vậy ? Còn cô sao cô bắt cốc con tôi hả ? _ cô gái này tuy xinh nhưng thật có nét hơi dữ
-này cô ! Chẳng ai bắt cốc con cô cả , hai chúng tôi thấy cô bé đứng khóc mà xung quanh không ai dỗ dành , lại còn không thấy ai là người thân của bé , chúng tôi từ sáng giờ lo tìm kím ba mẹ của bé khắp nơi , thấy mệt nên vào đây uống tí nước thôi ! _ tú anh lạnh mặt đứng dậy nắm tay thanh my kéo về phía mình , vợ cô bị vu oan nên cô tức lắm
-..........thế à ?...tôi ..tôi xin lỗi ! Sáng giờ lo đi tìm bé su nên tôi có hơi quá đáng _ cô gái này sững người nhìn tú anh rồi sau đó biết lỗi nên mũi mặt
-không sao ? Nhưng mà cô làm mẹ kiểu gì thế , đi đâu mà để con bơ vơ một mình , cô có biết bây giờ xã hội phức tạp lắm không ? _ tú anh giờ đây chỉ trỏ lỗi sai của cô ta , điều này làm nàng my thấy lạ , nhìn chồng nàng có vẻ giận không lẽ vì đứa bé nên mới lạnh lùng dạy bảo mẹ của bé sao.
-tôi biết rồi ! Sau này tôi sẽ không lơ là nữa , lúc nảy tôi có hơi quá , tôi xin lỗi. _ cô gái này dường như đã hiểu ra lỗi của mình nên xuống giọng nhẹ nhàng
-ừhm ! _ cô gật đầu rồi quay sang đứa bé , nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con , tú anh quay lại nhìn nàng my âu yếm nắm tay nàng rồi kéo đi , thanh my tiếc nuối nhìn bé con trong thâm tâm nàng lại muốn sinh một đứa trẻ đáng yêu như thế này nhưng chỉ có một điều là chồng nàng đồng ý cho nàng có con không đây. Một vấn đề rất đáng quan tâm của nàng.
#hôm nay tg đi khám mắt , ôi trờj đất thánh thần thiên địa ơi . Sau khj khám tg ms pít là mh bị mắt đỏ và sau đó là phát hjện ra bị cận . Từ ckiều h lo đi đo mắt nên pay h tg ms post tr đc . Thật tìh xl m.ng
|
nào mắt hít đau r hảy vít tg
|