hay way dy,them chap nua neo tg :3 :3................ak ma mat tg the neo rui?da hik pi dau chua?
|
Như lời hứa đầu tuần cô sẽ cùng vợ bay sang Nhật để tìm hiểu phương pháp lấy tinh từ tủy , nhưng đầu giờ chiều cô nhận được cuộc gọi của cô ba , ba nuôi của cô lại bị cao huyết áp phải nhập viện cho nên vé máy bay Nhật Bản được đổi thành Việt Nam , thanh my không nói gì cô biết vợ của cô rất nôn nóng sang Nhật nhưng vì ba nuôi đang nằm viện nên nàng cũng muốn về thăm ông nữa , dù gì cô đã chấp nhận cho nàng có con sớm muộn gì rồi cũng sang Nhật thôi mà.
-em đang nấu gì đó ? Woah canh gà tiềm àh _ nghe mùi thơm tú anh từ trên phòng phải bò xuống xem đó là món gì mà thơm dữ vậy , bắt gặp hình ảnh thanh my tận tụy đứng dưới bếp , nhìn mà cô thương vô cùng , ôm lấy nàng vợ âu yếm , tú anh để càm lên vai vợ rồi từ vai vợ nhìn vào cái nồi canh gà
-một chút nữa chúng ta vào thăm ba phúc rồi mua thêm gì ta , àh mua cam và mua sữa ! Àh còn nữa Ari mang theo quần áo cho ba phúc nữa nha ! _ thanh my thật chu đáo nha , đúng là con dâu đảm đang
-tuân lệnh bà xã !
-thật là ! ........ Ngoan _ nói vừa dứt câu , nàng my lườm tú anh rồi hôn nhanh lên môi cô , nói thật chứ cô đang thắt mắt không biết vợ học đâu cái kiểu hôn này nữa , nàng hôn nhanh và mạnh làm cho cô mém ngã ra sau , tay ôm môi đi sang phòng ông phúc , việc của cô được nàng my phân công đó là thu sếp quần áo vào bệnh viện cho ba nuôi
***
-ba ơi ! Ủa ? Châu Mai ! Cậu ... _ tú anh vừa vào đến cửa phòng thì thấy châu mai đang ngồi trên ghế đơn kế giường của ông phúc
-àh tớ nghe chú phúc nhập viện nên vào thăm thôi ! Cậu vào đây ngồi đi _ nàng mai nhắc thêm cái ghế nữa để kế chổ của nàng
-ờ ! _ gật đầu , cô để túi cam và hộp sữa chống dành cho người già lên bàn
-chồng yêu ơi ! Ba yêu ơi ! Gà tiềm tới đây _ từ ngoài cửa , thanh my vui vẻ chạy vào khi thấy có sự hiện diện của châu mai thì trầm mặt nghiêm nghị chứ không tí ta tí tỡn như lúc nảy
-chị Mai ! _ gật nhẹ đầu , nàng mang cờmên gà tiềm đặt lên bàn khi đi ngang qua cô nàng còn liếc xéo cô nữa , tú anh chỉ còn biết nhún vai thật sự cô đâu có kêu tình cũ đến thăm ba nuôi đâu , cô ta tự đến mà.
-thôi con về đây ! Chú phúc mau mau khoẻ lại nha ...._ dường như nhận ra sự có mặt của mình là dư thừa nên châu mai đứng dậy xin phép ông phúc
-ừh ! Chú Cám ơn con , bó hoa bách hợp này rất thơm ! _ ông phúc đang nằm thấy châu mai xin phép về ông hiểu ngay nàng ta đang ngại thanh my cho nên ông không cấm cảng gì
-dạ !............mắt xám cậu tiễn tớ được không ?
-ơ...ừhm được chứ !_ giây phút nhìn sang thanh my , cô hiểu rỏ tuy nàng không nói ra nhưng trong lòng đang không thích châu mai , lúc này vợ cô đang nhìn cô mà cười hiền hậu , chắc vì không muốn cô buồn nên nàng mới thế , dọc theo hành lang bệnh viện châu mai chẳng nói gì nhưng khi gần đến hết dãy hành lang thì nàng quay mặt lại
-vợ cậu rất xinh đẹp ! Cô ấy có đôi mắt to thật đáng yêu ... Chắc mắt xám của tớ hạnh phúc lắm có phải không ? _ châu mai với nét mặt ưu buồn , thật sự chỉ cần tú anh nói không hạnh phúc thì nàng sẽ dành lại cô.
-ừhm ! Tớ rất hạnh phúc và cũng rất mệt khi có một cơ vợ xinh như vậy _ cô đưa mặt ngó về hướng phòng bệnh trên môi nở nụ cười dịu nhẹ
-uh ! ... Cậu có thể ... Hôn tớ một chút được không ?
-hả ?
-xem như là nụ hôn cuối cùng đi ! _ ánh mắt châu mai nặng trĩu nổi buồn , nặng đến nỗi không thể ngoảnh lên nhìn cô
-là sao ? Cậu đi đâu à ?
-tớ sang Mỹ định cư !
-ở đây sống cũng tốt mà !
-tớ muốn sang bên ấy tự thành lập một công ty riêng , đó là ước mong từ hồi cấp 3..bây giờ đã đến lúc thực hiện nó rồi !
-....tớ chúc cậu thành công ! Khi nào rãnh rỗi nhớ phải về đây thăm tớ có biết không ?
-đương nhiên , chỉ sợ vợ cậu ghen rồi làm khó cậu thôi ! _ cười miễn cưỡng , châu mai dấu mắt nhìn ngoài phía ban công
-không đâu mà ...nào lại đây _ cô cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được , khom người xuống tú anh kề môi hôn lên đôi má ửng hồng của châu mai , nàng mai hụt hẩng khi đó chỉ là nụ hôn của bạn bè nhưng không sao , nàng không buồn vì nụ hôn này đâu ...như thế cũng tốt ít ra mắt xám của nàng còn hôn nàng lên má , ngày xưa chẳng phải như thế sao ? Chào tạm biệt châu mai , cô lưỡng thưỡng đi vào phòng bệnh của ba nuôi...
#l3il3ingOk _ tg hết đau rồi ... Cám ơn pn vì đã wtâm mh ...
|
|
^^ tg hjk dau la dc rui..................
|
-sao ? tú anh đã cho con có con rồi àh ! ... Làm ba tốn sức mấy ngày mới nghĩ ra kế này .. Haiz _ cô đi gần đến cửa thì nghe giọng nói của ông phúc nên liền đứng ngoài lỏ tai vào nghe ngóng
-nè ba ! Ba ăn đi cho nóng , kế của ba rất hay nhưng mà không đúng thời điểm thôi ! _ tiếng thanh my lảnh lót vang bên trong phòng
-ừh ! vậy chút nữa ba xuất viện về nhà , chứ ở đây ngột ngạt quá ...không bệnh chắc cũng thành bệnh luôn đó con àh _ ông phúc bưng chén canh gà tiềm lấy muỗn múc canh rồi đưa lên miệng
-dạ !
Lùng bùng cái lỗ tai , tú anh giờ đây đã rõ ràng sự việc , àh thì ra ba nuôi giả bệnh vì muốn bắt ép cô cho nàng my có con , haiz thật là một lão lão lắm chiêu , cô tỏ ra chưa nghe gì bước vào phòng bệnh
-ba ! Ba thế nào rồi ! _ vô tư ngồi xuống mép giường , cô hỏi thăm ông ngay dù biết là ông không bệnh.
-ờ .. Ba đỡ rồi con , khụ khụ khụ _ thấy cô vào ông phúc liền nhập vai , mắt làm lờ đờ tay chân run run giọng nói yếu ớt , ho sù sụ
-sức khoẻ của ba còn yếu thôi thì cứ ở đây vài tuần để dưỡng bệnh nha ba !
-hả ? ...ờ ba đã đỡ lắm rồi , về nhà tốt hơn _ nghe cô nói nằm đây dưỡng bệnh vài tuần làm cho mặt ông xanh lè xanh lét
-thôi đi ! Đừng giả bộ nữa .. Ba đâu có bệnh , ba chỉ giả vờ thôi đúng không ? _ không đùa nữa . Tú anh liền lật tảy ông ngay
-sao con biết ? _ vừa nói xong ông thấy mình lở mồm nên che miệng lại
-lúc nảy đứng ngoài cửa con nghe hết rồi !
-Ari ! Ari ăn cái đùi gà nè , đùi gà nhiều ..nhiều thịt ..ngon lắm _ nàng my nhét cái đùi gà vào miệng tú anh , cố tình giải vây cho ba nuôi
-ơmh....em xém làm cho Ari nghẹt thở nè ..hừr _ cầm đùi gà tú anh nhay nhay
-ở đây đúng là ngột ngạt thật , chút nữa Ari xuống làm giấy xuất viện cho ba phúc nha !_ rót ly nước lọc , nàng my ân cần đưa cho ông phúc
-biết rồi ! Ăn xong đùi gà đã ! Mà sau này có nấu món này em làm cho mặn thêm một tí nữa mới ngon ...đùi gà hơi lạc _ tú anh không chấp nhất chuyện này nên cũng bua xua cho qua chuyện
-thì tại em tưởng ba cao huyết áp thật nên mới nấu cho lạc lạc chứ bộ ! _ thanh my còn cãi , nàng mang cờmên vào phòng vệ sinh
đấy , vợ cô là thế , lúc nào cũng muốn cãi ... Haiz tạm thời là vậy ăn xong đùi gà tú anh đi rửa tay rồi xuống quày bệnh viện tính tiền phòng và làm giấy xuất viện ...thanh my thì tí ta tí tởn về đến nhà là chạy lên phòng ẩm bòng mimi xuống phòng khách mà xem phim hoạt hình , cái tính trẻ con của nàng vẫn còn đấy chứ...
|