Cô Vợ Trời Ban
|
|
|
Ừ thì vì con , tú anh xuôi tay nhắm mắt há miệng để cho thanh my đút cà chua vào , cái mùi vị thật kinh tỡm quá đi nhưng cô phải ráng nuốc xuống cổ họng , 8 miếng cà chua được cô ăn trong vòng 8 phút cũng may là trong khẩu phần ăn của vợ cũng có cà chua nên cô chỉ ăn phân nữa phần cà chua đó. Ngài BoTan dặn dò vợ chồng cô rất nhiều việc , nào là kiên cử quan hệ , nào là thực hiện đúng theo thực đơn khẩu phần ăn hàng ngày và còn nhiều nhiều chuyện nữa. Một tuần thấm tháp rồi cũng trôi qua , những đêm nằm cạnh nàng tú anh thật có ham muốn nhưng khi ra "tín hiệu" mà nàng ta chẳng "bắt sóng" gì cả. Ấy mà vợ cô ác lắm tối ngủ nàng không mặt áo lót ngay cả quần lót cũng không mặc luôn , cô hỏi thì nàng my nói là như vậy thoải mái hơn , haiz ...
Hôm nay là ngày trọng đại của tú anh , hai vợ chồng cô đến bệnh viện KIONUGO sớm , làm giấy xét nghiệm và được biết kết quả khả quan , tú anh được đưa vào một phòng đặc biệt , thanh my thì ngồi ngoài đứng ngồi không yên , thật sự ra khi nghe ông BoTan nói phải dùng thuốc mê loại mạnh để gay mê cô , trong khi đó các bác sĩ và y tá sẽ dùng ống , hút phần tuỷ xương tận 70ml cơ , quá trình này khá là nguy hiểm có thể tỉnh lại hoặc là ngủ luôn , nàng ngồi chờ mà lâm râm trong miệng , chẳng phải khấn vái thần linh mà là đang rũa ông BoTan vì không cho nàng biết sớm hơn , nếu biết chắc chắn nàng sẽ không cho tú anh vào phẩu thuật đâu , thà là không có con còn hơn là mất chồng ... 3 tiếng đồ hồ trôi qua lặng lẽ , cuối cùng cánh cửa căn phòng cũng đã mở , hai cô bác sĩ và bốn nàng y tá lần lượt đi ra , họ thấy ngài BoTan liền cúi đầu chào lễ phép , ông BoTan dẫn nàng vào trong rồi đi ra ngoài , ở đây thanh my nhìn sắc mặt chồng tái nhợt mà lòng đau dữ dội , mắt tú anh nhắm nghiền không động đậy , không nhúc nhích , không cục cựa , điều này làm thanh my thật sự rất sợ ...
12h trưa , chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh dậy nàng my sốt ruột thấp thởm lo âu , ngay cả việc ăn uống nàng đều mặc kệ , nắm lấy bàn tay thon dài của tú anh nàng đưa lên áp vào má mình , bàn tay vẫn còn ấm lắm , nhiệt đồ trong phòng không lạnh nhưng sao nàng lại thấy lạnh thế này , chèo đèo lên lên giường , nàng giờ đây đang nằm ôm tú anh , cái cảm giác lạnh không còn nữa hơn thế sự ấm áp làm nàng như buồn ngủ , nàng tròn tay ôm lấy cô , đôi mắt vô cớ nhắm lại ...
2h chiều ...
Rung rinh màng sương mù trên những tán lá cây hoa anh đào , tú anh bây giờ mới chờn vờn tỉnh dậy , chỉ thấy nằng nặng ở chân và bụng cũng thế , đưa đôi mắt nhìn thử xem là thứ chi , bỗng trên khoé môi mỏng manh hiện lên nụ cười êm ấm , đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của ai kia , có khi còn nghịch đôi má của ai kia nữa , ấy thế mà ai kia vẫn ngủ , ai kia thật say ngủ quá đi . Khẽ khàng đưa tia mắt lên vách tường , nơi đó có một chiếc đồng hồ to lắm , ah đã 2h chiều rồi sao , vậy là cô đã ngủ 7 tiếng àh !
|
|
-ưhmm ! Ah ..Ari tỉnh dậy rồi àh ! _ thấy nhột nhột bên má , nàng my mới chịu mở mắt ra , nàng vui lắm nha chồng nàng đã tỉnh lại rồi nè
-Ari ...đau..đau quá ! _ nhăn mặt vì vùng lưng cô tê tái , cô còn thấy thôn thốn ở vùng thắt lưng nữa
-hức ! Hic ..em xin lỗi ! Em xin lỗi , nếu như Ari không tỉnh lại thì em sẽ ra sao đây ? Hic _thanh my ôm cô , nhụi nhụi cái đầu vào hõm cổ tú anh mà khóc ngon lành
-Ari ..tỉnh dậy rồi ..mà ! Đừng khóc nha em _ thơm lên đỉnh đầu nàng vợ , tú anh nhích người ôm nàng vào thân
-ừhm ! ...chút nữa ba sẽ đến thăm Ari đó ! Ari còn đau lắm không ? _ mới đó mà nàng đã nín khóc , có phải nàng muốn nhõng nhẽo với cô không đây
-ừa ! Còn đau ở lưng , nhưng mà chỉ chút ít thôi , em đừng lo lắng , àh ...em ăn gì chưa ?
-..chưa ! Để chút nữa em xuống cantin mua cháo hai vợ chồng mình ăn chung nha !
-ừh ! _ trả lời ngắn gọn , tú anh vòng tay ôm nàng ta chặt hơn , cô nói dối nàng đấy thôi , thật sự là đau lắm đau đến thấu xương.
Ông phong hôm nay vui vẻ vô cùng , ông vào bệnh viện thăm cô và kể cho cô nghe chuyện kí kết hợp đồng thành công với công ty JT của ông Justin. Thanh My thì xuống cantin mua cháo , mua xong rồi đi lên phòng đúc cháo cho tú anh ăn ...đến tối tú anh được ông BoTan cho xuất viện , tuy là đã đỡ hơn nhưng vẫn còn thốn và đau lắm , thanh my phải kè cô vào taxi ngay cả ông phong phải dìu cô vào nhà , lúc đi ngang trên đường ông đã mua sẵn cho thanh my và cô hai phần mì uđon có gì thì cho họ ăn khuya...
Vì phần tuỹ của tú anh phải chuyển đổi thành tế bào gốc rồi mang đi nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm , do có ông BoTan là người quen biết nên quá trình nuôi và chuyển biến tế bào gốc được ông BoTan và các y sĩ nổi tiếng thúc đẩy tiến trình làm việc ngày đêm để đạt kết quả nhanh hơn cho nên 1 tháng sau thì Thanh My có thể đến bệnh viện để cấy tinh vào người . Trong thời gian này dinh dưỡng hàng ngày của nàng my rất là quan trọng , nàng phải làm đúng theo tờ khẩu phần ăn mà ông BoTan đưa cho đợi đến khi ngày rụng trứng thì nàng sẽ được các nữ bác sĩ làm phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung , nàng rất lo về điều này nàng sợ phương pháp đó làm nàng đau , mà nàng thì sợ đau lắm , thôi kệ phải vì con mà thôi.
|
Sự đau thốn ở lưng của tú anh đã hết ngay một tuần sau đó , hàng ngày cô phải nấu những món ăn dựa theo khẩu phần của ông BoTan cho vợ ăn , thanh my bây giờ sướng lắm nha , suốt ngày ở nhà xem phim hàn , khóc thì có cô ôm vào lòng mà lau nước mắt cho , đói đã có cô nấu ăn cho thưởng thức ... Nhưng có một điều đó là ... Ớt chuông xanh trong khẩu phần ăn làm hoocmôn tăng cao , nó làm nàng bức rức mỗi đêm khi nằm gần chồng , nhưng không được đâu ông BoTan đã nói rõ là phải kiên chuyện "gần gũi" cho đến khi dùng phương pháp cáy tinh sau vài tuần , mà hôm nay đã là hơn 3 tuần rồi , mà ngày nào cũng có ớt chuông xanh trong bữa ăn thì làm sao nàng chịu cho nỗi chứ... Còn về tú anh , cô cũng đâu khá hơn gì nàng , tối nào cũng "ngủ chay" mà nàng thì phơi phới thế kia làm cho cô luôn nóng nực trong người ... Những lúc như thế trong đầu cô luôn nhắc đến hai từ "vì con" cho nên tình hình cũng đã khá hơn. Hàng ngày tú anh thay phiên nấu những món ăn đúng theo khẩu phần ăn , mà trong khẩu phần ăn gồm có : khoai lang , hải sản , táo , cam , chuối , cà chua , bông cải xanh , ớt , ớt xanh , ớt chuông xanh , nấm và lòng đỏ trứng gà ... Tú anh phải thay phiên nấu những món có chứa các thực phẩm trên cho vợ , có hôm luộc trứng gà , cô lấy lòng đỏ đã luộc chín cho nàng ăn còn lòng trắng thì cô ôm show hết ... Rồi còn về món ớt , thanh my thì không ăn cay được nhưng thấy nàng nhăn mặt khi ăn món có chứa ớt mà cô thấy thương vô cùng luôn.
Hôm nay là ngày hàng tháng của thanh my , chu kỳ của nàng là 30 ngày vậy lấy 30-14=16 , vậy là đến ngày thứ 16 sau khi hành kinh nàng có thể đến bệnh viện để tiến hành phương pháp bơm tinh trùng.
***
ngoài phòng khám ...
-em sợ quá Ari ơi ! _ nàng my ngồi ôm cô khóc lí nhí
-không sao đâu ! Ari hỏi kỹ chú BoTan rồi , sẽ không đau đâu mà , em phải cố gắng lên nha , chúng ta phải vì con ! _ ôm nàng và vuốt ve đầu , tú anh đang tiếp thêm niềm tin cho nàng
-ừhm ! Vì con ! _ nàng ta ngẫn đầu lên , tay quệt nhanh hai hàng nước mắt , nét mặt kiên cường cố làm cho tú anh yên tâm
-mời cô Wateshi Nato Hachi vào phòng khám ! _ cô y tá mở cửa sẵn ra , sau đó nàng my hít một hơi rồi thở phù ra rồi đi vào trong ...
|