Cặp Đôi Teen
|
|
À, mình quên chưa giới thiệu 2 nhân vật chính:
-Nó: Lê Ngọc Nhi -Tuổi:17 -Chiều cao: 1m70 Cân nặng: 46kg -Tiêu chuẩn boy friend:nhà mặt phố, bố làm to, tiêu chuẩn 4G (Giỏi,giàu, đẹp giai, ga lăng), ko tiếp chân dài não ngắn, biết lái xế hộp. -Thích: hoa, shopping, đan len, bài : Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng Mtp -Ghét: côn trùng, chỗ bẩn, ẩm mốc, dị ứng da gà, ko ăn đc mỡ và bì, ghét ăn thịt dai.
Hắn: Phạm Nhật Nam tuổi: 17 Chiều cao:1m 80 Nặng 68kg Body chuẩn. Tiêu chuẩn girl griend: ko quan trọng giàu nghèo, đẹp, mảnh mai, 3 vòng hoàn hảo, đặc biệt là phải hơi...khác mgười như hắn. -Thích: Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng Mtp, tự do, nó. -Ghét: cũng giống nó.
|
Bà kéo nó lại, hỏi han đủ thứ:
-Cháu tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, hai đứa quen nhau lâu chưa,dự tính sau này thế nào, để ta còn xem ngày cưới cho cả hai.
Nó đáp lại từng câu một:
-Thưa bác, con tên Lê Ngọc Nhi, 17t cùng lớp vs Nam, bọn con chỉ là bạn thôi ạ
-Hừ, vải thưa sao che đc mắt thánh, hai đứa định dấu ta đến khi nào đây.
Hắn nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
-Mẹ à, ko phải như vậy đâu, bọn con là bạn thôi mà.
Nó bối rối, tiện tay cầm tách trà, trót uống một ngụm. Bỗng dưng một mùi chua chua xộc lên trong cổ họng.
-Oẹ...
Nó vội đưa tay bịt miệng, xin phép với bà Phạm:
-Con xin phép vào WC 1 lát ạ.
Nói xong, nó chạy luôn vào nhà WC trong ánh mắt khó hiển của hắn, và ánh mắt thích thú của bà Phạm
Bà đến gần, vỗ lưng nó:
-Ta từng trải nên biết, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng triệu trứng nôn này, chỉ có thể là con đã có thai. Ta bảo rồi mà, đừng dấu ta.
Rồi bà quay sang hắn đang đứng ngơ ngác như con chó lác, phán một câu:
-Con làm tốt lắm, hai tháng sau hai đứa sẽ cưới.
Hắn vội giải thích:
-Ko phải đâu mẹ, con mà làm cô ấy có thai ư? Mà nếu,có thì con cũng ko nhận đâu.
Nó đỏ hết cả mặt khi nghe những gì hai người nói, nó định giải thích thì....
-Oẹ.....
Cảm giác buồn nôn ngăn nó nói. Chát!!! 5 ngón tay của bà Phạm in đỏ trên mặt hắn:
-Ta dạy con thế nào, đã mắc lỗi thì phãi gánh chịu trách nhiệm, nhất là với một cái lỗi....ĐÁNG CÓ như thế.
Nó nôn xong hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu tại chỗ làm bà Phạm lo lắng. Còn hắn thì cảm thấy phiền phức, cũng cảm thấy lo.
(thật ra thì nó ko uống đc trà, mõi lần uống thì nó đều cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Nhất là khi bà Phạm mời nó uống trà liên tục, trong khi nó ko tiện từ chối nên uống hơi quá đà) :-D
|
Sáng hôm sau..... 8h.....
Nó tỉnh dậy thấy đầu đau đau, bỗng nó để ý, là nó đang nằm trên chiếc giường, bên cạnh là hắn đang....ôm nó.
-Này, này dậy đi, sao tôi lại ở đây?
Hắn ngái ngủ đáp:
-Tôi cũng ko biết, chỉ nhớ là hôm qua, sau khi cô bị ngất, mẹ tôi lo lắng, tôi bế cô lên phòng, còn phòng gì thì...lúc đó vội quá, tôi cũng ko đề ý. Rồi...
Nó hối:
-Rồi sao nữa, kể nhanh xem nào.
-Rồi tôi ngồi trông cô, một lúc sau, mẹ tôi đun cái nước gì đó mà tôi cũng chẳng biết. Cho cô uống xong, còn một cốc nữa, bà bảo tôi phải uống với cái câu: Ko giải thích, ko nói nhiều. Sau khi tôi uống thì...thì...
Thấy hắn mập mờ mãi ko kể tiếp, nó xắn tay áo lên cười cười (đểu), hắn lạmh sống lưng kể tiếp:
-Thì....tôi ko biết gì nữa, chỉ thấy buồn ngủ thôi.
Nó bó tay, cầm gối đập cho hắn một phát:
-Thế mà,cũng nói à, đồ....abc.... Bla....
Sau một hồi nói ko ngừng nghỉ, nó tạm tha rồi vào gặp anh Wc nhà hắn, đc một lúc nó ra, nói:
-Tôi xuống trước nhé, 10h đi dã ngoại rồi đấy.
Một lúc sau, hắn đi xuống thấy bà và nó vừa nấu đồ ăn sáng xong, vui vẻ thân thiết. Hắn bỗng thấy ấm lòng. Tự cười với suy nghĩ của mình, hắn đến sắp món ăn cùng. Bà Phạm mỉm cười, nhìn cặp đôi trẻ con kia mà thầm nghĩ «cô bé này đc đấy, cố lên con trai của ta» hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, bạn à......
|
10h...
Sau nửa tiếng DÀY CÔNG chuẩn bị, nó và hắn hôm nay ko đi xế hộp nữa, mà chuyển sang đi bộ. Thong thả nhịp bước trên con đường tràn ngập nắng.
Trời trong xanh, ko một gợn mây. Nắng lấp lánh chiếu xuống cặp tiên đồng ngọc nữ. Hôm nay nó diện bộ váy thực đẹp nha! Váy màu bò...mà lại ko phải là váy bò, ơ thế là váy gì nhỉ?
(Nó:hỏi gì ngu thế? rồi lại ngơ ngác: ơ thế váy bò là váy gì, t/g: ai ngu hơn, hahahaha)
Tất nhiên là váy lolita đen tuyền cực đẹp. Lolita là loại nó thích nhất mà. Còn hắn thì...chơi nguyên cây đen từ đầu đến chân. Mũ phớt, áo phông, quần jeans. Trong cả hai vô cùng đẹp đôi
Đến nơi, cả lớp ngơ ngác như con dog lá ngắm hai người từ đầu đến chân, từ chân...lại lên đến đầu. Trầm trồ khen chán khen chê rồi mới bắt đầu lên xe.
Trên xe, ko khí rất chi là....nhạt toẹt, chắc phải rắc thêm tí muối vào,cho đậm đà quá!
Nó cùng hắn ngồi hàng ghế cuối, nó gật gù ngủ, nghiêng ngả theo chiều xe, rồi cuối cùng ngả luôn vào vai hắn. Tim hắn đập rất mạnh, hắn đã yêu nó rồi chăng? Ko để định dạng được loại cảm xúc hắn đang mang trong người. Hắn thấy vui vui, vì nó chăng? Có lẽ...mà thôi, kệ đi.
Hắn nâng đầu nó ngả hẳn vào mình, vòng tay rắn chắc ôm lấy nó, để nó ko bị khó chịu.
Nó lơ mơ, hình như ai đó đang ôm mình thì phải, ấm quá (sax, nóng quá thì có, đang mùa hè mà) nhưng sao cảm xúc lại lạ thế nhỉ, yên bình mà vững trãi, chắc là mình ngủ mơ rồi, thôi, ngủ tiếp vậ
|
15h chiều.... Đến nơi, cả lớp lao vù vù ra ngoài tận hưởng ko khí trong lành do ngồi xe tận... 5 tiếng cơ mà.
GVCN hét mãi mà cả lớp vẫn ồn ào như... Hai bà vả một con vịt= cái chợ nổi tiếng nhất Hà Nội. Tiếng của cô bị át bởi những tiếng hò reo, nói chuyện đùa cợt.
Được rồi cái lũ này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, may mà mình thủ sẵn cái loa.» Rồi cô bật loa lên mà hét thủng cả màng nhĩ:
-Cả lớp trật tự, xếp thành hai hàng cho tôi, mau lên!!!
Bà cô này tên là Nguyễn Thị Hải. Nhưng bọn nó lại cứ gọi cô là.... Nguyễn Thị Hải...Cẩu. Còn có tên là Hải CẨU.
CẢ lớp im bặt sau tiếng nói nghe như muốn...cưỡng bức đôi tai của mọi người để... Gửi vào bệnh viện điền trị.
-Thưa Mr. Hải Cẩu, à quên, Mrs. Hải, cô có điều gì muốn chỉ giáo ạ.
-Hừ, nghe tôi phổ biến đây này: chúng ta sẽ cắm trại ở đây 2 ngày, sẽ có hoạt động ngoại khoá bắt buộc phải tham gia. Sau đó chúng ta sẽ đi biển trong vòng 2 ngày, sẽ có nhiều trò mạo hiểm cho các em...chán sống. Sau cùng là đến khách sạn 5 sao nghỉ ngơi và ở gần đó có trung tâm mua sắm rất lớn. Trong vòng 3 ngày ở đó, sẽ có cuộc thi cặp đôi hoàn hảo dành cho hững bạn muốn thi.
Ngưng một lát cô nói tiếp:
-Nghe đây, tiêu chuẩn của cuộc thi: có 3 vòng diễn ra trong 3 ngày, vòng 1 thi nhằm KT sự phối hợp giữa các cặp có ăn ý hay ko, vòng 2 thi tài năng, vòng 3 thi sắc đẹp và trong đó có trò chơi nhỏ cho các cặp tham gia..Ai bị loại sẽ quay về trường ngay sau đó, còn cặp thắng,cuộc sẽ đc nhận cặp vé du lịch tạ
|